1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có tí tâm hự , thế này đã là thấm tí nào bài học các cao thủ trên đây chưa ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chaien888, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    công nhận chỉ có 2 khả năgn xảy ra :1 là chả đi đâu -> stop
    2 là có khả năng nên típ tục
    mợ phán 1 trog 2 quá chuẩn còn je =))
  2. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top hành động đúng theo bí kíp quá hehe, ngồi hóng xem kết quả thế nào
  3. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    có mấy bác cứ tự xưng cao thủ dậy rằng k đc à ơi nhiều, k đc sms gọi điện nhiều, k quan tâm chăm sóc... bla bla, nhưng e là gái, với e có chú nào mà cứ ỡm ờ nữa đục nửa trong, k chịu quan tâm e nhiều thì về cơ bản là e cho nghỉ. gái của bác chỉ top nghe miêu tả thì cũng thuộc hàng tuyển mà bác chểnh mảng quá là k đc đâu tùy cơ mà ứng xử thôi bác ạ. gái nào chả thích đc yêu chiều
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chả có zai nào bơ gái mà cưa được gái ngon cả.
    Chỉ có chút võ như này, khi mới tiếp xúc lần đầu thì cứ bơ nhiệt tình. Gái nhìn ta thì ta ngửa mẹt lên nhìn đám mây bồng bềnh xa xa chân giời.
    Nếu ngồi ở quán chè chén vỉa hè không có giời để nhìn thì nhìn tạm xô nước rửa cốc cũng được, cái đó tuỳ thuộc bối cảnh, ví dụ thế...
    Gái quay sang hỏi anh ơi cho em hỏi mấy giờ rồi ạ, thì ta vẫn đắm đuối nhìn xô nước mà hờ hững ngáp dài rồi giả nhời từ tốn " Theo đồng hồ từ con 1200 của anh thì bây giờ là 11 giờ " ( nói bừa thôi ). Gái sẽ ô anh có nhầm không đấy, trưa lắm rồi mà? Thì ta vẫn điềm nhiên phán như cụ Nghị Quế " Điện thoại tây có bao giờ sai!"...rồi nhấp ngụm trà đá, súc lia lịa xong phun cái toẹt cho tăng phần bí hiểm...
    Những hành động kiểu như thế để làm gì? Chả làm gì cả.
    Chỉ để gái nổi cơn tò mò, cái ông ôn này có gì mà tinh vi thế nhỉ? Đẹp zai không, ăn nói như này chắc phải có gì ghê gớm mới tự tin thế chứ? Chả bù cho mấy thằng hay đong mình, nói ngọt và ngoan vãi...
    Rồi, khi gái có tí tò mò muốn khai quật về ta thì mới bắt đầu thể hiện sự ga lăng tiềm ẩn. Nhưng cái đó phải để sau, trước mắt cứ phải " làm như " vĩ nhân cái đã
  5. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    anh thấy giọng văn của chú cũng gọi là có tí hài hước và thu hút,
    Cáo nó nghe , nó thích, nói chuyện xôm cũng phải thôi.
    Có gì thì cập nhật lên cho anh em nắm thêm tình hình cái.
    Chứ đọc từ đầu đến cuối toàn có 1 đứa nói, 1 đứa cười
  6. luckycan

    luckycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    chủ top cũng từ từ
    đàn ông ít nói hơn là lắm mồm
    làm sao cho nó ra vẻ bí hiểm, có tí bí mật gái nó mới thú
    chứ cứ tán hươu tán vượn, em nó học SP chứ có phải làm công nhân ko biết j đâu
    nói nhiều e nó lại coi là cái thằng hay bốc phét, mồm chỉ biết hót
    quan tâm bằng cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần, tình cảm nhg ko quá vồ vập
    đại loại thể hiện là, a là ng lịch sự, với ai a cũng vậy, nhg với e, có lẽ hơn 1 tí
    nt hàng ngày vào mỗi ság, chúc e ngày mới vui vẻ, hôm thì have a sunny day, hôm have a good day
    hôm thì hnay mưa, em đi cẩn thận nhé
    chú ý, chỉ nghe gái kể chuyện, ko kể j về mình, nó hỏi thì nói, mà có 10, thì nói 2 thôi, cho e nó dần dần biết thêm
    mỗi ngày nó biết thêm 1 tí, nó sẽ thíhc, đại loại, a k phải ng e thích biết j cũng dc, a k fai nhu e nghĩ . k đơn giản như nhiều thằng khác
    cố lên
    chờ tin bạn chủ top
  7. keisho

    keisho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác HS nói bùn cười vai~
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    anh ơi nhỡ đâu gái thấy già quá , cổ lỗ sĩ quá nên ko muốn khai quật nữa thì làm cách nào a?
  9. chaien888

    chaien888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn các cao thủ , trung thủ , và cả... thấp thủ như em ( em cao được có mét Sáu tư nên thấp thủ theo đúng nghĩa đen , hehe--- chắc vì dư vậy nên tán Cáo nó khó , phỏng ạ , ? ) đã tham gia ném đá bắt bệnh chẩn trị nhiệt tình cho Gà em thời gian qua .
    Cuộc chiến này đối với Gà em nó đã căn bản .... là xong , xong theo nghĩa là em ... buông súng oánh thành khác , nhưng trước khi quay đít ra đi thì ít nhất em nghĩ cũng nên ngồi lại vặt nốt mấy cọng râu còn sót trên mép để ngẫm nghĩ đúng sai được mất , âu cũng là chút chia sẻ của 1 con Gà cho cơ số con gà khác , đọc lấy vui cũng tốt mà đọc lấy kinh nghiệm lại càng quý hóa cho Gà em , phỏng bác ?

    Em không còn tí tẹo nào cảm giác về Cáo , thật sự là cái cảm giác của em bây giờ về cáo , phũ mồm một chút thì nó là " Kinh tởm " , ấy , các bác chớ ném đá em vội để từ từ em trình bày ....
    Phải nói là thời điểm khi em lập cái thớt này , lòng em tràn đầy nhiệt huyết , tình yêu sẽ đến nay mai rồi đây , có con Cáo to sắp bị Gà non mần thịt rồi đây .... vv....và.... vv.... , rất rất là nhiều cái rồi đây , tâm hồn của một con Gà què quặt vì mấy phát yêu--bỏ bỏ---yêu như con wave Tầu cạn xăng được gí cho 10 nghìn , phơi phới lắm . Mọi thứ tràn ngập một không khí tươi tắn bốc hỏa suốt ngày , lúc đó phải nói là cực khó để em vận cái bí kíp của các Đại cao thủ trên này , bản năng nổi dậy đè bẹp hết cả , cơ mà rồi đấu tranh mãi , em cũng quyết được tự hạ cái lửa lòng mình xuống vài nấc , nó vừa là cái hay vừa là cái rất dở , hay như nào và dở như nào , các bác sẽ biết ngay đây ạ .

    Vẫn quyết chí không quá nhượng bộ , lấy lòng chân thành làm nền tảng và hành động tỉnh táo làm mũi tiến công , cơ bản là em đã đưa Cáo vào thế trận bát quái , dấu hiệu khả quan tràn ngập trong từng buổi đi chơi , đi ăn , đi lượn ... những cái đụng chạm nhẹ nhàng , nắm tay như bất thình lình ( có chút ít tính toán , phải giả điên loạn vì tình một tí thì đôi khi mình mới điên ... thật được , đỡ thô & lộ , phỏng ạ ) giữa chỗ đông người vì ... sợ lạc mất nhau , em cảm nhận được đã có bước phát triển mới trong giai đoạn gấp rút , khai thác tình báo qua ông anh quý hóa cũng cho thấy kết quả tương đối như trên .

    Vấn đề có vẻ như chỉ còn chờ thời gian , đã đi hẳn vào quy lát rồi , em mừng hết chỗ nói , sướng lắm .
    -------- Em phải chạy đi khách khứa , bài này nợ các bác từ giờ đến cuối chiều em sẽ bốt tiếp hầu các bác ném đá ----
  10. chaien888

    chaien888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ( Tiếp )
    Em cảm nhận được sự ... lung lay của Cáo , em phải thừa nhận em không hề giỏi cưa cẩm ( bằng chứng là đến giờ em vẫn ... há mồm ra đọc bí kíp dẫu đã có vài bận yêu đương các kiểu ) tuy nhiên trực giác của em tương đối tốt , bắt sóng suy nghĩ tâm trạng gái mú cũng khớ nhanh . Cái này nhiều cao thủ đã đề cập đến nó như là một lợi thế , lợi thế lớn là khác , tuy nhiên riêng trong cái ca này của em , không may nó lại làm hại em , hehe :))

    Nhạy , nên em hay đoán được sơ sơ là Cáo nó đang ấp ủ mưu hèn kế bửn gì với mình đây , nó đang tính chơi trò gì với mình đây , nhắn tin chúc ngủ ngon mà nó reply cười hềnh hệch là ý gì ( cái này là em bốc phét cho nó vui thôi , các bác đừng đấm em tội nghiệp , hé hé ) . Lắm lúc ngồi đần mặt ra ngẫm nghĩ , đôi khi làm thằng khù khờ khùm khoằm một ít , nó lại là cái hay , kệ mịa tất , kiểu ông ông sống , ông cưa mày theo kiểu ông thích lại sướng , vô tư hồn nhiên cu te 9X lại thú thì ra mô , thế nào lại trót nhỡ chọn bí kíp làm chân kinh soi lối , thì thôi cố gắng hết sức , không thành công cũng thành nhân .
    Tuy nhiên cái nhạy của em nếu so với cách Cáo cư xử thì như cái ra đa từ WW2 so với máy bay tàng hình đời mới nhất , Cáo nó cho em vào rọ thì đúng hơn là như em cứ tưởng bở rằng đang cho Cáo vào tròng ,

Chia sẻ trang này