1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có vài lời gửi tới chị baby rosie và chị Feb56 bên MMU!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi rose_girl89, 16/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_girl89

    rose_girl89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em có vài lời gửi tới chị baby rosie và chị Feb56 bên MMU!

    Chào 2 chị,đầu tiên em xin nói lý do là tại vì nhà MMU bị khóa rồi nên em mới phải lập topic riêng vậy! Em xin tự giới thiệu em sống ở VN,và hàng đêm em đều lên lamdep để xem các chị reiview và 8 với nhau! Ngoài việc xem các review sản phẩm của các chị thì được xem các chị post hàng ngày là cách để giải toả stress sau một ngày của em! Em nói dài dòng vậy là muốn nói với chị là MMU như là một ngôi nhà rất đáng yêu và dễ thương lắm các chị ạh! Mà em nghĩ rằng kô chỉ mình em mà các chị em khác ở VN cũng đều có suy nghĩ như em,xem MMU như là nhà tư vấn về makeup và skincare vậy!Nên em mong thiết tha các chị đừng vì những con người kô đáng gì bên muare mà lại bỏ đi mục đích tốt đẹp của mình khi lập ra ngôi nhà này vậy!
    Còn về chuyện thái độ cư xử của những người bán hàng bên muare, em thì chưa bao giờ bán hàng nhưng cũng mua hàng và ngó nghiêng bên đó hàng ngày,nên em biết rất nhiều người đã copy pic rồi review của các chị để phục vụ cho quyền lợi của mình,em tuy kô là gì nhưng cũng ngỏ ý muốn thay mặt xin lỗi các chị.Em kô biết các chị sống bên nước ngoài lâu chưa,nhưng ở VN có một số những thái độ sống và hành động cư xử rất kô chấp nhận được giữa con người với nhau nhưng lâu ngày diễn ra nên nó lại trở nên rất bình thường,và mọi người cứ thế mà làm,chẳng ai cho là sai cả các chị ạh! Em tuy ở VN nhưng cũng chẳng chấp nhận vậy được nên rất hiểu cảm giác của các chị khi bị vậy và chỉ mong muốn dẹp quách MMU đi cho rồi. Nhưng khi đó thì sẽ rất nhiều chị em cảm thấy hụt hẫng như mất đi một chỗ trao đổi về makeup và skincare rất thân thuộc và nhiệt tình,mà đáng lẽ ra nó rất là tốt đẹp và thân thiện. Nên em cũng như thay mặt các chị em khác mong các chị bớt giận và lại tiếp tục ngôi nhà MMU nha các chị!

    Em văn chương dở ẹt nên câu văn dài dòng lủng củng mong các chị bỏ qua!
    Chúc 2 chị ngày tốt lành ạh!
  2. willyjenny

    willyjenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    oi topic nay y nghia qua,2 chi oi bot gian di ah!
  3. sai1106

    sai1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi đó các chị ơi, các chị bớt giận nha
    vì thực sự với con gái như chúng em và cả các chị lớn tuổi khác nữa, thì lamdep thực sự đã trở thành nơi rất gắn bó thân thiết, ở đây các chị em luôn nhiệt tình chia sẻ mọi kinh nghiệm cho nhau ko nề hà, và điều đáy hết sức quý giá các chị à
  4. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hi em rose_girl89,
    Trước tiên là chị cảm ơn tình cảm của em cũng như mọi người dành cho chị và Feb (ko thấy mmặt bả đâu, đại diện cảm ơn trước luôn ) mà mở hẳn 1 topic ra như thế này.
    Thôi bữa nay nói chuyện serious một bữa nha mặc dù bình thường chị ko thích nói chuyện serious trên mấy forum như thế này . Nói nghiêm chỉnh lần cuối
    Chị có những nguyên tắc sống riêng của chị và việc ko mở tiếp topic vì nó đụng vào nguyên tắc sống đó chứ ko phải chị giận lẫy gì. Nghe thì cao siêu ha
    Mục đích chị mở topic ban đầu là share những hiểu biết của chị, giúp mọi người ở Vn thiếu thông tin, tiếp cận với những sản phẩm tốt. Chị ko ngại thời gian bỏ ra vì giúp chị làm quen với nhiều chị em trên đây và giúp được chị em trong công cuộc làm đẹp. Cuộc sống ko chỉ biết nhận mà còn phải biết cho và chia sẻ.
    Nhưng dường như một số người chỉ biết nhận, xem đó là việc đương nhiên. Đương nhiên xem review, đương nhiên đi mua mà ko một dòng feedback, đương nhiên bán hàng theo review, copy những dòng review và đưa tên chị trên topic bán hàng của họ kiếm tiền như là chuyện mặc nhiên mà ko hề biết vài dòng PM thông báo. Tuyệt nhiên ko biết đến thứ gọi là "văn hoá ứng xử". Dường như mọi người đã quen với việc được nhận, take advantage hơn là nghĩ đến cảm xúc những chị em review. Chẳng trách sao mà trên làm đẹp có mấy topic chịu review, chia sẻ kinh nghiệm. Đôi khi chỉ vài dòng cảm ơn, đôi khi chỉ vài dòng appreciate thôi mà sao quá khó khăn nhỉ.
    Nếu ai để ý trên topic thì sẽ thấy bất cứ ai giúp Babi thứ gì thì Babi đều cảm ơn họ vì thời gian họ bỏ ra viết trả lời cho mình mặc dù đôi khi chỉ vài dòng. Đó là quan điểm sống của tớ.
    Cho nên việc ko review nữa là hệ quả của những việc như vậy. Các chị em trên đây đáng lẽ khi thấy một số chị em ngang nhiên lấy bài Babi viết, lấy tên babi đưa lên topic buôn bán của họ thì phải lên tiếng trên topic, còn đằng này mọi người xem như là chuyện bình thường, chuyện cỏn con thì đối với Babi mà nói ko review nữa cũng sẽ là chuyện cỏn con. Cũng sẽ giống như những người khác ko review chi cho tốn hơi. Còn các bạn buôn bán theo kiểu thức thời nhưng ko suy nghĩ sâu xa, thật ra các bạn được ít hơn các bạn đáng lẽ được nhận. Vì thực ra chỉ cần vài câu thông báo thì Babi sẵn sàng review và chấp nhận cho các bạn đưa lên. Còn từ bây giờ thì sẽ ko nhận được thêm gì nữa. Tự tìm hiểu và tự review nhé.
    Tớ sẵn sàng give mà ko đòi hỏi nhận. Nhưng một khi lòng tốt của tớ bị take advantage thì tớ sẽ ko care nữa và sẽ ko bao giờ có cơ hội lần thứ 2. Nói ko care tức là Babi chẳng thèm quan tâm nữa chứ không có take personal, giận dỗi bực mình gì cả. Hơi đâu giận dỗi mấy chuyện này cho mau già . Tớ cũng chẳng tiếc những gì tớ xây dựng topic, cũng như reviews.
    Các chị em trên đây tớ vẫn yêu mến. Nhưng topic và reviews thì dừng nhé. . Chưa bao giờ tớ thay đổi quyết định của mình cả
    Tớ cũng cám ơn một số chị em trên này đã yêu mến topic MMU của chị em chúng mình. Bất cứ cái gì cũng có 2 mặt, nhưng tớ thấy mặt hại nhiều hơn lợi. Tớ cũng xin lỗi vì tình cảm của 1 số chị em dành cho topic quá lớn. Tớ cũng cảm ơn một số chị em rất nhiệt tình review trên topic MMU như Feb, em MARS, chị BG, WP, Nangtiên và nhiều chị em khác ko kể hết.
    Được babi_rosie sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 16/11/2008
  5. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    HaiZzZZ, ta nhớ cái bông hồng màu vàng đến não lòng ** icon sigh**.. :-< :-< :-< :-< H thì còn đâu cho ta chém jó đâm lê nữa :-< :-< :-<
    May mà đã kip add dza hu của mấy ng, đành đâm thuê chém mướn trên dza hu chờ ngày bông hồng vàng tái xuất giang hồ vậy
  6. vdhuyen

    vdhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    vậy là không có cách nào khác à chị, e cũng thỉnh thoảng mới post bài trong đây thôi, nhưng hôm nào cũng lượn qua 1 lần xem có gì mới mẻ không, bây h vào không còn nữa cũng thấy buồn.
  7. phuonglien88

    phuonglien88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    vào mà ko thấy topic MMU thấy bùn ghê c ạ .
  8. devil1985

    devil1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mới có 2- 3 ngày mà xảy ra chuyện gì thế này cả nhà ơi
  9. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay tớ đi suốt ko có vào lamdep đc, giờ vào chẳng thấy nhà mới đâu, nhà cũ thì bị đóng (sao em Vịt lại nhanh nhảu ko đúng lúc vậy nhỉ? ), h đọc thấy Babi ko muốn xây nhà mới nữa, thấy chán quá à...
    Babi: Ko nên vậy đâu nhé cứng, cái gì ra cái đó, ko xây nhà là đập nát chảo giờ! Lấy đâu chỗ cho tui chui ra chui dô đây hả? Ở ngoài đời đã phải chạy đi mướn nhà ng ta mà ở, đừng bắt tui vô gia cư trên này luôn chứ, tui biết đi đâu về đâu đây :((. Đùa chứ tớ mới đi về nên mệt lả, ko gọi cho Babi đc. Tối mai tớ gọi nha, nhớ chuẩn bị cầm sẵn phôn hén :P
    Chị em: Đọc mấy bài viết của mọi ng, thấy đc tình cảm của mọi ng dành cho mineral topic nói chung và cho 2 bọn tớ nói rieng, rất là cảm động. Xin tri ân và xin hứa sẽ cố gắng thuyết phục tên Babi nhỏ con mà láo lếu kia :D:D. Hãy chờ tin thắng trận chị Feb báo về nhá :P:P.
    Thui mệt quá xá, đi ngủ đây.
  10. dikilur

    dikilur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy bài trên buồn suýt khóc mà đọc đến bài chị Feb buồn cười dễ sợ
    thôi chị babi bớt jận & mở topic mới nhá, ko có topic MMU là em cũng vô gia cư luôn đấy
    chờ tin thắng trận từ chị Feb với 1 con tim trĩu nặng

Chia sẻ trang này