1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có vấn đề cấp bách mang các cao thủ dầy dặn kinh nghiệm giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vipkeomut_tb, 31/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    bác này giống em. Nhưng em là GÀ, đặt gạch ngồi hóng vậy
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú học lớp 10 thì tối thiểu chú cũng phải thành thạo 4 phép tính cộng trừ, nhân chía, thì chú mới được ngồi vào lớp 10 đúng không.
    Tán gái cũng vậy. Cũng cần phải chuẩn bị cho mình một ít nội lực chứ. Giờ trong tay chú chẳng có gì, định tán gái bằng niềm tin và hy vọng ah? chờ đến mùa quýt chín, và chú quýt luôn thể.
    Chú giờ khó khăn, chồng chất khó khăn. Gia cảnh khó khăn, *** có xiền mua xe máy, lấy cái gì vi vu với gái? Cỡ game thủ như chú thì cái bảng điểm của chú cũng be bét. Cái này nếu gái học cùng lớp chú, nó biết thừa. Ăn không lên đọi, nói không lên lời, Cái này gái nó cũng biết nốt. Anh tin, chú mày còn thuộc dạng xấu trai nữa. Vậy chú còn có cái gì mà hấp dẫn gái hả? Tóm lại nhà ngheo, xấu zai, học kém, ăn nói thì vô duyên, chú chẳng có cái thế mạnh quái gì cả. Cái duy nhất chú có thể thay đổi chính là thay đổi bản thân. Sau đó mới đi đẽo gái.
    Cái chi tiết gái nháy đèn pha cho chú, chứng tỏ gái đó cũng là dạng xoàng xĩnh, nhan sắc tầm thường, học hành tầm thường, chứ phải con cáo, nó chẳng tợp cho chú mất cái ấy rồi ấy chứ. Chú thích liều mình với gái này thì anh bảo. Chú cứ kệ mẹ cái bản thân chú, rủ nó đi chơi đây đó, ăn, uống nhậu nhẹt đi. Được vài lần như vậy đánh liều mà nhảy vào ôm ôn, xờ xoạng đi, xem nó thế nào, hên xui mà. 50/50. Biết đâu gặp phải em đang nứng tình thì lại là thằng ăn mày gặp phải chiếu manh thì sao
  3. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Anh rất thông cảm với hoàn cảnh của thằng em, chú NiemDau với Dream ko giúp chú thì anh trình lùn góp ý cho chú vậy. Nhưng đúng là ko thể cưa được gái với chỉ nước bọt và khí trời được,phải có tý vật chất và hình thức nữa.
    Như vầy nè e chai: mỗi tháng 2 ông bà lão cung cấp cho em mấy chai? e nghiền game nhưng học hành trên lớp ra sao,có phải thi lại nhiều môn ko? Mẹt mũi thế nào,gầy,cao,lùn,mập?
    Con cáo của em như thế nào,mấy thằng con trai nó chấm thì em gái được mấy điểm? Và e nó học khá ko,mấy chấm?
    Chú đưa thông tin càng cụ thể chi tiết càng tốt xem có hy vọng gì ko.
  4. vipkeomut_tb

    vipkeomut_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tr­ước hết em xin cám ơn mọi ý kiến của các bác!!
    Như em đã giới thiệu sơ qua lúc đầu: (( Giới thiệu bản thân và đối tượng: Em sn92, quê Thái Bình, đang bắt đầu học ĐH năm 3, hình thể bình thường, phong cách cũng bt, tính cách: cũng tạm, hòa đồng, thoải mái, ,,học hành cũng binh thường như bao sv khác, nghiền game VLTK tới nỗi chẳng để ý tới yêu đương... (Đang bỏ quyết tâm tán gái) , gia đình cũng khá giả.
    Nàng: sn 92, quê Đông Anh, học cùng lớp em, ko ở trọ như em, cũng bình thường ( tất nhiên rất xinh với em) , tính: hòa đồng,vui vẻ... giản dị, chắc là ít mơ mộng ( vì em thấy phòng của nàng đơn giản chẳng có mấy đồ linh tinh con gái hay bày), gia đình cũng khá giả, mẹ dạy học nên khó tính vs con gái. Quan trọng nhất là chưa yêu ai và đang chưa có ny ( bọn bạn nàng,cũng là bạn em bảo thế) ))
    Em xin nói chi tiết hơn:
    Em: cao 1m67, nặng 51kg, gầy gầy, ko đẹp trai nhưng mặt mũi cũng sáng sủa ko đến nỗi nào. Tính cách cũng hòa đồng thoải mái... chỉ là ít nói những chuyện linh tinh, cũng đc bạn bè khen là đa tài nấu ăn, sửa chữa, hát hò... em đều bít ( riêng về nghệ thuật đánh đàn, vẽ giỏi... thì em chịu) . Tuy nghiền game nhưng hoc hành cũng ko đến nỗi nào còn hơn khối thằng. Tiền ông bà bô cho cũng tầm 2tr5/1thag (cũng đủ trang trải ăn uống ...bình thường của sv), cái phương tiện quan trọn nhất la xe máy nếu giờ có lý do chính đáng thì cũng có ngay ( lí do đi lại, làm thêm, đi thực tập... thì ko thể). Còn vấn đề kinh phí đi chơi bời, ăn uống thì em ko ngại quan trọng là gái có chịu đi ko thôi.
    Gái: cao tầm 1m62, cũng gầy gầy, xinh bình thường chứ ko phải hotgirl ( trong mắt em thì khác),. Quan trọng nhất là tính nết hòa đồng, vui vẻ, biết ý tứ,suy nghĩ, giản dị,ko ăn chơi, ít mơ mộng vớ vẩn (vì em tới nhà rùi, phòng đơn giản chẳng trang trí, ảnh ủng gì). Học hành cũng bình thường tuy cũng chăm nhưng kết quả cũng chỉ tầm 2.0 như em.Nhà gái ở Đông Anh ngày nào cũng đi xe buýt sang Trâu Quỳ học (gái ko có xe máy). Mẹ nàng là giáo viên nên cũng khó tính với con gái, nên đi chơi bời cũng hạn chế, đi chơi với bạn toàn phải nói dối đi học.
    Mong các bác giúp em với !
    Em sẽ rủ gái đi đánh quả lẻ lần nữa xem ý thức gái thế nào.
  5. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Trước hết chú làm gấp mấy việc này dùm anh:
    1. Bỏ hẳn game,nói được phải làm được. Biết sai nên sửa ngay.
    2. Tham gia các clb thể hình,đá bóng,bóng chuyền,đọc sách báo. kiếm việc gì đó mà làm thêm ngoài giờ,vừa tiết kiệm time,vừa có thêm kinh phí trang trải. Sau khi bỏ được game và tự tay làm ra tiền dù ít dù nhiều,học chăm hơn,khá hơn thì chú về xin mua con xe để đi làm thêm anh tin ông bà già sẽ tin tưởng chú hơn và cho thôi.
    3. Bước sang năm học mới phải thay đổi diện mạo,chăm chỉ hơn,kquả cao hơn.
    4. Nếu chú học hơn gái môn nào đó và ngược lại thì đừng ngại,cứ đến nhà bảo ban nhau mà học,có được cái lòng tin từ bà mẹ gv thì sẽ dễ hơn. Từ đó 2 chú có đến nhà gái rồi nói chuyện,sau đó rủ gái đi đâu đó chơi sẽ dễ hơn.
    Làm được 4 việc trên chú sẽ cải thiện,nâng cao cái giá trị bản thân,gái sẽ nể chú hơn ~> cơ hội cao hơn.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cứ tán đi, tán được thì mừng cho chú, không được thì coi như là chút kinh nghiệm tình trường vậy.
  7. danongmanhme

    danongmanhme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    vay chu ph tan dung ma tan cong di Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.neu ban chua co kinh nghiem cho lam thi thoi gian choi game hay chuyen sang doc tin tu van tinh yeu vao google ma sot nhieu bi quyet lam khan truong ma hanh dong di ko thi thang khac no hot mat thi tiec day con gai no cung bat ca bang hai tay day mieng moi nao ngon la no dop day no ko doi chu tha moi dau no ma cu doi thi no doi khat "boy" ah vay nhe a chi khuyen chu la khan truong len hanh dong ngay ra tay truoc thi dc truoc ok.[/FONT]

Chia sẻ trang này