1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có vấn đề gì về tâm lý giới tính không ạ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi perfume14, 22/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em có vấn đề gì về tâm lý giới tính không ạ?

    Em cũng không biết dùng chữ "tâm lý giới tính" có chính xác không, nhưng không biết gọi tên thế nào.
    Vấn đề của em liên quan đến giấc mơ. Giai thì ai cũng mộng tinh, em biết rồi. Gái thì có vẻ một vài chị em cũng mơ xxx với người yêu, chỉ là có nói ra hay không thôi.
    Em thì là nữ, cơ thể phát triển bình thường, cũng có bạn trai nhưng chưa have ***. Thế nhưng em chưa bao giờ mơ xxx với người yêu cả, em chỉ mơ thấy mình have *** với con gái. Đến nay là 4 lần rồi.

    Ba lần liền em đều mơ thấy have *** với bạn gái mình, mỗi lần một đứa bạn gái, có cả bạn thân, bạn không thân lẫn bạn cũ mấy năm chưa gặp. Trong mọi cảnh em đều là nữ, ở "vai trên". Nhưng lần này, mới hôm qua, em thậm chí còn mơ thấy mình... lưỡng tính, cơ thể là nữ hoàn toàn nhưng lại có *********, và có một cô (lần này lạ hoắc) đang OS cho mình đạt cực khoái.
    Tỉnh dậy hơi choáng.

    Đầu óc tâm lý tinh thần v.v... của em có vấn đề gì không vậy tại sao em không mơ thấy con trai, không mơ thấy người yêu mà lại thế này
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chắc do em toàn tâm sự với bạn gái, hic hic nên mới bị thế.
    Mà về vấn đề nhạy cảm này thì chị em có vẻ hay so đo nói chuyện với nhau chứ anh em thì chả mấy toàn xem phim hehe.

    Đã xem phim xxx lần nào chưa, hỏi vậy thôi chứ đừng nghĩ xui dại nha, xem 1 vài lần cho biết đối tác của mình về sau sẽ làm gì.
    Còn muốn nhanh khỏi nghĩ vẫn vơ thì hỏi bạn trai mình ý.
  3. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    have *** với bạn trai đi là hết mơ
  4. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    chiện bình thường mới lần thứ 4 thui mà
    chắc dạo nài bạn hay tâm sự với bạn gái nó thế
    hoặc tình cảm với bf ko mãnh liệt lắm
  5. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bình thường, bạn có cảm giác "rung động" trước bạn gái nào chưa? Mình cũng đoán là bạn xem film *** nhiều rồi, và chắc cũng xem vài cảnh Les..Thật ra, ai cũng có đôi lúc "lưỡng tính" mà :), vấn đề là có thường xuyên hay không. 4 lần mơ như vậy thì cũng hơi khác thường, cần theo dõi thêm :)
  6. LeLanLan

    LeLanLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 les nên mình khuyên thật bạn nhé, bạn bắt đầu có dấu hiệu thực sự của một les rồi đấy. Nếu không thì chỉ có thể là dạo này bạn hay xem phim *** và có nhiều cảnh les mới thế thôi. Bạn nên bình tâm suy nghĩ xem mình có thật sự yêu bạn trai bây giờ không, mếu bạn vẫn còn cảm thấy mơ hồ và có khoảng cách với anh ta thì đúng là bạn có khuynh hương đồng tính. Bạn nên xác định rõ hướng đi của con tim mình. Chúc bạn khoẻ và nhất là trong trường hợp nào đi nữa cũng không nên lo lắng thái quá, cứ để tự nhiên.
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 23/11/2007
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì:
    - Thứ nhất: có lẽ cậu người yêu bạn không đủ hấp dẫn về giới tính
    - Thứ hai: thủa bé bạn có bị biến động tâm lý nào cực mạnh không?
    - Thứ ba: nếu chưa một lần have *** thì bạn nên tránh các chất kích thích như film, truyện, hình ảnh..v..v..v..
    - Thứ tư: trong số các cô bạn thân của bạn có ai bị less không?
    p/s: tôi không dám khuyên bạn hãy have *** với cậu người yêu đi, bởi vì cái này còn tuỳ thuộc vào bạn, và cậu bạn kia là người như thế nào có đáng để have *** không đã. Nhưng nếu thực sự cảm nhận rõ những sự đòi hỏi của cơ thể thì hãy tìm cách giải thoát cho bản thân mình nhé. *** cũng chỉ như nhu cầu ăn uống thôi mà, nhưng phải đàng hoàng. Và điều cuối cùng tôi mong bạn là trường hợp bạn bị less thật là sẽ không và không bao giờ xảy ra. Chúc may mắn!
    Nếu bạn gặp người yêu tôi thì chắc có muốn less cũng hết less luôn :-p
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 23/11/2007
  8. xwolfx

    xwolfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là vấn đề ...tâm lý của những giấc mơ thui, lâu sẽ tự hết, đừng cuống lên làm theo các lời khuyên vội mà dễ mắc phải sai lầm, ex của tui cũng đã từng mơ như thế ( đó là nàng kể cho t bít vậy[, và rồi cũng hết khi trong cuộc sống có những cảm xúc khác đáng để quan tâm hơn
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 23/11/2007
  9. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    chắc là do bạn xem film nhiều quá rùi , hạn chế đi , film và ngoài đời k giống nhau hoàn toàn đâu
  10. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hic, cám ơn mọi người nhiệt tình, em trả lời một số câu:
    - Em đã từng xem fim ***, nhưng chỉ là xem 1-2 lần "cho biết", cũng không phải cảnh les, mà chả thấy thú vị gì, nên không xem nữa, cách đây cũng phải 2 năm rồi. Nên có thể nói là em không xem.
    - Em không có biến động tâm lý nào về *** từ bé đến giờ.
    - Các bạn gái của em cũng không có ai là les.
    - Em ít tâm sự chuyện liên quan đến xxx với bạn gái mình, chỉ thi thoảng đả động thì là ăn nói linh tinh bậy bạ kể truyện cười cho vui thôi.
    - Em cũng không rõ thế nào là "rung động trước bạn gái", nhưng gặp em nào V1 đẹp thì em cũng ngắm
    - Bạn trai em thì bình thường, bọn em chưa have *** nhưng có OS. Khi gần gũi cũng thấy có ham muốn chứ không phải không.
    Ấy thế mà không hiểu sao...

Chia sẻ trang này