1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có vấn đề gì về tâm lý giới tính không ạ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi perfume14, 22/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ phản ánh nỗi lo sợ của con người em ạ,có thể em đang bị ám ảnh bởi những người bạn cùng giới hoặc có người con gái nào có ảnh hưởng rất lớn tới em(các bạn em),hoặc sự mong muốn đc gặp bạn bè cũng có thể gây ra chuyện ấy.Túm lại hiện giờ em chưa nên sợ vì no cũng chưa có ji nghiêm trọng cả
  2. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Không đơn giản kiểu have *** với bạn trai thì sẽ kết thúc chuyện mơ cảnh XXX với "bạn gái" đâu. Nhiều lúc còn tác dụng ngược nữa, vì điều đó làm tăng ham muốn tinh dục hơn . Vấn đề của bạn là nên tạm thời tránh xa ***, giảm bớt "ham muốn cuồng nhiệt" của bạn lại :) Tạm thời ngưng luôn chuyện "masturbate" cho dù lúc đó nghĩ đến bạn trai. Xem lại tư thế ngủ của mình đúng cách chưa, thay đổi giường hay phòng ốc lại 1 lần xem.Tiếp tục báo cáo lại kết quả nha bạn.
  3. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    thử treo ảnh mấy anh chàng khoả thân ở đầu giường xem
  4. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép lôi topic từ một năm trước lên ạ, vì vấn đề của em vẫn chưa hết ạ.
    Để tiện cho các bác ngại đọc hết 3 trang topic, em quote lại 2 bài post tóm tắt những gì em cần trình bày
    Đấy ạ.
    Tình hình em bây giờ là, em đã mơ thấy have *** với con trai một lần. Chỉ một lần thôi, và "đối tác" là ex. Trong mơ chả có cảm giác gì khi have *** ngoài sự... ngơ ngác, lúng túng không biết làm gì khi chảy máu (ngoài đời thật em cũng chưa quan hệ). Và ngủ dậy chỉ thấy ghê tởm rùng hết cả mình
    Trong khi lần nào mơ thấy quan hệ với gái cũng "sướng" hết (là em nói sướng trong mơ í ạ). Gần đây nhất còn mơ thấy mình rape một em gái ngủ dậy choáng hẳn. (em nói trước là em không bịa, kẻo các bác nghi ngờ em lập topic câu khách chơi cho vui)
    Em đâm càng ngày càng nghi ngờ mình. Có cách nào kiểm chứng xem mình có phải là les không nhỉ? Nhưng mà hình như em vẫn thích giai (nói là hình như vì dạo này không có giai để mà kiểm nghiệm ạ).
    Được perfume14 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 18/10/2008
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là đi khám. 1 năm là đủ rồi.
  6. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, nhưng em có thể khám ở đâu, và khám cái gì đây? Chắc chắn không phải là khám phụ khoa rồi. Không lẽ khám tâm lý, thần kinh? Có chỗ nào khám xem mình có les hay không được ah
  7. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hừm. Đến nước này thì phải khuyên thật. Have sếch với zai đi, đừng để quá muộn
  8. Drugvn

    Drugvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    dick girl ! Tâm lý có hơi chút bát thưòng nhưng về cơ bản là ổn !
  9. quangtrung31

    quangtrung31 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    1.363
    Đã được thích:
    2
    Theo mình thì nên gặp bác sĩ tâm lý
  10. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Ở đây toàn dân amato, không thể giải quyết rốt ráo vấn đề của bạn đâu. Đi gặp bác sĩ ngay đi, đừng lên mạng cầu cứu nữa nhé !

Chia sẻ trang này