1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có vấn đề nhỏ mong các bác giúp đỡ..:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongthapngu, 16/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongthapngu

    duongthapngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em đang theo học 1 lớp nhảy...Trong lớp có một cô bé khá trầm tính ( như bị tự kỉ vậy )...Học cùng nhau 1 tháng trước thì em cũng hay để ý thì thấy học 1 buổi (1 tiếng rưỡi ) thì cô ấy không mở miệng được 1 lần. Lúc nào cũng ngồi 1 mình, tách biệt với mọi người. Em thấy ngồi 1 mình hoài cũng tội nên gần đây em hay lại bắt chuyện với cô ấy...Cô ấy cũng khá vui vẻ và trả lời rất hào hứng. Có thể coi trong lớp em là người bạn duy nhất của cô ấy ( Mặc dù chưa thân vì chỉ mới đc 1 tuần thôi ). Và thứ 6 này là bữa cuối cùng trc khi nghỉ tết ( Em không biết sau tết cô ấy có đk học tiếp hay không ). Em muốn xin sđt hay fb của cô ấy nhưng vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra cách nào cho nó tự nhiên. Cao thủ nào giao tiếp tốt có thể cho em 1 chủ đề để lái sang vấn đề xin số, fb cho nó tự nhiên 1 chút được không ạ. Vì bọn em chưa thân cộng với tính cách của cô ấy em sợ xin không khéo là mất cơ hội liền :(...
    Mong cách bác giúp em với ạ...sắp hết thời gian rồi..em cảm ơn :(
  2. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    Lại nói về vấn đề SĐT .
    nhân dịp nghỉ tết . bác đề cập đến chuyện ăn tất niên hay chơi tết hỏi han lịch học .....
    Kiểu như là :"Gái ơi ! Số điện thoại của cô là gì nhá cho a có j qua tết a gọi hỏi lịch học thế nào. tết nhất nhà a bận lắm"
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chỉ cần dính vào với tết thôi là cũng có nhiều cách lắm, phải có thông tin đầy đủ hơn thì mới biết được cách nào hay. Thôi thì thử cho chú 2 cách để tham khảo:

    Cách 1 - Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều.

    Gà: anh năm nay trúng quả, có 1 đống tiền để mừng tuổi tết mà không biết gặp em thế nào.
    ( Nếu Cáo thích tiền thì không cần phải hỏi xin số điện thoại đâu, Cáo sẽ tự cho)

    Cách 2: Thật thà là cha quỷ quái:

    Gà: Anh cần em tư vấn 1 việc?
    Cáo: ...........
    Gà: Tết này anh muốn gọi điện chúc tết em mà không biết diễn đạt xin số điện thoại của em như thế nào để em khỏi từ chối.

    Nói chung nhiều cách lắm, nhưng tạm thời thế đã, nếu chủ top thấy thiếu thì anh cho thêm. Còn bây giờ anh phải bắt tay viết câu chuyện mơ hồ đã.
  4. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3

    e thử phân tích một tí để bắt tâm lý bác dùng đc thì dung :D

    trầm tính + học nhảy

    trầm tính
    1 trầm tính thật
    2 trầm tính giả . tức là nhút nhát với người lạ, giống giống cái top nhát gái của e :D.

    học nhảy
    a ko thích học
    b thích học

    1-a 2-a muốn tăng khả năng hòa đông , nên e ấy muốn tìm nơi nhiều người để cải thiện giao tiếp=> e nó muốn làm quen thêm bạn nữa là đằng khác
    2-b gần giống ở trên
    1-b e chưa nghĩ ra :D

    dựa vào dữ kiện đề bài cho thì em nghĩ cáo xếp vào loại 2-a
    nếu bác xin số thì cáo sẽ cho nhưng cách nào xin cho khéo, cho hợp hoàn cảnh là ổn thôi.
    e cũng bị tâm lý ở đoạn đấy, vừa lập top song :( .
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Muốn xin thì phải mở mồm ra hỏi thôi, làm cho nó tự nhiên chút.

    Chẳng hạn như, anh nghĩ là mình nói chuyện rất hợp nhau đấy, hay hôm nào mình đi cafe chém gió em nhé?

    Hay đơn giản hơn, chỉ cần hôm nào say say chút, vào lớp gào tên cô ấy lên (lúc có 2 ng` thôi nhé): X ơi, cho anh số đt điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Chuyên nghiệp hơn chút thì, đề nghị hôm nào chở cô ấy về, rồi thò tay vào tủ (tủ xe ô tô nhé, mui trần càng tốt), rút ra 1 cái card visit: khi nào em buồn thì gọi anh.

    Tự nhiên tán gái = ))
  6. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Em muốn xin sđt hay fb của cô ấy nhưng vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra cách nào cho nó tự nhiên" => có gì đâu mà căng thế, ko việc gì phải bày trò mất thời gian, cứ hỏi bình thường ko cần lý lo gì cả. Tự nhiên là như vậy đấy, ko nghĩ ngợi gì cả, thích xin là xin. Thế thôi.

    vd: Cho a SĐT của e đi/ Số ĐT của e số mấy vậy,vv...
    Gái: Để làm gì?
    Trai: A muốn liên lạc với e.
    ..................

    "Vì bọn em chưa thân cộng với tính cách của cô ấy em sợ xin không khéo là mất cơ hội liền" => có gì đâu mà mất, đầu óc phải thoải mái, tâm lý nghĩ giùm gái rồi phân tích suy nghĩ lung tung góp phần làm tư tưởng chú dễ stress, dẫn đến hỏng việc. Tư tưởng, tâm trạng mới quan trọng, giả sử gái ko cho chú SĐT nhưng vẫn thấy tâm trạng chú bt, như ko có gì xra cả, như thế gái sẽ nghĩ về chú(tự tin, tâm lý ổn định,vv....),vài ngày sau, gái sẽ tự tìm cách liên lạc với chú. Đại khái như thế
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đã đạt được cái đỏ thì việc màu xanh có khó gì nhỉ ! Nói chuyện thân thì hỏi là biết.
    Việc xin số thì tranh thủ hôm cuối, lê la lại nói chuyện 1 hồi, lúc go out thì thỏ thẻ với em nó tí : À, em này, cũng kết thúc khoá học rồi,em cho anh số nhé, tại nhiều khi muốn liên lạc với em mà không biết làm sao.Cho để có gì Tết nhất anh lì xì chứ ! :) ( cười mỉm cái ) => độ tự nhiên và chân thành phải có, những gái trầm ntn thường kỹ trong việc giao lưu kết bạn, xin số mà cái mặt đểu đểu là out ngay :P
    Đã thân và vui trên lớp cộng với bác là người duy nhất nc với em nó trên lớp thế kia thì khả năng thành công 9 phần ! Còn 1 phần kia thì do... số đen ;))
  8. duongthapngu

    duongthapngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em chân thành cảm ơn mấy bác nhìu nhìu ạ. Em sẽ cố gắng xin 1 cách tự nhiên, vui vẻ....Cố gắng hết sức. ^^
    Nói chớ lúc nói chuyện với gái cũng ko đc trôi chảy lắm mấy bác ạ :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em chân thành cảm ơn mấy bác nhìu nhìu ạ. Em sẽ cố gắng xin 1 cách tự nhiên, vui vẻ....Cố gắng hết sức. ^^
    Nói chớ lúc nói chuyện với gái cũng ko đc trôi chảy lắm mấy bác ạ :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em chân thành cảm ơn mấy bác nhìu nhìu ạ. Em sẽ cố gắng xin 1 cách tự nhiên, vui vẻ....Cố gắng hết sức. ^^
    Nói chớ lúc nói chuyện với gái cũng ko đc trôi chảy lắm mấy bác ạ :(

Chia sẻ trang này