1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có việc .Mọi người xem xét cách giải quyết ngắn gọn hộ em.Làm ơn đừng spam vì chuyện nghiêm túc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kizzzshockkk, 19/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em có việc .Mọi người xem xét cách giải quyết ngắn gọn hộ em.Làm ơn đừng spam vì chuyện nghiêm túc

    Em viết ngắn gọn thôi ạh , đỡ lằng nhằng nhức mắt mọi người + em nghiêm túc nhờ mọi người xem xét tư vấn hộ em ,em không quen với mấy vấn đề cưa cẩm này lắm .

    -Cách đây 1 tháng chị em vào bênh viện Bưu điện ở Định Công để khám cái cục ở tai ,,vào khoa Tai Mũi Họng ,gặp 1 anh bác sĩ tên Nam ----->tưởng chỉ cần chích nhẹ thôi nhưng mà bác sĩ lại cho nhập viện , xét nghiệm để mổ cho an toàn -------> chị ấy thấy rất là xúc động vì bác sĩ nhiệt tình trách nhiệm , lại còn cho phép lúc nào thích mổ thì nhập viện -------> chị ấy thấy bác sĩ tâm lý.
    - Tuần trước bà ấy mới vào mổ , và từ lúc mổ đến giờ ầm ỹ kêu với em là bác sĩ Nam quá tuyệt vời : nhiệt tình , dịu dàng , chăm sóc bà ấy rất ân cần dù rằng em cũng phải công nhận vụ của bà ấy thì quá đơn giản , hic , thậm chí cảm giác chỉ cần chích cái là xong mà lại được ưu tiên đến thế . Xét nghiệm ,ăn uống , truyền dịch , truyền vitamin từng ly từng tí mà thật ra ăn khoẻ ngủ khoẻ ,chẳng làm sao cả , lại còn cho ở phòng có 3 người, nóng lạnh điều hoà chẳng thiếu gì , tóm lại là rất nhiệt tình + dịu dàng + ân cần .


    Chị em thích anh Nam này lắm , em cũng phải công nhận là anh Nam này mặt mũi sáng sủa , lại kiểu rất ngoan hiền nhút nhát , vì lúc anh ấy vào khám tai chị em , anh ấy chào khắp cả phòng ( cả bệnh nhân cả người nhà ) như kiểu : Xin lỗi vì làm phiền ấy . Thêm nữa em cũng ngạc nhiên là sao bà ấy được chế độ cao thế vì bà ấy vào viện thế là theo bảo hiểm 100% vì là nhân viên VNPT mà , các bác sĩ tất nhiên không thu được đồng nào mà sao lại cho bà ấy lắm trò chăm sóc nhiệt tình chu đáo thế ? thuốc men ,truyền dịch ,ăn uống bồi dưỡng toán loạn trong khi cái vấn đề của bà ấy rất đơn giản .Cách đây 5 năm em bấm lỗ tai linh tinh cũng bị thế ,em lấy dao lam chích nó ra rồi uống kháng sinh là ngon lành mà .
    Em cũng nghĩ là chắc có tình cảm rồi , chị ấy cuống hết cả lên , lúc em đến đón ra viện mà thậm chí còn không muốn về ( thêm chi tiết nữa là ý anh Nam cứ là chị em nên nằm viện thêm mấy ngày nữa trong khi thực sự chị ấy cực khoẻ , mổ xong chạy long tong đi ăn uống cafe luôn được vì nó chỉ ở tai nên gây tê cục bộ thôi ).
    Vấn đề tiếp là chị em buồn vì xuất viện 2 ngày rồi mà chẳng thấy anh Nam liên lạc hay có nhắn nhủ gì chị ấy cả ,trong khi nếu muốn thì anh ấy tìm số của chị ấy cực dễ vì có đầy đủ trong hồ sơ bệnh án .Chị em thì hoàn toàn không có số của anh Nam ,em thì có mỗi cái số của chị y tá đã từng gọi vào máy em vì em điền số em ở phần người nhà bệnh nhân .
    Tiếp nữa là chị em cực kỳ thích anh này , em chưa từng thấy chị ấy thích ai như thế , đang cuống cả lên để muốn chộp được , em thì chưa từng có kinh nghiệm đi cưa 1 giai ngoan hiền mà chẳng có 1 chút đèn xanh nào báo trước thế này .Mọi người cố gắng chỉ bảo em đường đi lối bước để em giúp chị ấy .Vì thật ra làm người ngoài tỉnh táo em thấy có 2 điểm hơi khó :

    1,Anh Nam này trộm vía nhận xét đúng là mẫu con trai ngoan hiền nhút nhát , hic, em thấy ăn nói rất giản dị lễ phép nữa ấy , thế nên theo em thì mẫu đàn ông thế này nếu đã yêu là họ phân vân chín chắn suy nghĩ chọn lựa cẩn thận .Bà chị em thì được cái hình thức xinh xắn trắng trẻo nhưng cũng dể gây cảm giác ăn chơi , tóc vừa nối lại còn nhuộm đỏ choé , mũi lại còn bấm khuyên .Em cảm giác mẫu đàn ông như anh Nam sẽ ngại , đại loại thế ,hoặc e dè trước mẫu phụ nữ kiểu này .Mà nhà anh ấy cũng không ở HN ,ví dụ như yêu nhau mà dẫn về quê ra mắt 1 cô như thế chắc cũng khiếp.
    2, Chính vì thế , kể cả em cố tra được cho bà ấy số anh Nam thì việc bà ấy chủ động liên lạc trước càng dễ làm anh kia choáng ( vì thấy bà ấy dạn dĩ quá ) .Nhưng khó ở 1 điểm là nếu anh ấy nhát thật thì anh ấy cũng không dám liên lạc trước .Thế thì hết cách àh ?

    Các anh con trai nghĩ kỹ hộ em , 1 cô gái làm thế nào để chủ động liên lạc với anh mà anh không nghi ngờ + chị em phải thế nào để thu phục được anh kia ???? .Liệu những biểu hiện đó của anh ấy đã tin được là anh ta có tình cảm với chị em không ? Chả lẽ cọc đã mất công lại tìm trâu không có tình cảm

    Làm ơn đừng spam ,
  2. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    đơn giản thế mà dài dòng quá ! thế này mà ngắn gọn hả em , phụ nữ có khác nhỉ ?
    Bước 1 : em gọi cho chị y tá kia và hỏi sdt anh Nam , ko thì em đến hỏi trực tiếp anh Nam ở Bv ý ... kiểu như là bạn em cũng đau tai ... bla bla ... em có thể sáng tạo theo cách của em
    Bước 2 : chị em chủ động gọi cho anh Nam vào t7 rồi bảo tự nhiên cảm thấy đau tai , muốn anh ý xem trực tiếp , hẹn ra cafe , bật đèn xanh chủ động rủ đi shopping , ăn uống etc. Mà nhớ là tầm chiều hãy gọi để tiện đường công tác check xem btối anh Nam này có bận gì ko , nếu bận nghĩa là anh ý có gf rồi , nếu bận hẹn bạn trai mà gặp ng` đẹp như chị em ( do em nói chứ anh cũng ko thể biết đc ) thì chắc đồng chí kia sẽ cuống cuồng gọi đt cho bạn bè , biểu hiện là anh ta sẽ mất tích trong vài phút để gọi đt , vẻ mặt bồn chồn etc.
    khi nào có thông tin gì thêm thì post lên đây
    thế đã nhỉ
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cực ngắn gọn cho bà chị em nhé.
    1. Bị bệnh tiếp nhờ anh Nam tư vấn.
    2. Là chính bản thân mình, hợp thì yêu, không hợp thì giải tán.
    Đủ chưa em?
  4. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi,mời đi cafe xem như là cảm ơn vì đã giúp đỡ mình trong những ngày đau ốm bệnh tật vừa qua....
    Lăn tăn suy nghĩ nhiều quá làm gì.....
  5. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    E***
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hic ,chị em cũng muốn thế lắm , nhưng chuyện này không đơn giản .Bạn bè em chưa có anh nào theo tuýp nhút nhát ngoan hiền kiểu này để em hỏi kỹ. Mà em cũng nghĩ là con gái dạn dĩ quá thì anh này chắc chắn sẽ đánh giá , đại loại là sẽ e ngại ,vì anh ấy còn nhát + ngoan nữa (biểu hiện là mấy chú bác sĩ kia thì chạy quanh chị em như con quay,mồm mép bay như hoa mà riêng anh này thì không 1 câu tán tỉnh nào chuyên môn chăm sóc bệnh nhân ) .Mà mấy anh ngoan hiền này chắc cũng không quá coi trọng hình thức để mà lấy thế tinh vi ,.Em cần những bước đi chắc chăn để không có bất cứ sơ suất gì xảy ra ấy ạh .
    Hơn nữa là chị em ngại , anh ấy còn trẻ ,chắc mới ra trường,lại còn sống xa nhà , chị ấy không muốn gọi đi ăn uống hay shopping , tức là không động đến bất cứ cái gì làm hao hụt ngân sách của anh ấy . Thế nên là định đánh giặc qua đường sms
    Thật ra em cũng đang đau đầu việc tìm ra số của anh ấy , em chỉ có số của chị y tá kia ,cũng không thân thiết gì , chỉ biết chị ấy tên Liên , gọi thẳng đến hỏi thì chắc chắn là đoán được ra ngay ,mà nói chung con gái thì không nên lộ liễu quá .
  7. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thì tất nhiên con gái kô nên lộ liễu quá,nhưng muốn biết số của chú bs kia thì chỉ còn có 1 cách: Gọi đt cho y tá để hỏi.Vậy thì kiểu gì mà bé y tá kô mách lại cho chú bs,có khi còn lan ra khắp bv ấy chứ.Lúc đó chú bs cầm tinh con thỏ sẽ tha hồ mà sướng.
    Đằng nào cũng lộ liễu,vậy thì cần gì phải giả vờ e ấp,vừa thiếu tự nhiên,vừa giả dối.Chú kia là bs,tất kô phải thằng ngu nên đương nhiên là biết.=>Cứ mời đi cafe.
    Anh nghĩ chú bs chắc cũng muốn gặp chị em lắm,nhưng nhát quá thôi.Gọi/nhắn thế nào cũng ra,còn kô ra thì:
    1/Nhát quá,kiểu này nên bỏ vì 2 người hoàn toàn kô hợp
    2/Có gia đình:Kiểu này có bỏ hay kô thì tuỳ
    3/Kô thích gặp:Cũng nên bỏ nốt vì chẳng thể làm gì khác được.
    Bài dài quá,kô biết có kiếm được tý sao vạch nào kô nhỉ?
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sao sáng choé rồi đấy ạh .
    Kiểu này chắc phải ra mặt đánh giặc , như thế thì em muốn hỏi : liệu tâm lý anh ta sẽ như thế nào khi 1 cô gái như thế chủ động liên lạc + liệu đôi này có cơ may gì không ? Có cách chủ động liên lạc nào đỡ lộ liễu ,đỡ mất thế không ? Hic , bọn em đang nghĩ đến cách phải xem đứa nào ốm đau để đưa nó vào viện thăm dò thân thế kỹ hơn nữa .
  9. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chú bs này chắc bên khoa Tai_Mui_Họng.Nên em/chị em có thể dùng cây ngoáy tai chọc thật mạnh vào tai và tiếp tục vào thăm chú ấy.
    Đùa tý thôi,chứ khách quan mà nói thì đôi này nhiều cơ may đấy.Tâm lý đàn ông anh tưởng em phải rành lắm chứ nhỉ?Khi chú bs Thỏ này mà có cảm tình với chị em,thì tự nhiên chú ấy sẽ rất là nhút nhát,sợ sệt đủ thứ,tội lắm.Cho nên cv của chị em bây h là phải vuốt ve âu yếm chú ấy.tất nhiên là trừ mấy chỗ hiểm ra,kô thì chú ấy sẽ chạy mất.Nhưng chắc chắn là phải vuốt ve.
    Nói gì thì nói,đàn ông thì cũng là đàn ông,kô phải vì hiền mà trở thành pêđê được.Đều thích gái đẹp tất.
    àh,tâm lý của chú ấy sẽ trải qua 2 bước:
    1/bất ngờ,ngồi thừ ra suy nghĩ 1 tý xem là ai,khi biết đó là 1 cô gái,mà lại còn đẹp thì sẽ bất ngờ hơn nữa.
    2/Nt qua lại,và cuối cùng là mời cô gái đó đi cafe.
    Còn chị em nói năng thế nào cho chú ấy hả họng ra mời thì quá dễ,anh nghĩ chắc kô cần phải nói.
  10. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Để anh câu thêm 1 bài.
    Em đừng nghĩ chú ấy hiền nên thấy chị em mà sợ.Thói đời con người ta thường thích những gì người ta thiếu.Chị em thì thích 1 chú vừa hiền vừa khờ vì chị em thiếu cái đó=>tò mò.Chú bs kia cũng vậy,ở trường y chỉ toàn học và học,có biết cái gì đâu,nên gặp trường hợp này chú ấy sẽ vừa sợ vừa thích,tất nhiên thích nhiều hơn sợ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này