1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có việc .Mọi người xem xét cách giải quyết ngắn gọn hộ em.Làm ơn đừng spam vì chuyện nghiêm túc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kizzzshockkk, 19/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ôi , được lời như cởi tấm lòng .Chân thành cảm ơn mọi người đã không spam mà tư vấn rất nhiệt tình , đặc biệt anh NQHN ý .Em cũng sẽ khuyên bà ý vững tâm để bắt đầu chiến dịch chủ động liên lạc .Chỉ có tí phân vân là nếu gọi qua chị y tá kia thì có lộ liễu quá không nhỉ ? Sợ nữa là nó lại ầm ỹ lên cái bệnh viện thì cũng ngại , vì chị em còn muốn vào đấy dạo chơi thăm thú . hic . Ai đó cho em biết tin nhắn đầu tiên theo kiểu này thì nên nhắn thế nào ( thật sự em chưa bao giờ gặp tình huống nhắn trước kiểu này ) .Nên chủ động nói em là :ABC.... mà anh đã chữa cho ....hay áp dụng cách :nhầm số , hay là cách : Dạo này mày thế nào rồi lại suy ra là em nhầm số ????
  2. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    em đang ngủ mơ hả ? mấy cái cách của em chỉ làm rối rắm vấn đề thôi
    hỏi sdt của chị y tá mà ko lộ chỉ cần bảo tai chị em lại thấy đau , chị cho em sdt của bsy Nam đc ko ? đon gian thế thôi
    bảo chị em hẹn gặp anh ý luôn lí do rất tế nhị : em lại thấy đau tai , anh có thể gặp em ở đâu đó và xem cho em đc ko? Em ko muốn vào viện vì ... << lí do thì chị em em tự nghĩ đi , cho sáng tạo
    nhắn tin thì khó đoán được là Bsy kia có thik chị em hay ko lắm , cứ face to face cho lành.
    Cái gì cũng phức tạp hoá lên chỉ làm cho tình hình rối thêm thôi. Hãy đơn giản mọi thứ , cái gì đơn giản , giản dị nó mới tự nhiên
    Chúc chị em thành công
    Ko thành công thì gthiệu cho anh nhé
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 19/08/2007
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Kizz cho tớ tên đầy đủ của anh bác sĩ, tớ gọi điện cho cô tớ làm y tá trưởng bên khoa gì gì đó viện Tai Mũi Họng TW ( chỗ đường GP hả?). Nếu xin được tớ nhắn lại cho Kizz
    Yên tâm, tớ ko khoái zai bác sĩ đâu nên ko tranh mất. Gì chứ trò Tai Mũi Họng ngày xưa tớ đi thăm cái bệnh viện đó chăm lắm. Hết mổ tai, xông mũi, rồi đến đủ các thể loại khác
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hic , bệnh viện Bưu Điện cơ mà MBé,ở ngõ 228 Lê Trọng Tấn ấy , huhu, khoa Tai Mũi Họng .Xem có cách nào hỏi liên thông được hộ tớ không , vì tớ tìm danh sách ngành thì cũng không ra được danh sách bác sĩ . Tớ không biết được tên họ đầy đủ anh kia , vì tớ cũng chỉ vào có đúng 3 lần trong 3 ngày và gặp anh kia 1 lần duy nhất lúc trước ca mổ tớ ngồi chơi với bà ấy .Chỉ biết là trong giấy xuất viện thấy ký tên chủ nhiệm khoa là BS Nghĩa và anh này tên Nam .Có j pm riêng tớ nhé .Vụ này xong thì cậu có những 3 người mang ơn
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    anh mà dùng cách này nói với bà chị em thì bà ấy khiếp hãi .Vấn đề không phải do em làm rối rắm ,mà là vì anh này ngoan hiền quá + chị em thì vốn chưa bao giờ bị ngất ngây thế nên cuống
  6. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó nhỉ, mình chưa dám làm quen kiểu này bao giờ. Nhưng theo mình nghĩ chị gái của bạn nên nhắn tin hỏi thăm bình thường thôi. Đó cũng là cách bật đèn xanh 1 cách kín đáo, tế nhị tránh TH anh kia "chạy mất dép" vì "choáng" . Con trai nhút nhát mà. Sau đó thì theo kiểu mưa dầm thấm lâu thôi. Chúc bạn hoàn thành tốt vai trò sứ giả của mình!
  7. LongVanSen

    LongVanSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em hay của chị em
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hehe , bố Mi buồn cười ,chuyện của ai thì không được tư vấn chắc
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Về cách tiếp cận chú bác sỹ kia thì nên dùng cách "trong sáng".. các đạo hữu trong này đã vẽ ra nhiều cách, cô cứ lựa ra cái nào ổn thì sử dụng. Tetuong anh cũng là giai đường hoàng, ngoan hiền, dát gái nên anh biết.. sẽ rất là bực mình, và cực k thích 3 cái trò gái "đóng kịch". Và trên hết phương cách tiếp cận như thế nào.. cũng đánh giá được một phần độ thông minh, tinh tế của gái.
    Thay mẹt anh em anh cũng có lời khen cô Kít, và chị của cô vì cái khoản "không động đến bất cứ cái gì làm hao hụt ngân sách của anh ấy..", chỉ riêng cái khoản suy nghỉ được như thế quả là.. cục ngọc về tính cách thời nay rồi. Mà theo lời kể của cô, chú ấy cũng tốn 1 khoản kha khá rồi, BHYT mà được chăm sóc như bịnh viện quốc tế còn gì. Chị cô với tư cách là một con bịnh lổ nhỉ, chị cô đương nhiên có quyền và nghĩa vụ.. mời tay bsỹ chữa trị cho mình một ly café để tỏ lòng tri ân. Đó cũng là một lý do chân chính, và nếu như tetuong anh là một thầy thuốc ưu tú, hết lòng vì bịnh nhân kiểu thế.. thì anh cũng sẽ vui vẻ nhận lời với bịnh nhân để bịnh nhân trả ơn.
    Còn riêng cái khoản "xỏ lổ mũi để đeo dây xích" là 1 điểm không thể chấp nhận được, cô cứ thử tưởng tượng: bữa nào đó ở Hanoi nóng nực quá, cô lỡ tay vận bộ cánh sách xi hở trên, lòi dưới.. rồi vô tình thả bộ ra chổ chị em đang hành nghề để hóng mát => quần chúng sẽ lượng giá về cô như thế nào.? Đừng nói gì đến chuyện dẫn gái xỏ lổ đeo dây xích về quê.. gia đình gia giáo ở ngay Hanoi, cũng sẽ rất khó chấp nhận 1 thể gái trang trí rùng rợn kiểu như thế.
    Và cuối cùng, trong mắt thiên hạ anh được dán nhãn là một giai đang nằm trong triệu chứng "đàng hoàng trong sáng, ngoan như giáo sư, ít nói bậy, hay e thẹn thùng, và cực kỳ dát gái".. nên anh hiểu rõ. Cô ngẫm lại coi mấy cái thằng chạy 3 lăng xăng, mồm mép, kể chuyện mua vui cho gái, sẵn sàng khom lưng hầu hạ gái.. thì chúng nó thu hoạch được cái gì từ chị cô.?
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Anh Tetuong ơi , những chi tiết về việc chăm sóc bệnh nhân em còn kể bớt đi đấy ,đến chính em cũng không tin là trường hợp đơn giản đến vậy mà chế độ ăn ở kinh hoàng thế , nên gọi là an dưỡng thì đúng hơn là đi bệnh viện , thế nên em cũng nghĩ là anh này có tình cảm thì mới sắp cho thế .Nhưng mà xét cho cùng BHYT thì Ngành trả tiền , cũng không phải anh ấy móc hầu bao trả , như thế lấy lý do này không chính đáng
    Cái em cần giờ tra số điện thoại , hic hic , mà trong tay đúng là chỉ có số cô y tá kia,mà cô kia em sợ là em mà gọi sẽ nhớ ngay là em bởi vì lúc gọi cô ấy đã nói : Mỗi trường hợp này là được gọi đến tận người nhà để ký giấy cam kết trước khi mổ nhé . Mấy trường hợp kia không được giải quyết nhanh chóng thế này đâu .Tóm lại chị em muốn biết số nhưng không muốn bị lộ mặt . Nếu phải lộ mặt thì cũng có lý do gì đường hoàng tí . Không ai nghĩ hộ em cái lý do đẹp àh ?
    Ôi , từ lịch sử phát triển đến giờ , chưa khi nào phải đau đầu vì bạn như thế này ,dù nghề của em chính từ trước đến giờ toàn là mai mối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này