1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có việc .Mọi người xem xét cách giải quyết ngắn gọn hộ em.Làm ơn đừng spam vì chuyện nghiêm túc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kizzzshockkk, 19/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , vấn đề là bà ấy lại nảy sinh cái tâm lý rất khó hiểu .Tức là bà ấy hoàn toàn không hề tự tin về hình thức khi gặp anh bác sĩ này ,thậm chí còn muốn giá mà thay đổi được ấy . Bà ấy hoàn toàn tự ti trước anh này , em có động viên cũng không nổi . Vì bà ấy sợ thứ 1 là anh này quá ngoan + nhát , thứ 2 là nhà anh ấy không ở HN ,nếu có cái đoạn ra mắt để gia đình chấm thì bà ấy dễ bị loại .Chứ nếu con người ta tự tin thì sao phải càu nhàu với em , và nếu thế sao em phải làm phiền mọi người như thế này
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hic , em nói rồi mà , ca này em không được quyền lộ diện tham gia đâu , chỉ ngồi sau lưng tư vấn thôi , em hiểu là chính chị em không muốn thế
    Còn ý thứ 2 nữa phải thú thật , chính em cũng thấy biểu tượng anh này lung linh .Thế nên em cũng giật mình là không khéo chỉ là cái gì thiếu nên người ta nảy sinh tò mò
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ôi , do em đang đi an dưỡng nên là lúc online post bài tùm lum quá , hic , em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tư vấn cho em .Khi nào ca này thành công chắc chắn phải làm vụ off TVTY lần 3 để cảm ơn các đại ca đã giúp đỡ
  4. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thì anh cũng nghĩ là sau này chị em sẽ chán thôi.Nhưng mà hình như có câu:"Chưa tới Tây Thiên thì lòng chưa chết".Cho nên em có lo thì cũng vậy thôi.
    Àh,sau này khi nào chị em chán chú bs kia thì giới thiệu cho anh nhé.Chỉ có điều anh kô làm bên TMH thôi....
  5. anhbonchen

    anhbonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    dị ứng nhất với mấy chị xỏ khuyên mũi,trông giống rân đú lắm. chú bs này nt thì bảo chị bạn nên nhuộm lại tóc đen, tháo khuyên ra trước khi có ý định oánh ông kia !
  6. chicken_flu

    chicken_flu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này, giải quyết cực đơn giản, em cú cho số điện thoại của anh Nam kia cho chị em, để Bà Chị em mời anh Nam di chơi, đâu có sợ gì.
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    ca này mãi chưa xong à em ?
    Người ta luôn tò mò với những gì mình chưa có , và anh đảm bảo là chú bác sĩ kia cũng thế thôi. Chị em càng rụt rè càng lộ đuôi cáo ra thôi , mà chưa làm quen đã lo đến đoạn ra mắt , quen được 1 , 2 tháng thấy chú bác sĩ hâm hâm lại chả chạy mất cả guốc ý chứ
    Chị em đã máu thì cứ làm tới đi.
    Biểu hiện tình yêu của đàn ông là sự rụt rè , và của phụ nữ là sự mạnh bạo mà
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    2 ngày trước , lúc em lập topic này là em hoàn toàn không biết số của anh Nam , ,mà chỉ biết số chị y tá cùng khoa RHM anh Nam thôi .
    Còn đến thời điểm hiện tại , em đã tra xong số của anh Nam rồi , cuối tuần em về HN thì các bước rút chỉ sẽ được tiến hành .Em cảm ơn mọi người . Closed topic ạh
    @bạn gì ơi : khuyên mũi không như khuyên tai đâu mà cậu sợ thế , chỉ là 1 hạt đá nhỏ xíu dính bên cánh mũi thôi mà , hihi,
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0

    Nói khí không phải bác Tètường bỏ quá cho chứ , truyện Tấm Cám , thì cô Tấm mới là chị ạ , còn cô Cám là em .
    Còn về chuyện tình củm trong tưởng tuợng của chị em Kít - và anh Bs kia thì mãi chưa đưa vào thực tế thì biết thế nào mà tư với chẳng vấn , em thấy bác Tè nói cách liên lạc hay rồi đấy , tìm sdt của anh Bs rồi nhắn tin - gọi điện rủ đi cafe cảm ơn gì gì đấy , nếu anh ý chưa có Mẹ vợ thì anh ấy sẽ vui vẻ đồng ý thôi .
    Mà chị em Kít này trông vẻ ngoái như thế mà lại thích anh Bs hiền lành nhỉ , quả thật là hiếm có . Nếu không phải bản chất ăn chơi đú đởn thì thử tư vấn cho chị ấy giảm độ xuống 1 chút ( tháo khuyên mũi , nhuộm màu tóc khác ) thì chắc cơ hội thành công sẽ cao đấy ,
    Gút lắc
  10. anhbonchen

    anhbonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    nhỏ hay to thì vẫn ko thay đổi quan điểm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này