1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Em có ý kiến!"

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi vndrake, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eosxichlo

    eosxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác VNDrake cho mọi người đọc các bài báo về nền nhiếp ảnh VN hiện nay.
    Tranh luận cho vui thì tốt chẳng sao cả, nhưng có bác chí phèo ếch dốt nát, vào chửi đổng, làm một cuộc trao đổi đẹp bị hỏng mất thật tiếc.
    Xin lỗi bác VNDrake , em không có ý kiến đúng sai về các bài báo vì em không biết ở VN. Em cũng không có nhiều lời để trao đổi với mọi người. Nhưng em nghĩ ảnh chụp của các nhà nhiếp ảnh gửi đi thi thì đẹp hay không đẹp, mới hay không mới, cũng là tâm huyết của họ ạ. Các nghệ sĩ em đều nể phục sự lao động nghệ thuật của họ, tất nhiên có người tốt, có người xấu, em tinh là chỉ có con sâu làm rầu nồi canh, không thể đánh đồng và nói bậy bạ về các nghệ sĩ nhiếp ảnh của chúng ta được.
    Em tặng các bác.
    Nhìn như nhau nhưng có nhiều quả rất ngon, và 1 quả bị ung ạ. thật đấy ạ.
    Thân
    XichLo
  2. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hơ llnn dạo này có vẻ lặng lẽ nhỉ, vẫn mong một ngày nào đó sớm gặp lại các bác ở nhà.
    Cũng nể thiện tâm của bác Vndrake mà vào đấy nói thêm vài lời. Chứ còn mấy con ruồi vo ve xung quanh, khi nào biết được cái gì cho tử tế, ăn nói có lý lẽ nội dung một tí thì anh có thể động lòng dành cho chúng mày vài lời sau nhé.
    Bác Vndrake và các bác quan tâm đến cái mà gọi là Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Vn thì em xin hỏi các bác có biết rõ quy chế, chức năng và nhiệm vụ của Hội không ạ ?.
    Ít nhất là theo em hiểu thì trong Hội không có ai là nghệ sỹ chuyên nghiệp cả, chuyên nghiệp theo đúng nghĩa là dành toàn tâm, toàn ý và thời gian cho công việc sáng tác và sống được bằng các tác phẩm của mình. Nếu không thì các bác làm ơn hiểu giùm cho là cái hội này là hội ko chuyên nghiệp, là tập hợp và đại diện cho các nghệ sỹ không chuyên, chấm hết. Nếu đã là các nghệ sỹ không chuyên thì không thể có đủ Tâm và Tài để làm được cái nhiệm vụ mà các bác mong chờ đâu.
    Tại ở Vn mình nó thế, đi đâu, làm gì cũng phải có cái danh phận thuộc một tổ chức nào đấy thì nó mới oách, mới chính danh. Chứ còn anh mà là nghệ sỹ thực thụ nhưng không tham gia vào hiệp hội, đoàn thể nào cả thì anh chỉ là nghệ sỹ bịp bợm. Thế nên hoá ra cái để đảm bảo cho anh được là nghệ sỹ là cái membership của một hội chứ ko phải các tác phẩm của chính anh. Tớ cũng không nói là ở Vn không có nghệ sỹ nhiếp ảnh thật sự mà là những người như vậy các bác đừng hy vọng tìm được tác phẩm của họ ở những triển lãm toàn quốc của Hội, hay là nằm trong danh sách hội viên của Hội.
    Đấy là nói tạm qua về cái Hội đấy thôi, còn bàn về sâu hơn nữa về tính nghệ thuật, chính danh của nghệ sỹ nhiếp ảnh thì dài dòng và đòi hỏi bàn luận nghiêm túc giữa những người có Tâm và Tài thực sự chứ ko phải ở một chỗ đầy ruồi muỗi vo ve thế này. Hy vọng một lúc nào đó sẽ được nói với các bác sau.
  3. eosxichlo

    eosxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    , ếch lặn sâu mấy tháng bây giờ mới ngoi lên, nhưng rất tiếc vẫn còn ếch lắm, chẳng khá hơn nổi, chán.
    Mọi người chuẩn bị bịt mũi, ếch sắp văng tùm lum đấy.
    Được eosxichlo sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 13/01/2005
  4. vietanpho

    vietanpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Có thể Hội viên HNSNAVN không chuyên nghiệp như bạn nghĩ , nhưng dối với họ diều dó không quan trọng - Sống trong một tổ chức nhất dịnh , họ có thể dể dàng trao dổi lẫn nhau trong lĩnh vực nghề nghiệp - Và quan trọng hơn nữa là họ sẽ tập dược tính nết...không giống bạn !!!
  5. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Vầng bác Vietanpho, các bác trong hội với nhau tinh thần đoàn kết, học hỏi nhau cao quá cơ. Thảo nào mỗi lần thi ảnh là ảnh các bác giống nhau y hệt, năm này qua năm khác, người này qua người khác. Em nói thật nhé, các bác chịu khó bỏ cái mác nghệ sỹ hay là đại diện cho giới nghệ sỹ đi thì sẽ đỡ bị ăn chửi nhiều.
    Thà cứ thành thật là, chúng tôi chỉ là nghệ sỹ nghiệp dư, chúng tôi nhận tiền để hoạt động , khuyến khích phong trào và chụp ảnh theo định hướng của Nhà nước. Làm ơn xin cộng đồng xã hội đừng hiểu nhầm rồi ghán ghép và bắt chúng tôi mang vác những nhiệm vụ như tính định hướng, tính sáng tạo, tính dự báo, tính đại diện, vv....Vâng xin các anh các chị hiểu và tha cho, chúng tôi không làm được.
    Thế có phải là các bác yên tâm đoàn kết, sáng tác học hỏi lẫn nhau không. Đố ai chửi được các bác đấy .
    Còn con ruồi Eos này, chú vo ve thì cũng phải có lúc có chỗ thôi chứ. Có phải bất cứ chỗ nào, bạ đâuchú cũng vo ve được đâu. Anh chú có phải lúc nào cũng phật tính cao để từ bi, hỉ xả với chú đâu. Thôi đi chỗ khác chơi đi, chả may phải lúc anh tức lên đập cho một phát nát bét thì có phải khổ ra không.
    Thôi nào, vo ve phắn đi chỗ khác cho anh nhờ.
    Được quangnb sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 14/01/2005
  6. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bác Quangnb thân mến ạ,
    Tớ là rất ngưỡng mộ bác ở cái khoản... "lý luận" và có vẻ "chuyên nghiệp" hơn người. Nhưng thói đời "Trâu buộc ghét trâu ăn" nên việc người ta "chê" bác cũng như bác "coi thường" người ta cũng là cái chuyện thường.
    Nhớ lại lúc mới ra "lò", tớ vào "tu" tại 1 ngôi "chùa", ở đó có mấy "chú tiểu"... Tớ thì dù gì cũng tốt nghiệp ĐH ra, về khoản lý luận là hơn đứt mấy "chú tiểu" đó rồi, nhưng... hễ tớ cứ mở mồm ra "lý luận" là thế nào sau đó cũng có tiếng xì xèo rằng thằng này không biết "tụng kinh", không biết "gõ mõ"... khổ lắm... Còn bây giờ khi tớ đã leo lên được đến "sư ông", ngấp nghé "sư cụ" rồi, "tụng kinh", "gõ mõ", "thiền thiếc" gì tớ cũng kinh qua và thể hiện cho lũ "tiểu" đó hãi, việc tớ mở mồm bây giờ chẳng chú đek nào dám xì xèo nữa. Tiếc thay là hiện nay tớ lại "cai" được cái món "lý luận suông" rồi, chứ không thì...
    Đấy, chuyện của tớ là thế đấy, cũng là quy luật cả thôi. Bác tham khảo được tí nào "ấm" vào cái thân bác tí ấy. Còn không, bác vứt M nó vào sọt rác hộ tớ.
    Chúc bác vui vẻ và "cống hiến" bằng ảnh cho lũ "tiểu" chúng tớ được "mở rộng tầm mắt"!
    BGĐK.
  7. Guest

    Guest Guest

    Các bác đừng xa đà vào đả kích cá nhân!
    Thảo luận có thể có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng cũng nên tôn trọng những quan điểm không đồng nhất với mình. Mục đích là để nhìn 1 sự vật ở nhiều chiều khác nhau.
    Mong các bác giữ hoà khí trong box.
  8. phuongtonhi

    phuongtonhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Như những bài trên của các anh ,em thấy như thế này .Không riêng gì nhiếp ảnh ,các bộ môn nghệ thuật khác ở Việt Nam dường như cũng đang loay hoay để tìm hướng đi riêng cho mình .Lấy thí dụ như ở bộ môn sân khấu kịch nói ,các bác ,các chú bên Hội chẳng phải đã bàn mãi về việc xã hội hóa sân khấu ,sân khấu thể nghiệm ,thế mà có đi đến đâu đâu?Cải lương ,chèo ,tuồng cổ cũng vẫn thế với những điển tích xưa soạn lại ,nội dung chỉ có bấy nhiêu !
    Trở lại với nhiếp ảnh ,những nghệ sĩ nhiếp ảnh không thể chịu trách nhiệm với những sáo mòn trong sáng tác nghệ thuật của họ .Để có 1 tấm ảnh đẹp ,họ đã phải đầu tư rất nhiều công sức ,tiền bạc .Và để phục vụ cho niềm đam mê của họ ,họ sẵn sàng quên hết những gì xảy ra xung quanh .Trong số họ ,ai mà chẳng muốn sống được ,gắn bó được với cái niềm đam mê ,cái nghiệp họ trót mang ?Ai mà chẳng muốn tìm tòi ,thử sức với những cái mới ?Tuy nhiên ,vấn đề nằm ở chỗ họ có được tự do sáng tác những gì mình thích hay không ?Những tác phẩm đó có được chấp nhận ?
    Vài ý kiến bồng bột ,có gì sai ,mong các anh bỏ qua .
    Tiện thể ,em cũng xin có vài lời với anh Quangnb .Đọc những gì của anh trong topic này ,cứ cái kiểu gì mà như bị ức chế ,bất mãn ấy ,bí bí làm sao .Tự dưng anh lại chửi vơ đũa cả nắm như vậy ?Đã có ai làm gì anh đâu ?Ở đây mạng ảo còn dễ ,chứ ngoài đời thực ,anh chửi đổng như thế ,người ta để yên cho anh chăng ?Anh chắc cũng lớn hơn em nên phải hiểu điều này mà ?Lời nói chẳng mất tiền mua mà anh .Tự nhiên phải cãi nhau ì xèo trong cái topic rất hay của anh vndrake ,anh hứng thú lắm sao ?
  9. vietanpho

    vietanpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Quangnb này ! Giả sử có 1 người nào dó la cà vào box nhiếp ảnh - Họ không rảo quanh các topic khác , di ngay vào dây - Rồi họ cũng như bạn , vội vội vàng vàng kết luận : Box nhiếp ảnh chẳng ảnh ọt nào cả , chỉ toàn láo khoét , chửi dổng .... thì bạn nghĩ sao ? Có phải dúng là ếch không ?
    Bây giờ tôi hỏi bạn : Bạn có biết tí gì về nhiếp ảnh không ? Nếu không biết thì miễn bàn nữa , tránh rách việc .
    Còn dể chứng minh là biết và cho chúng tôi thay dổi cách nhìn về bạn , thì hãy post 1 bức ảnh của bạn chụp có ý tưởng cao siêu mới lạ , có thể thay dổi diện mạo nhiếp ảnh Vn ?
    Tôi biết trong box chúng ta , một số bác không có thiện ý với các NSNA lắm , thường hay gọi NSNA là " bọn" -Nhưng các bạn hãy nhìn thoáng hơn tí dể dễ hòa dồng hơn ! Tôi không là NSNAVN , nhưng tôi thường tiếp xúc với các anh em ấy , chưa bao giờ nghe họ so sánh họ và chúng ta ( mà họ có biết chúng ta là ai dâu ! ) Thế thì sao ta cứ tị hiềm làm gì dể mang tiếng xấu!!! Bạn nghĩ lại xem !
    Được vietanpho sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 15/01/2005
  10. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Xx xxx xxxx , có mấy bài reply liền, ý kiến ý cò thì chả thấy đâu toàn kiểu đi vòng quanh khích đểu, dạy đời. May mà còn có em phuongtonhi tuy bồng bột nhưng còn gọi là ý kiến, để anh nói chuyện với em trước nhé
    Em phát biểu:
    "...những nghệ sĩ nhiếp ảnh không thể chịu trách nhiệm với những sáo mòn trong sáng tác nghệ thuật của họ...
    Thế anh xin hỏi là ai nên chịu trách nhiệm với những bế tắc sáo mòn đấy ?. Hay là lại tại Hội không định hướng được sáng tác mới cho anh em, nghệ sỹ không được tự do sáng tác ?, xã hội đã quá quen thuộc với sự nhàm chán nên sợ hãi và không chấp nhận sự đột phá của các nghệ sỹ ?, đề tài sáng tác của nghệ sỹ luôn là những chủ đề về chính trị, xã hội bị cấm đoán ?. Em cố tự tìm hiểu và trả lời đúng mấy cái đấy rồi anh em mình nói chuyện tiếp nhé. Anh đã nghe mòn cả lỗ tai cái chuyện không được tự do sáng tác của giới nghệ sỹ rồi, anh thấy đa phần nó thể hiện sự bất tài hơn là sự bó buộc thật sự.
    Vietanpho này,
    Cái bài cải lương: để chứng minh biết về nhiếp ảnh với cả phải post ảnh lên thì mới được nói, tôi ngấy lắm rồi. Thế nhé, ở đây ai nói gì thì nói, đóng góp gì đưọc thì đóng góp, chia sẻ được gì thì chia sẻ. Nếu cần biết thêm thế nào là đóng góp cho nhiếp ảnh thì mời bạn thử google chữ Susan Sontag để xem bà ý là ai, có biết chụp ảnh không và đóng góp thế nào cho nhiếp ảnh nhé.
    Còn ảnh của tôi, tôi sẽ post nếu thấy chia sẻ được với anh em, cần thiết với anh em chứ không phải vì mấy lời khích đểu, OK ?.
    Còn các bác khác thích dạy đời thì cho em xin. Ở đây là forum về nhiếp ảnh để anh em ta nói chuyện ảnh ọt, còn những bài học đạo đức, lên mặt dạy đời thì cho em xin kiếu. Chỗ này ko phải để nói chuyện đấy, anh em đụng chạm nhau ngoài đời mình nói chuyện đấy sau nhỉ.
    Được nhatlq sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 17/01/2005

Chia sẻ trang này