1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Em có ý kiến!"

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi vndrake, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    hơ hơ, lần sau gặp nhau em trao cho anh vê en đờ đếch gì cái huy chương vì sự nghiệp châm ngòi cho các cuộc cãi nhau nhá.
  2. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Thiên tai ! Thiện tai!
    Bản thân cũng cảm giác hoang mang không biế thế nào là dở thế nào là hay. Chưa Ngộ được. Trong các loại ngôn ngữ thì giỏi nhất tiếng Việt khi xem báo chí thì đến 80% các bài về lý luận nhiếp ảnh được đăng là hao hao giống nhau và giống một loạt các bài lý luận trong các lĩnh vức khác. Mà chăc các huynh trong này đều đã đọc cả rồi nên đệ không dám sờ can lên đây. Còn đọc qua các thứ tiéng khác thì thấy bọn nó nói cái gì ấy chẳng biết đường nào mà lần vì vậy mới có ý kiên lên trên này.
    Hôm nay đệ lại vừa đọc báo Lao động (dạo này hay buồn ngủ quá) lái có cái để kính sờ can lên chia xe với cả nhà. Cũng là một ý kiến của một người đáng kính
  3. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

  4. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ,
    Bác có lòng với anh em quá, nhưng chẳng thức thời gì cả. Lần sau bác có đọc Lao động mà thấy cái gì "hay hay ho ho" thì bác khỏi phải nhọc công scan lên làm gì nữa. Anh em cũng đỡ phải căng mắt ra đọc. Bác cứ vào thẳng trang Web của báo lao động:
    www.laodong.com.vn trong mục Văn hoá là có hết. Rồi bác quất hoặc copy sang đây. Vừa nhanh, vừa đẹp.
    Thêm nữa, các bác nào quan tâm thì cũng vào cái mục trên, rồi gõ từ khoá "nhiếp ảnh" thì có hàng đống bài báo để tham khảo thêm cho vui. Nói thật chứ lúc đó các bác có mà gặp anh Việt Văn suốt ngày. Em hay đọc LĐ nên mấy bài này của VV em cũng thấy như xem ảnh đoạt giải của Hội vậy. Hay, đẹp, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn NAVN dậm chân tại chỗ, trình độ BGK, chất lượng ảnh đoạt giải... vân vân và vân vân. Đại hội xong là lại thôi ấy mà.
    Cho nên thôi các bác ạ. Cứ soi gương vào mấy bài này rồi tranh luận thì lại quay ra đụng chạm, cãi nhau. Bao giờ bác tìm được bài nào hấp dẫn hơn thì em đi pha trà ngay.
    Em nói vậy, chứ các bác có nhu cầu thì cứ tiếp tục, Em vẫn bật đài nghe thường xuyên .
  5. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Em Ctrl+C bài này lại vậy nhé:
    "Sức trẻ bao giờ cũng đẹp
    Việt Văn
    Trong số các phóng viên chiến trường thời chống Mỹ, nhà nhiếp ảnh Mai Nam có một dấu ấn khá riêng. Ông đi tìm, khai thác vẻ đẹp của tuổi trẻ VN trong những tấm ảnh chiến tranh.
    Ký ức là máu thịt

    Khách vào nhà, thấy ngay tấm ảnh của chủ nhân (nhà nhiếp ảnh Mai Nam) treo trên tường trong trang phục phóng viên chiến trường ngày xưa. Dưới vành mũ sắt, khuôn mặt nhà nhiếp ảnh cương nghị, rắn rỏi hệt như một người lính.
    Ghi lại vẻ đẹp của thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh, ông bảo: "Ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là hình ảnh những chàng trai, cô gái trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, những thanh niên tự vệ của kho dầu Đức Giang (HN), những thanh niên xung phong của HN, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... trong lửa đạn vẫn kiên trì bám trụ để đảm bảo mạch máu giao thông...". Và trong lòng của nghệ sĩ Mai Nam luôn dành một vị trí đặc biệt cho những thanh niên ở luỹ thép Vĩnh Linh - nơi mà cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, họ vẫn yêu đời, chiến đấu dũng cảm.
    Lần giở những tấm ảnh đã ố vàng- màu của thời gian, ông như đang đối thoại với chính mình, với nhân vật của mình. Những gương mặt còn nguyên nét hồn nhiên, ngây thơ của tuổi hoa, như có gì tương phản với những nắm tay rắn rỏi cầm súng. Đáng yêu sao bàn chân trần của anh thanh niên này đang song hành với những đôi giày của thanh niên Hà Nam ngày nhập ngũ. Và đây, những gương mặt "trên đường ra trận" , nụ cười tươi tắn của những chàng trai, cô gái này không phải bày ra để chụp mà chỉ nói một điều: Họ còn trẻ quá, vậy mà cuộc đời lại mỏng manh và nghiệt ngã. Những cô gái được nhà nhiếp ảnh quan tâm hơn. Những dáng cong cong san lấp hố bom, động tác ngắm bắn, đào giếng thả bèo, nhưng thiên chức của phụ nữ họ vẫn không quên. Em bé mới sinh trong địa đạo có thể không được chăm sóc đầy đủ như thời bình, nhưng tình mẹ thì ở đâu và bao giờ cũng chứa chan và tràn đầy như thế.
    Tính báo chí làm nên sức sống trong ảnh Mai Nam, nhưng xử lý tạo hình trong ảnh mới thu giữ mắt người xem lâu. Bức ảnh "Đi trực chiến" sở dĩ trở thành tác phẩm nổi tiếng không những giành giải thưởng trong, ngoài nước mà khi nhà nhiếp ảnh Tim Page (Anh) bán đấu giá ở London, nó được mua với giá cao, bởi vì nhân vật trong ảnh đã như điển hình cho nữ thanh niên xung phong chống Mỹ. Dáng vẻ mạnh khoẻ thôn nữ, nhưng lại thanh thoát và không kém phần gợi cảm, cùng với cây súng quàng chéo vai và vẻ mặt nghiêng nghiêng dưới vành nón của Nguyễn Thị Hiền - Tiểu đội trưởng dân quân thôn Yên Vực- Hàm Rồng (Thanh Hoá) là một hình tượng đẹp.
    Giá trị của nhiếp ảnh chính ở sự lưu giữ - ở tính tài liệu của nó. Và khi nhà nhiếp ảnh quay lại gặp được một số nhân vật của mình thì trong cái cơ duyên kỳ ngộ này, những lời nói tay bắt mặt mừng bên ngoài chỉ để che đi sự thổn thức ở trong lòng.
    Cô gái trẻ Lê Thị Kháng, xã Vĩnh Giang (Vĩnh Linh) trong tấm ảnh "Hầm chốt của thanh niên Vĩnh Linh" (1968) nay đã ngoài 50 (tuổi), bán mắm, cá khô ở chợ Do khu vực Cửa Tùng. Năm Mai Nam chụp, cô mới 19 tuổi, nụ cười tươi tắn, rạng ngời ngày nào nay đã nhiều dấu vết của thời gian. Nhưng con người ta trẻ lại khi hồi ức của một thời hào hùng sống dậy. Chỉ tiếc anh bộ đội đang trò chuyện với cô trong tấm ảnh này đã hy sinh mà chưa được coi mình trong ảnh.

    Kỷ niệm sâu nhất với nghệ sĩ Mai Nam vẫn là khi ông sáng kiến bày một triển lãm ảnh mini (70 tấm khổ 20x30cm) ngay tại Vĩnh Linh, và sau tặng lại Bảo tàng Vĩnh Linh. Đã có một người trung niên gỡ lấy một tấm ảnh chụp đặc tả một người lính cầm khẩu K50 trong triển lãm mà xin về để bàn thờ. Đó là tấm ảnh người cha thân yêu của anh đã hy sinh ở đảo Cồn Cỏ mà không kịp để lại một di vật gì.
    Điều tiếc của nghệ sĩ Mai Nam
    Khi tôi hỏi, ông bảo: Đó là không chụp nhiều ảnh hơn. Dĩ nhiên thời đó chụp ảnh- phim phải tiết kiệm lắm. Tiếc nữa là không chụp được những cảnh sinh hoạt mà thời đó bị coi là nhếch nhác, nhưng thật ra đó là sự thật gian khổ của cuộc chiến. Rồi máy móc, trình độ thời đó còn sơ sài lắm, chả bù cho bây giờ. Vâng, có lẽ đó cũng là điều tiếc chung của thế hệ phóng viên chiến trường của ta khi xưa.
    Còn tôi khi xem ảnh chiến tranh, chợt thấy buồn cho những tấm ảnh đẹp vô thưởng vô phạt mà một số nhà nhiếp ảnh dồn quá nhiều tâm sức cho nó.
    Tôi hỏi ông: Vì sao mà nền nhiếp ảnh VN không có nhiều tay máy xuất sắc ở thế hệ sinh năm 1975? Ông đã trả lời: Vì giới trẻ bây giờ tiếp cận nhiếp ảnh dễ dàng quá. Họ không biết tráng phim, thậm chí không biết đến giá trị, ý nghĩa của đường nét, nguồn sáng. Nhà nhiếp ảnh chiến tranh muốn có ảnh tốt phải xông vào điểm nóng, chứ nếu chỉ chụp cái đẹp đơn thuần không ai cho triển lãm."
    u?c iqdesign s?a vo 08:20 ngy 20/01/2005
  6. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0

    Híc mấy hôm trước vào đây xem thấy các bác cãi đang hăng định góp mấy lời giàn hoà kiểu dĩ hoà vi quý sau nghĩ lại thấy cũng không phải, có tranh luận thì mới sáng ra nhiều việc chứ nhỉ...
    Nhưng đến hôm nay thì em chán lắm,
    Mỗi người một tính, mỗi người một thú, phụ thuộc vào cá tính, điều kiện sống, hoàn cảnh, kinh tế, môi trường, giao tiếp,.... nhiều thứ, các bác cứ trách móc NAVN không có sáng tạo, nổi loạn mà làm gì. Bác cứ xem lại cuộc sống xung quanh (ở Việt Nam) thì hiểu ngay ý mà. Tóm lại tranh cãi về NAVN những việc không liên quan (hoặc ít liên quan) đến các bác thì thực là ít bổ ích.
    Vậy thế này các bác nào trong box cho là đã quá mỏi với cái "đẹp truyền thống" của ảnh, thì thử "tiên phong" hay "dũng cảm" lập một topic "ảnh mới" cho anh em xem và ủng hộ (không được đả phá thiếu chính kiến). Các bác xem và có lời...
    Kính..
  7. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ngồi bàn chuyện nhiếp ảnh Vn thế này thế nọ ở đây e không hợp. Từ đầu đến giờ một số bạn cố tình lái ý kiến của tớ bàn luận về HNSNAVN sang thành nhiếp ảnh Vn thôi, buồn lắm.
    Ý tớ ở đây chỉ đơn giản là nhấc bỏ cái vương miện mà Hội đang đội ra thôi. Thế có nghĩa là bỏ đi cái vai trò cầm đầu, đại diện và chính thống của HNSNAVN để các bác có thể có một cái nhìn rộng rãi phóng khoáng hơn về nhiếp ảnh. Vai trò của Hội đã được đẩy cao quá và gây nhầm lẫn tai hại cho cả nhiếp ảnh Vn
    .
    Vậy ở đây sẽ nảy sinh ra một nước không có vua nữa thì ai là người cầm trịch trong cuộc chơi này , là người để các bác nhìn vào ngưỡng mộ và học tập ???. Theo tớ thì cái vai trò này là không cần thiết, một nước không có vua cũng chả sao. Từng nghệ sỹ, tay máy và người xem sẽ phải tự tìm con đường riêng, vương quốc riêng cho mình. Đâý cũng chính là một đặc trưng của nghệ thuật hậu hiện đại nói chung.
    Từ góc độ amateur nhìn vào các bác có thể yên tâm thoải mái theo đuổi những gì mình thích, là những bức ảnh thực sự xuất phát từ con người của mình. Không phải lăn tăn là ảnh của mình có đẹp giống với cái đẹp nghệ thuật chính thống ko ?. Các bác cố gắng bỏ qua những cái đèm đẹp bên ngoài. Chịu khó khai thác chính con người mình, cuộc sống và môi trường xung quanh dưới góc độ và con mắt của mình thì ảnh của các bác sẽ tự thân nó có giá trị thôi.
    Biết mỗi người là khác nhau như bác nxan nói mà chụp ảnh ra lại cứ từa tựa, đèm đẹp như nhau, giống như từ một cái máy photocopy thì quả thật là sự quái thai của nghệ thuật.
  8. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Vâng, Bác QNB hôm nay dễ thương quá. Hôm nay thì tôi hiểu ý bác rồi thà ngay từ đầu bác nói rõ như hôm nay, không chửi đổng thì không đến nỗi cãi nhau ỏm tỏi . Đấy các bác cổ thụ khác, các đại cao thủ xin phát biểu ý kiến để lớp "tiểu bối" chúng tôi được học hỏi ạ.
    Chúc các bác zui zẻ
    Ducnc

  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Át với zeroo phê bình đệ đúng roài! Lên trang laodong.com thấy quả như các bác nói! Của đáng tôị, cứ đọc xong cái gì thấy hay hay là muốn chia xẻ cùng cả nhà nên cũng không kịp kiểm tra xem có trên Internet chưa.
    Còn về vấn đề mà các huynh bàn bạc ở trên đây đệ cũng đã từng theo kinh nghiệm của IQ nói chỉ dám to mồm rót vào tai nhau ngoài quán nước hoặc sang trọng hơn tại các quán bia bui chứ cũng không định " ... trải hồn tôi với mọi người". Bản thân đệ mở mục này xuất phát từ một lần dại dột xem báo "Nhiếp ảnh " của HNSNA Việt nam và cảm nhận thấy một ánh đèn xanh cho chúng ta tự nhảy chân sáo theo cảm hứng của mình. Nói thật không có bạn Quang nb đệ không thể biết là sắp có Đại hội của HNSNAVN. Nếu đúng loạt bài mà đệ chót dại chia xẻ lên đây là phục vụ cho một tư ý của ai đó thì VNDRAKE này đáng kiếp lắm. Tự nhiên lại lon ton cầm giáo chay nhông nhông ngoài đường la hét "cách mẹ cái mạng nó đi" thì không còn gì để mà bàn nữa rồi. Nhưng đêm đến nằm trong đền Thổ cốc đệ lại sồn sột gãi bụng và thấy ở trong đấy chẳng có cái gì. Thảo hèn đến bây giờ vẫn chạy nhông nhông ngoài đường!!
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 20/01/2005
  10. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ,
    Bác em dạo này già cả quá rồi đâm lẩn thẩn thế nào ấy. Cái gì mà lại nhờ có bác Nhà báo...?! Em tưởng chính bác là người mang thông tin ấy đến cho anh em chứ. Bác em quay lại trang 1, nhìn kỹ hộ em dòng đầu tiên bài báo của LQP mà bác scan lên ấy. Xem anh P viết bài đó nhân dịp gì. He he.
    Nhưng mà thôi, muộn còn hơn không fỏng ạ. Mà em đề nghị các bác cho tràng pháo tay đi. Đại hội VI đã xong, thành công tốt đẹp zồi. Anh em tạm ngừng "pha trò", chờ xem có định hướng, dự báo gì mới đã rồi bàn tiếp nhỉ.

Chia sẻ trang này