1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có yêu anh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Monday, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chỉ đến khi nói chuyện thì em mới thấy anh thật giống với những gì em nghĩ. Ngay hôm đầu tiên, mà cúng mình đã nói chuyện với nhau thật thoải mái, tự nhiên. Anh có biết Mai bảo gì với em 0? : " Trời ơi, hai người làm mình có cảm giác là người thừa. Toàn ngồi nghe những chuyện gì gì giữ hai người ấy. Sao chưa gặp nhau bao giờ mà biết nhiều về nhau thế ? " Anh ạ, và nó cũng tuyên bố dứt khoát là từ sau trở đi, có đi gặp anh thì em tự mà đi 1 mình, nó sẽ 0 đi cùng nữ đâu. Thật buồn cười ví sau này em lại thấy cảm ơn nó vì quyết định ấy.
    Anh có biết lúc em hỏi anh xem quà của em đâu. Anh dưa quà ra thật. (Ngay lúc đó em chợt nghĩ tới lời bói của đứa bạn, sao mọi chuyện lại trùng hợp đến thế? Và em đã nghĩ ngày mai sẽ chia quà cho nó) Đúng là chẳng có ai như anh nhỉ? Ai lại đi mua bò khô cho em nhỉ? Thế mà đã làm anh mất cả buổi chiều để suy nghĩ và quyết định ư? Anh nói là vì thịt bò khô có đủ các vị(giống như em vậy, chắc anh muốn nói thế) và lại là thứ anh rất thích. Chúng mình lại có thêm 1 điểm chung rồi.
    Hôm sau đến lớp, em vẫn kể chuyện gặp anh cho tụi bạn nghe, vì thực sự em chỉ nghĩ đó là 1 câu chuyện ngạc nhiên thú vị thôi. Và câu kết luận cuối cùng của em trước đám bạn tò mò ấy là: chưa có gì đâu, mà tại sao lại phải có gì nhỉ? có quen biết gì nhau đâu.
    Nhưng em từ đó nghĩ tới anh nhiều hơn trước. Mà tất cả cũng tại cái Mai thôi. Nó cứ suốt ngày khen anh trước mặt em kia: nào là trông anh rất hay, rất người lớn, nào là sao da anh trắng thế, sao anh cười hay thế,.... cuối cùng là hơn đứt tất cả những người khác, em biết nó ám chỉ tới cậu bạn kia. Tóm lại. nó kết luận anh đẹp trai và tốt tính . Nó cứ làm như em thì xấu gái và 0 tôt bằng ý.
    0 biết em bị ảnh hưởng bởi nó hay tại em đã bị lôi cuốn bởi những câu chuyện anh nói trên suốt dọc đường về mà tối đó về em cứ cười một mình khi nhớ tới anh. Những tối hôm sau cũng thế, trước khi đi ngủ lần nào em cũng cố nhớ lại khuôn mặt anh, nhưng cũng buồn cười vì em 0 làm sao nhớ nổi. Khi em nói điều này với Mai thì nó thản nhiên bảo : Có sao đâu, Mai nhiều khi còn chẳng nhớ nổi mặt người yêu mình a làm sao, thời gian đầu ấy. Trời đất, em chẳng hiểu sao mà nó lại bênh anh đến thế, và lại vun vào đến thế.
    Ấn tượng ban đầu về anh đã bị thay thế bởi nhiều điều khác, bởi cái tình cảm mà em 0 biết gọi tên nó là gì . Chỉ biết là, em tự nhủ, lần sau gặp em sẽ nhìn anh trìu mến hơn. Thế mới biết là ấn tượng ban đầu đâu phải là tất cả. Nếu 0 muốn nói là sau này em đã có cách nhìn nhận khác về con trai, dành sự thiện cảm cho những người có dáng " công chức " như anh.Ví dụ. em thấy thích con trai mặc quần vải nhiều hơn mặc quần bò ,....
    Em 0 nhớ anh nài nỉ tới lần thứ bao nhiêu để có được số điện thoại của em. Anh ngốc thật, thực ra thì có phải em 0 muốn đưa cho anh đâu, chỉ vì em 0 muốn nếu đây chỉ là 1 trò đùa thì chúng ta cũng 0 cần biết quá rõ về nhau. Nhưng em thấy rõ rằng mình đã lầm . Anh luôn chân thành và nghiêm túc, trong khi em lại luôn vặn vẹo và rất đỗi trẻ con. Từ khi biết số , hầu như ngày nào anh cũng gọi cho em, dù nhiều lúc chỉ là để kể chuyện của cơ quan, của gia đình anh, hay những chuyện khác,.. mà nhiều lúc chỉ để hỏi hôm nay em làm những gì,... .Mà trong khi đó ngày nào chúng mình cũng mail cho nhau. Anh lại luyện cho em 1 thói quen xấu mất rồi, đó là ngày nào cũng mail cho anh và bây giờ là ngày nào cũng ngồi đợi điện thoại của anh. Thế đấy, anh thấy anh đáng ghét quá chưa? Em bắt đầu nhớ anh từ lúc nào 0 biết .

    Monday

  2. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Bị dính chưởng rùi. Gặp một đại cao thủ trong tình trường, mà lại ngây thơ như cô bé thì thế là đúng rùi.
    Tạo một thói quen cho người khác cũng là một chiêu độc tuyệt. Ko phải là thói quen nữa mà là một hình thức nghiện, nghiện chờ nghe ĐT.
    Unforgiven
  3. lang_tu_cva

    lang_tu_cva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chú MISI hoi bị kiêu đấy !!!!!
    làm gì đến nỗi thế . Chú cứ như mỗi mình chú trên đời này là đàn ông ko bằng
    khổ thân nói ma thấy ...............................phình phường
    khè khè khè khè
  4. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ban oi ban ke tiep cau chuyen cua ban di minh thay no rat hay day .da co lan minh da viet len mang cau chuyen cua minh nhung cuoi cung minh da ko dam gui di ...............boi vi` minh so .co bao gio ban nghi rang anh ay se doc dc nhung loi ban viet?
    lien
  5. ahjeho

    ahjeho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    BAN VIET NGAN HON THI SE CO NHIEU NGUOI DOC DO .

    MILANO
  6. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!
    HAU
  7. minhtk79

    minhtk79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của Monday mà anh cứ nghĩ mình là chàng trai may mắn đó vậy. Ha ha ha...
    Kể tiếp nhé.

    Nothing is impossible.
    [/size=8]
  8. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Những lần gặp sau trôi qua thật vui vẻ và hạnh phúc. Anh kể cho em nghe nhiều hơn về bản thân mình, về gia đình mình, về bạn bè, về công việc,về tất cả. Em cũng nói về mình nhiều hơn. Và em chợt nhận ra 1 điều rằng em trở nên hiền hơn. Có đứa bạn em đã từng nói khi nó mới yêu : khi yêu anh , em trở nên hiền hơn. Có vẻ chưa đúng lắm với em, vì em đã yêu anh đâu.
    Nhà mình ngay gần nhà nhau. Mãi tới khi gặp lần đầu tiên ,em mới biết. Và cho đến giờ, em vẫn tự hỏi, tại sao mình 0 gặp nhau trước đó? tại sao mình 0 gặp nhau sớm hơn? Thế nhưng, điều quan trọng là kể từ khi mình quen nhau, thi em và anh co chung 1 con dường. Em đi học cũng cố tình đi qua ngõ nhà anh(mặc dù biết giờ đó anh đi làm). Còn anh khi đi làm cũng cố qua nhà em mặc dù biết lúc đi làm thì em còn chưa dậy, và khi đi làm về lại qua lần nữa, mặc dù giờ đó thì em đang đi học.
    Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu như em 0 phát hiện ra 1 điều khác lạ ở anh. Anh đeo 1 chiếc nhẫn ở ngón tay út. Nó có nghĩa là gì vậy anh. Tại sao lại là ngón út?Đã bao lần em định hỏi anh câu đó. Nó có nghĩa là gi, anh?

    Monday

  9. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái hôm ạnh đón em ở trường ấy, tại sao anh lại còn đi cùng với bạn của anh ? Em thì thấy ngượng, còn anh trông cứ hớn hở như là giới thiệu bạn gái ấy. Anh bạn anh cũng cứ làm như thể em là người yêu của anh ấy . Em vừa có cảm giác vui vui vừa lại lo ngại rằng hay anh định giới thiệu em cho anh bạn kia nhỉ? Chỉ tới khi bạn anh về trước, để lại hai đứa mình,chúc hai đứa có một buổi tối hạnh phúc thì em mới thấy mình thật lẩn thẩn. Và cũng chính lúc này em nhận ra rẵng nếu chỉ có anh và em ở bên cạnh nhau thì vui và hạnh phúc hơn rất nhiều. Mỗi 1 lần mình đi chơi cùng nhau đều là 1 kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng em vẫn chẳng làm sao quên được hình ảnh cái nhẫn ở ngón tay áp út của anh, cho tới một hôm em biết được ý nghĩa của nó. Thật là quá bất ngờ đối với em. Nó có liên quan tới Yesterday của anh.

    Monday

  10. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một hôm tình cờ em xem bộ phim trên ti vi. Nhân vật nam có đeo 1 chiếc nhẫn ở ngón út. Chiếc nhẫn ấy là kỷ niệm của anh ta với người mà anh ta yêu, khi hai người chia tay nhau, anh ấy vẫn giữ chiếc nhẫn ấy. Nhưng kết thúc phim họ vẫn quay về với nhau, vì 2 người quá yêu nhau. Và anh này đã rút chiếc nhẫn ấy từ tay mình ra đeo lại vào ngón giữa cho người yêu, họ cưới nhau.
    Em chợt cảm thấy mình có gì đó lo sợ, nếu nhỡ anh giống người con trai đó, nếu nhỡ anh cũng đã từng yêu 1 ai đó. Em 0 sợ quá khứ của anh, em chỉ sợ anh 0 quên được nó. Em nhớ lại những gì bạn em nói mà em đã gạt đi, cho là vớ vẩn. Chỉ có 2 loại người đeo nhẫn ở ngón út. Loại người thứ nhất, đó là những ai có vợ chết hoặc chia tay vợ. Loại người thứ hai, đó là chia tay người yêu, nhưng chưa thể quên dược nhau, vì quá sâu sắc. Thế đấy. Và em nhớ cả bài hát hôm đó anh đã hát trên đường về : " Khi cô đơn anh gọi tên em " Anh gọi tên chị ấy ư? Anh nhớ đến chị ấy ngay cả khi đi cùng với em ư? Điều đó đã thật sự khiến em buồn đến phát khóc. Em cũng nhớ lại những lần hỏi anh về chiếc nhẫn ấy, anh chỉ trìu mến nhìn nó rồi bảo em rằng đó là cả 1 câu chuyện dài , cần có thời gian, khi nào đó anh sẽ kể cho em nghe. Nhưng quả thật em đã phải đợi quá lâu. Tại sao lại thế được chứ. Anh có biết rằng trước khi gặp anh, em đã tâm nguyện rằng người yêu đầu tiên của em cũng phải là người chưa hề yêu ai cả. Cho tới khi gặp anh, lo sợ rằng anh đã từng yêu ai trước đó đã 0 làm em thôi nghĩ về anh nhiền hơn, em đã tự nhủ rằng mình sẵn sàng chấp nhận. Nhưng đến giờ thì em 0 còn tin vào chính mình, liệu có thể làm anh quên đi Yesterday của anh hay 0? :" Người yêu dấu có yêu anh không nàng hỡi, đừng giấu giếm cõi lòng đã yêu anh rồi " Đấy là câu anh đã hát cho em nghe (hay hát cho người xưa của anh ? ), nhưng lẽ ra em mới là người phải hỏi câu ấy mới đúng. Có cách nào để em hỏi được câu đó với anh . Em sợ rằng mình đã ngộ nhận. Don't you love me, do you?
    FORGET YOUR YESTERDAY. TOMORROW IS YOUR LIFẸ ALL DREAMS COME TRUE.

    Monday

Chia sẻ trang này