1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn 4 tiếng, các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Em còn 4 tiếng, các bác giúp em với

    Em có việc như thế này.Mai 1-8, sinh nhật 1 em mà em rất thích. Vấn đề là, chính her là người xuất hiện đúng lúc " giai đoạn cuối " của em với ex, sau đó thì ex của em có pm và nói những câu ko hay lắm. Her tự trọng quá và chấm dứt liên lạc với em 1 cách cực kỳ rắn...... Mai sn. Nói thật, em mất ngủ 3 ngày rồi, chẳng hiểu tại sao cả. 20 bông hoa hồng đã chuẩn bị.
    Em chỉ xin mọi người góp ý là : Có lên mang đi ko??? Và làm thế nào gặp đc her???
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Đi người không. Ngồi đánh chén căng bụng rồi về. Chả mất gì của bọ.
  3. LeaveMeAL0ne

    LeaveMeAL0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    12h đêm thì ăn không khí hả bác
    @Cái bài nửa đêm tặng hoa sn nó cổ + chuối lắm. Tình hình 2 bên lại đang ban căng ... Định hiến 1 kế cho ông nhưng trời mưa thì dek áp dụng đc
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác quẩy hiểu sai ý em rồi. Cái chinh là her ko tổ chức và cũng ko gặp em khá lâu rồi.... Cắt 100% liên lạc ấy.. Khó là, gặp ntn và biết her thích 20 bông hoa kia, em chuẩn bị rồi và run run
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Tưởng mai chú mới đi sinh nhật, chưa đến giờ đã xoắn lên, giật tít xin tư vấn gấp.
    Nhìn lại thấy bài toán của chú nhiều ẩn quá. May ra có Thần Đèn mới giải nổi.
    Tự dưng lâu nay chả quan hệ gì, bụp phát có ông nhớ đến ngày sinh nhật gái. Hơ hơ có vấn đề đây. Theo kịch bản mấy hôm nữa thằng ku gọi điện, rủ cafe ... đúng sách ra phết.
    Thật, ko cần kiểm tra cũng biết là chả nước nôi đc mẹ gì đâu.
    Nối được sóng lại , trình phải cao đấy. Đẽo gái ở trường hợp này không gượng mới lạ. Dẹp.
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác Quẩy nói thế làm em ghê quá. Không phải. Her rất rắn, sau khi nhận đc vài pm của ex em là her bảo ko bạn bè gì luôn. Ko lý do, ko cần giải thích, ko nghe trình bày. Em rõ tính cô bé này, nhưng lúc đấy ko dám nói gì thật. 1 năm trong tình trạng nhắn tin 1 chiều. Đầu bên kia ko phản ứng gì ngoài vc ko trả lời.Thật sự là vụ này khó kinh người. Em cũng ko có động cơ cưa cẩm gì. Đơn giản, là cô bé em rất thích, em chẳng muốn cái tình trạng băng giá không lý do này dài quá.
    Thường khi ko có động cơ em sẽ ko run, nhưng mà lần này thật là loạn. Em chỉ muốn làm gì đó cho her vậy thôi..... Lần cuối rồ dại.
  7. cuoiruoi111

    cuoiruoi111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    thik thì chiến thôi. cứ coi nó như 1 cuộc chơi thì ông bạn làm j cũng sẽ tỉnh táo hơn.
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ông Quẩy dạo này già cả đú đởn hay sao mà mất hết pẹ sức chiến đấu.
    Chú không kể chi tiết hơn thì anh cũng khó tư vấn cụ thể. Ví dụ mức độ tình cảm của gái với chú lúc đó (trước khi nó bị con ex of chú hãm híp làm nhục).
    Muốn nối sóng lại cũng đơn giản thôi. Chú canh hôm nào chắc chắn nó ở nhà và không bận việc gì, gọi điện cho nó. Chuẩn bị sẵn một chuyện cổ tích tào lao nào đó, ví dụ con ex của anh nó tham lam hoang dâm vô độ, anh xin lỗi vì đã để nó xúc phạm xỉ nhục em. Khi anh biết chuyện anh đã đá chết cụ nó rồi....Càng ly kỳ gay cấn càng tốt.
    Nếu thấy nó xuôi xuôi thì lên nhà nắm cổ nó xuống tặng hoa. Nó bướng không nhận, chú cứ xách hoa về nhà phơi khô 3 ngày 4 đêm xong vứt vào sọt rác.

  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ko còn gì để mất , tiến lên đi em.mợ thấy h em hẹn gặp cô bé rất khó , tốt nhất đến nhà ng ta từ sáng và nt ''nếu em ko ra anh sẽ chết ở đây ..." rồi sau đó nếu gặp thì chúc mừng sn .
    chúc em thành công
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác Vịt ah. Cái chính là ko thể etc thế kia đc. Mà em cũng ko "đá" ex hay cái gì tương tự thế, có chăng là ex đá em theo thằng khác, xét cho cùng là vì cả 2.Còn về her.Nói thế nào nhỉ. Em hiểu tính her, her cũng chẳng kém. Cái giai đoạn thoái trào với ex em vẫn trunh thành lắm. Ko biết gì, ngay thẳng sửa máy tính hộ, quen với thằng em her, và chỉ nắm tay là hết .... Her cũng qua nhà em 2 lần, cũng gặp bố mẹ em, bình thường như vẫn thế. Tình cảm bác hỏi em ấy, phải nói là khá đẹp 1 cách bình thường.... ko đụng gì.....
    Thế rồi....
    Được sillydonkey sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 31/07/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này