1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn 4 tiếng, các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú kể vậy bố thằng nào hiểu rõ chuyện của chú.
    Phương pháp chung trong trường hợp đối phương có thái độ chống đối cách mạng. Nếu nhắn tin lần 1 nó không trả lời thì đợi 4, 5 ngày sau nhắn thêm 1 lần nữa, nó vẫn ngoan cố không có tinh thần hợp tác thì dẹp ngay, cóc nhắn tin điện thoại gì sất. Đợi khoảng 3, 4 tháng (trong time đó mà nó chủ động liên lạc lại thì tốt). Rồi 1 hôm xấu trời, mưa gào gió thổi, tầm 9, 10h đêm, chú dùng số lạ điện cho nó.
    Lúc đầu chỉ hỏi thăm xã giao bình thường, quan trọng là giọng nói trầm tĩnh tự nhiên. Hỏi thăm độ 1, 2 phút thì chú hỏi nó đang làm gì đó. Nó có bảo đang giặt đồ bếp núc đú đởn gì kệ nó, chú nói tiếp: vậy nói chuyện với anh thêm 1 chút nữa ha. Nó mà dạ thì lúc đó chú mặc sức etc....Quan trọng là trình nói chuyện của chú có thuyết phục được gái hay không.

  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi. Bác cứ tưởng tượng thế này nhé. Bác rê bóng tới trước khung thành, còn 1 hậu vệ và her là hậu vệ đấy. Với tất cả độ rắn của mình, her ko để em thi triển cái gì đâu. Hiểu về nhau khổ thế đấy. Cái chính lần sn này, em muốn hỏi là có cầm 20 bông hồng kia đi tặng ko???? Mà tặng kiểu gì khi địch là du kích hạng nặng ???
  3. xauxaxauxi

    xauxaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi cũng éo hỉu chú nài mún kái gì. Túm lại, nếu chỉ muốn tặng hoa thì cứ phi đến nhà em nó, vứt bó hoa ở đấy mà đi về. Tính toán làm éo gì cho mệt đầu óc.
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định 1 đập như thế. Nhưng mà ko gọi đc cửa thì ta ném hoa tưởng niệm ở ngoài rồi về hả bác
  5. xauxaxauxi

    xauxaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em nó ở trọ 1 mình hay ở với gia đình, nhà biệt thự hay cấp 4?
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tặng hoa, chú nên tự hỏi: tặng nó thì mình sẽ được gì? Nó có thể thích hoa hồng, nhưng nếu nó không thích người tặng thì hoa hồng đó có ý nghĩa cóc gì? Chẳng nhẽ chỉ vì bó hoa vài ba trăm K mà nó thay đổi thái độ với chú sao?
    Cái quan trọng nhất là làm sao để nó biết ăn ăn hối cải, quay đầu là bờ. Trong TH này không thể đập 1 phát rồi mày yêu tao, nên tìm cách làm 1 người bạn của nó trước đã.

  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thật sự ko biết phải nói mối quan hệ của em và her ntn nữa. Rất khó, mặc dù biết về nhau. Nhưng her rắn trong cái đoạn kiên quyết là không bạn bè gì nữa ( có thể vì mấy phát pm của ex, có thể thôi ). Còn bó hoa thì ko phải mấy trăm k. Thật ra em mua về bó lấy thôi , giá cả bình thường, her thích thì làm và tặng thôi. Ko có ý cưa cẩm hoặc lợi ích gì. ..... Sao vẫn lăn tăn nhỉ?
    Ngày mai xông lên ?
    Em ấy nhà chẳng phải biệt thự, nhưng rất to. Nhà ở với gia đình. Sống cùng ông bà, bố mẹ và 1 em giai. Bố đeo 4 sao 2 gạch, mẹ thì em chưa giáp mặt lần nào...zzzzz
    Được sillydonkey sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 31/07/2009
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thích tặng thì chú cứ tặng, thời trước khi còn thơ dại anh cũng giống chú thôi. Sn, 8/3 là cứ hoa hòe hoa sói. Nhớ có lần anh vác bó hoa 500K thập cẩm từ Tulip đến hoa hồng, cẩm chướng baby to vãi đập vào mặt gái, mà thấy gái vẫn cứ đơ. Sau này qua rồi cái thời mông muội, anh mới ngẫm ra là quan trọng nhất phải tạo cảm tình cho gái trước đã rồi lúc đó mới hoa quả bánh trái sau.
  9. xauxaxauxi

    xauxaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em ấy nhà chẳng phải biệt thự, nhưng rất to. Nhà ở với gia đình. Sống cùng ông bà, bố mẹ và 1 em giai. Bố đeo 4 sao 2 gạch, mẹ thì em chưa giáp mặt lần nào...zzzzz
    Được sillydonkey sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 31/07/2009
    [/QUOTE]
    Thế này nhé. Ngày mai ăn mặc sạch sẽ, mặt mũi sáng sủa, ôm lấy bó hoa đến nhà em nó, làm éo gì có chuyện ko có ai ra mở cửa. Chú cứ đúng trước cửa gọi hoặc bấm chuông. Nếu em nó ra, chú đưa bó hoa đấy, nói: Anh tặng em. Rồi đi về, ko la liếm thêm gì nữa. Nếu người nhà em nó ra, chú đưa bó hoa ra nói: Cháu là ABC (tên chú) bạn em XYZ (tên em nó). Cho cháu gửi em ý với. Xong rồi cũng đi về.
    Thái độ nên tỏ ra đàng hoàng, mình đi tặng chứ có đi xin éo đâu mà cứ phải xoắn.
    Tuyệt đối đừng la liếm, chèo kéo gì. Em nó sẽ nghĩ khác.
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Rốt cục cũng chả được sơ múi mĩt gì đâu. Thằng chủ thớt đang cuồng dâm nên nghĩ quẩn.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này