1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn 4 tiếng, các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, 1 năm rồi bạn cố liên lạc mà cô ý không có phản ứng tiếp nhận thì đến 90% là cô ý thực sự không muốn liên quan gì đến bạn nữa. Việc bạn đeo bám cô ý chỉ làm cô ý khó chịu thôi. Và sẽ thật kinh khủng nếu trong ngày sinh nhật của mình, phải gặp 1 người mà mình chán ghét
    Vì thế, theo mình, có 1 cách tốt hơn cả, đấy là bạn hãy tặng quà lùi lại 1 ngày ... kèm theo lời nhắn/câu nói đại loại như : Anh xin lỗi em, anh đã muốn tặng quà em đúng ngày, nhưng sợ sự có mặt của anh sẽ làm em ko vui trong ngày quan trọng đấy, nên anh đành lùi lại 1 ngày. Hy vọng em thik món quà này, hy vọng em ko thấy khó chịu vì sự có mặt của anh, và hy vọng mối quan hệ giữa anh và em sẽ lại tốt đẹp như trước đây...
    Chúc may mắn !

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG] Rất hư và pậy... các bạn ngoan hông nên vào
    http://www.facebook.com/hin.online
    [​IMG] Chén mình? If you can :))
    Kick VÀO ĐÂY để thử chén mình
  2. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Kool Value ( mới nhập đc từ nầy ... ) H vẫn còn kiểu SN 20 tuổi , cầm bó hoa 20 bông fang vào đầu ... Hài value ...
    Nói thật ... ông bẹn mất chất bỏ mịe ... TH nì ông lượn mịe cho nước nó trong ... Trong mắt gái ông ko có ki lo gam giá trị nào luôn ...
    Còn ông luyên đc đên đủ tầng hoả hầu , ngon nghẻ đàng hoàng ... chả kần ông fải ngỗi tủn mủn tính kế bày mưu thế này ... Gái nó cũng tự bay về như con ong ngửi thấy mật thôi ...
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nàng xui linh tinh quá, lỡ chẳng may "her" của bạn í suỵt chó ra cắn thì có mà.......... hơ hơ....
    Đàng hoàng xách hoa đến nhà nàng tặng nàng vào giờ hợp lý (gặp bố mẹ nàng là cách ép nàng phải xuống gặp tốt nhất). Khi đó cũng khó mà mặt nặng mày nhẹ được. Chúc mừng rồi thì xin lỗi cho phải phép. Cuối cùng là xin 1 cái hẹn khác nếu "her" có thái độ mểm mỏng hơn.
    Chúc bác may mắn!
  4. namcaoX9

    namcaoX9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Muốn tặng hoa thì nên làm theo các của bác 3www , cụ thể thế nào thì bác pm cho em , em sẽ làm nốt cho . Nhưng theo em thì chẳng nên tặng hoa làm gì , thứ nhất là tốn tiền , thứ 2 là tốn công , thứ 3 nữa là tốn thời gian phải lọ mọ lên đây để hỏi trong khi chẳng được gây được tí thiện cảm nào hơn cả . Mà sắp đến quốc tế đàn ông 3-8 rồi bác cứ để hoa ở nhà mà dùng cho đẹp , tội gì
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thôi vậy! Cái vụ 20 bông hoa kia là vì em biết her thích và từng hứa thế nên muốn làm, chứ về tâm lý thì em chưa tặng hoa cho ai bao h cả. Các bác ném đá ác quá, em cũng nghĩ lại cái việc này rồi. Đúng là trong lúc "quẫn" ko nghĩ ra đc cái gì.Cho em hỏi câu khác :
    Hôm nay nằm nhà thôi đúng ko ????
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Đưa hoa đơi... tớ với vịt con với ông quẩy đến tặng hộ cho
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Theo bạn thân của her. Em ấy di chuyển sang nhà ngoại và tối nay đi ăn với gia đình, sinh nhật nào cũng thế. Ah bác Kru. Her nặng 65kg, cao 1m68 với các bác trên này thì ko " ổn" lắm, ko co vụ đấy đâu, em cũng cám ơn bác .
    Được sillydonkey sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 01/08/2009
  8. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chú em, thực sự khuyên chú em là lướt mịa nó đi cho nước nó trong, thiếu dek gì mà chú phải khổ sở thế.....
    Tối nay mà rảnh thì mời mấy anh đi làm chai bia cho mát, xong rồi đi hát, bài "Khi cô đơn anh gọi chai bia" ấy!!!!
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    DONE!!!! gặp phụ thân em ấy. Thả lại món quà rồi nhanh chóng chuồn như đưa bom. Hết!! từ nay thành NeverMore thật rồi. Cám ơn các bác đã ném đá cho em , em mời các bác
  10. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ,ex của chú hồi đó nhắn tin cho nhỏ kia nói những gì chú biết không ? Phải gỡ từ chỗ tin nhắn đó.Trường hợp ex nói xấu chú,mà nói đúng,thì chú chấp nhận buông đi,nếu ex đặt điều nói sai làm con bé kia hiểu lầm thì chú cố gắng giải thích. Cũng có thể có khả năng,ex không nói xấu gì chú,nhưng xúc phạm nhỏ kia,khả năng này thấp bởi vì trường hợp này con bé đó sẽ có thái độ khác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này