1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn có cơ hội nào không các bác ơi...Kíu kíu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lthang2308, 05/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em còn có cơ hội nào không các bác ơi...Kíu kíu...

    Hi các bác,
    Đây là chuyện thật thằng đệ ruột của em, các bác cho em cái tư vấn khẩn nhé.

    Em sinh năm 82, đi làm rồi. Cty đa quốc gia cũng hoành tráng lắm. Cáo của em thì đang hoc ĐH năm 4 Bách khoa. Nàng xinh xắn và đoan trang lắm.

    Em mới quen nàng cỡ 6 tháng rồi. Em chết nàng từ cái nhìn đầu tiên khi đi cùng xe bus với em về quê Bắc Ninh. Cũng may em xin được số phone ngay từ hôm đó.

    Tình hình là em mới chỉ đi mua sách với em ý được 1 lần, còn đi chơi chung với cả hội bạn em 3 lần. Không rủ được em ý đi riêng bao giờ.

    vấn đề là em gà lắm, chót nhỡ để cáo hiểu là em mê cáo đến phát rồ. Qua bạn bè thân của cáo thì biết rằng cáo chưa muốn yêu bây giờ !!! lo học hành đã. Nhiều lần SMS em ý thỉnh thoảng mới trả lời.

    Tặng quà Cáo này lần nào cũng nhận, quà cũng đơn giản phù hợp với sinh viên. cáo cũng tăng em 01 cravat...Hôm 24/12 vừa rồi Cáo cũng có quà tặng em.

    vậy mà giờ đây hu hu...hẹn Cáo mồng 4 tết em đến chơi nhà cáo...vậy mà kg thấy SMS lại, sau Tết SMS hoặc call kiểu gì em ấy cũng kg bắt máy hoặc trả lời.( máy em ấy kg hết tiền, vẫn tút dài ...bình thường)...em send cả ecard mà em ấy cũng kg thèm trả lời...hu hu...

    Các đai ca ơi làm thế nào bây giờ...em xoắn lắm rồi...em có còn cơ hội nào không ????????????? làm thế nào để quan hệ tốt trở lai...làm thế nào để em ấy mở lời...

    Thay mặt em trai chủ thớt cảm ơn các cao thủ đoc phần này và chỉ dẫn cho em trai của tai hạ....
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bảo nó khai thật ra nó còn nói gì với người ta nữa
    với từng ấy thứ mà bạn vừa trình bày ko phải là lý do con gái quay 180 độ thế
    ko khai hết thì có muốn giúp cũng chịu
  3. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    xy: em goi. cho no'' 2, 3 lan` khong dc
    xy: em so''t ruot qua dung` dien. thoai. nha` rieng ( so co dinh)
    xy: de? goi thi` gap anh trai no''. Em nghi moi~ cai'' vu. day thoi
    xy: Dai loai. minh` so''t sang'' , xoan'' no'' qua
    xy: vay thoi chu'' cha co j
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nghỉ khỏe đi, đỡ mất mặt. Loanh quanh nó khinh thêm, bao giờ thấy hết xoắn nữa thì nhào vào quan hệ bạn bè bình thường chờ thời cơ. Có thằng nào xoắn vì gái mà đi tán gái không sứt đầu mẻ trán đâu.
    Về tu dưỡng cho tỉnh táo, bỏ hết ràng buộc ám ảnh bởi khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, vòng 1 vòng 2 vòng 3 của gái đi. Bao giờ tinh thần lặng im như mặt nước bồn cầu chưa xả thì vào tiếp.
  5. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh, bác Công lâu lâu mới thấy vào pót bài. Chủ topic về nghiên cứu lại bí kíp của sư phụ Quacker đi
  6. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dạ em là em của chủ thớt đây ạ. Em dùng tạm nhờ nick chi lthang2308 Nghe lời bác Công dặn dò em bơ nàng từ tết đến giờ đấy ạ nhưng cáo vẫn bặt tăm âm tích. Em đã bơ nên cũng không IM hay SMS gì cả nữa. Em cố dặn lòng thanh thản như nước hồ thu nhưng biển tình xáo động quá các bác ạ, tim em thổn thức từng ngày. Chắc phải luyện công thêm nhiều mới xuống núi đuợc.
    Tình hình là cáo nhà em cũng có blog, nhiều thằng gà khác cũng cứ ve vẵn qua lại ( em nóng hết cả mặt) . Trước em ko có blog từ hồi quen cáo biết cáo có blog em cũng hùng hục tạo một cái ( ngu thế ) rồi viết bài tâm sự kể lể ( càng ngu ), di comment lung tung.
    Về cái blog các bác có khuyên bảo j không ạ, YM nữa ạ , có nên online thường xuyên, đế status ntn ?
    Còn cái vụ tái xuất giang hồ các bác có cách gì giúp em bình thường hóa quan hệ, làm cho cáo thoải mái tự nhiên lại như trước kia không mà lại không bị lép vế không ạ? ( vì đằng nào em cũng phải gọi dt, sms hay IM để hẹn hò cáo )mình phải tỏ vẻ như thế nào để cáo không thấy mình đang bị xoán ạ ( thực ra là rất xóan )
    Được lthang2308 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 05/02/2009
  7. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Như bác công nói, bạn quên hết (tạm thời) tìm thú vui khác - như chơi mô hình chẳng hạn.
    Cáo đã biết bạn có ý rồi nên cứ yên tâm.
    Một thời gian thấy bạn lơ thì cáo cách này hoặc cách khác sẽ thăm dò bác như các công ty lớn hay thăm dò nhau - vụ thăm dò thì em và bác rành rồi.
    Chúc bác toại nguyện nhé
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hay nhỉ
    @ Chủ: Lúc nào bác chưa trở lại là chính mình thì cơ hội là rất ít
    Đàn ông cũng phải trải qua thăng trầm của cuộc sống thì mới có "chất đàn ông"
  9. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    em này biết bác có ý abc nên ko để bác bắt được sóng cái gì cũng phải từ từ bác a` nhất là chuyện tình cảm bác để em nó biết ý định sớm quá
  10. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vâng, sai lầm vẫn là em các bác ạ . Đêm qua nằm ngủ ngẫm nghĩ lời các bác dạy thấy cũng ngấm lắm. Đúng là từ hồi quen cáo em xoắn quá, chả còn là chính mình để cưa cáo nữa ...
    Dưng mà, có cái vụ này em lăn tăn mãi. Chả là thế này, trước đay em cũng có blog với người yêu cũ, toàn yêu đương trong đấy cả. Mà em người yêu cũ của em lại toàn chơi với bạn em, thế toàn trong friend list bạn em hết,loanh quanh thể nào cũng ra blog cũ của mình .Đâm ra là khi cưa cáo mới, em tạo blog mới ( buồn cười, friend list của mình có mỗi mấy đứa bạn nó,ngượng). Theo các bác em có nên huỵch toẹch mời xừ nó máy thằng bạn cũ của em vào blog không, đến đâu thì đến, kể cả em ấy có khả năng phát hiện mình trước đây đã có người yêu ( như các bác dạy, tinh thần lặng như nước bồn cầu mà )

Chia sẻ trang này