1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn có cơ hội nào không các bác ơi...Kíu kíu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lthang2308, 05/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Còn quý thì next. Ko còn thì nghỉ. Tình cảm ko phải cố là được, cứ để tự nhiên. Tôi là đang nói phía bác ý. Mệt thì nghỉ một thời gian. Ko phải xoắn. Đàn ông con trai còn nhiều việc khác để làm thay vì suốt ngày nghĩ đến gái!
    Mà tôi khuyên ông dẹp cái khoản chat chít đi. Vô bổ, tốn thời gian, đau đầu. Tiền tươi thóc thật là gặp trực tiếp, lói chuyện, cafe cà fáo. Thay vì chat chit để chuyện đó nói chuyện face to face có phải hay ko?
  2. maximize

    maximize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chờ anh ra tù ... anh tư vẫn cho chú tiếp , hiện tại anh phải đi an dưỡng
  3. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chắc pác conongdatinh đây mà. Ra tù có tiền án tiền sự rồi đek ai còn dám nghe tư vấn của bác để mà vào tù à!
  4. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, đọc cái case của anh thớt này cười ra nước mắt! Em không phải gái kỹ thuật nhưng trước kia chuyên Toán nên cũng hiểu cái kiểu gái này lắm. Gái kỹ thuật thường ít tiếp xúc với con trai, nên độ cởi mở và dễ dãi không bằng gái kinh tế (cũng có cái hay đấy chứ!). Bác tưởng gái kiêu nhưng chẳng qua là gái không biết biểu lộ (để lộ) cảm xúc thôi. Anyway, có 2 trường hợp:
    1. Vì một lý do nào đó mà vào dịp Tết gái không nhận được tin nhắn của bác. Mà đợi mãi không thấy bác tỏ tẻ gì vào ngày Valinhtinh ~> nghi ngờ độ chân thành. Thường thì khi mới quen biết mà bác xoắn quá, gái nó hay sợ bác là cái loại "chén nhanh, chuồn gấp". Nó để avai mà bác cũng không thèm vào chat ~> càng nghi ngờ độ chân thành. Tóm lại là bác làm gái nhem nhúm nỗi sợ vô hình, nên từ giờ nó cảnh giác bác.
    2. Bác ăn quả dưa to quá, ăn mãi không hết. Có chắc gái nó avai với một mình bác không? Qua dịp Tết mà thái độ của gái thay đổi nhanh thế, có khi đã có đối tượng khác rồi. Bác càng dấn vào càng thiệt.
    Tóm lại thì... tuỳ bác cả. Tình hình không sáng sủa lắm.
    Mà, gái nhà bác tên H hả, hình như em có biết . Gái BK thời nay hơi bị okie đấy, mấy bác già ạ!
  5. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không phải tên H bác ợ hì may quá không đụng hàng ở đây không thì toi. Cáo nhà tớ tên L. Du''ng như Miary nói, con gái kĩ thuật độ cởi mở không bằng con gái kt nên hơi khó tiếp cận, cũng đề phòng lém. Còn như 2 trường hợp Miary viết ra, trường hợp 1 thì chắc chắn không phải roài ( vì mình nhắn tin/ gọi điện thoại 2 lần tất cả, ,ko thể nào là ko biết, ít nhất cũng có missed call mà ). Còn chuyện có vẹo mới chắc là không vì cáo này ko thuộc loại de~ yêu
    Như vậy chắc em ăn dưa bở roài hix hix.
    Thoai bây giờ như bác nào ấy tư vấn trước đây, chiến thuật quan tâm nhẹ nhàng . Chưa là gái ghét thì vẫn còn cơ hội
  6. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bác không hiểu tình hình rồi. Dù em nó không dễ yêu, không giao tiếp rộng, không chơi bời đú đởn... gì gì đi nữa... thì... cũng chả liên quan quái gì ở đây cả.
    Vấn đề là gái nhà bác (sinh năm 87 đúng không ạ) đang ở độ tuổi cập kê. Gái đã có người yêu rồi thì sẽ bị giục lấy chồng, mà chưa có người yêu thì lại càng giục giã và thèm muốn. Đấy, vấn đề nó là như thế ạ. Cho nên bác cứ thư thư rồi nhận thiệp hồng bác ạ!
  7. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thế coi như là toi àh hix hix
  8. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Lâu rồi bận rộn không vào cập nhật cho các bác. TÌnh hình 8/3 em đạt được 50% thành công bác ạ. Cáo nhà em không dùng điện thoại nữa ( cái này em check đúng 100% ) nên em đành nhờ bạn cáo arrange hộ. Em gặp cả nhóm bạn của cáo tặng quà chung cho cả lũ, à quên cả nhóm
    Như các bác chỉ dạy, em giờ chuyển sang chế độ du kích sông thao cứ lờ lớ lơ ( em kệ nhá, đc thì được ko được thì thôi, nhất định ko xoắn ). Gặp cáo trên mạng có lần em gọi, có lần em không. Vài lần nc chát chít cũng vui vẻ phết, đại loại tình hình đã trở lại bình thường ( mỗi tội cáo này bây giờ ko dùng điện thoại nên em rất chi là khó hẹn hò hic hix )
    EM nghĩ lại, hồi trước xoắn quá , ngu quá. Nếu biết thế lên được đây các bác chỉ dạy trước có phải ngon nghẻ rồi không he he
    Giờ đại loại như thế, có bác nào quan tâm/ tương cảm advise em tiếp xem tình hình chiến đấu như thê nào tiếp, để đở phải mắc sai lầm nữa
    Tks cácc bác nhieu nhieu
  9. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    bác nghĩ kế mà rủ đi chơi kô để lâu sinh biến
  10. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề giờ em chi liên lac được với cáo qua YM bác ợ. Cáo nhà em thình thoảng mới online. Bác nào có bài nào hay dụ dỗ cáo qua YM không chỉ bảo em với
    Kinh nghiệm của em thì là cứ phải đưa ra mấy cái trò như cá cược, đố vui có thưởng ấy ạ.
    Chứ không lần nao chát cũng nhăm nhăm hỏi em có bận không , cuối tuần này đi chơi nhé thì nhàm quá

Chia sẻ trang này