1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn có cơ hội nào không các bác ơi...Kíu kíu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lthang2308, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Được! Học hỏi được câu này của bác!
  2. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    GẤP/ KHẨN CÁC BÁC ƠI !!!!
    ặc, tình hình là nếu bác nào theo dõi sát câu chuyện tình cảm của em, trước đây là em định không tặng quà vào ngày Valintinh này nhưng hôm nay đi cafe với mấy đứa bạn gái hồi cấp 3 ở hai len ( gớm ở đấy nhiều em chân dài mà trắng thế, cáo nhà mình không biết có ... ), chúng nó lại khuyên em ngày đặc biệt này nên tặng, không cần tặng hoa hồng, socola mà tặng hoa bình thường thôi để thể hiện sự quan tâm của mình Con gái ai cũng thích được quan tâm mà, đấy là lí luận của các em ấy làm em cũng hơi chột dạ Theo các bác thì lên thế lào
    Mà nói thật, em từ hồi tết đến giờ cũng chả liên lạc với cáo, chả biết cáo đang ở đâu vì cáo đang đi thực tập xa nhà mà, không biết đã về chưa , gọi điện thoại chả biết là có nhấc máy không nữa nên em cũng hơi e dè
    Theo các bác nên action như nào để có được ấn tượng tốt hoặc tối thiểu không bị mất điểm.
    GẤP/ KHẨN CÁC BÁC ƠI !!!! còn vài giờ nữa thôi
    Cảm ơn các bác nhiều
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    anh bó tay với chú mày , toàn nước đến chân mới nhảy , chẳng lẽ cả tuần vừa rùi chú ko tìm hiểu xem em đang ở đâu à
    bây giờ ko bít em ở đâu thì tặng bằng niềm tin à
    gọi điện cho em ngay ....
  4. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hix, bây giờ thế này thì muộn rồi còn j. Thôi kệ vậy hix hix
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    túc trực để chờ tư vấn thế đấy
  6. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  7. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật các bác ơi, cáo nhà em vừa online ( thường rất hiếm ). Em để online học bài từ 10 h ( lúc đấy cáo invi, em check được mà :D ). Đến bây giờ 12 h đêm( chắc ít người online) cáo cũng biết em online sẵn nên em đoán cáo để available để em nhảy xổ vào hỏi thăm rối rít ( không biết em có phải đang ăn dưa bở không, ít ra cáo cũng ko tránh mặt mình vì biết mình ol mà vẫn ol ). Lần này em rút kinh nghiệm các bác ợ, kệ nó cho nó ăn quả dưa tức giống em, xem tối nay cáo có ngủ được không kake
    Các bác thấy em phân tích thế lào
  8. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    GẤP/ KHẨN
    Em lại hơi lăn tăn, kô biết có nên gọi cáo không. Biết đâu đây lại là cơ hội bình thường hóa quan hệ . Các bác tư vấn giúp em với
    GÂP/ KHẨN. CÁo đang online, tẹo nữa là cáo off mất rồi
  9. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật tiếp.
    Cáo online được 20 phút ( em đoán chờ xem em có gọi ko) rồi lại quay trở về trạng thái thưòng xuyên invi, trong suốt thời gian đấy em bạn của cáo cũng invi. Em đoán các cáo ấy đang bàn về em (kô biết có phải dưa bở kô nữa ). Có bác nào phân tích tình huống này không
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    miẹ chờ chú phân tích xong thì hết miẹ cơ hội , chú chờ nó nhảy xổ vào mặt chú á, đừng hòng , hỏi thăm em từ từ nhẹ nhàng thui , đừng xoắn ... nhưng hình như hết cơ hội rùi , đừng có nhắn offline nữa ...
    tìm cách gặp em , hoặc gọi điện cho em đi

Chia sẻ trang này