1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn có cơ hội nào không các bác ơi...Kíu kíu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lthang2308, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì hoàn toán chính xác bác ạ. Vì có lần em đi chơi với hội bạn em ấy về, có một tí chuyện lăn tăn nên sau khi đi chơi em nhắn tin bảo cáo là anh abc thế này sợ bạn cáo giận
    Thế ngay trong đêm ấy cáo viết một thư email dài dằng dặc cho em ( lần đâu tiên cáo viết thư cho em đóa :D ), , bảo đi chơi vui lắm,kể lể tâm sự cũng giải thích này nọ, cũng thú nhận là cáo và bạn cáo khá là khó gần chứ không phải chảnh hay kiêu gì đâu. Cáo nói hy vọng thời gian em sẽ hiểu cáo và các bạn cáo hơn
    Đấy một thời em huy hoàng thế đấy ,
    Bác nói rất đúng ,EM chắc cũng phải đánh vào tâm lí này của cáo mới được :D , ko điện thoại nhắn tin nữa, cho biết tay :D. Chờ 8/3 tới sẽ có cách giải quyết ka ke, em plan rùi :D
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    anh thấy chú bị tẩu hỏa nhập ma rùi , chuẩn bị xác định đê
  3. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em xác định rồi đấy chứ , nhưng còn cơ hội thì vẫn theo,
    Được lthang2308 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 16/02/2009
  4. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác nên calm down, em thấy bác xoắn quá rồi đấy!
    Em hiểu tâm trạng của bác. Bây giờ bác phải giữ tâm trí phẳng lặng như "nước bồn cầu chưa xả" (như bác nào nói ý). Hoặc đi chơi với e khác. Thời khắc valetine đã qua rồi, giờ phải bình tĩnh xác định mốc 8/3. Nếu e nó vẫn available thì bác vẫn còn cơ hội (tranh thủ tìm hiểu đi). Thể hiện tình cảm dần dần, chứ cứ xồn xồn như bác thì có mà sớm vào bệnh viện khoa tim.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Plan như nào thì cũng phải trình lên đây cho anh iem ngó xem thế nào chứ? Đã kêu gọi tư vấn thì không được giấu giếm, k được xong vụ rùi mới vào kêu ca. Hehe . Nhỡ đâu cái plan của bác dở tệ mà bác dek bít, rùi đến lúc xôi hỏng bỏng không lại nhảy vào đâu kêu gào, lúc đấy bố ai mà tư vấn tư vẹo cho bác được ...
    Nào, trình bày cái plan 8/3 của bác ra cho anh iem ý kiến phát ( )
  6. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Là thế này bác ợ, mừ em không biết bô bô lên đây, lỡ có khi bạn cáo độc được gửi cho cáo thì cáo cười em thối mũi
    Là thế này, em định thế này. Trước ngày 8/3 vài ngày em sẽ gọi điện cho cáo, lúc đầu nói chuyện bâng qua tí cho nó đỡ nhạt, xong rồi chuyển giọng, đi vào chủ đề chính. Đại loại mấy hôm tới anh bận đi công tác, mãi mồng 10 mới về, ngày mai anh gặp em 2, 3 phút nhé. Anh nhờ em gửi quà 8/3 cho em và các bạn em nhé
    ( em nghĩ nói thế cáo không thể nào từ chối được, mình có gửi quà mỗi cho cáo đâu )
    Xong rùi em sẽ chơi một bó hoa to tướng cho các cáo + một bịch sô cô la to bự. Mấy cái này sẽ tặng trước 8/3
    Chơi quả này em sẽ expect 2 cái output :
    1/ Cáo nghĩ mình cũng bận rộn ( hì muh em cũng bận thật, nhưng ko phải đi ctác :D)
    2/ Cáo nghĩ mình bận rộn nhưng vẫn quan tâm tới cáo và bạn bè cáo.
    Nói chung chơi đẹp
    Các bác thấy dư thế lào
  7. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    plan lên từ bây giờ mà đơn giản thế bác ... riêng khoản tặng hoa to bị thì em xin bác thôi đi,tại e thấy nhiều đứa là nó ko thích mấy cái này đâu... e chỉ góp ý thế,nhưng cũng chẳng biết giúp bác lên plan thế nào
  8. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái plan này của bác thấy cũng ok. Nhưng bó hoa to thì không ....ổn lắm.
    Bản thân em ghét nhất những bó hoa toa loè loẹt, giấy xanh giấy đỏ. Em nghĩ một bó hoa hồng đỏ thắm, bên dưới buộc một dây màu trắng (giống như hoa người ta chụp ảnh cưới ấy) thì đẹp hơn nhiều. Hoặc có thể đến mấy cửa hàn hoa chọn những bó hoa nhẹ nhàng, mềm mại thôi.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bó hoa to tướng làm giè hả bác. Nó lại bảo bác bày trò
    Theo ngu ý của iem thì bác hẹn gặp nó ( mà sao hẹn gặp sớm thế, mới có mùng 2,3 mà đã gặp rùi, để mùng 5 có phải đẹp hok - số 5 là số may mắn đấy ).
    Hum đó bác gặp Cáo, bác bảo với nó là : Hôm này anh đi công tác, nên tặng quà cho em và các bạn em sớm vậy. Thực ra thì cố gắng cũng có thể về đúng ngày, nhưng có lẽ hôm đó em và các bạn em cũng k rảnh vì còn dành ngày ấy cho một người đặc biệt may mắn nào đó rồi, nên k tiện cho anh . Em gửi quà cho các bạn giúp anh nhé, còn cái này là quà đặc biệt cho em đấy ( lúc đó bác đưa quà của nó ra, hoa + quà - đơn giản gọn nhẹ thôi cho nó dễ nhận, chứ to nặng kồng kềnh quá nó dek lấy thì dở hơi - nên bác có hoa thì em nghĩ là đâu cần phải hoa hồng, chơi xừ hoa hướng dương ý - Anh đang hi vọng, hi vọng, và hi vọng (hehe ). Hoa hướng dương thì em k nhớ rõ là ở nhà mùa này có không - ngày xưa em hay thấy nó bán ở đường chùa Bộc khoảng sáng sớm ( nói chung là hiếm - nhưng hiếm và khó thì nó quý )
    .........
    Thế đã, theo plan của bác thì em có ngu ý như vậy. Nhưng mà bác hok có cái plan nào hay hơn à? keke
  10. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , thế mới cần phải nhờ các bác tư vấn. Ý tưởng em cơ bản là thế, có j nhờ các bác gọt rũa thêm
    Em định tặng ngày 2, 3 là có lí do của nó. Chứ để đến 6,7 chắc đụng hàng, thể nào cũng có thắng nó làm giống mình. Từ 2, 3 đến 6-7 cáo tha hồ ngắm hoa em tặng, có khi còn nghĩ về mình . Chứ 7-8 tháng 3, trong 1 đống hoa đảm bảo cáo đêck biết gà nào tặng hoa nào. Thôi cứ tặng sơm sớm cho ấn tượng
    Còn vụ hoa gì, nếu mua được hoa hướng dương thì còn gì bằng. Nhưng ngoài hoa đấy còn hoa gì phù hợp với hoàn cảnh điều kiện của em hả các bác, hoa gì có ý nghĩa rõ ràng và thống nhất ấy các bác ợ. Hoa mà mình nghĩ ý nghĩa : hi vọng hi vọng hi vọng. Cáo lại hiểu : Em kiêu quá , em kiêu qua, em kiêu quá thì bỏ mịa

Chia sẻ trang này