1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn có cơ hội nào không các bác ơi...Kíu kíu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lthang2308, 05/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là kiêu bỏ mịa còn giè . Tớ là tớ chúa ghét vụ hoa hoét, có mỗi hoa hướng dương là tớ khoái, ý nghĩa như thế còn gì nữa mà kêu. Không cho anh hi vọng thì anh lấy đâu ra khí thế để kưa iem ..
    Còn nếu không biết kiếm hoa gì nó hay ho và ý nghĩa như bác mong muốn thì tặng cho em ấy cái lọ hoa là xong. Nó cắm hoa của thằng khác vào thật, nhưng hoa héo thì nó vứt sọt rác, lọ thì nó phải giữ lại để dùng chứ. Nó lại để hàng ngày trên bàn học của nó, có khi bác lại sướng
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch thì nghe cũng ổn đấy nhưng giọng văn của cậu làm mình cứ buồn cười
    nhưng xin nhắc cậu là em gái đã nhận điện trở lại chưa , chưa thấy cậu nhắc đến chi tiết này , cận thận mua hoa , quà mà gọi điện ko được là tự tặng chính mình đấy
  3. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chưa bác ợ, mấy hôm nay cáo ol nhưng em không gọi, em có hôm cũng để ol em cũng ko gọi. Quả này bỏ đói tình cảm nhá . Em định dùng 8/3 làm quả vũ khi chiến lược cho nó an toàn. Các hành động khác được coi là risky hơn ( mình gọi điện/ sms cho nó nó ko thèm nhắn tin lại lại càng ê mặt )
    Bác yên tâm, quả gọi điện hẹn 8/3 em cũng có plan rồi. Kế hoạch B
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để gọi là em nghe ?
    chưa chắc cậu buzz yahoo em nó thèm trả lời ấy chứ
    kế hoạch B thế nào nói còn học hỏi
  5. NhoOCB

    NhoOCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy bình tĩnh xem xét lại chuyện của cô bạn kia với cậu ra sao rồi tiếp tục nhe. Chúc may mắn!
  6. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bí mật bác :D. Bô bô lên đây hết lỡ có bạn cáo thì sao, lộ hết vở. Đế sau 8/3 em update nhá or bác PM cho em
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    uh , chúc thành công nhé
  8. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hix, em cũng không định để mọi người biết mức độ SẾN và XOẮN của em dưng mà mấy hôm nay tự nhiên lại thấy hơi tiếc hôm trước không gọi cáo, chat chit là thế mạnh của em mừ. Đúng là chờ đến 8/3 thì lâu thất
    Update thêm tí cho các bác, hôm trước em nghe thằng anh giai tư vấn ( huy động tổng lực nhá ) , bốc máy gọi điện thoại cho bạn cáo. Tư vấn viên thì tốt nhưng mà thực hành viên thì hơi bị ... èo. Hỏi lung ta lung tung blah blha Em nói được vài câu thì bạn cáo hỏi:
    - Anh lâu không liên lạc với cáo H à
    Em chữa ngượng
    - Ùh, hồi tết anh gọi bạn ấy mấy lần nhưng chắc bạn ấy bạn chắc bận nên không nhấc máy
    Em hỏi luôn : Sao em biết lâu anh không liên lạc với cáo H ?
    Bạn cáo:
    - Uh, thì em thấy anh gọi chắc lâu không liên lạc với bạn ấy
    Ặc ặc, em ngượng quá nói vớt vát 1, 2 câu bảo là : Lúc nào rảnh gáp nhau nhé , rồi thì cúp máy
  9. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ngượng thì chưa đạt chuẩn Gà độ rồi! Phải mặt dày!
  10. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Update cho bác Thu_6 và các bác trong này cái. Hôm nay em đi book cái quả hoa mặt trời rồi o, đúng ý nghĩa là hy vọng nhé. Em làm 7 bông hy vọng ở một cửa hàng hoa rồi . Em hợp số 7 nên làm 7 bông ( về nhà nghĩ 7 hy vọng = thất + ( hy) vọng , chả biết có làm sao không. Chỉ có chờ giờ G là xuất phát thôi
    Mà bác thứ 6 và các bác cho em hỏi, tình hình như thế này hum em tặng hoa em có offer thêm cái inviation nào với cáo và nhóm bạn cáo nữa không nhỉ, hay chỉ tặng hoa nói chuyện xã giao khách sao rồi cun cút đi về
    Chả là em cũng thích chụp ảnh, cái mùa này ở Hà nội hoa lá rụng tơi tả, đang có suy nghĩ xem có nên nói bâng quơ rủ cáo/ bạn cáo đi chụp ảnh cho nó lãng mạn. Chỉ có dịp này thuận lợi vì cáo và bạn cáo đang rảnh, chờ một thời gian nữa thì bận hơi khó rủ ( như hồi noel, em dek biết, bắn invitation ầm ầm ). Các bác xem dứ thế nào, tư vấn em với

Chia sẻ trang này