1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn có cơ hội nào không các bác ơi...Kíu kíu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lthang2308, 05/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    ặ, rỏằĐ thêm bỏĂn cĂo 'i còn làm fn, sỏằ chÂn nỏm tay 'ặỏằÊc con mỏằ
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, khổ thân cho cái bác này gặp phải "củ sắn lùi" ngon quá mà ko gặm được gì, con gái học các trường KT thường mắc bệnh kiêu lắm đấy, bác mà không tính toán trước sau coi chừng sập hầm thì lúc đó có mà khóc bằng tiếng Irắc Tình thế này đúng thật tiến thoái lưỡng nan, thôi có khi chẳng cần 8/3 đâu, cứ sống với tâm trạng "mỗi ngày là 1 dịp đặc biệt", lúc nào vui vui (cảm thấy đủ tinh thần để chịu đc sock nặng ) thì chạy thẳng tới chỗ nàng mà rủ đi uống rượu (hoặc trà đạo hoặc cà phê đặc - chống chỉ định các loại thức uống cho tuổi style như trà sữa chẳng hạn ) Nếu nàng có chuyện buồn thì sẽ đồng ý đi uống rượu cùng bác, lúc đó tha hồ mà khai thác lời khai từ đối tượng....
    Mà giờ có cho bác cả đống gold của tất cả anh chị em trên box này thì em dám cá bác cũng chẳng thể làm cho nàng tin là mình không xoắn đc nữa rồi, cộng thêm mấy cái dấu hiệu cắt liên lạc 1 cách bất bình thường kia nữa, nên theo cái ngu ý của em thì tuy là cơ hội còn nhưng xác suất thành công thấp lắm, hay ta bỏ quách đi, tìm mục tiêu khác để tấn công có khi lại hay hơn (tìm bạn nào đó của cáo chẳng hạn )
  3. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cáo nhà em lại online các bác ợ. Nhìn thấy cáo ol mà em cứ gọi là . Dưng mà thôi, em đang invi. Kềm chế kềm chế cố gắng thực hiện theo kế hoạch các bác nhở
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    dựng yahoo lên , bắn thật lực vào
    từ hôm tết đến giờ anh nghe nói chú im bặt thế ko ổn lắm , mà tới 8/3 cứ như đội mồ sống dậy ,ở đâu chạy đến , miẹ đến anh còn chết khiếp ấy chứ ... cái gì cũng phải là một quá trình
    mà anh cũng chưa hiểu là kế hoạch của chú định tiếp cận em nó thế nào , điện thoại nó có thèm nghe đâu , yahoo buzz chưa chắc đã trả lời
    pm kế hoạch B nhé
  5. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ae đang dõi theo bước của chú! Cố lên! Đừng nằm mồ nữa! keke
  6. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chú bỏ ngay mấy cái ý nghĩ tưởng bở cho anh , thì chú mới hành động một cách khách quan được , còn không thì lại hành động theo cảm tính là lại mệt lắm ...
    theo anh chú cứ nghĩ là em ấy ko còn ghét chú nữa là được, lấy tinh thần mà tiến lên tiếp
    mà có thật là khăn đẹp ko....
  8. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nào thì chui dậy kể chuyện cho các bác, mặc dù tình hình có vẻ cũng chả khá khẩm gì hix hix
    Kế hoạch B của em thực hiện không được như dự kiến, do một vài nguyên nhân chủ quan và khách quan. Ngày 2, 3 / 3 em gọi cho các thì toàn tò tí te ò ó o thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. hix, thế coi như kế hoạch B đi tong, em phải chuyển qua kế hoạch C
    Em gọi cho bạn cáo thì được biết SIM điện thoại của cáo mấy ngày gần đây do em trai nghịch nên tạm thời cáo không dùng điện thoại HIX ( em tin cái này bạn cáo nói đúng vì em gọi cho bạn cáo bạn cáo trả lời luôn thế muh).
    Kế tiếp, em gọi cho bạn cáo hẹn nhờ bạn cáo gửi quà cho 2 em còn lại ( bao gồm cáo và + 1 bạn của cáo nữa ). Em cũng bồi thêm bảo là lâu anh ko gặp mọi người nếu em bảo được các bạn đi cùng thì tốt, a muốn gừi quà tặng mọi người). Bạn cáo nhận lời và bảo sẽ thông báo cho các bạn . Tối hôm đấy em nằm nghĩ nếu hôm sau cáo mà không đi chắc em thôi luôn thật ( vì tránh mặt thế còn j đâu)
    Ngày hôm sau em qua chỗ hẹn bạn cáo thì gặp cả 3 em ấy ở đấy ( bao gồm cả cáo nữa ). Em cũng nói chuyện xã giao vui vẻ một 2 câu cáo cũng nói chuyện vui vẻ bình thường như không có chuyện gì ( mẹ, cú thế , vẫn cú vụ hồi tết ). Em rủ cả nhóm đi ăn trưa nhưng cáo từ chối
    Em té về , đi chơi đến tận tối mịt, về nhà vào blog thấy cáo comment bảo thay mặt cả nhóm cám ơn em, giọng điệu rất chi là bình thường, xã giao ( gần đây cáo có vẻ chịu khó trả lời blog comment của em hơn,nhưng giong điệu cũng xã giao lém, trước đây toàn ignore, kể cả lúc trong lúc thời gian vui vẻ )
    Next step thế nào các bác ơi? Tư vấn em tiếp phát
    Nói thật các bác em cũng OẢI lắm rồi, chắc GIVE UP thôi, cáo này khó hiều quả, rất chi là complicated ( bạn cáo còn bảo thế mà )
    Có bác nào động viên, ỦN em thì em tiếp thôi, chứ thế này chả biết thế nào hich hich
  9. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hix, mấy hôm mãi em không vào được báo cáo các bác. Nick lthang2308 kia của bà chị em bị làm sao ấy. Em login mãi vào không được hix hix, đành muon nick khac.Mấy bác conondatinh và thu 6 dạo này đâu rồi không thấy tư vấn tiếp cho em, chắc ko login vào được ah
    Em update thêm tình hình cho các bác nhé. Hôm nọ em gặp cáo trên mạng roài, cũng nhảy vào chat chit vui vẻ bình thường lại roài. Tóm lại bây giờ bình thường hóa quan hệ.
    Next step next step các bác ơi
  10. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Up lại cho các bác. Hix, các bác thấy t/ hợp này không chữa được sao mà không thấy ai tư vấn tiếp j hết hix hix

Chia sẻ trang này