1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn nhỏ dại, các bác giúp em... (sau khi anh ấy cho xuất ra thì có rửa tay sơ qua, sau đó lại dùn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi wedding_planner, 16/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Em còn nhỏ dại, các bác giúp em... (sau khi anh ấy cho xuất ra thì có rửa tay sơ qua, sau đó lại dùng tay chạm vào chỗ đấy của em,

    Bọn em đã thân thiết với nhau lắm rồi, chỉ là chưa đi đến...Z thôi. Hôm trước bọn em có tắm chung, sau khi anh ấy cho xuất ra thì có rửa tay sơ qua, sau đó lại dùng tay chạm vào chỗ đấy của em, có sao ko các bác nhỉ ?
    Nếu để 2 bộ phận chạm nhẹ bên ngoài trong chốc lát thì có gì xảy ra ko ?
    Còn mấy tháng nữa bọn em cưới rồi, em muốn giữ đến lúc đấy cơ, nhưng thấy cứ đà này em lo quá, các bác cho em lời khuyên với !!!
  2. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    " em còn nhỏ dại các bác giúp em " tựa cái topic nay là vậy mà đọc có thấy em nhỏ dại đâu...thứ 1 là em sắp cưới rồi,thứ 2 là tụi em đã tới Y rồi chỉ còn 1 bậc nữa là Z mà còn nhỏ giè...còn mấy cái chuyện của tụi em như tắm chung hay là đụng nhẹ nhẹ thì có vấn đề gì đâu,nếu đã sắp cưới rồi thì lăn tăn mà làm chi nữa..tẩn luôn đê,còn nếu muốn giữ tới ngày cưới mà vẫn sung sướng thì có cả 1 tỉ cách ( chắc Anh cũng chẳng phải chỉ em fải làm như thế nào em cũng biết )...Tóm lại đừng để kẻ địch binh vận thọc sâu vào quần chúng ( ta ) là ổn
  3. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Theo như em nói thì thấy em hoàn toàn chẳng hiểu gì tiết mục thụ thai gì cả, sơ sơ thế không ăn thua gì đâu, với cả lính tráng của bồ em đã bị rửa thế rồi thì yếu xìu, chiến đấu sao được nữa. Vô tư đi, đấy chỉ là ngoài da, có khi cho lính tráng vào tận đồn dịch mà còn chả có gi nữa là
  4. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Hớ hớ . . . nhỏ dại cái nỗi giề hả God? Giữ gìn giề mà lại tắm chung thì còn giề nữa mà giữ với gìn hả giời?
  5. nguoianh83

    nguoianh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là bắt ********* giặc, Kasanova nói rất đúng...... ngày cưới chắc hẳn không còn xa lắm đâu nếu bạn sợ thì đừng tắm chung nhiều quá ! nói chung mọi việc nếu mình chú ý thì chắc chắn sẽ không có việc gì đâu còn nếu .... thì giữ thế nào cũng ... mất.
  6. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bác đã thẳng thắn khuyên bảo, em cũng biết là em dại lắm
  7. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bác đã thẳng thắn khuyên bảo, em cũng biết là em dại lắm !!!
    Ở đời khổ thế đấy, cứ có cái gì đảm bảo (như đám cưới chẳng hạn) lại bắt đầu cho phép mình thoải mái =>nguy hiểm thật !! Thì em mới chỉ tắm chung lần đầu tiên thôi, giờ nghe các bác nói thế sợ quá, chắc cạch thôi, đợi đến lúc cưới tính sau.
    Nhưng các bác cho em hỏi 1 tí, như em thế này có phải là dễ dãi quá ko ạ ? Nếu đặt các bác vào cương vị của chồng sắp cưới của em, các bác có cảm nghĩ gì ?
    To male32 : em bảo em còn nhỏ dại vì anh ấy là first love của em, em có kinh nghiệm bao giờ đâu. Còn sắp cưới thì chẳng nói lên điều gì cả, khối người có gia đình rồi mà suy nghĩ cứ như trẻ con ý...
  8. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì mà nghỉ hả em? Giờ này Anh xã tương lai của em cũng muốn tẩn lắm rồi nên cũng chẵng kịp nghĩ gì đâu (tắm với em và bắn pháo hoa lung tung ra đấy ) thứ 2 nữa là tụi em đã chuẩn bị cưới rồi nên cũng chẳng lo A ấy nghĩ gì về em đâu,cơm chưa nấu thì gạo vẫn còn,mà cơm đã nấu thì cũng đến giờ cơm rồi Gần cưới rồi,khám phá nhau thêm 1 chút cũng đâu có sao đâu em miễn là như A nói rồi đó,đừng để bị quân địch binh vận thọc sâu vào quần chúng ( ta ) Chúc em happy với Anh xã tương lai nhá
  9. zinzouxxxx

    zinzouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    em còn nhỏ dại....bizu đọc còn cứ tưởng là em nào 13-14 lol ...sắp cưới rùi mừ ...
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên gì bạn cả, chỉ mong bạn luôn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân tới.

Chia sẻ trang này