1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn nhỏ dại, các bác giúp em... (sau khi anh ấy cho xuất ra thì có rửa tay sơ qua, sau đó lại dùn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi wedding_planner, 16/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acaycoo

    acaycoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thích kiểu nửa mùa ...thế nào nhỉ ...Đã ko chơi thì thôi.. chơi thì đừng chơi như thế ..bực mình lắm ( đã nhịn thì nhin luôn cho xong ) ..nghĩ ngợi nhiều quá làm gì ... ( Sống nửa vời ..sau này nuối tiếc lắm) Nghĩ sao nói vậy ...thông cảm nhé
  2. hk3

    hk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đã đến như thế thì làm tới đi cho xong,còn gì khái niệm mất hay còn nữa, chưa tới Z cũng có gì khác nhau đâu, nếu không cưới được em vẫn còn cái ấy.. nhưng lúc đấy cũng chẳng còn gì là quan trọng nữa, giũ gìn chỉ là hình thức vớ vẩn thôi. :D
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    hì hì tf́m chung là? gĂ?n như thẮy hẮt cà? rĂ?i..khèc khèc 'ùng là? Y 1/2 rĂ?i chứ....nhưng hy vòng là? 'ư?ng cò quà 'à? hưng phẮn cho 'ìch "cĂng 'Ă?n" thì? khĂ? 'ò nha
  4. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo là em còn nhỏ dại, chưa biết gì cả, các bác hù em thế làm em chết khiếp !!!
    Nhưng công nhận các bác nói đúng, em rõ là đồ vớ vẩn lại mâu thuẫn.
    Thật lòng mà nói em chẳng muốn tiến thêm bước nào nữa đâu, những lúc gần nhau như thế thường sau đó em rất hay hối hận và tự trách mình sao mà dễ dãi. Mong các bác tư vấn cho em với, làm thế nào để cương quyết hơn nhỉ ? Ban đầu thì em cũng "rắn" lắm, nhưng sau đó thì...(nhưng anh xã tương lai của em là người tốt, ko phải là loại vô trách nhiệm hoặc yêu mà chỉ nghĩ đến chuyện đấy ko đâu...)
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    thì lúc đầu ai chẳng cứng với rắn...gặp đối thủ rồi mới nhận ra là mình chân yếu tay mềm..khó là khó ở chỗ lập trường kiên định trước khi cưới ấy chứ...lỡ về sau cưói rồi, XXX xong lại bảo với ông xã là em thấy hối hận rồi, em dễ dãi với anh quá thì có mà...ly dị sớm
  6. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Yên tâm đi cô bé! Dính chút xíu đó không sao đâu , như tớ có lúc còn nghiêm trọng hơn, lo thót tim mất cả tháng giời, nhưng rồi .. ơn Chúa lòng lành... mọi việc vẫn ổn! God shave the Queen!
    Đã giữ được đến vậy thì cố giữ nốt em bé ạ, như tó với bà xã, quen nhau sáu năm, đến năm thứ 7 thì yêu, yêu được 3 tháng là nàng " thất thủ ", mãi hơn năm sau mới cưới, thế là suốt thời gian ấy nàng ngồi trên lửa ! Cẩn thận đấy em ạ!
    [
    Được TimeBreak sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 18/04/2005
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhở,các cô chú làm gì mà doạ em nó khiếp thế,chắc ko sao đâu em ạ,lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé,với cái kiểu lập lờ như vậy thì em cũng sớm be a women lắm,lo mà giữ lấy thân ko thì lại bảo bọn con giai nó ác
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    "Nhỏ" thì chẳng nhỏ - Bởi "nhỏ" thì mần được chi. Yêu nhau, tin nhau -- sắp cưới rồi thì làm tới đi, việc gì phải kìm nén làm chi cho nó đứt dây cương ra. Có cai là nên học kỹ sức khoẻ sinh sản rồi mới hành động nhá
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    thì? cò ai dòa 'Ău mà? dòa. chf?ng qua là? cứ sự thẶt tà?n nhĂfn mà? tàng thĂi 'Ắy chứ. nhưng bà?o con giai àc thì? cùfng chưa 'ùng lf́m 'Ău nhè....lĂ?n 'Ă?u cò khi sùng Ắng bf́n loàn lĂn Ắy chứ....sợ bò? xư?...
  10. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Híc...híc... càng ngày em càng thấy có nhiều người có thể khiến em khâm phục. Tắm chung với gf lại còn có thể thoải mái cho ra mà chưa đi đến Z thì quả là siêu phàm. Em là em nhào zô rùi đó. Mà sắp cưới nhau đến nơi rùi, tắm chung rùi, cho người ta sờ vào cái đó rùi mà ko muốn người ta lại còn càng đáng phục hơn nữa. Nói chung là vợ chồng hai bác làm em phục lăn luôn đó. Kính hai bác một chén

Chia sẻ trang này