1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn nhỏ dại, các bác giúp em... (sau khi anh ấy cho xuất ra thì có rửa tay sơ qua, sau đó lại dùn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi wedding_planner, 16/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VnnTelecom

    VnnTelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chưa được ăn thì thôi chứ cứ huơ huơ ra trước mặt rồi lại cất vào chạn thì con mèo nào mà chả đần thộn ra nuốt nước bọt Khổ thân thằng bé
  2. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh xúi dại đâu...em thử vào cái trường hợp đó xem em nhịn được không?Tắm chung..hic sờ lung tung như thế thì bố thằng nào chịu nổi ha tieungocngoc?Mà em không thấy anh ấy của Wedding xuất lung tung hết cả à....thế thì nhịn làm gì cho khổ,ý Anh là vậy thôi
    To Wedding : dạo này em cấm thế Anh xã em chắc căng thẳng lắm hả thôi nếu nhịn được thì nhịn luôn đi,nếu không nhịn được thì lăn tăn làm gì
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc ma chả hiểu dek gì
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Đúng, em này đáng khen! Của đáng tội, cám treo heo nhịn, đồng chí chồng chưa cưới của em bí quá lại kiếm em nào để tâm sự tý rồi lại mang cái thứ STDs về nhà thì có chết không cơ chứ?
  5. alpha911

    alpha911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    2.808
    Đã được thích:
    6
    Theo mình thì thế này này, thứ nhất là đứng trên phương diện người đàn ông không biết bạn khác thế nào chứ với mình thì không bao giờ xem thường và nghĩ người yêu của mình là dễ dãi nếu người yêu mình đáp ứng mình một mặt nào đó.
    Thứ hai là mình thấy trên báo chí có nói nhiều đến việc ********* ngoài, rồi là âu yếm bên ngoài cũng có khả năng mang thai nhưng mình nghĩ cái này xác suất cực kì nhỏ. Chỉ nguy hiểm thực sự khi đã đưa bộ phận sinh dục của nam hẳn vào trong của nữ mà thôi.
    Qua những gì bạn kể có thể thấy rằng bạn trai của bạn là người tốt và chắc chắn bạn trai sẽ không nghĩ gì sai về bạn đâu.
    Cái quan trọng là nên cẩn thận và cố gắng giữ gìn đến ngày Cưới bạn nhé, đêm Tân hôn mà không quan hệ được thì để hôm sau, lo gì! Bạn còn những cả Tuần trăng mật cơ mà!
    Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu!

    Được Alpha911 sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 29/04/2005
  6. vnlandcuiser

    vnlandcuiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    -------------
    Bác Male 32 nói đúng đấy em ạ. Đã xác định cưới rồi thì không việc gì phải lăn tăn nữa đâu, miễn sao đừng để đeo balô ngược trong ngày cưới là được rồi. Còn nếu em lo chồng tương lai của em nghĩ gì về em thì vô tư đi. Nếu yêu em thật lòng thì không vấn đề gì, còn không thì em có giữ tới ngày cưới thì cũng vậy thôi.
    Chúc em hạnh phúc nha(Theo anh thì không cần phải kìm hãm vậy đâu...)
  7. h2k

    h2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua chàng trai của em còn khờ và nhát chứ phải tay kiểu như a là em xong rồi đó .Còn gì nữa đâu .Đứng trước tình huống lãng mạn vây. cơ mà .Lần sau em gái nhớ bế quan chứ k thì ox hết nhát thì căng khó mà tránh được cái sự sung sướng đó !
    Con gái VN giờ bạo thật , nhiều khi thấy tụi tây còn hiền lành hơn nhiều .
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mạn fép chỉnh sửa bài viết của h2k một phát
    Không fải Con gái VN giờ bạo thật mà là Con gái VN ở box này
  9. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Oài, em Đá này có vấn đề rì, băn khoăn gì, thắt mắt, hay (bực) bội thực gì không giải quyết được mà cứ phải lanh chanh cái miệng xinh vào đây đá đểu nhau thế nhỉ? Đau gì thì cứ làm 1 phát là ra ngay thôi, chứ cần gì phải vào đây nói xằng nhỉ? Em tốt em đẹp thì "hữu xạ tự thiên hương" em nhé, không cần phải nhảy ra nhảy vào phát ngôn hạ thấp người khác xuống để làm gì thế đâu. Từ lâu lắm rồi cũng không ai muốn nói gì đến em nữa nên em cần attention à?

Chia sẻ trang này