1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi anhchangculan84, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchangculan84

    anhchangculan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN???

    Xin mạo phép các bạn cho tôi được viết bài này,vì đối với tôi bài hát này có rất nhiều kỉ niệm.Các bạn có bao giờ thấy rằng có những bài hát hay có những câu truyện như được viết riêng cho mình chưa?Còn tôi với bài hát này nó như là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong đời được viết lại thành ca khúc.Tôi có yêu một cô gái thậm chí là cho đến giờ phút này chúng tôi gần như không thể là bạn được nữa tôi vẫn yêu cô ấy.Khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau không nhiều như những gì trong bài hát đã đề cập đến nhưng cũng gần như thế.Cô ấy sắp đi xa rồi...tôi không thể làm gì để ngăn cái điều khủng khiếp đó được.Mỗi lần đi trên đường một mình đi qua bao con phố quen,đi qua bao hàng chè,hàng cafe hay...tôi đều không cầm được cảm xúc.Có lẽ vì thế mà tôi thấy bài hát này đối với tôi thật sự có ý nghĩa.Trước đây khi nghe nhạc TRỊNH tôi không hiểu gì cả đau mà thậm chí còn thấy nhàm nữa nhưng bây giờ không phải nói là toàn bộ nhưng tôi đã hiểu được rất nhiều điều từ nhạc TRỊNH(tôi có quen với một người anh chơi nhạc chuyên nghiệp và anh ấy cũng đồng ý với những suy nghĩ ấy).Và qua bài hát này tôi cảm nhận được rằng tình yêu tuy là thứ đẹp nhất của con người nhưng đó không phải là tất cả,lí do tại sao thì bạn nghe phần điệp khúc sẽ hiểu đực điều đó:"Em ra đi nơi này vẫn thế............".Tôi và bao người vẫn phải sống và tồn tại nhưng điều đọng lại trong mỗi chúng ta(nhất là đối với tôi) đó là những kỉ niệm không bao giờ phai "của một thời bé dại,em bỏ tôi đi.....".Trong cuộc đời tôi thật sự là đã gặp những chuyện khủng khiếp và còn hơn thế nhiều nữa do đó tôi nghe và thật sự cảm thụ được nhạc TRỊNH.Tôi chỉ hi vọng rằng các bạn vẫn yêu nhạc TRỊNH nhưng với cái nhìn trong sáng hơn và trong cuộc sống gặp được nhiều điều may mắn và hạnh phúc.Từ khi tôi biết và yêu nhạc TRỊNH tôi đã lấy ông làm lẽ sống của mình nghĩa là tôi sẽ sống sao cho thật "hồn nhiên và thấy đời này vẫn đẹp"vì mỗi khi tôi buồn chán tôi đều nghĩ đến Ông,cuộc đời tôi vẫn còn sung sướng lắm và tôi hi vọng các bạn cũng thế.Xin chào và hẹn gặp lại ở các bài hát sau!!!
  2. kekilua

    kekilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    tôi thich nhất bài này đó ! có ai có đĩa bài này o? chia xẻ cho bồ với!
  3. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Tôi có,tới 3 trình bày của ca khúc này :Khánh Ly ,Tuấn Ngọc ,Ý Lan_nhưng làm sao cho bạn mượn được vì tôi ở quá xa ! Có cách nào không ?Và tôi cũng đã có bản nén mp3!
  4. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi một bài hát hay là ta thấy hình ảnh mình ở đó. Với tôi "Đêm thấy ta là thác đổ" cũng vậy.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Hồ Thanh Phương ..Nếu vậy thì bác có thể để tải lên một sever miễn phí ..Nếu bản nhạc đó không quá lớn ..Từ 3 đến 5 mb ...
    Bác có biết dùng trình FPT để tải dữ liệu lên sever không ..Nếu không thì hơi khó nhỉ ... Hay bác có thể dùng chương trình cắt flie ..Nén cái MP3 đó thành cái Zip rồi cắt ra ..Gửi cho dễ ... Để mai em đưa bác một cái sever miễn phí bác cho lên đó rồi mọi người tải về mà nghe ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. teen1422

    teen1422 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [/size
    Vâng tôi cũng giống bác đó
    Đêm thấy ta là thác đổ
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bác Tùng công tử, bác cố gắng viết dài ra một chút. Bác là một trong những bô lão của box Trịnh, chớ để cho những topic khi vừa mới lập ra đã chết yểu. Bác không cần phải nói thêm về Đêm thấy ta là thác đổ mà chỉ cần toạ sơn... thôi. Toạ sơn và thỉnh thoảng đi uống với em là đủ. Dạo này em đang cạn hứng để viết một cái gì đó dài dài có tâm sự. Mỗi ngày vẫn đọc thêm những sách về Trịnh và suy ngẫm... Thôi, nói thế tự nhiên ngắt mạch vì buồn! Chưa biết bao giờ lại tìm thấy hứng khởi để viết. Nhưng chắc cũng không xa lắm....
    Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi, đôi khi ngậm ngùi...
    Muốn nói đôi câu, giữa chốn thương đau, chim xanh bạc đầu, cây xanh bạc đầu, vội vàng tôi theo...
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Z có bài hát này trong album Mùa thu không trở lại của Mỹ Linh hát. Có cần thì liên hệ, cho mượn này :P
  9. anhchangculan84

    anhchangculan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mot cuoc tinh buon hay mot cuoc tinh sau roi se qua di,doi voi moi con nguoi khong it thi nhieu moi tinh duyen tan vo do da tac dong va anh huong den ban than ban.Nguoi trong cuoc thi cam thay buon chan tuyet vong va cam thay rang tren doi nay co con gi nua dau khi nguoi yeu thay ao moi nhung that su khong phai la the.Khi da vuot qua mot chang duong gian nan ban ngoai dau nhin lai ban se thay rang con duong ban da di tuy gian nan gho ghe that nhung no con bang phang nhieu lam so voi nhung con duong khac,va luc do ban se nghi rang u moi viec troi qua that nhe nhang va cung binh thuong gian di nhu bao nhieu chuyen khac tren doi.Toi cung the khi post bai nay len toi cung dang trong tam trang do buon sau ghe lam nhung bay gio moi viec da qua nhin lai nhung gi da lam thay minh van con be nho va non dai lam.Nhac TRINH thi sau xa ma long toi be nho,co dieu gi khong phai mong ca nha hi xa dai xa cho.Dao nay van doc sach ve TRINH van nghe nhac TRINH va van tap nhac TRINH,moi thu duong nhu dang bat dau vao mot qui dao moi va co ve that su tot dep.Khi nao buon thi cu tu an ui rang "tung nguoi tinh bo ta di nhu nhung donh song nho" the la lai do buon,vui vi du sao minh cung chua dc yeu,vui vi trong chuyen tinh minh chi co rieng ta la nguoi chiu buon kho!"U thoi em ve..."mot loi noi nhe nhang nhung mang ca mot noi long menh mang,thoi minh xa nhau em nhe!!!

Chia sẻ trang này