1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn nhớ hay em đã quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Be_xi_trum, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hay em đã quên


    Tự nhiên vào TTVN thấy cái topic rất buồn, cũng như tâm trạng mình lúc đó ! Chẳng biết nói gì đành viết lên vài điều suy nghĩ !
    Yêu là chết trong lòng một ít, vậy mà cứ mãi yêu, sống hết mình cho tình yêu. Để rùi 1 ngày tình yêu nó bỏ ta đi để lại trong lòng ta 1 khoảng trống vô cùng. Chia tay đã lâu rồi nhưng đến bây giờ mới hiểu vì sao em chia tay ! Vì sao em thay đổi đột ngột đến như thế !
    Ngày chia tay, chỉ vì 1 lí do rất vu vơ, em ko nhận điện thoại, tin nhắn, em vùi đầu vào công việc. Em nói rằng em đang rất busy. Tin em, tôi chờ đợi trong mỏi mòn đến lúc không thể nào đợi được nữa tôi đã đánh liều tìm tình yêu mới ! 1 tình yêu nhỏ để lấp một khoảng trống lớn trong trái tim tôi.
    Rồi em dần dần đi vào quá khứ ! cách đây 2 ngày, chợt nghe có người nói tin xấu về em. vội gọi phone thì nhận được câu trả lời em đã đi nước ngoài !
    Chạy tới nhà em thì nhà đã đổi chủ, số Sphone em xài chuyển qua 1 người xa lạ ! Hỏi ra mới biết công việc của em too bad, em đã thiếu nợ 1 số tiền khá lớn và em ko còn lựa chọn nào khác ngoài cách oversea !
    Tại sao em ko nói, vì sao em cứ giữ mãi nỗi đau đó trong trái tim. Vì sao em không ngỏ lời, anh sẽ giúp em. CHo dù có mất đi mọi thứ nhưng điều anh cần là em ! You are everything !
    Vì sao em trốn tránh anh để rồi khi ko còn cách giải quyết em đã ra đi. Anh vô tâm quá chẳng xứng đáng nói 3 chữ: anh yêu em !
    Em ở nơi đâu nếu đọc được bài post này hãy về đây. Anh bên em chúng mình làm lại từ đầu. Anh ko cần em là 1 leader, 1 manager, etc. Anh cũng chẳng cần lương tháng em cả ngàn USD. Vâng, Anh chỉ cần em là M.D thôi !

    Cám ơn mọi người gần xa đã dành thời gian đọc bài post này nhé !

Chia sẻ trang này