1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn nhớ hay em đã quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Milanista, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm, em không thể viết luôn được, hic hic, em phải nhớ xem hồi trước có gì xảy ra đã, hic hic, hôm nay uống rượu hơi fe fe rồi, thôi để mai viết tiếp vậy


    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  2. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc,
    chú milan ơi,
    tình yêu của chú mà sao cứ như tàu
    bắc nam vậy, nhanh chóng cả mặt
  3. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Hơ,chú Milan viết như Hàn Cuốc áChậc,biết đâu vì em lỡ xem hình Becks rồi mê MU,khiến chú Milan ôm hận,quay sang diệt MU của tui!Hì hì!

    If you want win,you will win

    Được sửa chữa bởi - haibaralovely vào 13/04/2002 07:46
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To Milanista:Sao ngh no cu doi doi the nao ay ,hic hic.Xin loi nha vi day la loi noi that.
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, em thấy tình cảm của bác cứ nhanh như tên lửa ấy , mà thường nhanh đến thì nhanh đi, k biết em nói thế có động chạm đến ai k nhưng đấy là diều thường xảy ra
  6. damsan_us

    damsan_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Không hiểu các bác nghĩ thế nào mà lại cho là milan kể chuyện cổ tích hay là chuyện Hàn cuốc, chứ còn tôi thì lại thấy đó là tâm sự thật từ trong lòng của milan.tôi thấy chuyện đó cũng có thể có lắm chứ bởi vì trên trái đất này là không có chuyện gì là không thể xảy ra đươc cả.Milan còn đựơc hạnh phúc đấy bởi vì anh đã có đủ can đảm để nói ra 3 chữ "anh yêu em".còn như tôi đây tôi đã không có đủ can đảm để nói ra ba chữ tửơng như đơn giản ấy,tôi đã yêu cô ấy suốt 2 năm trời nhưng chưa một lần nói lời yêu với cô ấy,để rồi đến khi nói được điều đó ra thì cô ấy nói rằng cô ấy đã có người yêu cach đó.......3 tháng rồi.....hu..hu..hu thế là vỡ mộng.kể từ lúc đó tôi như người mất hồn.nhưng cũng may tôi là một thằng đàn ông đúng nghĩa của nó.tôi đã kịp lấy lại tinh thần và noi với em những lời mà tôi khong bao giờ muón nói đó là:"chúc em hanh phúc với người mà em chọn".
    4
  7. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Sao Sevagol lại không biết chuyện của Mila nhỉ? Tưởng hai bác là anh em cùng mẹ cùng cha chớ? Lại còn cả I_love_MU nữa chứ???

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  8. Het_xie`n

    Het_xie`n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Đa tình tự cổ không như hận.
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0

    Ba ngày thi tốt ngiệp cuối cùng cũng đã qua đi, ngày nào anh cũng gọi điện về cho em, chỉ để hỏi thăm xem em thi thế nào, điều anh vui mừng nhất là môn Toán em thi rất tốt, anh mừng bởi vì anh cảm thấy dường như mình có một ít công sức trong đấy.
    Rồi một hôm, em gọi điện lên cho anh, em bảo em sẽ lên để ôn thi đại học. Anh thế là bao nhiêu việc được vạch ra , anh sẽ đưa em đi chơi, đâu cũng được miễn là em cảm thấy vui là được rồi.
    Một tuần sau, em lên, nhưng đi cùng với em là bạn gái của em. Hôm đấy anh đèo em đi tìm nhà, tìm chỗ để ôn thi, cuối cùng mọi việc cũng tốt đẹp.
    Trong một tháng trời, ngày nào anh cũng đến chỗ em, thế mà anh đã tự hứa với mình là đến chỗ em ít thôi, để em có thời gian học, nhưng giữ được lời hứa khó thế, sau này khi em thi trượt đại học thì anh mới cảm thấy mình có lỗi, anh là một thằng tồi, nếu như anh giữ đúng lời hứa của mình thì em đâu có thi trượt.
    Ngày em đi thi đại học thì anh lại về nhà, lúc em cần anh thì anh lại không có mặt, lúc em không cần thì anh lại có, cuộc đời là thế, anh không thể nào biết trước được.
    Sau kì thi đại học của em, anh lại không thể ở nhà cùng với em được, anh phải lên Hà nội để ôn thi lại. Nhiều hôm, nằm một mình trong nhà, chẳng có ai để nói chuyện cả, muốn gọi điện về cho em, nhưng tiền cũng chẳng có, ngồi đánh điện tử mãi cũng chán. những lúc như thế, anh mới biết, em có vị trí quan trọng đến như thế nào trong cuộc đời anh ..



    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, chuyện này là chuyện thật của em đấy ạ, nhưng do em viết văn không được hay, hic hic, thi tốt ngiệp điểm văn của em chỉ được 5 thôi, cho nên có một số người nghĩ là chuyện này do em bịa ra, không phải thế đâu ạ, hic hic.


    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


Chia sẻ trang này