1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn nhớ hay em đã quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Milanista, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em chấm cho anh 9 điểm văn luôn,nhưng mà sao em thấy tốc độ quá,lâm ly quá
    Nay ban oi
    dung buon chi
    vi ta da tin vao ngay mai
    Hay quen sau di
    Hay vui cung nhau
  2. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    anh ơi,ko phải em nghi ngờ mà thấy lạ sao anh ko chuyển sang nghề viết văn đi,xuất bản ra ko sợ ế đâu vì em sẽ mua ủng hộ 1 quyển,anh thấy thế nào?
  3. ayepo

    ayepo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    He he he he!!!!!!Trước sau gì cũng đến đoạn hay thôi,mọi người chờ xem nhé!Chắc chắn là cô nàng sẽ.......!trươt DH mà,mọi chuyện có thể xảy ra lắm!He he he!Em ơi,liệu em còn nhớ chuyện của chúng mình khi em đang ở dưới Địa Ngục ko?He he he!!!!!!!!!Em còn nhớ hay em đã quên?????????
    myp
  4. echcon79

    echcon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bai viet cua bac lam ly qua lam em doc ma thay mui long qua .Nhung sao ma bac cho ra lo cham the . Em xem het neu thay hay em dung thanh phim bac nhe
    nthuy
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0

    Ngày em nhận được phiếu báo điểm thi đại học, cũng là ngày anh buồn nhất, chỉ với 1 điểm nữa thôi, em đã có thể vào được trường em mong ước, chính anh đã gián tiếp phá hoại giấc mơ đó của em, tuy em không nói gì, nhưng anh cảm thấy mình là người có lỗi, đã thế anh lại không thể có mặt bên em, để an ủi em, anh biết giờ này chắc em buồn lắm. Nhưng anh chẳng thể nào làm khác được, ước gì anh có thể quay lại khoảng thời gian một tháng trước, khi mà em vẫn ôn thi, lúc đó anh sẽ giữ đúng lời hứa của mình đó là không đến chỗ em, để cho em có thời gian ôn thi.
    Việc mà anh có thể làm bây giờ, đó chính là thi thật tốt mấy môn mà anh phải thi lại, như em đã khuyên anh và chỉ có thi tốt thì anh mới cảm thấy anh đã chuộc lại lỗi lầm với em.
    Đúng như những gì em đã mong đợi, anh thi mấy môn đấy rất tốt, khi thi xong, anh vội vàng lên xe về nhà ngay. Tối hôm đấy có mặt ở nhà, không kịp ăn cơm, anh đi đến nhà em ngay.
    Tối hôm đấy, anh rủ em đi chơi, em gục đầu vào vai em mà khóc, anh cũng chẳng biết làm gì, chỉ ngồi yên và để cho em khóc thôi. Em có biết là anh rất sợ con gái khóc đến thế nào không, những lúc như thế anh cảm thấy như mình là một thằng vô dụng, anh chẳng biết làm gì để an ủi em cả.
    Em ơi hãy tha thứ cho anh ....



    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng trêu milan nữa.Tâm sự của người ta mà các bác đọc cứ như đọc tiểu thuyết ấy.Khéo bác ấy giận thì khổ
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0

    Thế là hai tháng hè đã trôi qua, nhưng anh chỉ có nửa tháng để gần em thôi. Khoảng thời gian ấy thật là ngắn, nó đi qua nhanh hơn so với suy nghĩ của anh.
    Trong 15 ngày ấy, ngày nào anh cũng có mặt bên em, chắc sự có mặt của anh ở bên em đã làm cho em nguôi ngoai dần nỗi buồn khi thi trượt.
    Em vui vẻ trở lại đó chính là điều anh mong muốn và điều đó càng có ý nghĩa hơn khi em bảo rằng đối với em, anh là người quan trọng nhất trên đời.
    Ngày anh lên trường nhập học, em mới báo cho anh một tin, có thể em sẽ lên HN ôn thi. Nhưng anh lại không đồng ý, anh không muốn sai lầm của anh lại lặp lại một lần nữa, một lần đã là quá đủ rồi, nhưng em vẫn quyết tâm đi lên đấy, em bảo em lên ôn thi vừa ôn thi vừa có thời gian ở gần anh, nhưng đấy không phải là điều anh muốn. em ơi ....
    Một tuần sau, nhận được lá thư của em, em bảo em sẽ lên HN một tuần sau, em nhờ anh tìm nhà hộ em, nhưng yêu cầu của em lại quá khó, em muốn tìm một căn nhà nào đó ở gần nhà của anh, anh thì không tán thành với ý kiến đó của em, anh muốn em ở càng xa càng tốt. Xa thì em mới có thể ôn thi được, để anh lên chỗ em ít thôi, để em có thời gian học, rồi cả anh nữa, anh đang bước vào thời kỳ khó khăn nhất trong đời sinh viên, mỗi một kỳ thi như một trận đấu. Kết quả học tập trong 2 năm chuyên ngành nó sẽ quyết định tất cả, trong khi đó kết quả của anh ở kỳ trước nó không được tốt đẹp lắm rồi.
    Hôm em lên, em nhất quyết không tìm nhà ở chỗ khác, giữa anh và em đã có một cuộc cãi vã, em thì muốn ở gần anh, anh thì lại muốn điều ngược lại , và tất nhiên người thua cuộc ở đây là anh, anh không thể làm trái ý em được, thôi việc gì đến cứ để nó đến, anh không thể quyết định được, nhưng em có biết không, từ hôm đấy, tình cảm của anh dành cho em , nó không còn nồng nàn như những ngày mới yêu em rồi, và người chịu đau khổ nhất chính là em ....



    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  8. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đợi mãi mới gần kết thúc nhưng mới chỉ gần thôi chứ chưa hết mà mình hết xiền rồi.híc híc híc.Milan ơi ,viết nhanh lên chứ anh ơi,em đợi dài cổ rồi đấy.
  9. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Anh Mila làm như thế là không đúng. Anh sai lầm hoàn toàn. Nếu hai người ở gần nhau mà biết an ủi động viên nhau thì chắc chắn sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Anh đã lầm lớn rồi, lần sau rút kinh nghiệm nhé. Đừng nên bỏ phí 2 năm trời của mình như thế anh ạ.
    X!
    Được sửa chữa bởi - interceptor vào 15/04/2002 21:26
  10. ohlako

    ohlako Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chuyen nay hay nhi, de lai so dt de mong em do goi cho minh sao. O la la the cuoi cung the nao day? Em con nho hay em da quen?

Chia sẻ trang này