1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn nhớ hay em đã quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Milanista, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Het_xie`n

    Het_xie`n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ông này bị khóa user, thảo nào mấy hôm nay không có chuyện gì để đọc nhỉ, sao chưa viết tiếp vậy
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Milaníta đâu rồi??????? Viết nốt truyện đi nào,hay bác còn đang nằm nhà hậm hực vì bị khoá user ?Bác ko viết nhanh chuyện của em ra đời thì bác mất khách đó
    giết con trai đi! đừng để lý trí lấn át lý trí
  3. phuongpn

    phuongpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rùi, ko phải người yêu Mila trong ảnh đâu, ảnh này là chú Mila copy ở đâu đấy vào thôi, còn người mà chú Mila nói thì khác cơ, xinh hơn em Poh-NĐ một chút và xấu hơn Tống Thuỳ Linh một chút. Chắc các bạn cũng đã tưởng tượng ra khuôn mặt của em ấy ntn rùi chứ, he he...

    PhuongPN
  4. tigonbien

    tigonbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tưởng kết thúc truyện là em của mila đá ông ấy chứ!!Chứ như thế này thì hay cái nỗi gì!!!
    Chán wá!!!
  5. xingling

    xingling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Thật ra thì mila có lẽ mất người yêu thật nên lão ta mới kể là em của lão way lại với lão thôi chứ có em chứng giám là hắn ta thực sự sau lần nói chuyện với em lão ta dã bị dá thực sự rùi!!
    Đó là kết cục của câu chuyện tình của lão đấy!!
    Đêm gió trở mấy lần cơn sóng dậy
    Chân trời nào đang có cánh buồm đi
    Điều có thể đã hoá thành ko thể
    Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic, ai vậy dám vào nói xấu mình, để mình mở một cuộc điều tra xem Xinglinh là ai, ai biết chỉ hộ với

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0

    Anh nhớ, hình như hồi đấy là tháng 3 hay tháng tư gì đấy, chuyện bắt đầu từ lần em bị ốm, không đi học được. Hắn ta đến và chăm sóc cho em, anh thì về nhà không thể ở bên em lúc đó được. Anh biết, sau lần đấy, trong trái tim vẫn còn non nớt và ngây thơ của em, bên cạnh anh, đã có hình bóng của hắn ta.
    Những tuần tiếp theo, dường như hắn cố tình làm hỏng những buổi đi chơi hiếm hoi của anh và em.Em có biết không, một tuần anh chỉ có một buổi thứ bẩy để đi chơi với em. Anh còn phải đi dậy, rồi từ khi chuyển sang nhà mới, anh không thể đi nhiều như trước được. Cứ đối tối thứ 7, hắn từ trên BK mò xuống, đúng lúc anh và em đang chuẩn bị đi chơi, thế là em lại phải ở nhà tiếp chuyện hắn, anh biết em không đành lòng để hắn ở nhà mà đi chơi với anh.
    Rồi mọi chuyện còn phức tạp hơn, 30/4 năm đấy. Anh phải đưa mấy thằng cùng phòng anh về nhà chơi, phải dẫn bọn nó đi Hải phòng, rồi đi tầu thuỷ về Hạ Long, đi vịnh chơi, anh hỏi em có đi cùng với anh không, nhưng em bảo phải về nhà, không đi được. Nhưng anh biết, lần đấy em về nhà và đi chơi với hắn.


    I love H

  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    ĐỜI LA BỂ KHỔ _TÌNH LÀ DÂY OAN
    AI KHÉO XE DUYÊN ĐỂ TÔI GẶP EM
    ĐỂ DÂY TÌNH VƯƠNG VẤN MÃI KO XA
    ĐỂ HẠNH PHÚC MONG MANH XƯA ẤY
    LÀM TA ĐAU ĐỚN ĐẾN BÂY GIỜ?
    TẶNG BẠN BÀI THƠ ĐỂ NGẪM DÀI DÀI VA KỂ CHUYỆN CHO BOX NGHE TIẾP NHE.CHUYEN RAT HAY
    hoa quynh_FOVEVER
  9. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trời! Em nhớ cái chuyện này anh viết được suốt một năm trời ròng rã mà vẫn chưa xong cơ ạ! Hic! Còn nhớ ngay sau bài đầu tiên của anh là em trả lời ngay rồi. He he!
    Lâu quá rồi không gặp ông ạ Milan. Thế nào rồi hả anh? Vẫn khoẻ chứ ạ? He he! Hôm nào anh em ta gặp nhau lại uống rượu tâm sự tiếp! He he!
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ha ha, chú em này hay nhỉ, tự dưng lôi topic của anh lên làm gì, mà cái chuyện này nó qua lâu rồi, chán không muốn viết nữa, mà bây giờ anh có chuyện khác rồi chú vào đây mà đọc nhé.
    Mà chú đang ở nước ngoài thì uống rượu với chú thế qué nào được
    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới

Chia sẻ trang này