1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM CÒN NHỚ NGÀY XƯA KHÔNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuantam1995, 30/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    EM CÒN NHỚ NGÀY XƯA KHÔNG


    EM VÀ TOI YÊU NHAU KHÔNG RỌN RÀNG MÀ CHỈ ÂM THẦM NHƯ CƠN GIÓ MÙA THU THỔI VÀO KHUNG CỬA. EM E LỆ , DỊU DÀNG KÍNH ĐÁO VÀ THẬT MỘNG MƠ. NGƯỜI CON GAI MA TÔI GẠP LẦM ĐAU ĐÃ CÓ TÌNH CẢM THAT NỒNG SÂU.
    NHỚ NGAY XƯA TÔI QUEN EM THẬT TÍNH CỜ, QUEN EM BÊN DÒNG SÔNG HƯƠNG THƠ MỘNG, VÀO MỘT BUỔI CHIỀU HÈ MUỘN. EM NGỒI ĐÓ ĐỌC SÁCH, CÒN TÔI TINH CỜ CẮM TRẠI Ở GẦN ĐÓ. VẬY LÀ CHUNG MÌNH QUEN NHAU.
    ĐÃ 5 NĂM TÔI YÊU EM NHƯ NGƯỜI LÃNG TỬ SI TÌNH, EM CŨNG BIẾT NHƯNG HINH NHU MỘT CÁI GÌ ĐÓ NGAN CẢN LẠI. CÓ LẺ TẬP QUÁN NGƯỜI CON GÁI HUẾ KHÔNG CHO EM ĐƯỢC TỰ NHIÊN , VÀ CŨNG CHÍNH TỪ ĐÓ TÔI CÀNG YÊU EM HƠN.
    NHƯNG RỒI TÔI CŨNG MẤT EM KHÔNG HIÊU VÌ SAO.?
    KỶ NIÊM NGÀY XƯA NGƯỜI ĐÓ CÒN NHỚ KHÔNG?
    LÀM SAO QUEN ĐƯỢC KHI TÔI VÀ EM ĐÃ XA NHAU GGẦN TRỌN NĂM,
    EM ƠI TÌNH YÊU NHƯ MẬT NGỌT, NHƯNG RỒI TINH YÊU CŨNG ĐẮNG PHẢI KHÔNG EM.
    TÔI VIẾT VÀO ĐÂY MỘT MỐI TÌNH
    TRĂM NĂM THỀ HẸN CŨNG BẰNG KHÔNG........
    NGƯỜI CHUNG TÌNH VI TÌNH CŨNG TRON VEN CÙNG EM VA ANH
  2. cuongnet102

    cuongnet102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    dĩ vãng ngày xưa ấy
    cùng năm tháng mãi trôi xa
    ...một lần nữa thôi...rồi thôi....
    Welcome www.banbetoi.has.it

Chia sẻ trang này