1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cứ ngỡ rằng a là của em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bemituot89, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em đã thật sự sống trong hạnh phúc khi ngỡ rằng a là của e, nhưng niềm hạnh phúc đó lại chỉ là ngộ nhận của riêng em. em đã yêu a yêu a hơn cuộc sống của em vậy mà giờ đây niềm hạnh phúc đó lại là nỗi đau mà em k thể quên. Nếu k yêu em tại sao anh lại đến với em như vậy để e ngộ nhận để em mơ mộng để e yêu, nếu chỉ để quên đi 1 người mà lấy em ra làm trò đùa anh thấy mình nhẫn tâm quá không ? em nào có lỗi gì mà anh lại đối xử với em như vây? thà a cứ lạnh lùng cứ vô tâm như trước kia a gặp e còn hơn đển bên em rồi lại rời xa em như vậy ?
    Vòng tay ấy, ánh mắt ấy, nụ hôn ấy, dáng người ấy...cứ hiện lên trong suy nghĩ của em làm sao để em quên anh bây giờ a nói cho em biết đi ? nếu có thể hãy cho em 1 lời giải thích để em có thể quên anh, quên thật sự như em hứa...! đã có lúc em nghĩ rằng em sẽ là cô dâu trong ngày hạnh phúc đó của a e đã hy vọng niềm hạnh phúc đó trở thành hiện thực khi anh cầu hôn em... vậy mà giờ tại sao anh lại nói a k yêu e để a bước đi cùng người con gái khác? người mặc váy cô dâu hạnh phúc trong ngày cưới sánh bước bên anh đó k phải em ? anh có biết em đau lòng thế nào k ? Đã bao giờ anh nghĩ đến em nghĩ đến người con gái yêu anh bằng tất cả trái tim và thể xác của mình ? em đã khóc trong chiều mưa ấy và tự nhủ rằng em sẽ quên anh nhưng có lẽ đến bây giờ em k làm đc anh ah...
    Có khi nào ở bên em anh đã có niềm hạnh phúc thật sự hay một chút tội lỗi không anh ? Sau này anh cũng đừng đặt tên em cho con gái anh như a đã hứa anh nhé vì như thế em sẽ càng k thể quên anh. Hãy để kỷ niệm ngủ quên trong quá khứ anh nhé. Nếu đến lúc nào đó anh vô tình đọc đc những dòng chữ này thì anh hãy nhớ rằng bé mít ướt mãi yêu anh và mong anh hạnh phúc khi ở bên người đó hơn là bên em...! yêu anh nhiều lắm N àh...
  2. carem123

    carem123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hay thê..nhưng truyện này mình đọc ở đâu rôi,,đọc lại vẫn thấy hay thế:))
  3. bondstock

    bondstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    1
    hay thía. truyện tình của bạn hay copy&paste đó
  4. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hix chuyen tinh cua minh day. k phai coppy voi paste dau na

Chia sẻ trang này