1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM CỨ THẤY MÌNH NGU NGU CÁC BÁC Ạ, HELP ME PLZ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bigbigbfly, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbigbfly

    bigbigbfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    EM CỨ THẤY MÌNH NGU NGU CÁC BÁC Ạ, HELP ME PLZ

    Giải quyết hộ em với các bác ơi.
    HIC, em đang vô cùng điên đây các bác ạ
    Hôm nay ku kậu đi uống bia với các bạn của cu cậu. Cu cậu đã thông báo với em rồi. Đến 9h tối, cu cậu gọi em, bảo lên Cảm Hội hát karaoke. Lúc đó cũng muộn rồi. Em bảo " Anh đến đón thì em đi, chứ đi một mình em ngại lắm, toàn các bạn anh ở đấy thôi" ( em mới bắt đầu với cu cậu chỉ 2 tuần thôi mặc dù chúng em wen nhau cũng kha khá lâu nhưng ko gặp mấy)
    Rồi hát hò ầm ỹ wá nên em đành nhắn tin lại là em ko đi vì muộn rồi, sợ phải về sớm, lại làm hội anh mất vui, anh cứ chơi bời xả láng đi
    Em thấy em hơi bị thoáng đấy, đi chơi đi bời em rất ok, ko hỏi han, phản đối j cả. Cu cậu nhắn lại cho em là" em ko di thì thôi"
    Em hỏi cu cậu" giận em à?"
    Cu cậu bảo ừ. Rồi em lại phải nói là muộn rồi, em ko đi được, với lại anh ko hẹn trước. Cu cậu nói là" anh ko trách gì em, để lần khác"
    Em chẳng làm sai gì, trách gì chứ. Nên em đã nhắn lại là " trách em? Trách gì em? Anh ko hẹn trước lại bảo em đi vào giờ này, ai trách ai mới đúng đây" Rồi lại nhắn cho em bảo là:" Xin lỗi, lần sau sẽ không làm phiền nữa"
    Em công nhận là em có tình cảm với cu cậu trước nhưng dường như cu cậu không respect em lắm thì phải. Có phải em ngốc lắm không? Có phải em luỵ cu cậu không?
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    oé ! ku nhà bác bao nhiêu tuổi mà trẻ con thế ! mai kiếm thằng bạn đi chơi trước mũi nó cho nó điên cả thể !
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    kệ cái thằng đó đi.. vớ va vớ vẩn.. đàn ông j mà .. tẹp nhẹp quá
  4. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    1 lũ trẻ con với nhau. Tư vấn thế này thì = phá nó rồi
  5. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em nên thông cảm chu cu cáu đi. Theo anh có 4 nguyên nhân sau khiến cu cáu bực mình:
    1). Cu cáu mới đi uống bia, đang phê phê, muốn thể hiện tình cảm đối với em nhưng em không đáp lại, đâm ra giận.
    2). Cu cáu trót muốn "khoe hàng" với bạn bè nên gọi em lên trong khi em không đến nên cu cáu mất sỹ diện.
    3). Cu cáu hết tiền đi xe ôm nên muốn em đến để đưa về nhà
    Và một nguyên nhân rất quan trọng là:
    4). Cu cáu muốn "làm tý" nhưng âm mưu bị bại lộ.
    Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì với bản lĩnh của một thằng đàn ông thời nay cũng không nên vì em và cu cáu mới thiết lập quan hệ chính thức được 2 tuần. Nếu là một thằng ga lăng, cu cáu phải điện thoại rồi về đón em đến, vì cũng muộn rồi và còn lúc về nữa chứ.
    Em hay thử xem đúng là hắn là thằng "cu cáu" không, nếu vẫn tiếp tục tái phạm như trên, hãy quên khẩn trương và đi tìm một thằng "cu to" mà làm bạn.
    Chúc em may mắn.
  6. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Thế là có một chiến sĩ gà nữa chuẩn bị lên đường đi về một nơi xa thật xa.
  7. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Đúng thía !!!
    Có vấn đề gì đâu mà thắc với chả mắc! Kệ nó ... đang say sưa nên thía thôi ! Mới có bạn gái - chắc mắc thằng ku kia đòi mang bạn gái ra test - em ko đi nên cậu ý tẽn tò đấy mà !
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    á, giống, quá giống...
    zai bảo đi ăn với band của zai xem như ra mắt, nhưng em ko thích và lúc đó là 9h30PM, em vừa từ SG bay ra HN trưa hôm đó, mệt lả cả ng. Mà lúc đó em còn đi chung với nhỏ bạn, nó ko về khuya được và chỗ đó xa nhà nó cực kỳ => em ko thể bỏ bạn mà đi với zai, lý do quá chính đáng => em đi về => giận => em giận lại !
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bé bigfly nên nghin cu'' bài này.
    Đìu tin wyết là thân gái đơn độc ko nên mò mẫm đến chốn đầy chất "mem", cạm bẫy nhìu.
    E làm thế là đúng, cái ngu của e là lại iu đương với thằng như thế, mej mới có 2 tàn mà đã đòi fang con người ta. Nó ko tôn trọng e, vì chả thằng nào iu đương tủ tế mà lại đêm khuya bắt bạn gái mò đến chỗ mình nhậu nhẹt cả.
    Nói túm lại, e jải tán thằng đó thôi, mới có 2 tuần mà đã đòi fang con người ta.

  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn trẻ con lắm,lẽ ra em cứ mạnh dạn tiếp xúc với bạn bè cậu ta thì có phải được điểm không

Chia sẻ trang này