1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em của ngày xưa nay đâu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0953225545, 27/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0953225545

    0953225545 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Em của ngày xưa nay đâu???
    Tâm trạng nặng nề, mệt mỏi, cái cô đơn trống trải lấp đầy trong lòng.
    Mấy hôm rồi anh đi ra đường buổi tối để tìm cái mùi hương ấy, mùi hương mà lần đầu tiên anh đã làm cho em khóc, để rồi sau lần đầu tiên ấy anh cảm nhận được tình yêu thực sự của em, để sau lần đầu ấy mình yêu nhau. Giờ anh đi tìm mùi hương ấy, anh gọi đó là mùi hương yêu.
    Em giờ khác quá, anh chẳng nói đc em nữa, em ngang bướng, không chịu nghe lời, chỉ giỏi cãi thôi, mỗi lần cãi nhau là mỗi lần anh đau buồn hơn và cảm giác em xa anh hơn.
    Anh giờ có quá yếu đuối ko? khi mỗi lần cãi nhau chưa xong em lại bỏ đi và em coi phần thắng cuộc đã thuộc về em? Em luôn cãi anh, nói anh sai nói anh bảo thủ, nói lòng tự trọng của anh cao? Nhưng em đã đặt em vào hoàn cảnh của anh mà nghĩ cho anh chưa?
    Anh đang ở nhà em, nếu anh hư, anh quá đáng, lòng tự trọng của anh cao... thì tại sao mọi người lại để anh ở nhà em lâu thế? sao mọi người lại chấp nhận để anh yêu em và muốn sau này anh là chồng em chứ. Em chưa nghĩ ra hay em cố tình ko để ý đến điều này?
    Mình yêu nhau cũng chưa gọi là lâu lắm, mới gần đc 1 năm thôi, em vẫn yêu anh và anh cũng vậy, nhưng sao mình cãi nhau nhiều đến vậy? vui vẻ với nhau chưa được 1 ngày thì lại cãi nhau. Sau mỗi lần cãi nhau rồi làm lành thì em rút ra được điều j? có bài học nào trong em ko? Con người không ai hoàn hảo, ngày trước anh luôn cãi em mọi thứ, và phần thắng luôn là anh, vì anh sai ít hơn em. Nhưng giờ thì dù anh sai hay anh đúng em vẫn cãi, anh nói ko sai đâu, nếu anh sai giờ ko chỉ có em nói anh mà còn có mọi người trong nhà em nói anh và cả bác M nữa. Còn em, em ko đúng đâu, em sai nhiều, sai mãi thôi, em biết nhưng em không chịu sửa.
    Ví dụ sao? ko thiếu nhé. Chuỵên em đánh anh, em biết em sai nhưng em đã nói j với anh chưa? Em xin lỗi ư? em nói với anh khi nào? em nói viết thư cho anh, thật hay giả vậy? em để ở đâu? anh đọc chưa? trong cái chuyện em đánh anh thì ko ai chấp nhận đc rồi, hôm đó em còn cãi bố, anh đã nói bố mẹ thì luôn là bố mẹ, là con ko đc cãi, ngày trước anh hay cãi mẹ nhưng giờ xa nhà anh mới ... nhưng chưa bao giờ anh dám cãi mẹ anh theo kiểu em cãi bố em hôm đó. Em láo quá! Hôm đó là tại ai? em nói tại anh, nếu em biết sửa cách ăn nói, biết anh đang bực thì nói nhẹ nhàng với anh thì làm sao mà anh cáu, mới câu thứ nhất xong đến câu thứ 2 em đã quát, đã gắt với anh. Lúc đó anh vừa đói, vừa mệt, vừa tức, trời thì nắng to, cộng với cái nóng tính của anh nữa thì làm sao mà anh ... đấy là anh chưa nói đến cái lòng tự trọng cao của anhnhư em vẫn hay mang ra nói anh đâu nhé. Nếu nói cả 2 cùng có lỗi thì hôm đó lỗi của anh nặng hơn???
    tiếp nhé...
    em nói em làm bận lắm ko nói chuyện điện thoại được. ok! em đúng, nhưng giờ anh có gọi điện với em để nói chuyện buôn dưa lê như ngày trước ko? Ngày trước em cũng làm cũng bận sao, nếu bị sếp biết sẽ bị mắngmà em vẫn chạy vào nhà vs để nói chuỵên với anh đc. Giờ thì ko? chỉ là lý do thôi em à. Này nhé, thứ nhất là anh ko nói chuyện kiểu buôn dưa lê. Thứ 2, ko fải lúc nào em cũng làm liên tục, nếu ở chỗ làm ko nói chuyện đc thì khi em đi ra ngoài vẫn có thể nói chuyện với anh, mà anh nói j nhiều đâu, chỉ 1 vài câu, thế nên ... tùy em hiểu tiếp nhé.
    Chuyện anh ghen với em. Em luôn yêu anh mà anh cứ ghen với em --> anh sai! Ok, anh nhận anh sai. Nhưng, nếu như em cứ đàng hoàng, nói chuyện với ngưuời ta sao em fải giấu anh, sao gần 11h đêm rồi còn nhắn cái tin đó, anh bảo nói thì em lại cứ giấu anh. Với hành động và thái độ của em như thế anh ko đáng nghi sao?
    Em cũng là người biết nghĩ, nhưng sao nghĩ được mà không làm đc. Anh xin lỗi vĩ đã nói em quá đáng đêm hôm đó, nhưng em thử nghĩ xem lúc em cãi anh em nóng len thì em có nghĩ được sáng suốt ko? anh nói thế là xúc phạm em,nhưng nếu như khi anh nói thì em biết nghe, anh gọi điện nhắn tin thì em nhắn lại cho anh thi đâu đến nỗi. tối đó đi chơi với anh em nói mệt và buồn ngủ nói về đi ngủ nhưng khi gọi thì em đi ngay, lúc đó đã 9h15 rồi, anh thương em lắm chứ, nói em nhưng em có nghe đâu. Công việc quan trọng nhưng không là tất cả, sức khỏe và tính mạng con ngừơi mới là đáng quý. Lúc đi chơi em nói fải vào mấy cái nhà đó, anh cũng sợ chứ, đêm đó anh nhắn tin gọi hoài mà ko thấy em nói j, thường thì em chỉ làm đến hơn 10h nhưng hôm đó là gần 12h đêm, anh ko yêu em sao?anh là gỗ đá hay sao mà ko biết lo cho em chứ. Sao em ko biết nghĩ cho anh. Thế nếu đêm đó em gặp bọn nghiện hay bọn đểu nó bắt cả 2 chị em nhà em thì sao,chính em nói với anh là khu nhà em nhiều tệ nạn. Em nghĩ đêm khuya anh đi ra đương như thế là anh thích lắm sao? Anh nói em về trước ko đưa chìa khóa cho em là để em về mà nghĩ, nhưng khi anh về anh mới nói cái em đã cãi lại anh ngay. Thử hỏi anh mắng em là ko đc sao? Nếu như khi anh mắng em nói xin lỗi rồi về nhà giải thích thì anh có fải nói ra câu kia ko?Chỉ khi nào anh và em ko là của nhau, ko yêu nhau, hoặc anh ko có khả năng lo lắng cho em nữa thì anh mới...em chắc hiểu điều đó.
    Em à, em là con gái, em xác định lấy anh thì em sẽ là vợ anh. Anh chấp nhận tất cả, nhưng em biết là anh khó tính, nóng tính. Nếu anh nóng tính mà đánh em thì em có chấp nhận đc ở thời này hay ko? anh nóng tính, lòng tự trọng của anh cao mà anh còn kìm nén được tại sao em lại ko? hay là nòng tự trọng của em cao hơn anh, nếu cao hơn anh sao em còn luôn mồm mắng anh. còn chuyện vợ mà cãi chồng hay đánh chồng có đúng hay sai chắc em thừa hiểu? Và anh nhắc lại cho em nhớ là anh còn chưa nhận được lời xin lỗi thực sự đâu đấy,hay là em nghĩ là anh không tha thứ nên ko cần phải xin lỗi nữa??? Em nhớ lại cái tin mà em nhắn cho anh hôm trước mà làm nhé. Thử hỏi em đã biết nghĩ cho người khác chưa, đã là người có lòng tốt chưa? Con gái thì cần fải có tính nhẫn nhịn chịu đựng em à. Ngày trước khi mới yêu em chẳng bao giờ cãi anh khi anh chưa nói xong, nhưng giờ thì anh chưa nói xong em đã cãi xong, vì sao vậy? Duyên của anh ngày xưa đâu rồi?
    Không phải là em ko biết sai, Nhưng em biết mà em có sủa đâu, chuyện em nói có chủ ngữ vị ngữ ấy, ngày trước em còn nói anh, giờ thì sao. Nói hòai nói mãi mà em có sửa đâu.
    Em ...
    Giờ anh có j ko tốt với em sao? Anh mắng em nhiều quá à? Tính anh ko thích nói nhiều, không thích nói to. Nhưng anh xác định em sẽ là vợ anh nên anh phải nói, nếu em thấy khó chịu, thấy không cần anh nữa thì em cứ nói với anh. Em có thể nói chia tay, Anh luôn yêu em, anh sẽ ko bỏ đi, nếu ko lấy đc em thì anh sẽ đồng ý làm con nuôi của mẹ, vì anh biết mẹ coi anh là con. Cái này thực sự thì anh cũng ko nghĩ đến khi mẹ nói với anh như vậy, nhưng qua cách mẹ em quan tâm lo lắng cho anh thì anh ...thực ra anh rất thương mẹ em, khi em hư em hỗn với mẹ(em ko nhận ra đâu) thì anh cũng thấy nóng mặt đấy.
    Em nói "chưa là j của nhau đâu", sai nhiều hơn là đúng. người ta sống cần có trách nhiệm với nhau, với hàng động và việc làm của mình. Anh dám làm, anh dám chịu, anh nói đc thì anh sẽ có gắng làm bằng đc. Nếu em thấy anh nói j mà chưa làm đc thì cứ nhắc anh. Có thật là mình chưa là j của nhau ko? mình yêu nhau mọi người biết hỏi thế đã là j của nhau? (...dàng cho em trả lời...), mình ở với nhau, cứ cho là trời ko biết, đất ko biết, nhưng bóng tối và ánh sáng có biết ko? và chuyện này cũng ko fải ko có ngừơi biết. Nếu nói sống với nhau fải có trách nhiệm thì mình đang là j của nhau. chẳng lẽ cứ fải giấy tờ xác nhận - cũng đúng. nhưng xác nhận làm j nếu ở với nhau bằng mặt ko bằng lòng, chưa nói chuyện đã cãi nhau.
    Là con gái, rồi sau này lấy chồng thì làm vợ. vũ khí mạnh nhất của con gái ko phải là bướng bỉnh, cãi lại, hay to mồm. con gái có lòng vị tha, tính nhẫn nhịn chịu đựng, chịu thương chịu khó, những đức tính đó để người đàn ông cảm nhận đc ngôi nhà của mình thực sự là một tổ ấm. Khi người đàn ông nóng giận, thì nụ cười, sự nũng nịu hay nhưng câu nói mang tính hờn dỗi nhẹ nhàng là vũ khí mạnh nhất để đánh lại cái sự nóng giận của người đàn ông. Sự nũng nịu thì chỉ có con gái mới có.
    Nói nhiều nói mãi cũng chẳng biết em hiểu đc hay ko? Nhưng giờ anh vẫn đang đi tìm lại mùi hương yêu ngày nào, tìm lại mùi hương ấy mong sao thấy đc hình ảnh em ngày xưa ở trong đó để anh thấy nhẹ lòng. Và giờ vẫn đang là mùa thu, mùa của tình yêu, mùa lãng mạn nhất của 1 năm, mùa của kỷ niệm. Và anh cũng sắp phải xa em, anh mong là còn chút cuối thu mình hãy cố gắng để lại cho nhau một vài kỷ niệm đẹp trước khi xa nhau.
    Em hãy xem:
    http://www.youtube.com/watch?v=7XQ9ZzjMn9Q&NR=1
    Và đọc thêm:
    http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=1341&vartinid=7556&varnhomid=1
    Để thay đổi mình nhé, đừng nói là thay đổi dần dần nữa mà hãylàm ngay em nhé, để mình chấm dứt những cãi nhau, buồn bực, để cho Duyên của anh trở về em nhé, vì mùa hoa sữa sắp hết rồi!
    Anh yêu em!
  2. 0953225545

    0953225545 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    [FONT=&quot]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/FONT]
    [FONT=&quot]chẳng biết khi nào em mới đọc được những dòng này. Có thế khi em đọc nó thì anh đã xa em rồi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nói hoài nói mãi cũng thế thôi. Trách em, mắng em thì em ko nghe, em chỉ cãi giỏi thôi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Em có lý lắm khi giận anh câu nói đêm đó. Nhưng nếu em hiểu đứợc sự lo lắng của anh thì…Vì anh yêu em nên anh ko thể ko lo lắng đc, khi sự lo lắng của mình nó chuyển thành nỗi bực mình khó chịu thì…Rồi sau đó nó lại bị em thổi bùng lên bằng những câu nói khó nghe. Em nói anh thế nhưng trong long anh có nghĩ em thế ko? nếu anh cũng nghĩ như anh nói thì anh ko yêu em, ko lo lắng cho em. Em muốn chỉ mình em trong trái tim anh nhưng khi anh lo cho em, nói em thì em lại cãi lại anh.[/FONT]
    [FONT=&quot]Anh đã nói rồi, nếu anh hư hay anh ko tốt thì bố mẹ em chắc ko đồng ý cho anh chơi với em chứ đừng nói là ở nhà em lâu đến vậy. Và chắc em cũng biết mẹ em thương anh như thế nào! Mẹ em coi anh như con vậy. Sau này nếu ko lấy đc em thì anh cũng ko biết phải trả cái ơn tình cảm ấy cho mẹ em như thé nào nữa. Anh ko dám chắc nhưng anh nghĩ mẹ em cũng muốn anh và em nên duyên. Và ko biết hnay chị Mai an ủi động viên anh hay nói thật nữa. “vumai_gia: em ma ko lam con re ba Sao chac ba tiec dut ruot chet mat”. Cũng có thể, vì anh cảm nhận đc điều j đó của mẹ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mẹ em buồn vì em nhiều lắm em biết ko? Anh cũng nói chuyện với chị Mai nữa. Nhiều lúc nhìn mẹ em ngồi buồn suy nghĩ hay nghe tiếng thở dài của mẹ em mà anh cũng thấy xót xa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Phải nói thế nào nhỉ? EM trẻ con - đúng. Em người lớn – đúng. Em người lớn nhưng suy nghĩ và hành động nhiều lúc còn ko bằng trẻ con, thích j thì muốn cho bằng đc. Khi nói chuyện cãi nhau em rất người lớn, nhưng đc bao llâu?[/FONT]
    [FONT=&quot]Em yêu anh, muốn anh ở gần em, thử hỏi khi gần nhau thì xảy ra bao nhiêu là chuyện? mình vui vẻ với nhau đc bao nhiêu ngày, em thử nghiêm túc kiểm điểm lại xem những sự cãi nhau đó là do đâu, có fải do những hành động và ý nghĩ trẻ con, thiếu suy nghĩ của em ko. Nếu em nói chuyện bình tĩnh biết nghe lời như những ngày mới yêu thì có xảy ra những chuyện như thế ko? Em còn nhớ ngày anh làm ở Canon anh ốm mà ko nói cho em biết,em giận anh nên anh ko nói, khi thằng Khải nó nói cho em biết em đã ân hận và cảm giác có lỗi với anh như thế nào ko? Nhưng khi anh gần em, anh ốm nặng, ốm nhẹ em có động viên hỏi han anh đc 1 cách ân cần tử té ko? Cái lần em nấu ăn cho anh ấy, em biết là anh ko thể ăn đc. [/FONT]
    [FONT=&quot]Tối qua anh tát em 3 cái chắc em giận anh lắm. Chăc em ko hiểu đc long anh lúc đó. Emnghĩ anh tát em anh sung sướng lắm sao. nếu anh có ý sung sướng thì mẹ em đã cản anh, anh nghĩ mẹ em hiểu anh lúc đó. Sau khi tát em mẹ em đã nói chuyện với chị Mai đấy, chắc em biết. Mẹ em ko giân anh mà chỉ thương anh thôi. Mẹ ko nói với anh nhưng mẹ nói với chị Mai và chị Mai nói với anh. 3 cái tát đó anh nghĩ anh ko có lỗi mà người có lỗi là em. đừng nghĩ anh bảo thủ mà em hãy nghĩ người lớn hơn 1 chút. đừng nói anh sợ anh ko dám nhận lỗi, nếu anh sợ thì anh đã ko tát em trước mặt mẹ em vào mọi ngừơi. Anh ko có lỗi vì thứ nhất thái độ và hành động của em đáng bị ăn đòn, thứ 2 vì em thách anh, nếu như anh ko dám đánh em thì em nói anh là thằng hèn đúng ko? Sáng nay Bác Mai cũng nói chuyện với anh, bác ko trách anh mà bác còn động viên anh rằng chắc sau lần này em sẽ nhận ra lỗi để sửa đổi. Nhưng anh cũng nói với bác là chẳng có j bảo đảm cả, và đến khi viết những dòng này thì anh vẫn còn đang nghi ngờ em, rằng rất khó để em thay đổi. Tất cả mọi người xung quanh bó tay với em rồi, chắc anh cũng chịu thua thôi. Tình yêu chân thanh và trái tim rất mực yêu em chắc cũng thua em rồi. [/FONT]
    [FONT=&quot]Thời gian anh ở lại bên em ko còn nhiều, nhưg khi xa nhau anh mong em suy nghĩ và hiểu đc rằng em cần fải làm như thế nào. Trước hết chưa cần cho anh, hãy làm cho mẹ em vui trước, mẹ em đi làm vất vả hơn em, nhưng sao mẹ sang dậy sớm nấu ăn, đi chợ, giặt quần áo đc, trong khi em là con gái lớn mà cứ ngủ. emnói em thương mẹ, như thế đã đúng chưa? Em nói dậy sơm làm j, ko có việc j thì dậy làm j? em lười quá ko muốn dậy nên nói vậy thôi, em thử dậy sớm mấy hôm xem, quét nhà, lau bàn, rửa cốc chén, nấu ăn, giặt quần áo rồi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi làm xem, anh dám chắc em ko đủ thời gian làm hết những việc đó đâu. Thế nên đừng nói lý do là ko có việc j thì dậy làm j. Hãy cố gắng giúp đỡ mẹ em việc nhà vì Hồng lười rồi, em lớn rồi, sắp đi lấy chồng rồi, sau này lấy chồng thì về lo việc nhà chông, làm j còn thời gian lo việc nhà cho mẹ nữa. Khi lấy chồng mà em mới nghĩ đc để thương mẹ thì muộn quá rồi em à. Em nói em cần 1 người yêu biết thương gia đình họ, rồi sau này họ mới thương gia đình mình. Anh ko biết anh đã fải là người như thế chưa. Nhưng nếu em làm dâu nhà anh thì fải lễ phép với bố mẹ anh, vì như thế cũng là để anh và gia đình nhà anh tôn trọng và yêu thương gia đình em, em đừng giữ những hành động và thái độ như thế này về nhà anh, vì anh ko muốn là thằng đàn ông bất lực ko dạy đc vợ. Ngày trước anh còn nhỏ anh cũng hay cãi lại mẹ anh, mà mẹ anh thì tính hay bảo thủ, giận mẹ lắm nên đã cãi lại. nhưng xa mẹ thì mới thương mẹ, vì mẹ anh ko được học hành nhiều như bố anh nên mới nhiều lúc bảo thủ thế. giờ hiểu cho mẹ thấy thưuơng mẹ nhiều, nhưng llớn rồi nghĩ đc vậy thì đi xa nhà rồi, ko giúp gì cho mẹ đc nhiều nữa. Như anh còn có cơ hội sửa chữa vì ít ra anh là con trai, ko fải đi làm dâu, cũng lo việc nhà vợ nhưng sẽ ko nhiều như em đi làm dâu fải lo việc nhà chồng. như em hư với mẹ khi em xa nhà hay lấy chồng rồi thì làm gì còn nhiều cơ hội để sửa lỗi với mẹ nữa phải không. Tuy em còn nhiều suy nghĩ trẻ con nhưng anh tin chắc là em hiểu đc những j anh nói.[/FONT]


    [FONT=&quot]Em hãy xem:[/FONT]
    [FONT=&quot]http://www.youtube.com/watch?v=7XQ9ZzjMn9Q&NR=1[/FONT]

    [FONT=&quot]Và đọc thêm:[/FONT]
    [FONT=&quot]http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=1341&vartinid=7556&varnhomid=1[/FONT]

    [FONT=&quot]Để thay đổi mình nhé, đ[/FONT][FONT=&quot]ừng[/FONT][FONT=&quot] nói là thay đổi dần dần n[/FONT][FONT=&quot]ữa[/FONT][FONT=&quot] mà hãylàm ngay em nhé, để mình chấm dứt nh[/FONT][FONT=&quot]ững[/FONT][FONT=&quot] cãi nhau, buồn bực em nhé![/FONT]
    [FONT=&quot]Anh yêu em![/FONT]
  3. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Mình đọc những suy nghĩ của bạn muốn gửi đến người yêu, là một người ngoài cuộc mình nghĩ có lẽ lúc này bạn nên bình tĩnh. Không ai có thể dễ dàng tự điều chỉnh cảm xúc khi đang bực tức nhưng nếu mình muốn người khác như thế nào thì trước hết mình hãy cố làm được như thế đã. Bạn trách bạn gái hỗn lão, không quan tâm, không nghe điện thoại, không lo lắng hay lười biếng. Những tính cách này không phải được hình thành trong con người cô ấy ngày một ngày hai mà nó đã có từ lâu, đó một phần do ý thức của cô ấy và cách giáo dục của gia đình. Tại sao mỗi lần con trẻ ra đường hỗn láo thì người ta sẽ mắng ngay là bố ****** không biết dạy ah? Tại sao như thế? Vì ở nhà mỗi ông bố bà mẹ phải biết cách dạy dỗ con cái mình làm những điều tốt. Mình nghĩ rằng bạn gái của bạn hỗn láo và lười biếng một phần do lổi của gia đình đã chiều chuộng bạn ấy quá mà vô tình hại bạn ấy như thế.
    Còn về phía bạn, bạn là người yêu, bạn luôn nói rằng bạn thương cô ấy, lo cho cô ấy ... tôi nghĩ rằng ở một khía cạnh nào đó bạn đang lo cho cô ấy rất nhiều nhưng bạn có thấy nó có kết quả không? Tại sao bạn không thử một cách khác, bạn có hiểu cô ấy không? Với một cô gái ngang bướng bạn nghĩ những cái tát sẽ giải quyết vấn đề ư? Bạn đã sai khi đánh cô ấy. Cho dù cô ấy có sai đến mấy thì khi bạn đưa tay lên tát cô ấy thì bạn đã sai hơn cô ấy rồi. Khi yêu không ai là không muốn người yêu mình tốt lên, không ai không muốn nhìn thấy người yêu mình cười nói vui vẽ cả. Mỗi lần bạn giận, bạn bực mình, bạn muốn nghe một câu nói ngọt ngào thì cô ấy cũng thế. Hãy hiểu cô ấy thì may ra bạn mới "cảm hoá" cô ấy được. Tình yêu sẽ giúp người ta thay đổi được tất cả, mỗi lần cô ấy sai thay bằng quát tháo và tát tại sao bạn không nhẹ nhàng nói chuyện với cô ấy. Nhẹ nhàng nhưng đừng nhu nhược, ko chỉ con trai các bạn muốn nghe lời ngọt ngào, con gái bọn tớ cũng thế. Với tình yêu dành cho bạn mình tình rằng cô gái ấy sẽ biết nên làm gì nếu những lời khuyên của bạn được cô ấy tiếp thu một cách chân thành. Khi một người đang căng thẳng và nóng giận thì người kia phải biết nhún nhường và chờ đợi. Không thể trách bạn khi bạn đòi hỏi bạn gái bạn phải là người chịu im lặng và nói ngọt ngào với bạn vì lâu nay mọi phụ nữ thường làm thế nhưng sao không vì yêu bạn ấy mà bạn thử một lần. Thử là người thua cuộc lúc tranh cải để là người chiến thắng sau này? Với những cô gái được nuông chiều, bướng và có chút hỗn láo nếu bạn càng cố gắng ăn thua đủ với cô ấy thì kết quả không là gì cả mà vấn đề sẽ tệ hơn. Lấy nhu để thắng cương không chỉ áp dụng với phụ nữ đâu bạn ạ. Còn nếu một khi đã thử hết cách mà vẫn không thay đổi được thì hãy chia tay, hãy cho cô ấy tự học những bài học đắt giá từ cuộc sống, có thể sẽ rất đắt nhưng cô ấy đáng phải học.
    Mình vẫn nói với người yêu của mình rằng mỗi khi mình làm gì sai thì anh ấy đừng giận mình mà hãy nói cho mình biết, vì nếu biết đang sai thì mình sẽ không làm như vậy, mình chỉ phạm sai lầm khi mình không biết thôi. Anh ấy không cần lớn tiếng, không cần quát tháo và chưa bao giờ có ý định sẽ đánh mình nhưng với mình những việc anh ấy làm đều giúp mình suy nghĩ chính chắn hơn về cuộc sống và cố gắng sống tốt, hoàn thiện bản thân hơn vì anh ấy.
    Hãy suy nghĩ và hiểu cô ấy hơn, lúc đó bạn mới "trị" được cô ấy bạn ạ! Chúc hai bạn vui vẽ!
  4. 0953225545

    0953225545 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    @meomunhunchuotchu
    Cảm ơn bạn vô cùng vì những lời góp ý của bạn.
    Bạn biết không, mình rất sợ khi nhìn thấy con gái khóc. Mình yêu và thương bạn gái mình vô cùng.
    3 cái tát hôm mình tát cô ấy là sự bất đắc dĩ, mình là con trai nên mình không thể không...cho dù hôm đó có mặt mẹ bạn gái mình ở đó. Vì tính bạn gái mình còn trẻ con lắm, mình nghĩ nếu mình không dám làm khi cô ấy thách trong lúc đỉnh điểm như thế cô ấy sẽ nói mình hèn. và như bạn đã đọc, mình không hề có ý muốn tát bạn gái, mình làm thế nhưng trong lòng mình thấy đau lắm chứ, mình có thể làm mọi thứ vì cô ấy, hơn thua j mấy cái tát mà mình fải làm xấu đi hình ảnh của mình trong cô ấy chứ, mà không fải cô ấy mà còn là gia đình cô ấy và những ngưuời khác nữa. Nhưng cũng may cho mình là mẹ cô ấy và mọi người cũng hiểu mà yêu thương mình, sau tối đó mẹ cô ấy nói rằng không giận mình mà chỉ thấy thương mình thôi,vì bà biết mình đã fải nhịn quá nhiều và cái tát đó là sự nóg giận không kìn nén đc của trái tim 1 ngừơi đàn ông sau những lời thách thức.
    Phải thừa nhận là mình đã làm như những cách bạn đã nêu ra, nhưng mình không thành công là do mình không cương quyết. Mình rất nhẹ nhàng nhưng lại nhu nhược. Nhiều lúc mình cũng muốn buông xuôi muốn ra sao thì ra, nhưng mình chưa bao giờ có ý nghĩ chia tay với bạn gái, vì mình yêu quá nhiều.
    Chị gái cô ấy cũng nói với mình, chắc phải để cho ngoài đời dạy, vì gia đình và mọi người không nói đc. Nhưng cuộc sống thì ... làm sao mà mình chịu được khi cô ấy phải chịu khổ chứ. Mình muốn làm tất cả chỉ để cô ấy vui. Mình cũng hi vọng một ngày nào đấy cô ấy đọc đc những dòng này mà hiểu cho mình, hiểu cho nhưng j mình mong muốn, mong cô ấy ...

    Cảm ơn bạn đã lắng nghe và chia sẻ!
  5. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ủy mị,yếu đuối thường là đặc sản của đàn bà nhưng thi thoảng nó lại không đúng !!
  6. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Híc! Tưởng mỗi bọn mình hay chiến tranh, không ngờ thế gian nhiều người thích nổ súng thật. Thôi cố lên bạn nhé!
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nên dành thời gian để nói cho cô ấy hiểu, hơn là viết tấm sự trên này rồi mối quan hệ 2 người vẫn lâm vào bế tắt
  8. 0953225545

    0953225545 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    @kohieusao
    Nói nhiều rồi ấy chứ, nhưng kết quả thật buồn, khi nói thì hứa nọ hứa kia. Giống như lời nói gió bay vậy.
    Mình có điên quá không? yêu thế có phải là mù quáng? không hiểu nhưng mình hi vọng mình đúng và mong một ngày tin vui sẽ đến!
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 đoạn đã ngán ngẫm.. Đây là sự đay nghiến lẫn nhau, gái kia đã chán chú, và cái gì đến cũng sẽ đến. Níu kéo cũng chỉ là chấp vá rồi cái tất yếu cũng sẽ nhưng đúng nghĩa của nó... Ko hợp, tư tưởng ko cùng hướng thì hết cách... Chia buồn cùng chú
    Đời người ko đc bao lần có cảm xúc như chú đâu, vết thương càng đau thì sau mỗi vết thương đó, chú lại có thêm kn tương đương vết thương về độ sâu và độ lớn
    Chuyện 2 người, ko ai có lỗi cả, nếu xét về lỗi của ai, xin thưa rằng cả 2 đều có lỗi, nhưng chất vấn thế để làm gì? đay nghiến nhau để đc gì... đc chăng là vết đau trong lòng càng thêm sâu nặng.
    Đây là giai đoạn chú hoàn thiện về qniệm trong t.y, chúc chú sớm vượt qua
  10. 0953225545

    0953225545 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    @Fixed
    cảm ơn bạn đã góp ý. Nhưng nếu bạn đọc hết thì sẽ hiểu hơn và nói khác đấy.
    Mình ko muốn bắt đầu 1 cái mới khi mà ko biết nó có tốt hơn hay ko? có lẽ mình yếu đuối và không dám mạo hiểm! :(

Chia sẻ trang này