1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cũng bình thường , vậy mà...:(((((((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cocolee055, 22/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovestorm2203

    lovestorm2203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Vừa về, vừa nấu cơm vừa lượn lờ cái thread này tí. Chẳng có comment gì, chỉ thấy vào đọc cái này thấy xả stress nhanh. hehe.
  2. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    thôi xả xong rùi nhờ Mod lock topic này cái
  3. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc , mod lock topic giùm cho cô em cocolee không ngoan và biết nhìn người ( nhìn nick ) được yên đi mod .
  4. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, tôi nghĩ một người biết cách làm cho người khác cười, có những câu chuyện hài hước vui vẻ, thì hầu hết là người đó rất thông minh.
    Trong trường hợp, nếu bạn giỡn, mà không làm cho người đối diện hiểu được để thấy rằng, ý của bạn rất tốt, chỉ muốn làm cho mọi người vui, thì đó là lỗi của bạn, không thể trách người đọc không chịu hiểu, nhà văn viết độc giả không thích, thì nhà văn đó viết dở.
    Và, khi đã muốn giỡn (đùa) ở một diễn đàn, thì việc chấp nhận có những ý kiến trái với mình là đương nhiên, nếu có tài năng, thì tiếp tục giỡn tiếp, để họ hiểu ra được bạn, rằng bạn rất hài hước, rất thông minh, sao lúc trước mình ngốc thế, không hiểu được ý của bạn này (kiểu như nghe câu truyện cười mấy ngày sau mới cười ấy). Nếu thấy không đủ sức, thì dừng. Đừng nên, khi thấy mọi người phản bác lại, thì lập tức đưa ra rất nhiều lý do, nào là tôi chỉ giỡn, tôi hôm nay tâm trạng không tốt, blabla...rồi dùng nhiều từ lạ hoắc ở đâu, làm mất tính trong sáng của tiếng Việt đi.
    Kết thúc, y như rằng, kêu gào đóng topic, chỉ trích mọi người sao lắm chuyện, sao không làm những việc có ích khác đi, blabla...
    Xin thưa, những người đã để ý những chuyện nhảm nhí này, như tôi đây, chẳng qua cũng là những kẻ rỗi hơi, dư thời gian mà thôi, và tôi thực sự không khi nào hối tiếc, khi đã tự làm mất thời gian như vậy.
    Còn lại, một số bạn thì có thể họ không chịu được nhưng việc mà họ cho là không tốt, mà họ gặp ngay trước mặt, thì họ phải lên tiếng thôi.
    Mà đã có gì đâu, mọi người cũng chỉ nói những câu rất nhẹ nhàng, sao cứ nổi khùng lên vậy.
    Dám làm dám chịu đi...
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Em cô cô lề này đợt rồi thấy bốt nhiều bài chất lượng khá đấy, sao bi h lại viết linh tinh để bị ném đá "biêu" đầu thế nhở
  6. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    nghi ngờ giới tính chị này lắm cơ
    mà thui mai mốt ai mà cứ theo chị í
    chị cứ hỏi
    mún toàn thân bất động hay bán thân bất toại
    ko thì dùng dao lam rọc vài đường trên cơ thể mấy ngđó
    rùi nặn chanh sát muốn vào vết thương
    đảm bảo ko ai dám theo nữa
  7. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Em này giống mình rồi
    Mình cũng bình thường thôi mà,chỉ có cao 1m80,dáng chuẩn,mọi người khen đẹp trai,cá tính,ga lăng,nhà giàu nhát xóm,xe đẹp chấy đầy nhà,mà mình khổ lắm,không hiểu vì sao mà các em già,trẻ,bé,lớn,xấu xinh là cứ alô xô vào cưa,không để cho minh yên tâm làm việc gì cả,khổ thân minh lắm í,mình biết làm sao giờ đây .... Các bạn ơi giúp mình với
  8. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào box này, thấy chiện hay đáo để.
    Ngứa tay spam 1 bài, mod đừng lock nick mà tội TS, ko chịu nổi thì del bài đi là được
    Cơ mà ảnh trông buồn quá (blog...) lại đen trắng nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này