1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cũng chỉ là một cô gái...! ( Viết cho người đến trước)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi justagirl, 15/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. justagirl

    justagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ là một cô gái...! ( Viết cho người đến trước)

    Anh a`,
    Em muốn nói điều đó với anh biết bao khi nghe câu nói sáng nay của anh lúc anh bảo em là mạnh mẽ... Sáng nay lại như mọi khi em cảm thấy tổn thương nặng nề khi anh lại vừa tỏ ra là một người đàn ông cao thượng...Có ai như anh không, vẫn giúp đỡ chị ấy cả khi hai người đã chia tay. Tình yêu của anh và chị ấy tan vỡ cũng chỉ vì chị ấy hay hờn dỗi và yếu đuối( phải chăng em đang không khách quan?) Em cảm thấy đau lòng. Tại sao đã chia tay rồi, đã có em rồi mà anh vẫn lo đến chị ấy, và cả chị ấy nữa tại sao vẫn gọi điện cho anh vì những chuyện trời ơi đất hỡi như thế. Em không dám ghen, không dám nói những câu giận dỗi vì EM YÊU, em không dám làm anh thấy em ích kỷ...Nhưng sáng nay anh đến trễ chỉ vì chị ấy gọi cho anh là con mèo nhà chị ấy vừa chết. Chuyện trời ơi đất hỡi, em thấy ghét chị ấy, giận anh. Và anh...

    Anh bảo em mạnh mẽ, còn chị ấy cần anh như một người bạn. KHông, lần đầu tiên em không muốn mình là người mạnh mẽ, em thấy đau xót vì em là NGƯỜI MẠNH MẼ. Phải, gia đình chị ấy thế này, chị ấy yếu đuối thế kia. Còn em là người mạnh mẽ, sống trong một gia đình hạnh phúc. NHưng anh ơi, em cũng cần được yêu chứ, em cũng cần được yếu đuối trong tay anh chứ, em cũng cần anh để khóc chứ, cũng cần anh chỉ cho riêng mình chứ....Em chỉ là một cô gái thôi anh

    Tôi phải làm gì bây giờ??? Có nên nói hết với anh ấy những gì tôi nghĩ không? Hay tôi đang quá ích kỷ? Có nên, phải có nên hỏi anh ấy anh ấy muốn tôi hay tính cao thượng của anh ấy không?
    Gửi người đến trước
    Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn
    Bởi tình yêu đầu thường dại khờ, nông nổi
    Bởi những rung động đầu đời thuờng khó nói
    Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau

    Có thể anh ấy chẳng quên được chị đâu
    Dẫu bây giờ anh đã là của em mãi mãi
    Nhưng vẫn có một chút gì đọng lại
    Một chút ngày xưa...như nhớ thương

    Trách làm sao được những lúc em giận hờn
    Khi anh ấy nhớ về những tháng ngày yêu chị
    Xin đừng trách em là người ích kỷ
    Chỉ bởi vì em yêu quá đấy thôi

    Rồi mai đây trên khắp nẻo đường đời
    Chị sẽ gặp ai kia, có thể hơn anh ấy
    Nhưng quá khứ xưa xin đừng làm sông dậy!
    Để anh sống với mình em mà thôi!

    Được justagirl sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 15/12/2003

    Được justagirl sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 15/12/2003
  2. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko tin là trong tình yêu có ai đó lại cao thượng. Bản chất của tình yêu là ích kỷ và ko muốn chia sẻ cho người thứ 3. Tôi cho rằng bạn cần phải nói rõ với anh ta về chuyện này. Hãy nói cho anh ta biết tất cả những gì bạn nghĩ, hãy nói cho hết. Không thì bạn còn phải chịu đựng dài dài.
    Cho dù anh ta có biện hộ cho hành động của mình là vì tình bạn, vì này vì kia, nhưng chẳng qua anh ta vẫn chưa quên được tình cũ. Sorry nếu nói sai. Tôi thấy bản chất của đàn ông hay có mới nới cũ, chẳng mấy người nhớ lại chuyện xưa làm gì, trừ khi tình cũ có những kỷ niệm, ấn tượng đặc biệt đối với người đó.
    Bạn hãy nói với anh ta rằng, anh có thể lo lắng cho người đó suốt đời được ko? Hãy tập cho người đó cách sống độc lập và tự chủ, dù muộn còn hơn không. Nếu là tôi, ko bao giờ tôi để người yêu tôi dựa dẫm vào tôi như thế. Việc gì giải quyết được thì tự giải quyết, thỉnh thoảng chiều chuộng thì giúp đỡ thôi. Mặc dù điều đó mới nghe qua thấy có vẻ ko tốt, nhưng thực tế, đó lại là một cách làm rất tốt, ko chỉ cho tình yêu, mà thậm chí là cả cho cuộc sống gia đình sau này.
    Chúc bạn có một tình yêu đẹp, không phải buồn nhiều, khóc nhiều vì những hành động kiểu như thế của anh ta.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Justagirl thân,
    Bạn không hề ích kỉ. Những đòi hỏi, nhu cầu của bạn là chính đáng. Người phải sửa đổi là bạn trai của bạn. Anh ta phải hiểu hiện tại bạn là bạn gái, và người kia chỉ là quá khứ. Anh ta phải biết cư xử sao cho đúng, và không vượt qua giới hạn khiến bạn bị tổn thương và hiểu lầm.
    Điều bạn cần làm là nói cho bạn trai biết cảm nhận của bạn, và cho anh ta cơ hội để suy nghĩ và sửa đổi. Nếu anh ta không nhận ra lỗi của mình, bạn đừng tiếc mà hãy chia tay. Tình cảm không thể dây dưa, và không rõ ràng.
    Cứ thử giả sử một điều, lúc nào đó cô bạn gái cũ muốn quay lại với anh ta, và anh ấy "cao thượng" chấp nhận, vì cô ấy quá yếu đuối. Bạn nghĩ thế nào?
  4. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Những gì chị nói và những điều chị mong muốn đều Đúng nhưng nói làm sao để người đó hiểu và không nghĩ mình là người Ích Kỷ lại rất khó .... Khi người đó đã nói mình Mạnh mẽ có thể họ tin tưởng ở mình , ở tình yêu của họ dành cho mình và ngược lại như thế thì chẳng có gì vì mình giữ người đó theo cách của mình nhưng nếu đó chỉ là lý do để người đó tự an ủi mình và họ rùi đến giúp người kia trong khi tình cảm còn nhiều nhiều thì ....
    Nhưng chỉ có chị hiểu người đó nên dù với cách làm thế nào cũng mong chị có được điều chị muốn
    Em cũng lo lắng mặc dù cái ngày anh và em có thể đến được với nhau Còn Xa lắm nhưng em cũng sợ khi đó em không đủ tự tin để vượt lên hình bóng người đó của anh , không đủ dũng cảm để tiến lên với 4 năm đầy ắp kỉ niệm của anh với người đó Em cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến điều đó nhưng em nghĩ mình sẽ làm được khi có anh ở bên Hy vọng một ngày nào đó .......
  5. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc bài viết & bài thơ của Justagirl, nhim76 muốn tặng bạn bài thơ này:
    THƠ VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN SAU
    (Lê Hoài Vũ)
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi - thế rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua, em là hôm nay hiện tại
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
    Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
    Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
    Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi cau mày như thể
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
    Phố cũ .... cơn mưa cũ ướt mèm....

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  6. Dimple

    Dimple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Viết gửi người đến trước
    Anh ấy đã từng yêu chị hơn em
    VÌ một điều chị là người đến trước
    Em không khóc đâu dù má hồng thấm ướt
    VÌ anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành ai ...
    Có một thời em cũng thích giận nhau
    NHưng không phải để đo yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    MÀ để hiểu anh ấy hơn qua những lần bối rối
    Để tránh cái thời mà chị đã mãi mãi xa
    Em không muốn nhắc gì về tất cả đã qua
    Vì chị là quá khứ ,còn em là hiện tại
    Nhưng cũng không thể có một lần yêu lại
    Chị đừng xót lòng ,em đỡ thấy xót xa
    CHị bây giờ là kỷ niệm đã xa
    NHưng em không ghen vì đó là quá khứ
    Anh ấy đã từng yêu chị như thế
    Và bây giờ anh ấy là của em ....
    Chị đừng buồn chị hãy đến với em
    Dù là người đến sau em cũng không thấy muộn
    Em sẽ không quay ngang và chau mày như thế
    Vì em biết rằng mọi chuyện đã trôi xa .......
    (from Hanoicorner.com )
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Yêu như mới yêu
    Hãy nói thẳng những gì mình nghĩ với cậu ta nhé
    Sẽ chẳng ai đi vừa được đôi giầy của em
  8. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Có một điều là có thể chị bạn cũ kia vẫn còn "nhõng nhẽo" với anh ấy của justagirl là vì chị ấy chưa biết là anh đã có justagirl. Vì vậy, bạn có thể làm cách nào để chị ấy biết được điều đó, để chị ấy bớt thể hiện sự yếu đuối với anh ấy của justagirl.
    Có thể đề nghị chính anh ấy nói với chị kia về việc anh đã có justagirl, để xem anh ấy nói sao. Nếu anh ấy không muốn làm việc đó thì có lẽ justagirl vẫn chưa thể thay thế được hình ảnh của chị kia.
    Chúc justagirl được yếu đuối trong vòng tay người đàn ông thực sự của mình.

    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn mấy bài thơ về cái chủ đề người đến sau này, làm từ bao giờ không nhớ, nghe hơi chuối.
    ************
    Thất tình có đau lắm không anh?
    Hăy ngồi yên để em băng cho nhé
    Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
    Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau
    Vết thương này rồi sẽ qua mau
    Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
    Bôi cho anh thêm ?othuốc thời gian? nữa
    Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa
    Đững nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
    Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
    Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
    Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau
    Quên nhé anh những gì là đớn đau
    Quên nhé anh những gì là dĩ văng
    Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
    Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.
    **********
    Em đã viết một bản tình ca cho anh
    Nhưng chẳng bao giờ dám hát
    Sợ anh nhớ thương một giấc mộng lành
    Của ngày xưa, của thời dĩ vãng
    Không biết anh đã đưa vào quên lãng?
    Những gì riêng tư em chẳng muốn gợi về
    Trong lòng em bao suy nghĩ bộn bề
    Chỉ sợ em không được bằng người ấy
    Nhưng em vẫn muốn được cho anh thấy
    Bao thương yêu em ấp ủ trong lòng
    Em muốn xua tan đi mọi giá băng
    Xóa dùm anh bụi thời gian phủ trong ngôi nhà xưa cũ
    Xin hăy cùng em nâng niu ấp ủ
    Một giấc mộng lành đẹp hơn giấc mộng xưa.
    ****************
    Kiến trúc không phải chỉ riêng một ngôi nhà
    Có bức tường và những ô cửa nhỏ
    Kiến trúc còn là không gian trong đó
    Có những con người dưới mái ấm của trở che
    Bởi không gian đâu chỉ là khoảng trống đầu hè
    Mà không gian còn là kỷ niệm
    Những gì đi qua ta luôn hoài niệm
    Để được những gì, ngoài những đớn đau?
    Viết cho Hà nội của một người đến sau
    Viết riêng cho thành phố của tình yêu và nỗi nhớ
    Em đang đi qua lắng nghe từng hơi thở
    Trên những con đường mà anh đã đi qua
    Để Hà Nội sau lưng với những con phố nhạt nhoà
    Em và anh đi xuyên qua hoài niệm
    Vẫn không gian đó nhưng thay bằng kỷ niệm
    Của những con đường mà ta sắp đi qua
    Hà Nội ơi sao chẳng thể rời xa
    Bởi những kỉ niệm thân thương mà ta chưa hề tới...
    *********
    Trong em có tất cả sự hồn nhiên
    Cứ yêu thôi mà không cần nhận lại
    Mặc dòng đời cứ trôi đi mãi
    Em muốn sống thật lòng với cảm xúc trong em
    Tình yêu là gì anh thử nghĩ mà xem
    Tình yêu là cho hay là nhận?
    Em không biết nhưng lòng không vướng bận
    Những ý nghĩ gì về nhận hay cho
    Chỉ biết rằng mỗi sớm tinh mơ
    Khi tỉnh dậy nhìn qua ô cửa nhỏ
    Thấy lòng mình hồn nhiên như cỏ
    Đón nắng mặt trời và những giọt sương mai
    ý nghĩ về anh cứ deo đẳng em hoài
    Nhưng không buồn mà thấy lòng thanh thản
    Con thuyền chơi vơi đã thả neo nơi bến cảng
    Tự an ủi lòng mình sau năm tháng chơi vơi
    Yêu hay không thời gian sẽ trả lời
    ***********
    Em muốn kể anh nghe về những dòng sông
    Trong mơ em thường thấy
    Có cánh buồn đỏ mầu rực cháy
    Như tình em
    Em muốn kể anh nghe về chiếc váy mầu kem
    Em thường mặc đi trong chiều lộng gió
    Lá vàng bay xao xác vào nỗi nhớ
    Nắng đong đầy lung linh ánh mắt em
    Em muốn kể anh nghe về chiếc lá bên thềm
    Rơi, rơi, rơi vào đêm khe khẽ
    Như hơi thở nhẹ
    Như tình mình se sẽ chẳng thành câu
    Xin hãy nhìn vào mắt nhau
    Anh sẽ chẳng cần nghe lời em kể
    Bởi tình yêu là thế
    Ta chẳng cần lên tiếng phải không anh.
    *************
    Cho em say đi
    Em đang vô cùng chống chếnh
    Nỗi buồn vô định
    Để em về liêu xiêu giữa phố lặng thinh
    Chuyện của chúng mình
    Theo tháng năm, sẽ vẫn là như vậy
    Rồi một ngày sẽ thấy
    Mình đang đan những sợi vô hình
    Rồi tình
    tan, tan, tan, tan biến
    Đời như biển
    Mênh mông
    Những cuồng phong
    Bão lũ
    Không cho mình yên ngủ
    Không cho mình một chút bình yên
    Thì cho ta đôi phút đảo điên
    Nào, cũng say trên biển
    Những vì sao vụt biến
    Mắt tối sầm
    Em thả thuyền lang bạt chốn nao
    Đớn đau và nhung nhớ cồn cào
    Ôi tình yêu, hãy cho tim mình một lần thả cửa
    Dù đau như trăm ngàn vết cứa
    Thì hãy cho em một lần được thổn thức yêu thương.....
    ........
    **********
    Em yêu anh yêu đến điên cuồng
    Nào hãy cho em một lần được nói
    Nào hãy cho em được thì thầm gọi
    Tên một người em muốn được thương yêu
    Nào hãy cho em dù chỉ một buổi chiều
    Đi cùng em trên con phố nhỏ
    Chỉ có anh,lá vàng và gió
    Có mắt biếc môi cười những thổn thức thẳm sâu
    Anh không biết đâu
    Tình anh nhạt nhoà và hời hợt
    Không đủ sưởi ấm tim em tái nhợt
    Lạnh băng rồi còn thổn thức thương yêu.
    Để hồn đau đớn đến liêu xiêu
    Và điên cuồng trong những vần thơ lai láng
    Tình anh như bóng chiều chạng vạng
    Không sưởi ấm nồng những thổn thức trong em
    Tình yêu dẫu cũ mèm
    Vẫn lung linh những sắc mầu cảm xúc
    Không khi nào ngừng đập
    Chỉ khi nào em chìm dưới vực sâu
    Em đi đâu, về đâu
    Trong bóng chiều chạng vạng
    Bình minh rực sáng
    ở trong tim
    ********
    Không thể tưởng tượng được sao mình lại chuối thế.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Người ta của mình cũng có một cái quá khứ ... Ùh thì ai mà chẳng có QK ... con gái ai cũng có cái ích kỷ của mình !?! Mà cũng đúng thôi Tình Yêu nó vốn ích kỷ mà . Mình thì tự biết rằng chẳng nên ghen với cái QK đó làm gì ... bởi mình là hiện tại . Mình nên sống cho cái hiện tại tốt đẹp của mình và người ta, đừng để cái QK đó làm mất đi cái hiện tại tốt đẹp này.
    "Ước gì anh ở đây giờ này ...Ước gì em đã không lỡ lời ..."
    Chỉ một lỡ lầm thôi cũng làm thay đổi , thay đổi nhiều thứ lắm . Đôi khi T/Y cũng cần sự cao thượng , nhưng mình nghĩ bạn nên đối diện với cái sự thật đang làm bạn phải ngày ngày lên đây giãi bày cái điều ấy... có lẽ khi đủ can đảm để đối diện với chính mình ,thì bạn mới đủ can đảm để đối diện với họ...người ta của bạn và cái quá khứ không mấy dịu ngọt với bạn ấy .
    Yêu là phải biết vượt qua, bởi tình yêu chẳng bao giờ bình yên ... mà nếu bình yên thì không phải là tình yêu... nó chỉ là một thứ tình cảm giống tình yêu mà thôi.
    Cố gắng lên bạn nhé. Chúc thành công và có một tình yêu đẹp như bạn hằng mong muốn.

    NOW AND FOREVER

    [​IMG]

Chia sẻ trang này