1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em cũng là anh đấy dấu yêu ơi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Codaikhongten, 21/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là anh đấy dấu yêu ơi!

    Em!
    Em ngốc ơi!
    Mấy tiếng trước nếu như anh không phải làm gì thì em đã nghe thấy tiếng lòng anh...
    Bây giờ anh không thể ngồi chép lại nó được nữa,em biết không?
    Em ngốc?
    Em rất thông minh nhưng anh lại muốn gọi em là ngốc.Nếu như em là của anh thì anh mãi mãi muốn em trong trắng,dịu dàng,nhân hậu,thủy chung và ngốc nghếch.
    Để anh còn giang cánh tay che chở cho em đi suốt cuộc đời này không sợ bất cứ một điều gì hết.
    Nên em mãi mãi phải là ngốc nghếch đối với anh.
    Tại sao em lại nói chúng ta lớn lên là phải nghi ngại và vong bạc?anh không đồng ý.
    "Yêu là không bao giờ phải nói câu ân hận"
    Nếu hôm ấy khi anh nói rằng anh đang muốn làm điều rồ dại vì em mà em lại trả lời...
    Nhưng anh hiểu em là người phụ nữ Á Đông và bổn phận và nhất là "không được phép làm đau dù chỉ là một ngọn cỏ"
    Anh không giải thích được tại sao hai nửa duy nhất của nhau lại gặp nhau quá muộn như vậy.
    Ván đã đóng thuyền và thuyền thì đã sang sông.
    Em có biết tại sao có những đôi lứa không chung thủy với nhau không?
    Chỉ khi gặp em anh mới giải thích được điều ấy.
    Họ phải cần đi tìm một nửa đích thực của mình.
    Anh không cổ vũ cho những việc làm trái đạo lý nhưng nó là như vậy.
    Và cũng chỉ khi gặp em anh mới biết được có tình yêu nguyên thủy.
    Bởi vì họ là nhau nếu gặp được nhau thì sẽ mãi bên nhau.
    Chúng ta là nhau nhưng gặp nhau quá muộn đành dứt ruột mà nhìn một nửa của mình trở về trong tay kẻ khác.
    Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên được nhau đến khi nhắm mắt,chắc chắn là như vậy.
    Anh có thể nói được gì nữa đây khi chính anh cũng đang run rẩy và yếu đuối.
    Em nói rằng mình bản lĩnh,anh không tin như vậy bởi bao lần em đã khóc vì anh.
    Em có biết mấy hôm nay khi làm thơ và cả bây giờ nữa anh đã...
    Yếu đuối?không.Anh đã từng giáp mặt cái chết mà không sợ nhưng...
    Anh đã tìm thấy em duy nhất của anh mà không làm gì được...
    Em có nhìn thấy những giọt nước mắt trong những bài thơ chỉ dâng hiến lên em duy nhất của anh đấy không?
    Đã bao lần anh định nói những lời dối trá,độc ác,bịa đặt hoàn toàn để em sững sờ như gặp phải...để em hiểu lầm anh và đi về với sự bình yên của mình...
    Nhưng anh làm sao có thể làm tổn thương đến anh được.
    Bởi vì em cũng chính là anh.
    Anh biết buổi sáng hôm chúng ta chia tay đó,em nói với anh những lời còn khô khan hơn ngói như nói với...
    Bởi em phải"dứt đi vài khúc ruột để làm ngắn lại tâm linh mình"
    Anh thương em vô hạn em có biết không?
    Bởi vì anh cũng chính là em.
    Giờ đây anh chỉ có một điều ước duy nhất.
    Có thể ngay ngày mai,có thể 10 năm sau,có thể trước khi nhắm mắt lìa đời được gặp em nắm lấy đôi bàn tay em một lần rồi thôi.
    Nên hôm nay chúng ta vẫn chưa nói với nhau câu vĩnh biệt đúng không?
    Ai có thể vĩnh biệt được chính bản thân mình.
    Em ở lại hãy bình yên sống,chúng ta sẽ còn gặp nhau dù có thể là ân huệ ngay trong kiếp này hay trong ngàn vạn kiếp sau.
    Anh sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa,em nhớ nhé và hãy tin ở anh.
    Một nửa lưu lạc thống khổ của anh.
    Khi anh đã tìm được em rồi thì em phải ở lại bên anh không được đi đâu nữa.
    Và tính từ lúc đó.
    Từ vô thủy cho đến vô chung.
    Em!
    Em ơi!
    Em có nghe thấy không?
    Em sẽ phải nghe thấy vì em là Một Nửa Duy Nhất Của Anh.
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn ah. Chúc cho mọi chuyện của bạn tốt đẹp. .
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết nói gì để cảm ơn bạn.Lời khuyên của bạn mình cũng đã từng nghĩ tới,có lẽ phải làm một cái gì đó thực sự lớn lao vượt quá cả sức lực nhỏ bé của mình may ra mới quên lãng được.
  4. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này