1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã bỏ tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PhamHoangAnh, 13/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhamHoangAnh

    PhamHoangAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em đã bỏ tôi

    Mặc dzù biết yêu là khổ nhưng sao tôi lại cứ yêu nhỉ, tôi cũng ko muốn yêu , nhưng tại sao, tôi muốn quên người ta thì quên ko được, tôi biết tôi không bằng ai và người ta cũng chẳng để ý đến tôi (dù đối xử với tôi rất tốt và vui vẻ ) thế tại sao tôi lại yêu như người ( dù người đã có hình bóng khác) , có phải tôi bị khùng, trong lòng thì muốn quên người ta, ko yêu người ta, nhưng .........
    Tôi và em cùng làm trong dịch vụ internet , gần nửa năm làm việc , chúng tôi rất thân thiết và đối xử với nhau rất vui, đôi khi tôi và em còn vịn vai và nắm tay...Thế nhưng khi thằng bạn tôi là thằng thiết kế website đến dịch vụ tôi chơi và thiết kế web, lúc đầu em kêu tôi và thằng bạn tôi bằng "ông" và xưng là tôi , nhưng về sau thì em lại nói chuyện với thằng bạn tôi nghe mà tức giận, xưng anh anh em em với nhau, trong khi đó thì em vẫn kêu tôi bằng ông và xưng tôi, và khi cả nhóm tổ chức đi chơi chung thì em lại qua thằng bạn tui chở mà ko theo tôi, đôi khi còn vịn vai nó, tôi buồn biết mấy , và tôi đã ghen, nhưng tôi không biết làm gì hơn là đành im lặng và buồn 1 mình trong mối tình đơn phương, có lẽ bây giờ trái tim em đã thuộc về thằng bạn tôi. Tôi buồn biết mấy, tôi bây giờ rất muốn rút lui, và muốn quên em, nhưng ko thể quên được em, vì tui với em cùng làm chung dịch vụ Internet ngày nào cũng gặp mặt, còn thằng bạn tôi ngày nào cũng đến dịch vụ internet tôi chơi, 2 người nói chuyện rất vui vẻ và em còn vịn vai thằng bạn tôi (trong khi tui bây giờ nắm tay hay vịn vai em là em đều hất ra) ...... bây giờ thiệt tình tôi cũng chẳng biết làm sao khi tôi yêu đơn phương người ta mà trái tim người ta đã thuộc về người khác, buồn biết mấy , tôi ko muốn gặp em nữa.. nhưng....
    các bạn ơi , bây giờ mình phải làm sao??? tôi thấy ko còn khả năng nữa rồi, muốn rút lui.....Nhưng ngày nào cũng gặp mặt em và thằng bạn tui thì làm sao tui chịu nổi...!!!

    http://www.bupbeyeu.com

    Được PhamHoangAnh sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 13/07/2003
  2. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Buồn cái con chuồn chuồn... Nó có cánh thì nó cứ bay thôi làm sao mà ta giữ được. Có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng" ở đây có vẻ đúng quá ta. Chẳng phải mình vô duyên đâu mà vì cái duyên của mình với cái duyên của "em nó" khắc nhau thì thôi đành vậy... Tôi cũng vậy. Có những lúc tưởng như mình là món đồ chơi trong tay em. Khi buồn thì với lấy còn khi vui thì bỏ quăng bỏ vãi. Rồi cuối cùng mình cũng phải chấp nhận sự thật cho dù cái sự thật đó mình hoàn toàn ko hề mong muốn. Hãy coi người đó như một người em bạn sẽ thấy thật thoải mái biết bao. Và biết đâu đấy, một lúc nào đó bạn nhận ra rằng: Điều mình làm thật sáng suốt biết bao.
    Peace River
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Mở cửa hàng internet mới, tuyển 1 cô đồng nghiệp mới, cấm cửa tất cả những tên bạn có chỉ số cưa gái cao.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  4. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Yes, you are right!!
    Con gái nó đá nhẹ nhàng thế đấy nhưng quả là cũng đau..vì thế chúng ta nên rút kinh nghiệm lần sau...yêu ít thôi và hãy xem xét tình cảm của mình trước khi đi đến một quyết định nào đó!!
    Chúc bạn tìm được một cô gái hơn hẳn kẻ phụ tình kia!!
    Quyền lợi của phụ nữ là trách nhiệm của nam giới.
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng làm công việc gì oách hơn , dĩ nhiên là trông hàng internet thì ko thể bằng anh Web Designer đc roài . Em sẽ tôn trọng mình hơn , con gái khoái người giỏi mà . Tạm thế đã
    U [​IMG] Me
  6. kekhongten

    kekhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chậc tại ông anh thôi.Lần sau rút kinh nghiệm đánh nhanh thắng nhanh ông anh ạ,không thì thằng khác nó cuỗm mất đấy.Mà việc qué gì phải đau khổ nhỉ,nó không yêu mình thì thôi,phải bãn lĩnh lên chứ,tiếp nhận sự thật và ngẩng cao đầu mà sống.Rồi hạnh phúc sẽ tự đến với mình thôi.

    Nói ít về những điều mình biết
    Và im lặng về những gì mình không biết.

Chia sẻ trang này