1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã bóp nát một trái tim...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 11/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em đã bóp nát một trái tim...

    Em....

    Anh có nằm mơ cũng không ngờ em lại phản ứng với những tin nhắn của anh như vậy. Đó chỉ là những tin nhắn hỏi thăm hết sức bình thường, vậy mà em cùng tìm cách để kết tội anh. Em thật khiến anh quá đau lòng. Ngày xưa em đâu có như vậy. Em ơi lẽ nào em đã quên hết tất cả thật rồi? Em nói em không im lặng với anh, không muốn anh buồn, vậy mà giờ đây em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy. Thà rằng em cứ nói em đã đổi thay, em không còn chút tình cảm nào với anh, không muốn nói chuyện với anh, không muốn nhìn thấy anh nữa còn hơn là em dằn vặt, giày vò anh như vậy. Phải chăng cứ phải khiến anh thật đau khổ em mới được vui?

    Thôi, tất cả đã kết thúc thật rồi. Dù sao anh cũng không hối hận vì đã yêu em. Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng anh rơi nước mắt vì em. Anh sẽ ra khỏi cuộc đời em như em muốn. Em bóp nát tim anh, nhưng tận đáy lòng mình anh không trách em một lời nào cả. Anh đã yêu em, một tình yêu trong sáng, chân thành như chưa từng yêu. Anh yêu em bằng cả một trái tim chân thật, nhưng tình yêu đó với em lại là tội lỗi. Anh đành quay gót chúc phúc suốt kiếp cho em. Anh thật lòng cầu chúc cho em được hạnh phúc. Cầu cho em tìm được một người yêu em nhiều như anh đã từng yêu...

    Làm sao ta níu kéo khi yêu thương đã mất?
    Làm sao ta cố giữ khi em không cần nữa?
    Làm sao khi số kiếp không cho ta mãi mãi bên nhau người ơi?

    Lòng ta đang cố gắng quên đi tình đắng
    Lòng ta đang cố bước cho qua nhanh ngày tháng
    Tìm cho ta lối thoát trong cơn bão tố đi qua niềm đau...
  2. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Xin đc chia sẻ cùng bác. Em cũng đã từng có tâm trạng như vậy. Cố gắng vượt qua bác nhé
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Khi mà con ngưòi ta đã không cần nữa thì viện đủ lý do để ra đi ....đó là quy luật tự nhiên mà thôi , trách ai đưọc bây giờ??
  4. Giang_meo

    Giang_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    18
    Hết yêu là hết yêu !!!
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ngày 8/3/2009.
    Haha. Em cứ đợi đấy. Haha. Hahaha... Gloomy Sunday, bài hát của địa ngục và sự diệt vong. Gloomy Sunday và cái chết của anh sẽ ám ảnh em suốt đời. Hahaha... Anh có chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Anh thề sẽ ám ảnh em suốt đời. Hahaha...
    Sadly one Sunday, I waited and waited.
    With flowers in my arms for the dream I''d created.
    I waited ''til dreams, like my heart, were all broken.
    The flowers were all dead and the words were unspoken.
    The grief that I knew was beyond all consoling.
    The beat of my heart was a bell that was tolling...
    Saddest of Sundays.
    Then came a Sunday when you came to find me.
    They bore me to church and I left you behind me.
    My eyes could not see one I wanted to love me.
    The earth and the flowers are forever above me.
    The bell tolled for me and the wind whispered, "NEVER!".
    But you I have loved and I bless you forever...
    Last of all Sundays.
  6. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Chúc bạn ra đi mát mẻ!
    Chết vì gái là cái chết ngu dại. Những ai xác định như thế thì chết đi, chết luôn đi cũng chả luyến tiếc.
    Chết đi nhé. Chết nhưng đừng để ai biết là chét vì gái nhé, không người ta lại chửi cho thì nhục
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tặng 1 bông hoa cho kẻ dại ngu vì gái
    chia sẻ nhá
    tui cũng đã như ông rồi
    thui
    cố lênn,,,ko thì liên lạc với tui,,,tui tặng ông ít thuốc ngủ
    hemr
    ôk.!!!hehê
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Gloomy Sunday, ta thách thức quyền năng của người.Ta đang đợi người đây. Ta không sợ đối mặt với cái chết, chỉ xin được bán linh hồn cho quỷ dữ. Người có bản lĩnh thì đến mang ta đi theo đi. Mang theo tất cả những bất hạnh, buồn đau, khổ não, tất cả những hận thù của ta vào cõi hư vô chết chóc của người đi. Người đã giết hơn 200 mạng người rồi, nay giết thêm một người nữa cũng đã sao? Cuộc đời này sinh ra ta đã quá bất công, nay tất cả đã quay lưng lại phản bội ta. Ta còn lưu luyến gì nữa. Ta sẵn sàng rồi. Gloomy Sunday! Người đừng chần chừ gì nữa. Hahaha...
    REVENGE! REVENGE! REVENGE...
  9. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Hóa ra là bài hát rock gây lên những cái chết
    Bạn ơi, nghe bài hát rock này xong thì bạn phải cử động thì may ra mới .... gãy chân, gãy tay, rồi may ra mới chết được chứ ai lại trùm chăn kín đầu rồi kêu gọi: Hỡi bài hát kia, ngươi có chức năng siêu nhiên hãy đến đưa ta đi, hãy đến giết ta đi ...... Một bài hát làm gì có đủ quyền năng để mà giết chết một con ốc sên luôn chui mình vào trong vỏ như thế
    Vàng vàng: Ối dồi ôi, sao toàn người chết vì bài hát này thế, chết nhiều thế. Hé hé hé ..........
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ tỉnh rồi...
    Xin lỗi mọi người. Hôm nay tớ say quá. Có lẽ nào vì một người không đáng mà tớ phải như thế không?
    Rất may là tớ vẫn còn những người bạn. Cảm ơn mọi người...
    Tớ sẽ cố gắng. Trước tiên tớ phải lấy lại niềm tin, rồi sau đó lấy lại chính mình...
    o^'年's"-?TO 身边s"人说不可以流泪?,o^'^?Y?以ZO对.o子说^'不可以Z,"?,o?个Of>不os"~SOfo"Y'线S不-s"轮>z?,人o--oo'''-面.睡O^'fS>交~?,
    ~Z~Z流泪s"-?TO 却~?o>?Z样Z流泪?,~Z~ZZ,"s"-?T
    却~?f?O?Z样ZZ,"?,-形s"ZZY~?种ZO不,好好SS握T个osO->"?>z...

Chia sẻ trang này