1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã bóp nát một trái tim...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác, qua cơn mưa rào con nào lại về nhà con nấy! :D em rất rất cảm thông với bác vì em cũng từng rơi vào hoàn cành như bạn gái bác, ko còn tình cảm nhưng lại thương hại, ko dám cất lời, nên đành.... :)
  2. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    May là cuối vớt vát đc mấy câu này , ko tý nữa thì mình chửi chủ topic
    Có j đâu ấy , đời còn dài ,thiếu j gái . Lo j
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào tôi ơi. Không phải tất cả thế giới này đều là những kẻ lừa dối. Không phải tất cả thế giới này đều là những kẻ phản bội. Hãy cố gắng lên nào. Mình không đáng phải vì một người như thế mà huỷ hoại chính mình. Nào, đứng dậy nào! Mình đang ngập tràn trong rắc rối, nhưng mình sẽ giải quyết từng chuyện một. Nếu không được thì thôi đành chấp nhận, coi như là ý trời. Mình cũng sắp kiệt sức rồi còn đâu...
    Nào. Hãy soi gương! Hãy nhìn lại chính mình!
    이O?o,O. ,~ 죽S" ,O?. ~>z^ 곁- z^".Oz^ 곁- z^".O<^...
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    bình thường như phố huyện ....Rồi con tim sẽ vui trở lại, chủ topic ạ !
  5. Tieuphu79

    Tieuphu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Tất cả nỗi buồn hôm nay sẽ hết vào ngày mai. Nhưng sao vân cólúc vẫn làm cho mình cảm thấy đau khổ đến vậy.
    Tình yêu đã chết thì không còn cách nào khác, giống như cây đã chết khô thì laìm sao cho nó sống lại đây. Tốt nhất hãy chuẩn bị cày cuốc lại mảnh đất đó để chuẩn bị cho sau này trông một cây phù hợp
  6. Tieuphu79

    Tieuphu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Tất cả nỗi buồn hôm nay sẽ hết vào ngày mai. Nhưng sao vân cólúc vẫn làm cho mình cảm thấy đau khổ đến vậy.
    Tình yêu đã chết thì không còn cách nào khác, giống như cây đã chết khô thì laìm sao cho nó sống lại đây. Tốt nhất hãy chuẩn bị cày cuốc lại mảnh đất đó để chuẩn bị cho sau này trồng một cây phù hợp
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lạc đà. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tớ không biết đến bao giờ tớ mới lại có thể yêu một người khác, nhưng tớ biết vì một người như thế mà tớ phải khổ đau là không đáng. Tớ sẽ cố gắng hơn.
    Haizzz. Âu cũng vì đồng tiền mà...
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng. Chỉ trách tôi quá ngu xuẩn, không sớm nhận ra điều này. Tất cả chỉ là cái cớ mà thôi...
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    jờ mới biết bản thân ngu hả???
    chúng tôi biết điều đó từ khi thấy cái topic này rồi
    ko phải ngu mà là,,,quá ngu
    việc gì phải khổ vì đàn bà
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 11/03/2009
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chị ko định chia sẻ hay khuyên nhủ gì đâu, vì mọi người đã nói bên trên hết rồi. Chị chỉ muốn hỏi làm thế nào để bê được cả cái khung bao gồm Bảng điều khiển (play-stop-pause), rồi cả lời bài hát như cái khung dưới bài post của em vậy.
    Chị muốn post lên blog như vậy, có được ko, với cả các bài hát khác nữa.
    Có gì ko tiện hướng dẫn ở đây thì PM cho chị cái nhé!
    Chị cảm ơn,
    Và sớm vượt qua nỗi đau này nhé! Đời trai còn dài, còn rộng, em đến sau sẽ tốt và hay hơn em đến trước , cứ tin là như thế! :)

Chia sẻ trang này