1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã bóp nát một trái tim...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cảm ơn chị. Em cũng hy vọng mình sẽ sớm lấy lại tinh thần. Hôm nay em cũng thấy vui vì có một số bạn thấy status YM của em không bình thường đã đến tận phòng hỏi thăm, sợ em nghĩ quẩn làm liều. Còn một số người khác thì gọi điện. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Đúng là trong những lúc thế này mới hiểu ai thật sự tốt với mình.
    Còn cái phần nhạc đó chị cứ quote bài của em rồi copy cái mã lại. Chị muốn add bài nào thì vào 1 trang nghe nhạc bất kỳ (em hay dùng mp3.zing.vn), chọn 1 bài chị thích rồi copy đoạn mã của bài ấy lại. Sau đó chị paste đoạn mã của bài đó thay vào đoạn mã mà em đã chèn trong dấu ngoặc kép (ví dụ như trong topic này là "Sau một tình yêu" có mã là http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Sau-mot-tinh-yeu-Tran-Tam.IWZB7FDO.html và "Nghèo mà có tình" có mã là http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ngheo-Ma-Co-Tinh-Han-Thai-Tu.IWZAAZ86.html). Còn post vào blog thì phải tuỳ từng site chị ạ. Chúc chị thành công.
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nghe cái tít dã man wua ...nát tới cỡ nào roài bác
  3. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Định post cái này từ tối qua, nhưng hôm nay vẫn còn kịp.

    ",なYと">は,,?,,っYの?,,なYは,-"と私のfは->"..." Nghe thấy gì chưa? Chỉ là cái cớ mà thôi :))
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chia sẻ...biết là bác nói đi chết thôi chứ đến lúc gần chết lại nhớ ra ng ta vẫn nợ bác 10k thì bác chết sao đc...bật dậy đi đòi 10k đêý đã đưa cho gia đình mua hương khói nữa chứ... e đùa đếy trc cũng như bác nhưng mà ngày đó xa rồi...trái tim nát rồi bao h nó mới lành lại đc nhỉ...bao nhiêu mối tình...bao nhiêu ng kon gái khác có thể hồi sinh cho trái tim đã nát...
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng của dungcotomo: thảm nào!!! em cũng nằm trùm chăn nghe cái nài mà mãi chẳng thấy chết.. đang nghi ngờ cái vàng vàng của thongthiengiaochu.. giờ thì phải biết là phải thêm khoản động chân động tay
  6. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    phía trước là một con đường ....

Chia sẻ trang này