1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đá cáo, giờ tìm cách quay lại, mọi người vào phán xem ca này có bao nhiêu % thành công?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vipabc, 03/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vipabc

    vipabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em đá cáo, giờ tìm cách quay lại, mọi người vào phán xem ca này có bao nhiêu % thành công?

    Em với cáo (từ giờ đặt là @) yêu nhau khoảng nửa năm, mới chỉ từ A tới khoảng W, chưa tới Z.. Tính khí của @ thì nói chung trẻ con và sớm nắng chiều mưa, đang yêu đương nồng thắm thì bỗng dưng đòi chia tay, rồi xa nhau 1 time xyz. Được vài lần như thế nên em ngán đến tận cổ, rồi đá văng xác luôn. @ có khóc lóc nhiều lần đòi quay lại nhưng e cóc chịu, chuyện đó xảy ra cách đây khoảng 2 tháng.

    Tuần trước, em mới nghe @ có người iu mới, mà mới quen có hơn 10 ngày đã iu rồi, @ bảo người đó hỉu @, đồng điệu về tâm hồn với @, tức là thích thơ thẩn.

    Giờ em rất khó tiếp cận @ vì ngại vào nhà, học hành thì khác trường nên kô gặp được, nhắn tin thì @ trả lời cái có cái kô, nên kô biết làm thế nào để cưa lại cả.

    Hôm trước gọi điện thì @ trách em ác độc, rồi van xin em tránh xa @, để @ và anh ấy được ở bên nhau.

    Lợi thế thì em là tình đầu của @, hôn hít, sờ soạng cầm tay đều là lần đầu cả.

    Các bác vào chỉ vẽ giúp em, và coi thử có bao nhiêu khả năng em thắng vụ này, để càng lâu e là càng khó.

    PS: Cái chuyện người yêu mới em mới chỉ nghe @ nói thôi, chưa xác nhận thực tế.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    giờ quay lại để làm gì ? cùng nhau ngồi làm thơ à ?
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ngày xửa ngày xưa, có một con chó đực sống một mình trong bãi rác, một ngày có con chó cái lạc đường phải tá túc lại bãi rác của con chó đực, từ đó 2 con chó quấn quýt bên nhau.
    Nhưng vì là cho nhà, do lạc đường phải sống bãi rác, nên chó cái có vẻ khó ở, không thích nghi nổi với cuộc sống bãi rác, vì thế 2 con chó thường xuyên sảy ra cãi vã, choảng nhau.
    Con chó đực nghĩ "mịa nó, éo có ông thì mày làm gì có nơi mà sống, không nghe lời ông thì ông đuổi khỏi đây cho biết".
    Nghĩ là làm, con chó đực hung hăng hùng dũng đuổi con chó cái khỏi cái bãi rác của nó, nhưng trong tâm trí, nó vẫn nghĩ "cho con này ra đường, sống không nổi thế nào cũng phải về đây van xin ta, lúc đó ta sẽ tha hồ hành hạ, ha ha ha ha".
    Nhưng con chó đực bị nhầm, cách bãi rác nó đang chiếm giữ, phía bên kia đường không xa, có một bãi rác khác, và có con chó đực khác. Ngày bị đuổi khỏi bãi rác con cái đã rất lo lắng (ở đây không phải buồn khổ mà là lo lắng, vì con cái chỉ lo éo có gì để ăn để ngủ khi bị đuổi khỏi bãi rác thôi), nó thất thểu lang thang đến bên kia đường, và được con chó bãi bên kia cưu mang.
    Đến nước này thì con đực mới thấy tiếc, nó đang chăn ấm nệm êm, giờ bị cắt nguồi giải quyết sinh lý, đâm ra bực dọc, lại thấy bên kia nhận được những gì của mình, sinh tính ganh ghét. Nó éo biết làm thế nào, bèn lên ttvn/tvty để tìm người giúp nó.
    Đường để lấy lại vẫn có, mà còn dễ nữa, nhưng anh éo muốn giúp
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Có 2 cách để gái quay lại với chú.
    1. Hàng ngày mua tập vé số. Đợi đến khi trúng giải độc đắc 7 tỉ như ông già 97 tuổi nọ thì không những gái mà kể cả cụ nội gái cũng tức khắc mò đến xin chú mở lòng đón nhận.
    2. Cho gái uống thuốc lú.
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này thì cưa lại để làm gì? chứng tỏ mình bản thân đã đến tuổi dậy thì chăng!!??
    Xác định là muốn quay lại vì yêu hay quay lại vì thấy có thằng đến với em nó mình ghen ăn tức ở phải chiếm lại thì hẵng hành động tiếp nhé.
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh bảo là em thế nào cũng thịt lại được cáo @. Em vào phán xem anh nói trúng bao nhiêu % nào.
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đại K bày kế chắc OK,
    Ưu điểm bạn nhiều lắm :
    - Lần đầu tiên của gái, con gái nó cứ thik lôi cái kỷ niệm lên mà gặm ,nhất là mối tình đầu , ghét bỏ bu
    - bạn làm kẻ trên , dẫm đạp dày xéo con giun kia, nhưng mà quá đáng quá nó quằn ra đấy .... tuy nhiên giai cấp thống trị vẫn muôn đời là giai cấp thống trị , hợ hợ
    Bạn coi t/c như thắng thua ý , và dm bạn chứ tớ ngửi thấy cái mùi ko ăn được thì đạp đổ toát ra từ bạn. Thôi bạn để cho con nhà người ta sống yên đi .
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  9. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Ai trẻ con thì còn phải xem đã!
    Đàn ông con zai gì mà nói mà k làm đc kìa, lêu lêu!
    Đấy là còn chưa nói đến cái bệnh cái tôi to như cái vung nữa, haiiizzzz
    Giản tán đê bác ạ!
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    I believe you can go back to her. But then, what for? To satisfy your selfishness? Why didn''t you go back to her during that 2 months? Why was that when you heard she had a new boyfriend you wanted her back? Ask yourself and then you may get the correct answer.
    So the answer is ''yes'' you can go back. But I suggest you to move on with your life and give her a chance to be happier than to be with you.
    Sorry cannot post in Vietnamese with my cell.

Chia sẻ trang này