1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đá cáo, giờ tìm cách quay lại, mọi người vào phán xem ca này có bao nhiêu % thành công?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vipabc, 03/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Của của cậu rất sáng
    Cách thì rất đơn giản
    Dưng cậu phải xác định
    Có chắc chắn hay chưa
    <Copy style>
  2. vipabc

    vipabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Uhm, khoảng 95%.
  3. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Phét , yêu đương đe"o gì bẵng đi 2 tháng ko thèm liên lạc thấy nó có thằng khác bấu vào lại rửng mỡ . Xem phim hàn ít thôi bạn ạ
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    vipabc viết lúc 09:18 ngày 05/03/2010:

    Uhm, khoảng 95%.
    [/QUOTE]
    Cửa của cậu rất sáng
    Cách thì rất đơn giản
    Nhưng 95 phần trăm
    Thì cậu lượn đi thôi
    Fải để cậu vật vã thêm vài tháng nữa cho ngấm và lớn hơn
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    CỰC SÁNG CHỨ X PHẨI RẤT
    Nói chung là hãy trở đi trở lại, khóc lóc nỉ nôi, kiểu thế, không nói chi tiết nữa vì đã có bài về cái này ở bên topic của thằng Ông Già Trẻ rồi
    Được dangkhauchi sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 05/03/2010
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đến gặp cáo và nói rằng : em mà ko quay lại với anh thì anh về anh sẽ tập tịch tà kiếm fổ, để đời này kiếp này em là ng con gái cuối cùng của cuộc đời đàn ông anh yêu
    đảm bảo em ý sợ sẽ quay lại với chủ thớt ngay
  7. vipabc

    vipabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh jai, có liên lạc đấy chứ, nhưng kô thường xuyên.
    Mà nhắc lại là em quay lại mới biết là có thằng khác.
  8. vipabc

    vipabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em xin cái link.
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ca này cứu được vì nền tảng chắc.
    Bạn tìm cách mà gặp được em, không gặp được em thì không thể thành công. Làm sao để có thể gặp riêng được trong khoảng 2 tiếng.
    Khi gặp ta sẽ bắt đầu nói linh tinh thế này:
    - Mấy ngày nay, mấy tuần nay... anh không ngủ được.
    - Gái nó bảo "kệ mẹ anh" là tốt, gái nó khinh khỉnh nhìn thì là nát.
    - Anh không ăn được, anh bị ốm, bắt đầu giả bộ ho hắng thật nhiều, làm vẻ mệt mỏi.
    - "kệ anh" là tốt.
    Diễn 1 lúc,
    - "Em không thương anh à?"
    - Thông thường gái nó sẽ tảng lờ hoặc không trả lời trực tiếp.
    -"Sao em cứ tránh mặt anh vậy?"
    - **, sao anh còn hỏi, anh bị ngơ à
    - Kệ mẹ nhà nó, tiếp tục "anh yêu em lắm"
    - Nó nói gì kệ mẹ nó, bắt đầu thể hiện không kiềm chế được.
    "Những ngày vừa qua, anh suy nghĩ rất nhiều,
    Anh yêu em lắm nói nhiều vào.
    Ôn nghèo kể khổ, nhắc lại những kỷ niệm, nhớ là phải nhắc những lời mà nó lụy mình khi xưa
    "Anh nhớ lúc em nói "em sẽ làm tất cả vì anh"
    Anh nhớ những lúc em "nấu cơm cho anh ăn"
    Em làm món cá tuy mặn nhưng mà,,, ăn cũng tạm
    Có bao nhiêu hành động lụy của nó, các hành động xấu hổ của nó
    Ví dụ " ANh nhớ, lần đầu tiên cầm tay em, tay em run bắn, mặt em đỏ như gấc".... "ANh nhớ, lần em nói "anh yêu cũa em, em muốn cứ như thế này, mãi"
    Tuôn toàn bộ ra, càng nhiều hành động lụy tình, xấu hổ của em thì ta phải quán triệt mà tung ra xối xả.
    Sau đấy, khi em đã ngấm, tức là sao?
    Tức là nó ngồi yên nghe ta nói , không chêm câu nào, không chọc gậy bánh xe thì ta bắt đầu.
    Dìm hàng.
    Lúc này dìm hàng phải có giới hạn,
    Nhưng phải dìm.
    Bắt đầu lấy những cái vấn đề trong tính cách của nó ra mà chê, nhưng nhớ ý nhị không nên những cái vượt quá giới hạn,
    Những cái vượt qua giới hạn là những cái như thế nào? Nó là những thứ mà cô gái không thể sửa đổi được.
    Xong đấy,
    Chúng ta phải tiếp tục chê về ngoại hình, cơ thể.
    Nhưng luôn trong giới hạn.
    Nhớ phải chê mà như không chê không thể như chém bỏ được mà phải giơ cao đánh khẽ.
    Và có một ít mùi tính dục trong này.
    Ví dụ : Chẳng ai lại hôn như em.
    Em hôn như nuốt lưỡi anh vậy.
    Con gái con nứa thế đấy.
    Dìm hàng + tính dục 1 tí mà nó ngồi nghe như học trò nghe thầy giảng thì ta bắt đầu hành động.
    Ngồi gần bên cạnh nó.
    Miệng không ngừng nói.
    Cố gắng ôm nó.
    Nó đẩy ra mãnh liệt thì phải cố gắng mà cuồng bạo hét to "Em làm gì thế"
    Xong lại nói
    Lại tuồng
    Những kỷ niệm của chung.
    "ANh nhớ, hôm sinh nhật em, chúng mình đi chơi xa,
    Anh đèo em, trời lạnh lắm.
    ...."
    Nói sao cho nó lại dịu lại.
    Ta lại sấn sổ vào mà ôm ấp.
    Nhiều lần, nếu nó ngồi nghe, không bật lại là được.
    Nhiều lần, sẽ được.
    Khi ôm được rồi.
    bắt đầu.
    "Anh xin lỗi"
    "Ý anh không phải thế"
    Nó giằng ra ta phải siết mặt
    "Anh xin lỗi, ý anh không phải thế, lúc ấy anh không làm chủ được mình nữa, "
    Lúc này, phải nghẹn lại, khóc được thì tốt.
    KHÓC ĐƯỢC THÌ TỐT.
    cố gắng nói thật nhiều, chủ yếu là đấy không phải anh, ý anh không phải thế, anh xin lỗi, anh rất tiếc, anh đã làm 1 việc ngu ngốc.
    Liên tục thế.
    Cho đến khi em KHÓC
    CHO ĐẾN KHI EM KHÓC.
    Thì ta liên tục nói
    Nói liên tục
    Rồi cuối cùng đè nó ra mà X.
    XOng.
    Nhưng rõ ràng.
    Không dễ.
  10. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hay phết nhở
    Mới đầu mình hơi hơi thương con bé của chủ tóp. Nhưng thấy ông bạn bày mưu tính kế đc lắm, làm mình quay 90 độ, chả thấy thương thương con bé kia nữa. Thế mới biết miệng lưỡi đàn ông chúng mình thật khủng khiếp ( lần sau đừng vạch áo cho bọn đàn bà xem nhá, lộ hết bài)

Chia sẻ trang này