1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có chồng nhưng vẫn thích à ơi cùng các anh trai khác

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Longcodon2002, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em đã có chồng nhưng vẫn thích à ơi cùng các anh trai khác

    Em biết có những chị gái đã có chồng con đàng hoàng rồi nhưng vẫn cứ thích đi ăn nhậu, đi uống cà phê và đặc biệt là rất thích được à ơi với các anh giai khác, thậm chí còn hơn thế nữa... Em thấy vậy lại nhớ đến một bài thơ của Nguyễn Khuyến:
    Cái gái thời này gái mới ngoan
    Một lòng ẩu chiến với tây quan...
    .......................................................
    Các bác cảm thấy chuyện này như thế nào nhỉ?
  2. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tôi thấy con gái hay con trai như thế đều không được cả. Vậy thì gia đình là cái gì ? Đâu phải là tổ ấm nữa !
  3. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ơ, những chuyện như thế này là chuyện thường ngày ở huyện mà, ở đâu chả có, vả lại xã hội mà lị. Nhìn chung thì cũng hơi ngứa mắt một chút, vì có cái gì xấu xa mà lại đẹp mắt đâu. Tôi đã theo dõi nhiều những cô gái như thế này rồi, họ sẽ chẳng đi đến đâu đâu, họ sẽ phải trả giá cho những gì họ hành động, những gì họ được chỉ là trước mắt thôi. Yên tâm đi, cuộc đời này công bằng lắm bạn ạ!
  4. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hi hi
    đúng tủ của mình, buôn dưa lê một tẹo.
    Mình có chị bạn sinh năm 1976, đã lấy chồng 3 năm, con trai 2 gần 2 tuổi. 2 vợ chồng đều kiếm được tiền, kinh tế khỏi lo, gia đình ko vướng mắc gì. Hehe, anh zai sinh năm 72, trông ko ngon zai lắm nhưng so với chị ý là "đôi lứa xứng đôi" và quan trọng là 2 người yêu nhau 5 năm, anh zai (con quan chức) phải vượt qua bao ngăn cấm của gđình (kiểu phim Hàn Quốc) mới lấy được chị (vốn là con nhà cực nghèo, ở quê và bản thân nhiều scandal)
    Tưởng chuyện tình HQ ý bền, hóa ra ko phải. Chả hiểu anh zai có vđề gì ko mà chị gái đi đâu cũng đong đưa zai nhà khác. Như đã nói, chị gái xứng đôi với anh "trông ko ngon zai lắm " nên hơi xấu. Sau khi đẻ xong thì ko những da đen mà bụng to nữa. Nhìn chung là nhìn ko hấp dẫn tẹo nào. gu thẩm mỹ thì càng tệ hại, nhìn thời trang của chị ý đúng là miễn bình luận (dù tốn xiền ghê lắm)
    Ấy nhưng mà chị gái có ưu điểm là nói chuyện bậy rất có duyên, đi đến đâu mọi người cười ngả nghiêng và bất ngờ đến đấy. Chị gái cũng cực thông minh và nhạy cảm, tiềm ấn lãng mạn nữa.... tóm lại, chị thuộc tuýp phụ nữ quái chiêu, cá tính đi guốc vào bụng đàn ông. Chưa kể chị gái có 1 công việc mà ối đại gia phải nể và có phần sợ.
    Bi kịch là chị gái trông ko hấp dẫn, nếu ko muốn nói là xấu.
    Thế là chị gái à ơi các anh kiểu rất bài bản thế này. Đầu tiên, chị gái mượn danh nghĩa công việc gây sự chú ý với các anh, rủ các anh đi cafe, ăn cơm lành mạnh. Toàn chuyện lquan đến lợi ích chính các anh, mà cô ấy có ý giúp mình, ai dám chối.
    Tiếp theo, sau vài lần ăn cơm, cafe, chị gái nhắn tin hỏi han công viêc, khuyến mãi vài câu à ơi mức độ nhẹ kiểu hiểu là tán tỉnh cũng đưọc mà thân thiện cũng ok. Nhưng phần lớn các anh đều lâng lâng cảm giác mình được cô ta hâm mộ
    Rồi chị gái lấn tới bằng cách tạo ra các chuyến đi thực tế mà các anh phải đi cùng. Trong những chuyến đi ý, chị gái tận dụng những buổi tối rủ đi karaoke (giọng chị gái cực mùi nhé), đi cafe 2 người, đi dạo biển hoặc dạo phố (tuỳ địa phương)... rồi chị gái tranh thủ những phút giây lãng mạn ý để tâm sự về nỗi cô đơn trong gđình, nỗi khao khát tìm được 1 người đàn ông tri kỷ trên phương diện tinh thần trong sáng để có thể chia sẻ tâm sự...
    Tóm lại, làm các anh hiểu là phía sau hình ảnh mạnh mẽ, sắc sảo, tự tin và thông minh là 1 tâm hồn yếu đuối cần che chở. Chị gái khóc lóc và bỗng cần 1 bờ vai để chia sẻ, cần 1 cái xiết tay... Các anh bỗng thấy cần làm bờ vai ý, lòng kiêu hãnh đàn ông đưọc dịp phát huy.
    thế là cá đã cắn câu.
    hehe, các anh đâu ngờ, khi các anh tưởng các anh là bờ vai mạnh mẽ thì chính là lúc các anh yếu đuối nhất. Anh nào bản lĩnh vẫn ko cắn câu thì chị gái tự động ngả gương mặt đầy nước mắt vào, luồn tay vào tay anh.... là đàn ông, ít ra vì lịch sự đố ai dám hất ra???
    Oh, rồi chuyện gì xảy ra có thể xảy ra. Nếu nó vẫn ko xảy ra (vì nhiều đại gia quen cặp chân dài, nuốt ko trôi món bình dân) thì cũng bị ấn tượng sâu sắc là thương cảm cho 1 số phận đàn bà đáng thương, mà cô ý lại thích mình....
    Nếu anh ko cắn câu, chị gái cũng chưa bỏ cuộc. hôm sau chị gái coi như ko có chuyện gì, vẫn vui vẻ nhưng tiếp tục đem công việc ra làm mồi nhử (kiểu vừa đấm vừa xoa), đố anh nào dám tránh.
    Cứ thế, chị gái kiên trì phương pháp mưa dầm thấm đất, vừa đe doạ để anh ko thể tránh mặt, vừa nhắn tin mùi mẫn+hài hước (làm anh cảm động và thích thú), thường xuyên rủ anh đi cafe, ăn cơm để anh "nhìn lâu thấy đỡ xấu" và cố gắng dùng sự thông minh, sắc sảo và khả năng tán tỉnh để khắc phục bề ngoài.
    Rồi lại những chuyến đi công tác do chị gợi ý.
    Sau nhiều time, có 1 số ít anh đổ gục. Hầu hết vẫn ko đổ thì thành bạn bè bthường nhưng vẫn ấn tưọng sâu sắc. Trong số các anh đổ gục, anh nào cũng tưỏng mình là TY lớn trong đời của chị gái nhưng thật ra chị gái luôn có trong tay 3-4 anh như thế, theo chính lời chị gái nói với mình.
    Choáng chưa?
  5. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà vì đó chỉ là kỹ năng kỹ xảo nên sau cơn choáng váng bất ngờ các anh cũng sớm nhìn ra thôi (toàn dân làm ăn đầu có sạn cả). Hơn nữa, chị gái lại xấu nên "cho không biếu ko" các anh cũng chả ham hố gì. Thế là những anh trót đổ xiêu đổ vẹo "sau cơn mê" liền giở bài trốn tránh nếu có thể.
    Ko sao. Bài thuốc của chị gái là chăm chỉ gọi điện , nhắn tin mùi mẫn, nhưng ở mức độ ko ràng buộc, đòi hỏi gì để anh zai ko sợ. Có điều, thường xuyên đến nỗi có thể biết anh có đang sổ mũi nhức đầu ko. Thế là có lần, đã 6h tối, con trai mới đẻ 6 tháng chờ ở nhà nhưng chị gái vẫn lặn lội thân cò lên tận chợ gì ở Cầu Giấy mua lá về đến tận nhà anh zai đó đun lên, giúp anh zai xông cho khoẻ
    Hik, thế mà đàn ông ko đổ thì mới lạ.
    nếu anh đổ thì anh sẽ là fan hâm mộ trung thành và đến đây thì chị gái vẫn take care nhưng mà độ nhiệt tình giảm bớt để dành time tìm anh khác. Sau 1 time nếu anh cũng nhạt tình dần sẽ có chiến dịch hâm nóng tình cảm, cứ thế đến khi nào các kỹ xảo hết tác dụng, thì chị gái đành buông tay chèo. Còn ko thì tiếp tục làm fan hâm mộ.
  6. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, mức độ níu kéo phụ thuộc vào cảm hứng của chị gái. Ví dụ có anh mới hay hơn, thì chị gái cũng vui lòng tiễn đẹp anh cũ lên đường hoặc xét thấy "thuốc" hết tác dụng, níu hoài vô ích thì sẽ vui vẻ chia tay để làm bạn bè.
    Cứ thế, chị gái luôn xoay như chong chóng để luôn giữ cho bộ sưu tập ít nhất 3 anh. Còn sao chị gái xoay sở được với 3 anh thì quá dễ hiểu. Cả 3 anh đều ko thực sự mê chị gái mà kiểu "bỏ thì vương, thương thì tội", nghĩa là nếu chị gái ko gọi thì càng tốt mà gọi thì đành "chiều", dù sao cũng là mỡ đến miệng mèo, dù "mỡ" chả ngon. cá biệt có anh thích chị gái thật sự thì chị gái coi như một thứ oshin thời hiện đại, thương thay!
    Nhưng anh nào cũng luôn nhận được những tin nhắn ngọt ngào kiểu anh là "lẽ sống của đời em", trừ anh chồng.,nếu có chỉ là những tin cộc lốc.
    Tại sao chị gái làm thế?
    Thứ 1: chị gái ko happy với chồng - ko biết tại sao. lão chồng chị ý lạ lắm, vợ đi công tác suốt ngày cũng ko hỏi han gì, nhắn tin chíu chíu cũng ko ghen. Ngày nghỉ, lễ vợ đi chơi đằng vợ, chồng lượn đằng chồng.... Tóm lại thân ai nấy lo. Thế nên chị gái đang cô đơn trong chính ngôi nhà mình. Cả lũ toàn trêu, chị gái ghét HN (vì toàn tạo ra những chuyến công tác triền miên)----->Thông cảm cho chị gái quá
    Thứ 2: Chị gái mắc bệnh ngôi sao. tuy xấu, đã chồng con nhưng luôn thích mình đi đâu zai theo đấy. Nếu nó ko theo thì quyến rũ nó
    nếu em gái nào (toàn là các em gái thân nhé) có zai ngon mê (đẹp trai, tính hay, có tiền, thành đạt...) thậm chí chả cần ưu điểm gì chỉ cần tỏ ra si mê em gái quá đà là chị có hứng hớt tay trên liền. mấy em gái thân với chị thì bị hớt tay trên kiểu ý. Có trưòng hợp thành công nhưng ko quá 3 tháng, còn thì thất bại nhưng cũng khiến các em gái chia tay vì thất vọng với bạn trai-----> ko thương nổi tính xấu chơi này
    Thứ 3; Chị thuộc tuýp thích chinh phục khám phá và cố ru ngủ mình bằng ảo tưởng về bản thân. Chị luôn quảng cáo chị có nhiều đàn ông theo đuổi, VIP a,b, c...toàn xin chết... để khẳng định "tôi xấu nhưng tôi quyến rũ bằng trí thông minh". Thực tế, chị gái đủ tinh tế để hiểu vị trí của chị trong họ, nhưng cứ cố tạo ra hình ảnh nhiều fan hâm mộ------> chị gái ko dám đối diện với chính mình.
    Thực tế, chị gái đang cần 1 ngưòi đàn ông yêu thương chị gái thực lòng nhưng phải giàu, thông minh....chắc khó vì chị gái xấu, đã có chồng và quan trọng là tiếp cận các anh theo cái lối lọc lõi, kỹ xảo mà các anh thông minh đâu có ngu lâu (chỉ ngu tý tẹo do chị gái quá siêu).
  7. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Vì sao tôi rành chuyện này?
    vì tôi quen chị gái 5 năm mà chưa bao giờ va chạm chuyện "cướp" bạn trai ( bạn trai tôi bằng tuổi tôi, công chức quèn, xấu zai và yêu tôi vừa phải, chị gái ko thèm). tôi lại kín miệng về all các vụ bê bối của chị gái. Thế nên cuối cùng chỉ còn tôi chơi với chị gái, chia sẻ mọi chuyện và đồng ý làm bình phong trong mỗi chuyến công tác triền miên ý (sau khi các cô em kia nghỉ chơi với chị gái)
    Một lý do khác là suốt nhiều năm tôi luôn tin rằng các anh kia tự nguyện lao vào chị gái và tôi luôn ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ cái duyên ngầm cũng như sự thông minh mà chị gái có được. Chỉ khi đi công tác với chị gái nhiều lần, cùng ăn, cùng ở và tận mắt chứng kiến cũng như được nghe 1 anh "nạn nhân" tâm sự (vì anh ý vốn là bạn thân của tôi) tôi mới vỡ lẽ ra bí kíp "quyến rũ chêt người" ấy thực tế là gì.
    Mới đầu choáng, coi thường chị gái lắm. Dù sao cũng chồng con đề huề mà ghét cái là luôn miệng "chị sống cổ điển lắm, chả hiểu sao các anh cứ hâm mộ, đúng là cây muốn lặng gió chẳng đừng"
    Nhưng mà sau khi nghĩ kỹ, thương hại chị gái nhiều hơn.
    Chị gái vốn thông minh, tinh tế mà chồng thì dở quá, lại hình như cạn kiệt TY. mà chị gái cá tinh, ko thuộc tuýp cam chịu nên vẫn đang đi tìm người đàn ông của đời mình, ko tìm thấy thì lấy việc tán tỉnh người khác làm niềm vui để tự lừa là ta vẫn đang được yêu thương, được nghe những lời ngọt ngào (dù biết thừa giả tạo) từ người đàn ông nào đó.
    Chị gái là gái quê, nhà nghèo lắm, để có vị trí và công việc hiện nay ngoài tài năng thực sự (chị gái rất có năng lực) chị mắc bệnh bon chen và đố kị. Cái này là đàn bà nhỏ nhen, cũng thưòng tình thôi
    Chị gái rất mạnh mẽ, hiếu thắng va thích chinh phục... mặt trái tất yếu.
    .......
    Tóm lại, khi 1 phụ nữ có chồng thích đong đưa và đong đưa thành công mà ko cần xinh đẹp thì phaỉ có những tiêu chí sau:
    thông minh
    nhạy cảm
    kiên nhẫn
    mặt trơ trán bóng
    quyết tâm cao độ "ko cho nó thoát"
    và xuất phát từ nỗi cô đơn cực lớn ko ai chia sẻ được
    Tôi chỉ biết 1 trường hợp đặc biệt này thôi
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
  9. hung_hoangmanh28

    hung_hoangmanh28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời chuyện vặt ấy cũng thắc mắc, tôi hỏi Longcodon nhé: thế các ông có vợ rồi có thích các em khác không? Nếu trả lời là không thì cũng hơi lạ đấy. Còn nếu trả lời là có thì con gái cũng thế thôi!
  10. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Này, chị ứ cần chú bênh kiểu ý đâu! Nghe chuối lắm ! Mỗi người có một hoàn cảnh riêng và một cuộc sống riêng. Mọi ý kiến đóng góp chỉ là để tham khảo. M hay F thi cũng đều là người mà. Và bác nhà thơ j` ý, quên mất rồi đã dạy rằng " Người với người sống để iêu nhau" mà. Có điều lòng tự trọng thì ai cũng cần phải có! Thế thôi !

Chia sẻ trang này