1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mà nàng ơi, Mây Tre Đan dễ thương và kiều diễm ơi. Sao nàng ko giải bài tập mà cứ đùa với con Ly Ly mãi thế!? Nàng có giải đc ko nàng hỡi! =))

    BCLCCC!ĐLONMH?HHH!!!:))
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lộ rồi nhé, MD. Haitest noi từ hôm trước mà bạn KCB không tin. :))
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Kịch câm cả buổi tối với em Đan vui ghê. Thôi tường thuật giải mã lại chi tiết buổi nói chuyện bằng mật mã tối nay cho anh em xơi, không có anh em lại tò mò. [:D]

    == MÂY TRE ĐAN: Công nhận Hai biết n...h...ề...u về toán học học trò thật đấy!
    Đan chỉ mún Hai chép lại cho nội dung của cái định lý "3 mặt phẳng' nó dư lào thôi?
    "T... N... C... C... T... R... V... D... N... T... L... Đ". => Thầy này còn cực trẻ, răng vẩu, da ngăm, tóc lại đen (tiếng em Ly từ xa xăm vọng về)


    == HAITEST: Đó là: D...T...M...P....C...Đ...C...B....V....C....C... Đ ...Đ...A....! => Dựa trên mặt phẳng chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh đó Đan ạ!


    == MÂY TRE ĐAN: Hai là ng thu vi thật đấy! Hai cho Đan số đt+ E đc ko? May thật đấy, mới nói chuyện qua loa với nhau mag mình đã gặp luôn cạ cứng thế này!


    == HAITEST: Mây Tre Đan! Ta cũng định nói với nàng câu này từ lâu rồi!
    Đây số điện thoại của ta trao nàng đây, nàng hãy nhận lấy!
    K....M...S....C....B....B....N....S....B....C....N .... Không một sáu chín. ba bốn năm sáu bảy chín lăm (0169.3456795)
    Lúc buồn, hãy nháy máy để nàng gọi cho ta...


    == MÂY TRE ĐAN: Giọng điệu , nội dung... của Hai tuyền là thu vi thật đấy!
    Mà mấy chỗ viết tắt của Hai có nghĩ là gì thế? Bật ra tý đi, Hai.
    ĐLMTRC! NVNCPLT! => Đúng là mạng toàn rớt, chán! Nói về nó chỉ phí lời thôi [r23)] (có lẽ lúc này đang bấm số để gọi)


    == HAITEST: Ta bật lâu rồi mà nàng. Mây Tre Đan quả là dể thương ghê Nàng cũng bật một tí nha! Ta đợi một cái gật đầu duyên dáng và e ấp từ nàng! ...
    C***TRC! BMBMLARN! VL! => Cả đêm chờ máy, thật rõ chán! Bọn mình buôn muộn lắm ấy rồi nhỉ! ..Vậy là...! :((


    == MÂY TRE ĐAN: Mà sao Hai chưa chép ra cái định lý "Ba Mặt Phẳng" theo lời của Hai thế? Hay là Hai luống cuống quá mà sinh ra nói xạo?


    == HAITEST: Ta viết rồi mà nàng, mà nè:
    C**TCĐTBA!TGH.KKK => Cái đó mai ta chờ Đan trả bài à! Thui G9 ha...khò...khò...khò!


    == MÂY TRE ĐAN: Chít miềng dồi!
    Đang không lại đi viết linh tinh theo con Ly "báo lố' dồi! Nó bảo 3 chữ 'T" trong câu lúc nãy của nó lần lượt là "Thằng", "Trẻ""Túc"! Không lẽ lại là :
    "Thằng N... C... C... Trẻ R... V... D... N... Tóc L... Đ...! " => Thằng này còn cực trẻ. Răng vẩu, da ngăm, tóc lại đen... ~X


    == HAITEST: Con Ly nhà nàng báo lố thật đấy! =)) (đúng mình là "thằng" và có 2 cái răng vẩu thật =)) )


    == MÂY TRE ĐAN: Con Ly lại vừa bảo, trong cái câu thứ hai "ĐLMTRC" thì chữ Đ là "Đúng", còn chữ L là chữ "Là". Không lẽ, lại là:
    Đúng Là M... T... R... C... ! => Đúng là mạng toàn rớt, chán!


    == HAITEST: Mà nàng ơi, Mây Tre Đan dễ thương và kiều diễm ơi. Sao nàng ko giải bài tập mà cứ đùa với con Ly mãi thế!? Nàng có giải đc ko nàng hỡi!
    BCLCCC!ĐLONMH?HHH!!! => Bài chiều liệu có cách chưa! Đan làm ổn ngày mai hông? Hic..hic..hic...! :-*

    Buôn đến đây thì chắc là em Đan khò khò rùi! hic...ta cũng khò thôi! Hôm nay kịch câm vui ghê [:D]
  4. Bocau6_pK

    Bocau6_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu tiên là khó đoán nhất bác à, vừa dài vừa ko có từ gợi ý. Dịch ra nghĩa là: Thế này chỉ cố tỏ ra vô đối nói thì làm đi". Những cái sau thì dễ đoán rồi.
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Dịch thế thì hay nhưng mà anh nghĩ là em Đan tính cách thân thiện sẽ ko nói mỉa mai vậy đâu. Với lại em Đan cũng dịch gợi ý mấy từ rồi. Đây là câu của em Ly nói vọng vào thôi. Chắc em Ly em ấy đang tả hình dung của anh thôi. Nói chung thì mình có thế nào họ nói thế, mình vẩu thì họ bảo là vẩu, mình ngăm thì họ nói là ngăm, đúng sự thật nên mình cũng chả giận em Ly.
  6. Bocau6_pK

    Bocau6_pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mai Đan!

    Giờ đã hết và bồ câu đã chết (con không số), nhưng điều đấy ko làm anh buồn. Mặc dù anh vẫn nghĩ một bài toán hay là bài toán chỉ từ những dữ liệu đầu vào đơn giản mà không dễ để tìm đc ra đáp số. Một mối quan hệ tốt đẹp cũng có thể được từ sự quen biết mong manh.

    Nhưng anh buồn vì : em nghĩ anh đã bỡn cợt với em, anh hoàn toàn ko có ý này. Một bài toán hình học có thể giải theo cách thông thường, cũng có thể đc giải bằng giải tích.

    - Đã có lần anh vui vì thấy em nói em ko điền ngày vì có thể anh sẽ còn vào đọc. Nhưng giờ đoạn cuối này lại nát tươm trong cãi vã.

    Nhưng dù sao với anh em vẫn là cô bé thông minh và dễ thương và anh đã vào topic này của em vì điều đó, không một chút nghi ngờ hay có bất cứ một ác ý gì. Sau này có lúc nào vào lại đây đọc anh cũng vẫn sẽ nghĩ về em như vậy. Chúc em vui vẻ.
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không hề có cãi vã đâu, PK.
    Cảm ơn những ý nghĩ ưu ái về Đan của PK![:D]
  8. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    NỖI BUỒN
    Chị bạn em đang trong một nỗi buồn. Em chỉ dùng cái giới từ 'trong".
    Không phải chị ấy buông xuôi hay quá thể đớn đau, nên em không thể dùng động từ "chìm", "chìm đắm".
    Nối buồn.... Có lẽ đó là thứ ta sẽ khó lòng tránh khỏi trong đòi sống, trong cuộc đời.
    Có những nỗi buồn tê tái, day dứt, triền miên, tột cùng, thám thía... và cũng có những nỗi buồn nhẹ, dịu, bâng khuâng....
    Có nỗi buồn nhấn chìm con người, nhưng cũng có nỗi buồn làm con người trưởng thành hơn, chín chắn hơn....
    ...

    Và em nhớ nhất, đây đó, người ta bảo rằng, có cả những nỗi buồn làm con người ta như sang hơn, sang trọng hơn....
    Có đúng vậy không, ta?













    [:D]
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đúng rồi, biết đâu như nỗi buồn Đan đang nói tới, nỗi buồn mà chị bạn đang "trong" kià!
  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    Không đâu, chị ạ.
    Chị đồng nghiệp mà em nhắc tới trên kia là một chị thuộc phòng Tài chính, hơn em 7 tuổi. Chị ấy mới ly dị, có một con nhỏ. Em thì thấy nỗi buồn của chị ấy đang làm cho chị ấy chín chắn hơn, cứng cáp hơn thôi; chứ không phải làm cho chị ấy sang trọng, chị ạ. Bao nhiêu con người thì bấy nhiêu nỗi buồn mà, chị nhỉ?[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, em kể thêm về một chị nữa, cũng chỗ em. Chị ấy là CB của bộ phận Hành chính. Cũng 30 rồi, cơ mà thường xuyên buồn buồn. Chị ấy tốt bụng, hiền hiền; cơ mà có phần nhút nhát. Em đoán là sau mấy thất bại trong đường tình duyên, nên chị ấy sống khép mình. Nếu thấy ghét người ta mà mình vẫn giữ thái độ, vẻ ngoài bình thường thì đã đành; đằng này yêu thích người ta , kiểu 'bên trong thì đã", muốn thương người ta mà cũng vẫn giữ thái độ, vẻ ngoài... bình thường, kiểu "bên ngoài còn ...e" .... chị ạ. Mấy lần, em bảo chị ấy "xông lên", nhưng chị ấy vẫn cứ...thế thôi![:D]

Chia sẻ trang này