1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đan hiểu sai rồi, KCB không nói tới việc nỗi buồn của chị kia ảnh hưởng đến chị ấy ra sao, mà là đang ví dụ nỗi buồn của chị kia được Đan nhắc tới thì...thế nào kìa...
  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    GẦY
    Hoa quả gầy.
    Quả nhãn mà gầy thì cùi mỏng và khô. Quả dưa chuột mà gầy thì nổi múi và đít móp, nhăn nheo. Quả thanh long gầy thì đít không căng và còn nhiều lá. Quả chuối gầy thì có gân, có cạnh mà đít không tròn.... Nói chung là đều không ngon và em không thích.

    Người gầy.
    Các Hoa hậu, Á hậu từ các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam ta cho thấy, péo, mập mạp thì không nên dự thi các cuộc ấy. Vậy mà những chuyến đi Mã Lai của em thì lại cho thấy một quan niệm khác. Đàn ông (...dĩ nhiên cái vẻ đẹp của phụ nữ thì phụ thuộc nhiều vào cái nhận định, thẩm định của phái kia, đúng không?) bên ấy thì hầu như không xem cái vẻ manh mai, mong manh, yểu điệu, liễu yếu đào tơ là đẹp. Phải là những cô, những bà "hoành tráng" cơ, mới được trầm trồ. Nếu bắt gặp sự chỉ chỏ của khách du lịch Việt ta về phía những cô, những bà như thế thì người ta sẽ giơ nắm tay với ngón cái chỏ lên, ý là 'lăm...bờ...oăn..." đấy![:D] Bên ấy, người ta quan niệm rằng, có điều chăm sóc tốt và có cuộc sông tốt thì mới được như vậy; nên đàn ông sẽ rất hãnh diện khi có người phụ nữ của mình béo tốt, tròn xoay![:D] Bên Sinh, cũng có quan niệm ấy trong cộng đồng người Mã Lai và người Ấn. Vậy là, về vẻ ngoài của PN, gầy không hẳn là ...OK![:D]

    Nhưng có một thứ gầy mà em luôn không thích, không muốn gặp....
    Ấy là những câu nói gầy, ý kiến gầy, ý nghĩ gầy....[:D]
    Chúng là thế nào? Thật là không dể để diễn đạt những điều đó; nhưng quả là em thỉnh thoảng vẫn gặp chúng và mỗi khi đối diện với chúng là em lại có cảm giác như ngồi trước một bữa ăn chỉ toàn thịt mỡ .
    Hihi... không lẽ cái ngấy về 'gầy" lại có liên quan với cái "ngấy" về péo nữa ư?[:D]
  3. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Nụ cười tuổi thần tiên.[:D]

    [​IMG]
  4. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 [FONT=&quot]Chị Chính[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Chị Chính vẫn tốt bụng, hiền hiền và buồn buồn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vẫn quen nếp chị Chính ít nói và nếu nói cũng chỉ 1-2 câu không được rõ nghĩa. Chị Chính không phải không nắm được ngữ pháp tiếng Việt, cơ mà hình như nỗi buồn bã của chị làm như uể oải hơn, bất cần hơn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mới qua một lần yêu bị hỏng mà chị Chính đã như sờn lòng yêu.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tuy tuổi không còn trẻ trung, tuy nhan sắc đã không còn xuất chúng và công việc với thu nhập không cao, nhưng đã là ổn định... nhưng chị vẫn còn nhiều thứ bình đẳng với mọi người mà. Ai ngăn chị mở lòng yêu thương người khác? Ai ngăn chị sống hết lòng vì người khác? Ai ngăn chị hy sinh , hiến dâng những phần tốt đẹp của mình cho đời, cho người khác? Ai cấm chị hãy bỏ đi những niềm vui vị kỷ nhỏ bé, những tưởng tượng mơ hồ để tiến về phía những cơ hội vui tưoi thực sự cho cuộc đời của mình?[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Vậy, có phải cái cảnh buồn bã của chị, đơn côi của chị là do chính chị không đây, chị Chính?[/FONT]
    [FONT=&quot]Mới 30 tuổi, sao chị đã sớm ngã lòng?
    [/FONT]


    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Ghi chú: Chị Chính làm ở bộ phận Hành chính chỗ em. Nhiều lúc rất thương chioj ấy và đã bảo chị cứ 'xông lên" mà chưa chịu nghe em bao giờ.
    [/FONT]

    [:D] [FONT=&quot] [/FONT]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} [FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]1- Vợ chồng Tổng thống Nga Putin tuyên bố ly hôn[/FONT]
    [FONT=&quot]DT - Tổng thống Nga Vladimir Putin và phu nhân Lyudmila vừa thông báo trên truyền hình quốc gia rằng cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm của họ đã kết thúc, chấm dứt những tin đồn kéo dài nhiều năm về mối quan hệ của cặp đôi. [/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Vợ chồng ông Putin đã xác nhận chuyện ly hôn.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Cặp đôi đưa ra thông báo trên sau khi tham dự một buổi biểu diễn ba lê tại cung điện Kremlin - lần đầu tiên hai người được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau trước công chúng kể từ lễ nhậm chức của ông Putin hồi tháng 5/2012.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]"Đó là một quyết định chung: chúng tôi ít gặp nhau, mỗi chúng tôi đều có cuộc sống riêng", ông Putin nói.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ông Putin và bà Lyudmila nói rằng lý do họ ly hôn là công việc của tổng thống, vốn chiếm phần lớn thời gian của ông và đòi hỏi một cuộc sống bị công chúng chú ý.[/FONT]
    [FONT=&quot]"Tất cả các hoạt động, công việc của tôi đều bị công chúng chú ý. Có người thích điều này, có người không thích, nhưng có người lại hoàn toàn không hợp với điều đó", ông Putin cho biết, nói thêm rằng bà Lyudmila đã phải chịu đựng sức ép của một đệ nhất phu nhân trong 9 năm.[/FONT]
    [FONT=&quot]"Đây thực sự là quyết định chung của chúng tôi. Tôi thực sự không thích cuộc sống trong mắt công chúng và đi lại bằng máy bay là chuyện rất khó khăn với tôi. Và chúng tôi ít gặp nhau", bà Lyudmila nói.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Cặp đôi không nói rõ họ đã chính thức ly hôn hay chưa. Còn phát ngôn viên tổng thống Dmitry Peskov cho hay hai người chưa chính thức ly dị và ông không biết khi nào thì việc này diễn ra.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ông Vladimir Putin và bà Lyudmila Shkrebneva kết hôn năm 1983. Họ có 2 con gái, Maria và Yekaterina, đều trong độ tuổi 20.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]"Vẫn giữ quan hệ thân thiết"[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia, cặp đôi tỏ ra thân mật, thường xuyên mỉm cười và nhắc tới nhau bằng sự tôn trọng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vợ chồng ông Putin nói rằng 2 con gái của họ đã lớn, nhưng gia đình vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.[/FONT]
    [FONT=&quot]"Chúng tôi luôn có mối quan hệ rất tốt. Tôi vui vì Vladimir vẫn ủng hộ tôi và các con. Ông ấy rất quan tâm tới con cái và các con luôn cảm nhận được điều này", bà Lyudmila nói.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ông Putin xác nhận trên truyền hình rằng cặp đôi không còn sống cùng nhau. Tuy nhiên, ông nói: "Lyudmila và tôi sẽ luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Tôi chắc chắn về điều này, mãi mãi như vậy".[/FONT]
    [FONT=&quot]Đệ nhất phu nhân Nga ít khi được nhìn thấy trước công chúng trong những tháng gần đây, làm nảy sinh các đồn đoán trên truyền thông Nga. Bà Lyudmila vốn được biết là người không thích cuộc sống bị công chúng chú ý. [/FONT]
    [FONT=&quot]Thông báo trên đã chấm dứt những đồn đoán kéo dài nhiều năm về cuộc hôn nhân của vợ chồng ông Putin, do sự xuất hiện ngày càng hiếm hoi của đệ nhất phu nhân Nga trước công chúng trong 5 năm qua. [/FONT]
    [FONT=&quot]Tuy nhiên, thông tin này vẫn gây sốc cho nhiều người Nga, vốn không quen với việc các nhà lãnh đạo của họ ly hôn, mặc dù Nga là một trong những quốc gia có tỷ lệ ly hôn cao nhất trên thế giới.[/FONT]
    Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} [FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]Nhìn lại cuộc hôn nhân của Tổng thống Nga Putin[/FONT]
    [FONT=&quot]DT - Tổng thống Nga Vladimir Putin và bà Lyudmila Shkrebneva kết hôn năm 1983. Sau cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm và có 2 con gái, hai người đã quyết định chia tay.

    [/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    Vợ chồng Tổng thống Nga đi xem một vở ba lê tại điện Kremlin ngày 6/6 trong lần xuất hiện hiếm hoi cùng nhau trước công chúng. Cùng ngày, cặp đôi đã thông báo quyết định ly hôn trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình quốc gia [/FONT][FONT=&quot]Russia24[/FONT][FONT=&quot].

    [​IMG]
    Bà Lyudmila Putin (phải) trong lễ nhậm chức của chồng hồi tháng 5/2012. Đó cũng là lần gần đây nhất hai người được nhìn thấy xuất hiện trước công chúng cùng nhau trước khi thông báo ly hôn.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot][​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    Vợ chồng ông Putin tham gia cuộc điều tra dân số quy mô toàn quốc tại dinh thự Novo-Ogaryovo gần Mátxcơva hồi tháng 10/2010.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot][​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    Tổng thống Putin và phu nhân trước một bữa tối không chính thức với Tổng thống Mỹ George W. Bush và phu nhân Laura Bush tại St.Petersburg tháng 7/2006.
    [​IMG]
    Đệ nhất phu nhân Lyudmila tháp tùng chồng trong chuyến thăm Tây Ban Nha năm 2006. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot][​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    Ông Putin và bà Lyudmila tại Mátxcơva tháng 5/2005.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    Ông Putin và bà Lyudmila đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot][​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    Vợ chồng Tổng thống Putin hồi năm 2003. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    Vợ chồng ông Putin đón tiếp cựu Tổng thốngV George H.W Bush và phu nhân Barbara tại dinh thự Bocharov Ruchei gần Sochi tháng 9/2003. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Vợ chồng Tổng thống Putin gặp vợ chồng Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại London tháng 6/2003.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    Ông Putin và vợ thăm đền Taj Mahal, Ấn Độ tháng 10/2000.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} [FONT=&quot]3-Vợ chồng Tổng thống Nga Putin tuyên bố ly hôn[/FONT]
    [FONT=&quot]DT - Tổng thống Nga Vladimir Putin và phu nhân Lyudmila vừa thông báo trên truyền hình quốc gia rằng cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm của họ đã kết thúc, chấm dứt những tin đồn kéo dài nhiều năm về mối quan hệ của cặp đôi.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Vợ chồng ông Putin đã xác nhận chuyện ly hôn.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Cặp đôi đưa ra thông báo trên sau khi tham dự một buổi biểu diễn ba lê tại cung điện Kremlin - lần đầu tiên hai người được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau trước công chúng kể từ lễ nhậm chức của ông Putin hồi tháng 5/2012.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]"Đó là một quyết định chung: chúng tôi ít gặp nhau, mỗi chúng tôi đều có cuộc sống riêng", ông Putin nói.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ông Putin và bà Lyudmila nói rằng lý do họ ly hôn là công việc của tổng thống, vốn chiếm phần lớn thời gian của ông và đòi hỏi một cuộc sống bị công chúng chú ý.[/FONT]
    [FONT=&quot]"Tất cả các hoạt động, công việc của tôi đều bị công chúng chú ý. Có người thích điều này, có người không thích, nhưng có người lại hoàn toàn không hợp với điều đó", ông Putin cho biết, nói thêm rằng bà Lyudmila đã phải chịu đựng sức ép của một đệ nhất phu nhân trong 9 năm.[/FONT]
    [FONT=&quot]"Đây thực sự là quyết định chung của chúng tôi. Tôi thực sự không thích cuộc sống trong mắt công chúng và đi lại bằng máy bay là chuyện rất khó khăn với tôi. Và chúng tôi ít gặp nhau", bà Lyudmila nói.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Cặp đôi không nói rõ họ đã chính thức ly hôn hay chưa. Còn phát ngôn viên tổng thống Dmitry Peskov cho hay hai người chưa chính thức ly dị và ông không biết khi nào thì việc này diễn ra.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ông Vladimir Putin và bà Lyudmila Shkrebneva kết hôn năm 1983. Họ có 2 con gái, Maria và Yekaterina, đều trong độ tuổi 20.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]"Vẫn giữ quan hệ thân thiết"[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia, cặp đôi tỏ ra thân mật, thường xuyên mỉm cười và nhắc tới nhau bằng sự tôn trọng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vợ chồng ông Putin nói rằng 2 con gái của họ đã lớn, nhưng gia đình vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.[/FONT]
    [FONT=&quot]"Chúng tôi luôn có mối quan hệ rất tốt. Tôi vui vì Vladimir vẫn ủng hộ tôi và các con. Ông ấy rất quan tâm tới con cái và các con luôn cảm nhận được điều này", bà Lyudmila nói.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ông Putin xác nhận trên truyền hình rằng cặp đôi không còn sống cùng nhau. Tuy nhiên, ông nói: "Lyudmila và tôi sẽ luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Tôi chắc chắn về điều này, mãi mãi như vậy".[/FONT]
    [FONT=&quot]Đệ nhất phu nhân Nga ít khi được nhìn thấy trước công chúng trong những tháng gần đây, làm nảy sinh các đồn đoán trên truyền thông Nga. Bà Lyudmila vốn được biết là người không thích cuộc sống bị công chúng chú ý. [/FONT]
    [FONT=&quot]Thông báo trên đã chấm dứt những đồn đoán kéo dài nhiều năm về cuộc hôn nhân của vợ chồng ông Putin, do sự xuất hiện ngày càng hiếm hoi của đệ nhất phu nhân Nga trước công chúng trong 5 năm qua. [/FONT]
    [FONT=&quot]Tuy nhiên, thông tin này vẫn gây sốc cho nhiều người Nga, vốn không quen với việc các nhà lãnh đạo của họ ly hôn, mặc dù Nga là một trong những quốc gia có tỷ lệ ly hôn cao nhất trên thế giới.[/FONT]
    Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em có đọc về cuộc đời bác Pu- tin, nên em cứ nghĩ ngợi mãi về câu chuyện ly hôn này.Em thì em bảo là không chắc đã thật như thế....[:D]
  6. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    [FONT=&quot]Cục Bông nhà em lại quay về.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Cục Bông bé bỏng, vàng nhạt và yêu quý của nhà em lại đã quay về, sau hơn một tuần đi đâu đó.[/FONT]
    [FONT=&quot]Những tưởng Bông đi đâu xa quá mà không còn nhớ nổi đường về. Những tưởng Bông mải mê theo chúng bạn mà không trở lại nữa rồi.Hoặc là Bông đã đi theo tiếng gọi thì thầm mà mãnh liệt từ một mối tình nào đó (tại vì, chú em bảo, thế giới của Bông cũng có yêu đương, cơ mà yêu đương theo mùa, theo vụ thôi[:D]) .... Nhưng cuối cùng, chạng vạng chiều thứ Bẩy vừa qua, Bông lại quay về, ngoan ngoãn cuộn mình trên cái nhánh cây Roi quen thuộc của nhà em.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vẫn giấu cái đầu xinh dưới đôi cánh nhỏ. Ngoan ngoãn, trật tự như xưa....[/FONT]
    [FONT=&quot]Tinh mơ, Bông lại bay đi.... Chạng vạng, Bông lại quay về....[/FONT]

    [FONT=&quot]Có khi, đi ngang qua, tay em mà với lên thì cũng chỉ còn cáh chỗ Bông chừng dưới một sải tay....[/FONT]
    [FONT=&quot]Không thấy Bông chọn những cành trên cao. Chắc Bông sợ những lay động , sợ những cơn gió lớn?[/FONT]
    [FONT=&quot]Bông cũng không bao giờ chọn những chỗ cành to. Có phải Bông đề phòng những hiểm họa từ mặt đất? Những con chuột hung dữ, chẳng hạn?[/FONT]


    [FONT=&quot]Bông luôn về một chỗ thôi....[/FONT]
    [FONT=&quot]Chỗ của Bông luôn ở gần cuối một cành roi nhỏ....[/FONT]

    [FONT=&quot]Chỉ cầm soi đèn lúc đêm tối, chỉ cần dậy sớm một chút là từ ban- công, em luôn lại được thấy Bông thôi....[/FONT]
    [:D] /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Chị Chính và chị Thái Vy.

    Cùng một việc mà hai chị đồng nghiệp chỗ em hình như có hai ý khác nhau.
    Nghe em bảo, tuần trước em "chôn' thêm hai anh chàng nữa, các chị ạ. [:D]. Ý em là hai anh chàng vớ vấn, dớ dẩn và có một anh chàng thì thêm tội lèm bèm. Em bảo, zai mà tính lèm bèm thì khó làm được việc gì ra hồn lắm.
    Chị Chính nghe xong, chẹp miệng, "mày ác vừa thôi!"[:D]
    Chị Thái Vy thì hơi khác. Ậm ừ môt hồi, chị thủng thẳng, "Ừ, chôn thì ...chôn!"[:D]

    Lạ cái là, rất nhiều chuyện về các chàng, em lại hay kể cho cả hai chị nghe. Lần nào cũng thấy hai chị khác nhau, không khác cái này thì khác cái nọ.[:D]

    Ghi chú: Chị Thái Vy vừa ly hôn , làm bên phòng Kế toán.
  8. bocau10_pk

    bocau10_pk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    >:D<
  9. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Tình Yêu có thọ lắm không?[:D]

    Tại nghe mấy mấy đứa bàn tán xôn xao, 'Tình Yêu thường chết nhanh lắm!", ' Không đâu, Tình Yêu có thể kéo dài nhiều năm lắm, có khi mãi mãi ấy chứ!"....; Chị Chính và chị Thái Vy chỗ em đều phải lên tiếng, tham dự cuộc...vui![:D]
    Nhưng kỳ lạ là, cả hai bà chị hôm nay đều nhất trí bảo, " Nó (tức là cái có tên là Tình Yêu í![:D]) thực ra chỉ tồn tại thời gian không dài lắm đâu nha! Chúng mày nhiều khi lẫn lộn Tình Yêu mí cả Tình Nghĩa và những thứ tình cảm khác đấy!"
    Em hỏi, vậy thì "nó" sống được độ bao lâu ạ?
    Chị Chính: Một vài tháng, một vài năm thôi!:((
    Còn chị Thái Vy: Cũng chừng vài tháng, 1-2 năm là cùng! Khéo tưởng tượng, gán ghép bừa bãi thì cũng còn thêm được vài năm! =((....[:D]

    Thế là hình như em cũng thấy hoang mang! Không lẽ thế á?[:D]:-w[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tình Yêu có thọ lắm không?[:D]

    Tại nghe mấy đứa bàn tán xôn xao, 'Tình Yêu thường chết nhanh lắm!", ' Không đâu, Tình Yêu có thể kéo dài nhiều năm lắm, có khi mãi mãi ấy chứ!"....; Chị Chính và chị Thái Vy chỗ em đều phải lên tiếng, tham dự cuộc...vui![:D]
    Nhưng kỳ lạ là, cả hai bà chị hôm nay đều nhất trí bảo, " Nó (tức là cái có tên là Tình Yêu í![:D]) thực ra chỉ tồn tại thời gian không dài lắm đâu nha! Chúng mày nhiều khi lẫn lộn Tình Yêu mí cả Tình Nghĩa và những thứ tình cảm khác đấy!"
    Em hỏi, vậy thì "nó" sống được độ bao lâu ạ?
    Chị Chính: Một vài tháng, một vài năm thôi!:((
    Còn chị Thái Vy: Cũng chừng vài tháng, 1-2 năm là cùng! Khéo tưởng tượng, gán ghép bừa bãi thì cũng còn thêm được vài năm! =((....[:D]

    Thế là hình như em cũng thấy hoang mang! Không lẽ thế á?[:D]:-w[:D]
  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Vùng đất kẹp giữa hai con đèo, đèo Mụ Dạ và đèo Cả đã mang đến cho em bao nhiêu là ấn tượng và cảm xúc.
    Đã ba ngày, em bận rộn và tất bật trên mảnh đất này....
    Vì chưa có đủ thời giờ, em muốn chia sẻ về Vũng Rô trước....[:D]
    [​IMG]









    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em muốn pót thêm ảnh mà không được, đành để sau vậy!:((

Chia sẻ trang này