1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Ngày mai, em phải ra về rồi. Sáng nay, hôm nay phải lên mạn phía bắc, huyện Tuy An....Lại một ngày quần quật, ko có nghỉ trưa đây.[:D]


    Cái phao ghi dấu vị trí Tàu Không Số năm xưa tại Vũng Rô đây....
    [​IMG]
  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Hàng không VN đã chính thức bảo, các bạn (em + đồng nghiệp) phải chễ 1 ngày để ra HN! Nghĩalà ra HN, em sẽ chỉ còn 1 buổi tối cho việc chuẩn bị để đi Ma Linh, Bố Chánh![:D]
    Mệt đây!




    Nhưng em vẫn có thể gửi hình ảnh của sáng sớm nay- Ghềnh Đá Đĩa của mảnh đất Phú Yên!

    [​IMG]
  3. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Em đã hình dung rõ hơn về phương án "vườn quanh nhà' cho cái ngôi nhà tương lai. Trên sườn đồi, cây bóng mát, lối đi lát đá quanh co, có xích đu, có hồ nước ngay cạnh nhà.... Em định "trình" các sếp em cái phương án này![:D]
    [​IMG]
  4. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Không biết sao mà em vẫn hay bị ám ảnh bởi những loài hoa nhỏ bé như vầy![:D][​IMG]
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Gửi chị Thái Vy sắc hoa của cái nghĩa trang nổi tiếng mà em sắp viếng thăm này! Mong chị vui vẻ![:D]
    [​IMG]
  6. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    [FONT=&quot]Trong những giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ hơn[:D]


    [/FONT]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 [FONT=&quot]Chàng trai[/FONT][FONT=&quot] Trần Tiến Thực, tham gia chương trình "Ai là triệu phú" tối 30/7 đã nói: “Trong những giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ hơn.”[/FONT]
    [FONT=&quot]Khi ấy, tình huống mạo hiểm là thí sinh Trần Tiến Thực, người chơi chính chương trình Ai là triệu phú, vượt qua câu số 9 với mức thưởng 14 triệu VND, tiến bước tới câu 10 và có cơ hội giành được mức thưởng 22 triệu đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Và khi Tiến Thực phải dùng quyền trợ giúp hỏi ý kiến của khán giả. Hai cô gái trong trường quay giơ tay và tự tin với phương án A. Thậm chí, cô gái thứ hai còn khẳng định “như đinh đóng cột” rằng đáp án A là chính xác vì chị đã xem tiểu thuyết Trở về Eden tới 3 lần. Tuy vậy, khi người trợ giúp thứ ba là một nam giới cố vấn, anh đã chọn phương án B. Người chơi đã chọn theo thiểu số là phương án B.[/FONT]
    [FONT=&quot]Sau khi chọn xong, anh tự nhiên nói: “Trong những giờ phút quyết định, tôi ít tin vào phụ nữ hơn.”[/FONT]
    [FONT=&quot]Câu nói này khiến ngay cả Lại Văn Sâm cũng phải thốt lên: “Tôi ngưỡng mộ bạn. Và B là phương án chính xác.”[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]------------- [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Nay có một bài thơ như vầy….[:D][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]…Chuyện rằng ở một chương trình[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Trả lời câu hỏi để rinh giải vàng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Người chơi là một anh chàng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Đẹp trai phong độ, sàng sàng đôi mươi[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Ở ngay câu hỏi thứ mười[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Anh ta gặp khó, nhờ người ra tay[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Ba người xin giúp đỡ ngay[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Hai người là nữ, chốt ngay trả lời[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Kèm theo chắc chắn phần mười[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Truyện này tôi đọc phải hơn 3 lần[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Người trai cũng chẳng phân vân[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Đưa ra đáp án không cần nghĩ suy[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Anh chàng chơi cũng nghi nghi[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Người nào cũng chắc, làm chi bây giờ?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Sau hồi suy nghĩ, bất ngờ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Anh đưa đáp án, theo người con trai[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Mọi người ngơ ngác như nai[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Anh sao không chọn theo hai cô nàng?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Anh cười và nói nhẹ nhàng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]"Những khi quyết định, luận bàn việc chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Em thường có rất ít khi[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Tin vào phụ nữ, như khi thế này"[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]MC ha hả cười ngay[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Tôi ngưỡng mộ bạn, thiệt hay đó mà[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Đáp án chính xác bạn à! [:D][:P]>:)
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]ha…ha…>:)ha….>:)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    [FONT=&quot]Trong những giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ hơn[:D][/FONT]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 [FONT=&quot]Chàng trai[/FONT][FONT=&quot] Trần Tiến Thực, tham gia chương trình "Ai là triệu phú" tối 30/7 đã nói: “Trong những giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ hơn.”[/FONT]
    [FONT=&quot]Khi ấy, tình huống mạo hiểm là thí sinh Trần Tiến Thực, người chơi chính chương trình Ai là triệu phú, vượt qua câu số 9 với mức thưởng 14 triệu VND, tiến bước tới câu 10 và có cơ hội giành được mức thưởng 22 triệu đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Và khi Tiến Thực phải dùng quyền trợ giúp hỏi ý kiến của khán giả. Hai cô gái trong trường quay giơ tay và tự tin với phương án A. Thậm chí, cô gái thứ hai còn khẳng định “như đinh đóng cột” rằng đáp án A là chính xác vì chị đã xem tiểu thuyết Trở về Eden tới 3 lần. Tuy vậy, khi người trợ giúp thứ ba là một nam giới cố vấn, anh đã chọn phương án B. Người chơi đã chọn theo thiểu số là phương án B.[/FONT]
    [FONT=&quot]Sau khi chọn xong, anh tự nhiên nói: “Trong những giờ phút quyết định, tôi ít tin vào phụ nữ hơn.”[/FONT]
    [FONT=&quot]Câu nói này khiến ngay cả Lại Văn Sâm cũng phải thốt lên: “Tôi ngưỡng mộ bạn. Và B là phương án chính xác.”[:D][/FONT]
    [FONT=&quot]------------- [/FONT]
    [FONT=&quot]Nay có một bài thơ như vầy….[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]…Chuyện rằng ở một chương trình[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Trả lời câu hỏi để rinh giải vàng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Người chơi là một anh chàng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Đẹp trai phong độ, sàng sàng đôi mươi[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Ở ngay câu hỏi thứ mười[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Anh ta gặp khó, nhờ người ra tay[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Ba người xin giúp đỡ ngay[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Hai người là nữ, chốt ngay trả lời[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Kèm theo chắc chắn phần mười[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Truyện này tôi đọc phải hơn 3 lần[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Người trai cũng chẳng phân vân[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Đưa ra đáp án không cần nghĩ suy[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Anh chàng chơi cũng nghi nghi[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Người nào cũng chắc, làm chi bây giờ?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Sau hồi suy nghĩ, bất ngờ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Anh đưa đáp án, theo người con trai[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Mọi người ngơ ngác như nai[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Anh sao không chọn theo hai cô nàng?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Anh cười và nói nhẹ nhàng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]"Những khi quyết định, luận bàn việc chi[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Em thường có rất ít khi[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Tin vào phụ nữ, như khi thế này"[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]MC ha hả cười ngay[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Tôi ngưỡng mộ bạn, thiệt hay đó mà[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Đáp án chính xác bạn à![:D][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]ha…ha>:)…ha….>:)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  8. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 [FONT=&quot]PV: Thưa anh, hiện nay phi cơ là phương tiện có tốc độ nhanh nhất trong giao thông phải không?[:D][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Máy bay:[/FONT][FONT=&quot] Hoàn toàn chính xác.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tại sao lại như thế, thưa anh?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Đầu tiên, tại hàng không có lẽ là 1 trong những nơi tập trung nhiều trí tuệ cao nhất của loài người.[/FONT]
    [FONT=&quot]Cái đó tôi biết rồi.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng còn 1 thứ nữa khéo nhà báo chưa biết đâu. Đó là tại máy bay không có chiếc nào có cổ hết.[/FONT]
    [FONT=&quot]Cái gì?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Cổ. Nhà báo hiểu chưa?[/FONT]
    [FONT=&quot]Hiểu rồi. Đó là 1 bộ phận trung gian giữa đầu và vai.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Và gà, vịt, ngan, ngỗng, và cả người đều có. Riêng máy bay thì không.[/FONT]
    [FONT=&quot]Điều ấy có lợi gì?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Lợi lắm chứ! Vì không có cổ, máy bay chả bao giờ phải ngoái lại phía sau. Kết quả là nó bay nhanh.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngoái lại phía sau ư?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Vâng. Đó là 1 động tác. Nhưng gần đây, tôi thấy khi ra Hà Nội, nhất là đọc ở Tâm Sự của TTVNOL,>:)[:D] nó đã trở thành 1 đức tính.[/FONT]
    [FONT=&quot]Anh nói gì vậy? Đức tính ngoái lại phía sau?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Vâng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ví dụ?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Ví dụ, tôi vào 1 nhà hàng ăn. Và tôi kinh ngạc thấy hầu như tất cả các bàn trong đó đều được đặt sẵn cho 1 cuộc họp lớp cũ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lớp cũ gì?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Đủ thứ. Nào Đại học, nào Cấp 3, Cấp 2, Cấp 1. Có thể nói, không 1 lớp gì người ta không tìm ra và lấy cớ tụ tập với nhau.[/FONT]
    [FONT=&quot]Những cuộc tụ tập ấy diễn ra thế nào?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Tất nhiên là cảm động thôi. Có bắt tay, có hỏi thăm. Có ôm chầm lấy nhau, khen nhau trẻ, khen nhau béo, và khen nhau đủ thứ. Chả có gì xấu cả.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ừ, đâu có gì xấu.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng nói thực nhé, trong lòng tôi có 1 chút gờn gợn, 1 chút băn khoăn. Tại sao chúng ta lại dùng nhiều thời gian để ngoái lại phía sau đến thế?[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhiều ư?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Cá nhân tôi cảm thấy là nhiều. Tôi tin rằng trong cuộc đời, người ta nên dùng phần lớn thời gian để cải tiến hiện tại, sau đó tìm mọi cách thay đổi tương lai. Đối với quá khứ, nên dành cho nó 1 khoảng thời gian ít nhất.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tại sao lại ít nhất?[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Tại muốn hay không muốn, quá khứ cũng là cái qua rồi. Nói theo khoa học, quá khứ không thể thay đổi được, dù có đầu tư cho nó bao nhiêu chăng nữa. Cho nên việc cứ lục lọi quá khứ 1 cách quá kỹ, quá cẩn thận và quá chi tiết thì theo tôi, nếu không dám gọi là việc xấu thì cũng cần bảo là việc không nên dành cho hầu hết thời gian và cả không gian.[/FONT]
    [FONT=&quot]Kể ra anh nói cũng có lý.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Trong những nhà hàng mà tôi đến với những cuộc họp lớp, họp trường liên tu bất tận, mọi người nói đủ thứ, nhưng lại ít nói tới tương lai nhất. Họ gặp nhau chủ yếu vì những kỷ niệm cũ. Rất nhiều cái cũ là thiêng liêng, nhưng thật buồn nếu hiện tại chẳng có gì thiêng liêng sất.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đúng lắm![/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Tôi đã đến nhiều nơi, và tôi dám thề với nhà báo, tôi tin chắc Hà Nội là nơi chiếm giải vô địch về buổi họp những kỷ niệm ngày xưa. Đó là 1 điều hay, nhưng hình như hơi bị lạm dụng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Phát biểu vấn đề này tế nhị lắm bác ạ. Rất dễ bị họ bảo mình thực dụng, thiếu tình cảm, thiếu nhiều thứ khác…[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Tôi biết, nên tôi cứ băn khoăn mãi trước khi nói ra. Tôi chỉ muốn lấy 1 dẫn chứng: Các phi cơ sở dĩ đạt tốc độ cực cao, luôn lao nhanh về phía trước là bởi vì chúng đều không có cổ. Đối với chúng, những thử thách ở phía trước mới là quan trọng tối cao![/FONT]
    [FONT=&quot] >:)[:P][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  9. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Nhẩn nha cuối tuần....[:D]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 - Thế giới hiện đại đầy đủ tiện nghi nhưng hỗn độn và không có gì chắc chắn. Và con người chúng ta với tâm thế lưỡng cực và trạng thái mơ hồ, mỗi ngày đi qua nhau mà không biết mình cần ai và cũng không biết ai cần mình. Suy đến cùng hình như chỉ có tình yêu và lòng tốt chính là những điều cốt yếu nhất để cứu rỗi con người, cứu rỗi thế giới....


    - Hằng ngày, chúng ta được chứng kiến quá nhiều câu chuyện trên các phương tiện truyền thông, như tội phạm càng ngày càng trẻ hóa, như sự thờ ơ của con người khi chứng kiến một ai đó bị tai nạn giao thông, sự trống vắng niềm tin vào cái tốt, cái đẹp, cái thiện…



    - Vậy nguyên nhân của tình trạng mà chúng ta nhắc rất nhiều trên báo chí thời gian gần đây, là sự thờ ơ, vô cảm của con người với đồng loại là do đâu?
    Cái này phải nhìn rất sâu vào đời sống xã hội thì mới có thể truy vấn được. Chẳng hạn vì sao người ta ngại không cứu một người bị tai nạn giao thông trên đường. Có phải vì con người đã hoàn toàn mất đi lòng trắc ẩn hay vì lộ trình cứu một người bị tai nạn quá phức tạp đã khiến con người ta sợ bị lụy phiền. Một người bị tai nạn trên đường thì ngay lập tức sẽ có một đám đông hiếu kỳ vây quanh xem, đó là biểu hiện của kém văn minh, khiến cho ai đó muốn cứu người bị nạn nhiều khi phải bất lực. Rồi khi mang được người bị nạn đến bệnh viện, người ta có thể sẽ gặp phải sự phản ứng của người nhà nạn nhân, bị hiểu lầm… Bệnh viện thì luôn trong tình trạng quá tải, không có quỹ dành cho việc cứu người bị nạn… Tất cả những cái đó khiến cho người ta nản, lòng tốt mai một dần đi… Một điều nữa, dường như đang có một phản ứng dây chuyền nào đó trong xã hội làm cho con người ngày một trở nên nóng tính, ít kiên nhẫn hơn. Đó có lẽ là sự tích tụ của rất nhiều bức xúc mà mỗi ngày họ gặp phải. Bước ra khỏi cửa nhà là tắc đường triền miên, muộn giờ đón con, muộn giờ làm. Những đòi hỏi của đời sống tiêu dùng thì không ngừng tăng áp lực lên tham vọng của con người. Gương mặt con người hôm nay dường như có nhiều nét cau có hơn. Trẻ em sống trong căng thẳng nhiều hơn, vì hằng ngày chúng phải chứng kiến, chịu đựng những căng thẳng của bố mẹ… Nói chung, như một kiểu “giời đày” thế nào đó ….


    - Vậy, cần phải đi như thế nào trong cuộc đời?

    Không phải cứ giàu là hạnh phúc, không phải cứ có nhiều thứ là hạnh phúc. Và thước đo của hạnh phúc phải được hiểu ở những giá trị cao hơn vật chất hay sự sở hữu. Một thế hệ chỉ lao đầu vào học để kiếm tiền chứ không phải học để hoàn thiện nhân cách, kiến thức, kinh nghiệm cuộc đời thì cũng là đang có cái gì không ổn.

    Người có bằng cấp thì nhiều mà xã hội vẫn ít người ứng xử có văn hóa.

    Việc chấp nhận bản thân, chấp nhận hoàn cảnh cũng là câu chuyện cần phải học.

    Rất nhiều người trong xã hội rơi vào bi kịch vì họ không chịu sống vừa với bản thân mình, luôn muốn nhận nhiều hơn những thứ mà khả năng của mình có thể đạt tới….

    Thật tuyệt biết bao khi có những người Mà không bao giờ ta phải giấu họ điều gì, dù thành công hay thất bại, và cả những sai lầm….[:D]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Những sớm mưa tháng 7 nối vào những trưa mưa tháng 7....

    Dắt dây nhau đi lướt khướt
    bao đền chùa khói nhang ướt rượt


    gã giang hồ rạp mình cầu an cho bà mẹ ở quê,
    mẹ rạp mình cầu an cho đám lúa chìm đồng....


    Tượng muôn thuở mỉm cười,
    ai nghiêng trời chắt bớt nước đi ?


    người lang thang nhặt đoạn mía cúng vong
    Hau háu mút thanh thao đồng bãi....[r24)]

Chia sẻ trang này