1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Mùa Vu Lan 2013….[rose]


    Bông hồng này là cho em, còn bông hồng này là cho anh. Đây bông hồng đỏ thắm, còn đây là bông bạch hồng. Và, bông này nữa, cho những ai đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn....

    Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi, ta sẽ như đóa hoa không mặt trời, ta sẽ như trẻ thơ không nụ cười và khi ấy, ta ngỡ đời mình như không thể lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm ....

    Mẹ hiền luôn như là dòng suối dịu hiền, như là những bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao…. Mẹ luôn là ánh đuốc trong đêm khi ta lạc lối ....


    Mẹ như là lọn mía ngọt ngào. Mẹ như là nải chuối, buồng cau, là tiếng dế đêm thâu, là nắng ấm nương dâu…. Mẹ yêu luôn là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời ....

    Nhất định, rồi một chiều nào đó ta sẽ về, về bên Mẹ và nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu và nói với Mẹ rằng, "Mẹ ơi, Mẹ ơi… Mẹ có biết hay không…." . Mẹ yêu dịu dàng, cười hỏi, “Biết gì , con yêu….” Và ta bỗng ngập ngừng, "…biết là… biết là con thương Mẹ không ….."


    Đấy, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó, anh . Đấy, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó, em ....Xin các anh và xin các em, hãy cùng tôi nhớ về Mẹ yêu đi.... Hãy cùng tôi nhớ về Mẹ yêu đi, trong dịp Vu Lan này…..[r32)]


    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Buồn cười chị Chính

    Thỉnh thoảng lại thấy thế!
    Vừa đầu giờ mà đã thấy tiếng chị chỗ tạp vụ. Chí chóe. Xôn xao. Rồi im lặng. rồi lại chí chóe....[:D]
    Vốn ít nói, câu từ thì không gãy gọn, tư duy cũng ngổn ngang mà cứ hay dự vào mấy cái chí chóe, xôn xao....
    Con mụ Thêm bên phát hành nó lừ mắt, cười mỉa mà chị đâu có biết![:D]
    Người gì mà đuểnh![:P]

    Bị chị mắng cho mấy lần về tội bảo chị, 'chị ăn theo , nói leo làm gì!", nhưng chả bảo giờ chị giận lâu; nên tý nữa nhất định sẽ lại bảo, "chị lo thân chị chưa xong, chí chóe chỗ í làm gì!".

    Thấy buồn cười về chị Chính.[:D]
  3. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Ôi yêu sao cái từ "đuểnh". 50 năm trước nó tròn vành vạnh với từ "đoảng". Thật ko ngờ nó còn hiện hữu tại nhân gian. Yêu lắm! Cảm ơn đời, cảm ơn người......
  4. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    Với rất nhiều người Việt Nam (nói con số định lượng về tỉ lệ này ra, e gây buồn bã cho cộng đồng![:D]), khi được yêu cầu chỉ cần nói/ viết một câu, chỉ cần chọn dùng một từ, một ngữ bằng tiếng Việt sao cho chính xác, cho hay trong một văn cảnh nhất định cũng là... việc khó, rất khó , thậm chí là không thể![:D]

    Trong bốn câu ngắn trên của bạn, mờ nghĩa nhất là chữ "nó" đấy. ^:)^

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    A...[:P]



    Với rất nhiều người Việt Nam (nói con số định lượng về tỉ lệ này ra, e gây buồn bã cho cộng đồng![:D]), khi được yêu cầu chỉ cần nói/ viết một câu, chỉ cần chọn dùng một từ, một ngữ bằng tiếng Việt sao cho chính xác, cho hay trong một văn cảnh nhất định thì việc nói, viết hoặc chọn đó cũng là... những việc khó, rất khó , thậm chí là không thể! ![:P]>:)






    >:)
  5. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Thật thế sao? [:D] Nhưng mà theo anh được học thì sau dấu chấm than (!) là kết thúc một câu. Vậy phải chăng chủ tóp đếm nhầm số câu rồi? Hỏi khí không phải chú tóp công tác ở lĩnh vực nào để anh dễ nói chuyện?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Keke, bây giờ mới thực sự để ý đến cái câu này.
    Thế này em chủ tóp ạ, trước khi đi sâu với e về ngữ pháp, chính tả thì anh cũng phàn nàn về em một chút. Là vì thế này, trong câu phàn nàn của em về vấn đề "mờ nghĩa" ấy mà, thì thực sự là anh cũng thấy e dùng từ nó hơi bị mờ nghĩa -> cái từ "bạn" của em có nghĩa là thế nào? E thử giảng nghĩa cho anh coi. Phải chăng e muốn kết bạn với anh?

    Giải thích cho anh nghe đi, rồi sau đó anh sẽ giải nghĩa từ "nó" cho em thỏa mãn trí tò mò. Yên tâm là điều này nằm trong khả năng kiến thức của anh [:P]
  6. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    - Đúng là đếm nhầm đấy. Năm câu ngắn![:P] Cũng tại cái nội dung của bài viết của anh nó hơi nhàn nhạt, nên em cũng chỉ mới liếc qua thôi í mà....[:P] Về công việc thì hiện tại, em làm việc với mấy ngành khoa học xã hội là chủ yếu (văn thơ, lịch sử, văn hóa học, ngôn ngữ học, giáo dục học; đại khái với mấy thứ "học" kiểu í....[:P]); mặc dù trước đây, em vốn rất hâm mộ khoa học tự nhiên (nhất là Toán học, Vật lí học, Địa chất học, Vũ trụ học...) và đã định vào ngành Vật lí thiên văn nữa cơ đấy, anh ạ.[:P][:P]

    - Em thì em thấy ở bài trên đây của anh, tuy các câu văn có dài hơn trước và mặc dù vẫn còn một số 'hương vị' của kiểu giao tiếp thông dụng, nôm na, nhưng anh có vẻ như cũng đã biết viết ra những câu văn tương đối là cân đối, tàm tạm được! Nếu được chấm điểm thì em thấy là hoàn toàn có thể vừa cười vừa cho nó điểm 5/10, anh ạ. Gọi là điểm 'tàm tạm", "đạt"... í mà.[:P]

    - Em thì em cũng thấy thêm rằng, giọng điệu và những nội dung được anh quan tâm... đã cho thấy anh cũng còn khá trẻ, đúng không nào? Người có nhiều trải nghiệm và hiểu biết thì bao giờ cũng từ tốn, khiêm tốn, điềm đạm; chẳng hạn như trong chuyện xưng hô í.... Anh có biết phép lịch thiệp (qui tắc) quan trọng nhất khi giao tiếp không, nhất là giao tiếp trên mạng ảo? Em thấy mấy nam thanh niên dạo này hay phạm lỗi trong vấn đề này lắm đấy, nhất là các "zai' trẻ, mới lớn![:D]
  7. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Đếm thì hết nhầm rồi nhưng em vẫn nhầm ở vấn đề khái niệm "ngắn", "dài". Không phải là năm câu ngắn mà là bốn câu ngắn và một câu cực ngắn! [:P]

    Uhm`, lội qua vài page topic phát hiện một điều rất thú vị, đó là hình như thói quen đổ cho bài viết của người khác "nhàn nhạt" mà ko buồn liếc lại bài mình thì là sở thích, là thú vui tao nhã của em chủ tóp. Nhưng ko sao, anh yêu hết thảy mọi điều thú vị trong cuộc sống, dù nó có mang hình hài ra sao, dù nó được nhào nặn như thế nào [:D]

    Trước hết anh muốn hỏi em chủ top là em hiện công tác ở lĩnh vực nào để anh tiếp chuyện cho phù hợp, Nhưng sau khi em khiêm tốn, điềm đạm đưa ra rất nhiều những lĩnh vực liên quan đến "học" như vậy thì anh đành phải thay đổi lại câu hỏi của mình một chút. Anh hỏi lại em với một câu hỏi khác là, em chủ tóp muốn anh tiếp chuyện với em theo phong cách ở lĩnh vực nào em đang công tác, hay ở lĩnh vực em từng hâm mộ nào để anh còn biết cách?

    Anh cũng khiêm tốn mà khẳng định với em là, ở hết thảy lĩnh vực mà em đã liệt kê thì anh đều yêu thích và cực kỳ am hiểu nên em cứ thoải mái lựa chọn 1 trong những lĩnh vực đó làm mạch văn chủ đạo cho những cuộc trao đổi thân mật sau này của chúng mình [:D]

    Còn nếu e vì bối rối mà ko thể tự lựa chọn thì anh có thể gợi ý một chút thế này, nếu em cũng có hứng thú và có kiến thức sâu sắc về Đại Dương Học giống như anh thì chúng ta sẽ trao đổi những câu chuyện với nhau trên cơ sở phong cách của lĩnh vực khoa học rất thú vị này. :-bd
  8. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Ngay vừa rồi đây, chị Thái Vy sang chỗ em. Ngồi uống trà, em đem câu chuyện với anh ra kể. Rằng, anh í là người yêu thích và “cực kỳ am hiểu” nhiều lĩnh vực về khoa học xã hội và tự nhiên, đặc biệt lại còn có kiến thức “sâu sắc’ về Đại dương học và lại còn muốn trao đổi ‘thân mật” với em dài dài…. [:D]Nghe xong, chị cũng cười , “Nó bốc phét đấy! Nhưng, zai nó khua môi múa mép tý thì cũng không sao! Có khi chúng chỉ giỏi hơ hơ cái kiếm bằng gỗ, chứ kỳ thực không biết gì đâu. Nhưng nhân tiện thì cũng cứ hỏi thử nó xem, nó đã biết hết các bãi tắm của Việt Nam ta chưa và nên đi những bãi nào thì tốt nhất?”[:D]


    Đấy, em cũng lấy luôn những câu ấy để hỏi anh, được không?
    Sau đó, anh hãy bắt đầu từ việc tổng quan về Đại dương học…. (Anh có hiểu hai chữ ‘tổng quan” không ạ?[:D])

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  9. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    À, thực ra theo cách lý giải biện chứng ở tầm vi mô cũng như vĩ mô, cộng với đặc điểm đặc thù của nghành khoa học này thì anh được biết rằng, nói về Đại Dương Học là khi người ta nói về tất cả những điều thú vị xảy ra tính từ chu vi của mép nước và diện tích của mặt nước biển trở xuống. Còn bắt đầu từ cũng những thứ ấy hắt lên thì nó thuộc về một cuộc sống khác, một lĩnh vực khác, mà gần nhất ta có thể nhắc đến đó là ngành Du Lịch.

    Còn khi nào hai khái niệm này gặp nhau, nghĩa là khi những con sóng bạc đầu ầm ào thao thiết hay dịu dàng hôn êm đềm lên bờ cát, và thế nghĩa là khi đó ta đang nói về sự giao thoa của hai bộ môn khoa học tuyệt vời trên -> Ở nơi đó là sự bắt đầu cho một lĩnh vực vô cùng tuyệt vời khác. Đó chính là khi ta nói về lĩnh vực Thơ Ca :x

    Có thể em hơi nhầm lẫn về vấn đề này. Nhưng không sao, anh cũng lại yêu hết thảy những sự nhầm lẫn đáng yêu đó! Nhưng bây giờ thì em chủ tóp muốn muốn anh tiếp chuyện với em theo phong cách ở lĩnh vực nào? Đại Dương Học hày là Du Lịch Học hay lĩnh vực Thơ Ca? [:D]
  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    Chị Thái Vy bảo, "nó" định nghĩa về Đại Dương Học như vậy quả là vui thật đấy! Chị í bảo, chắc anh chàng này được cái vui tính thôi, chứ trò chuyện với "nó" cũng chả hy vọng có thông tin gì mới, thú vị. Có mỗi chuyện nêu tên các bãi tắm Việt Nam cũng không làm nổi; có mỗi câu hỏi đơn sơ, giản dị thế mà cũng không biết trả lời; mà hình như 'nó' cũng không biết thế nào là việc tổng quan một ngành khoa học thì phải .... [:D]

    Em thì thấy, hình như 'nó' cũng đã cố gắng rồi, cái gì cũng phải dần dần....[:D]

Chia sẻ trang này