1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Sau khi đọc đoạn cảm nghĩ trên của "chị Chính" thì anh đã hiểu rằng vì sao thỉnh thoảng em lại thấy buồn cười về chị Chính! =)) Anh cũng buồn cười =))

    Để làm phần nào nguôi ngoai sự thắc mắc hoài nghi của em chủ tóp thì anh chỉ cần hỏi em đã bao giờ nghe mẩu đối thoại dưới đây chưa:

    - Chào anh! Ồ, nhìn anh rất đáng yêu trong bộ quần đùi áo vest này!
    - Ôi chào em! Nếu đúng thế thì nhìn em cũng thật tuyệt vời trong bộ quần jean với chiếc áo tứ thân này!
    :P


    Thực ra đó không phải là hai chữ mà là một từ được ghép bởi hai từ đơn là từ "tổng" và từ "quan", và 2 từ được tạo thành bởi một số chữ cái cùng với nguyên âm và phụ âm.

    Như vậy là câu hỏi của em sai nhưng mà thôi, anh cũng yêu luôn cả những sự sai sót dễ thương đó. Vậy anh trả lời câu hỏi của em như sau:
    Từ ghép "tổng quan" đc cấu tạo bởi hai từ đơn là từ "tổng" và từ "quan". "Tổng" có nghĩa là tất tần tật, còn "quan" có nghĩa là nhìn, quan sát.... Vậy nghĩa của từ "Tổng quan" có nghĩa là nhìn thấy tất tần tật. Nghĩa câu này có vẻ hơi nhạy cảm! Nhìn cái chi mà nhìn thấy tất tần tật vậy trời!?? :-ss
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [:D] Em bảo với "chị í" hộ anh là, nêu tên các bãi tắm ở Việt Nam thì không phải là nhiệm vụ cũng như mối quan tâm của ngành Đại Dương Học. Việc đó Nghành Du Lịch Học mới cần phải làm :P

    Mà sao đi trên bãi biển người ta tắm táp lại đưa vấn đề "tổng quan" - nhìn thấy tất tần tật ra để đố anh thế? Xấu hổ quá! [:P]
    =))
  2. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    [:D]
    Anh à....
    Anh ạ, có pao nhiu vấn đề có thể trò chuyện, chuyện ngôn ngữ (từ, chữ, từ ghép, từ đơn...) bấy nhiu là đủ với em để suy ra cái học vấn của anh rồi! Chúng mình chuyển về "phong cách Đại Dương Học" hoặc chuyển sang "phong cách Thơ Ca" , phong cách "Du Lịch Học"... cho vui thôi, được ko anh?[:D]............[:P]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    He... he... hé ...hé....[:P][:D]
  3. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Được em ạ! Anh dễ tính mà. Phương châm của anh là chỉ đánh kẻ chạy đi thôi :))
    Ta bắt đầu từ đâu đây e - Đại Dương? Du Lich? hay Thi Ca học?
  4. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    À, hay là ta hãy bắt đầu từ Ngôn Ngữ Học đi!

    Nãy liếc qua, ko để ý, anh cứ tưởng ý em là "đem hơ cái kiếm bằng gỗ trên lửa" nên cảm thấy thâm ý quá, sâu sắc quá. Vì kiếm gỗ mà hơ trên lửa thì coi như vứt đi còn đâu. Giờ có chút thời gian rảnh đọc lại thì mới vỡ lẽ rằng ý em là khác. Thực ra ý em là "huơ huơ cái kiếm bằng gỗ trước mặt" phải không? Vậy thì thay vì viết từ "hơ hơ" thì chị Thái Vy phải bảo em viết là "huơ huơ" thì mới đúng chính tả, chuẩn từ ngữ. Phải không nào!? Điều này anh bảo đảm là chị Chính với chị Thái Vy có buồn cười đến mấy cũng ko phản đối anh đâu [:D]

    Bây giờ ta lại tiếp tục chuyển sang phần "Học" nào em chủ tóp nhỉ? [:D]
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2


    >:)
    Định cố ý viết ẩu tý mà cũng bị phát hiện!>:)
    Sự thể là cũng định viết "huơ huơ", nhưng chả hiểu sao gõ phím mấy lần liền mà toàn ra chữ 'hươ hươ", nên thử viết đại ra "hơ" thế đấy! >:)
    Đại ý, chị Thái Vy muốn nói rằng, zai non thường khoái chém gió loạn xà ngầu lên, nhưng thực ra kém bản lĩnh và thiếu kiên trì lắm![:D]

    Lưu ý: Hãy soát xét lại những lời đã hứa, không nên dại dột mà trở thành người hứa lèo, nói trước quên sau![:P][:D]
  6. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    [:D] Đương nhiên là anh sẽ không "hứa lèo" rồi!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Anh chỉ 'hứa lái" thôi.=))
  8. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Thiên Đường Êm Đềm[:D]

    Rồi có một ngày, ai sẽ lại trở về quê hương yêu dấu….
    Trở về quê để tìm lại tuổi thơ lấp lánh đã đi xa bao năm ….
    Để vui cùng cảnh ruộng nương, cùng những đàn trâu, với cây đa, với những khóm trúc, hàng cau....
    Và với con đê có chiếc cầu tre, đã bao năm vắng chân ai, nên đã trở thành như hoang phế, rong rêu….
    Rồi ai sẽ dựng lại căn nhà xưa ấm áp….
    Rồi ai sẽ đón cha mẹ về chốn cũ thân thương….
    Rồi ai sẽ lại sang thăm nhà ai…
    Và với miếng cau, với miếng trầu làm đầu câu chuyện, để ai sẽ làm lại từ đầu ….


    Rồi ai sẽ cùng ai tìm thăm lại những nơi ghi bao kỉ niêm thân thương xưa cũ….
    Và vòng tay lại mở rộng thương mến bao la, phải thế không ?

    Rồi, chuông chùa làng xa, chiều ấy sẽ lại vang….
    Rồi, bếp nhà ai lại thoáng lên khói ấm tình thương….
    Và bát cơm rau thắm mối tình quê….
    Đúng không nào?


    Ôi, hình bóng những con trâu, hình bóng những nương dâu….
    Ôi, Thiên Đường ấy có phải ai đã ước ao từ lâu?
    [:D]

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bài trên được chuyển thể thành bài hát có tên Giã từ vũ khí. :))
  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    Có gì lạ ở đây đâu mà cười ngặt nghẽo thế, mụ?[:D]
    Ai đọc xong nó mà không nhận thấy điều mà mụ nói ra thì mới là lạ!>:)

Chia sẻ trang này