1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    [:D]

    Bỗng nhiên, giờ mình cảm thấy nhớ ông quá!
    Hồi nhỏ, mình với ông hay đùa, thật vui....
    Vui nhất là cái lần ông đang ngủ,
    Mình lấy gối bịt chặt vào mặt ông....

    Ông đùa lại bằng cách giả vờ giẫy đạp liên tục....
    Nằm im một lát, rồi cười, "đứa này dám trêu Ông đây..."


  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB không thích đoán,đặc biệt ở topic này . Để em chủ topic nhìn qua là biết đoán đi. :)) (tớ không đang cười ngặt nghẽo đâu,bạn pMơ nhá )
  3. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Chị Chính lại gườm gườm[:D]

    Chị Chính thỉnh thoảng lại mang vẻ mặt nghiêm nghị, nghĩa là có cái nhìn gườm gườm, đôi môi mím lại. Hôm nay, lại thấy chị nghiêm nghị, gườm gườm hay sao í....[:D]


    Vẫn biết rằng, những cơn đùa của chị Chính thường tắt nhanh. Ít khi chị vui vẻ, hớn hở được gọi là lâu lâu tý....


    Vẫn biết rằng, chị hay xem việc kết được tội, lỗi ai đó (nghĩa là được người đó thừa nhận ý kiến của chị là đúng) như là một khả năng hơn người của mình, như là một biệt tài về phát hiện của mình….
    Có khi, người khác đang chỉ vui đùa thì chị lại chỉ nghiêm nghị, gườm gườm….[:D]


    Nhiều lần đã bảo chị, chị đừng quá chi li thế, dễ tính một chút đi; thì chị chỉ ậm ừ, nên em không rõ chị có đồng ý với em hay không nữa….

    Vừa thương và đôi khi cũng thấy tức vì chị…..[:D][:D]




    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vừa gọi chị Chính sang xem mấy ảnh chụp tuần trước, chị lại cười, "Chỗ này là chỗ nào đấy....Lần sau cho chị đi với...". Em cũng cười, "Vâng ạ...."[:D]
    [​IMG]
  4. AnhKinhRam

    AnhKinhRam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    =)) Bại nhầm rồi, không phải pMơ đâu. Lễ hội hóa trang thần đèn ko phải chỉ có mình anh diễn mà.
    Hôm trước em @anxiety cũng nhầm ở topic của Bại, rồi lại vào chửi bới người ta luyên tha luyên thuyên, toàn những chuyện ở đâu,một cách đầy hận thù. Anh đọc rất vui. =))

    Trước bài post này, thì anh có vào lại đây post thêm 1 lần, cái lần mà em Maidan em í hờn thôi.

    @ em Maidan: khi nào chán chuyện mấy chị Chính, chị Thái Vy thì đi uống cafe với anh. >:D<
    Còn 1 điều này nữa anh muốn nói với em Maidan để em khỏi ấm ức vì anh đã không nhiệt tình giải các câu đố của em, đó là vì đàn ông thông minh thì không cố đi giải đố để chứng tỏ mình thông minh đâu, tiện thì giải thôi. Còn nếu em quan tâm đến anh, thì em sẽ nhận ra được anh rất nhiệt tình b-(
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn pMơ nghĩa là bạn Mơ có chữ p đằng trước, bạn PK ạ. Mà như thế thì dù có là bạn nào thì cũng không phải bạn Mơ. :))
    Chửi người nhầm, nhưng người bị chửi vẫn nhận, vậy là được rồi.
    PS: bạn KCB công nhận bạn PK rất nhiệt tình với em maidan :P
  6. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Thôi chết! Em sửa của anh thành sai hết cả chính tả, lại gẫy mất cái hồn thơ mong manh, mỏng mảnh của tác phẩm luôn rồi! ~X

    Thế này em chủ tóp nhé! Những chỗ mà anh tô màu xanh hi vọng thì là những chỗ mà tạm chấp nhận sự thêm vào của em. Còn lại những chỗ anh tô màu tím tái thì là những chỗ e phải sửa lại ngay cho anh.



    === Bắt đầu từ dấu phẩy tím tái đầu tiên của em -> "Bỗng nhiên" là một từ rất phổ biến. Nó là một dạng phó từ chỉ sự diễn biến bất ngờ của hành động tức thời, hoặc, đôi khi là của cả một sự việc, một quá trình. Đối với trường hợp dùng cho sự diễn biến bất ngờ về hành động, nó có thể đứng trước hoặc không đứng trước một dấu phẩy trong một câu là tùy thuộc vào ý đồ của người viết (Vậy thì cớ sao em lại ép anh phải dùng dấu phẩy trong trường hợp này [:D]). Bình thường trong trường hợp này, nó vẫn có thể đứng liền với các từ ngay sau nó mà không cần phải ngắt đoạn bằng một dấu phẩy nào hết. Hầu hết trong trường hợp này người ta thường chỉ dùng dấu phẩy sau từ "bỗng nhiên" khi muốn nhấn mạnh cái hành động hay sự việc xảy ra đột ngột sau đó, để làm tăng thêm sự kịch tính, hồi hộp của tình tiết trong câu.

    Còn đối với trường hợp từ "bỗng nhiên" dùng cho sự diễn biến bất ngờ về cả một sự việc, một quá trình thì lại hoàn toàn khác. Khi đó sự việc bất ngờ được nhắc đến chứ không phải hành động xảy ra bất ngờ. Bởi vậy việc thêm dấu phẩy nhằm tăng sự kịch tính, hồi hộp trong trường hợp này là vô nghĩa, thậm chí sự thêm thắt khiên cưỡng và máy móc này còn làm sai cấu trúc câu văn trong một bài văn, làm cho câu văn bị lệch nhịp và trở nên ko có ý nghĩa. Điều này nếu ko để ý thì rất dễ trở thành một thói quen nguy hiểm đối với công cuộc viết lách vĩ đại

    Ở câu thơ trên, "Bỗng nhiên giờ mình thấy nhớ ông quá!", thì vấn đề "bỗng nhiên" này nó đang đề cập đến một khoảng thời gian -> "bây giờ", "thời gian này" mình thấy nhớ ông quá, chứ ko phải là một sự việc tức thì đang bất ngờ xảy ra. Vì vậy dấu phẩy sẽ trở nên lạc lõng khi được đặt vào chỗ này. Vì vậy, đó không phải là chỗ của nó!

    === Đến cái dấu phẩy xanh xanh tiếp theo thì coi như tạm ok

    === Tiếp theo, đến cái dấu phẩy tím tái thứ hai thì cũng gần tương tự như trường hợp đầu tiên. "Hồi nhỏ, mình với ông hay đùa, thật vui", trường hợp này thêm hay không thêm dấu phẩy thì chỉ ảnh hưởng đến ý đồ câu thơ chứ không ảnh hưởng đến sự đúng sai về chính tả. Thế em cũng ko đc ép anh cho dấu phẩy vào đó đâu, vì ko cho dấu phẩy mới lột tả đúng ý đồ hành văn của anh [r24)]

    === Tiếp đến là cái 3 chấm xanh xao => Ô ke, thêm vào đó cũng đc thôi. Coi như đoạn đó đang bồi nhớ lại quãng thời gian vui vẻ đã qua.

    === Rồi giờ đến cái dấu phẩy tím ngắt tiếp theo, "Vui nhất là cái lần ông đang ngủ," => cho dấu phẩy vào đó là không hợp lý khi mà câu thơ kia đã gẫy sang một dòng khác theo trường phái thơ phá cách. Nếu để dấu phẩy to tướng đó thì phải kéo câu thơ ở dưới lên đặt cùng hàng thì mới đúng chính tả. Còn việc lẽ ra 2 câu thơ đúng ra chỉ nằm trong một câu nhưng nó đã gãy ra thành hai câu thì đó là cái ý đồ vị nghệ thuật của tác phẩm => đó chính là thủ pháp tạo cảm giác đánh rơi, đánh mất, vụn vỡ một điều gì đó quý giá. Hoặc cũng có thể hiểu nó theo cách tương tự như kiểu bẻ đôi câu thơ làm mái chèo lướt sóng để lái con thuyền ngược dòng về tuổi thơ, về kỷ niệm vậy. Vì vậy dấu phẩy em bỏ đi cho anh :)>-

    === Tiếp nữa là cái ba chấm tím ngắt ở cuối câu sau. Nó ko cần thiết, thậm chí còn ko đúng chỗ chút nào vì nó làm chậm nhịp của bài thơ đang đúng đến hồi cao trào sau cái giây phút kịch tính "bẻ đôi câu thơ" vừa rồi. Nó làm nhịp kể bị chững lại đúng giây phút thăng hoa nhất. Vì vậy em cũng bỏ nó đi cho anh :-w

    === Tiếp theo nữa là cái 3 chấm xanh ngắt hi vọng => lần này thì lại oke! Anh đánh giá em cao nhất ở chính chỗ này. Dấu ba chấm đặt vào đây quả là rất đắt. Nó làm cho người thưởng thức cảm nhận sâu sắc hình ảnh người ông đang giãy giụa và chậm dần...chậm dần...rồi tất cả rơi tõm vào thinh không...tĩnh lặng.... Nói chung là cái ba chấm này là ok nhất. Nó cứu được cho em tất cả những sai sót ở trên.

    === Còn câu cuối cùng em thêm vào mà lại bỏ mất câu cuối của anh đi, làm cho bài thơ cứ chơ vơ giữa dòng với 2 câu thơ bẻ đôi quằn quại, ko biết đi về đâu. Như vậy em lại phải bỏ câu cuối cùng và trả lại cho anh câu thơ cũ về đúng chỗ của nó [r23)]

    Tóm lại, bây giờ bài thơ sẽ dư lày:

    Bỗng nhiên giờ mình cảm thấy nhớ ông quá!
    Hồi nhỏ, mình với ông hay đùa thật vui...
    Vui nhất là cái lần ông đang ngủ
    Mình lấy gối bịt chặt vào mặt ông
    Ông đùa lại bằng cách giả vờ giẫy đạp liên tục......
    Sau lần đó mình chẳng bao giờ nhìn thấy ông đâu cả!!
    Hic...hic...!!!
  7. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Phải thế này mới đúng :))
    Chợt bỗng nhiên thấy nhớ ông quá!
    Thủa nhỏ, mình với ông hay đùa thật vui...
    Vui nhất là cái lần ông đang ngủ
    Mình lấy gối bịt chặt vào mặt ông
    Ông giẫy đạp liên tục... mình cứ tưởng ông đùa
    Nên thích quá lại càng ấn thật sâu
    Một lúc chán lại thấy ông nằm yên.
    Không nghờ ông nằm yên thế mãi......
    Hic...hic...!!!
  8. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Đính chính là đến tận bây giờ thằng cháu đó vẫn tưởng hôm ấy ông đùa. Giá trị của bài thơ nó nằm ở chỗ đó! [r24)]
  9. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Ở đây, em đã rất ít khi cần phải/ có thể / phải “hờn” hoặc “ấm ức” ai, anh ạ. Bởi vì, em luôn tự nhủ ở đây, ít nhất em cần phải học 3 điều. Một là, cần học cách tôn trọng sự khác biệt. Hai là, học cách suy nghĩ độc lập. Ba là, học khả năng chia sẻ, thông cảm với người khác.


    Thực tế là em chưa thực nhớ là đã trò chuyện với anh ở đâu, bao giờ? Còn chuyện em có quan tâm đến ai đó hay chưa là phụ thuộc nhiều vào người đó, anh ạ. Với họ, em luôn 'bắn" lên ba cái "bệ". [:D]
    Bệ 1: Có biết tôn trọng sự khác biệt?
    Bệ 2: Có khả năng suy nghĩ độc lập?
    Bệ 3: Có khả năng chia sẻ, thông cảm với người khác?

    Và em "chấm điểm" cho từng đáp án cho mỗi 'bệ" í với thang điểm 10.
    Cuối cùng, em sẽ chỉ chú ý đến những ai đạt các khung điểm 1/10 - 2/10 hoặc 9/10- 10/10 thôi! Các điểm từ 3/10 đến 8/10 , nói chung là em không 'quan tâm" lắm![:D][:P]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Nếu AKR= PK thì có lẽ nhận xét trên là tạm đúng và em cũng thấy vui ạ![:D]
  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Sáng nay, em lại bị kết tội….[:D]

    Sáng nay, chị Chính lại nghiêm nghị với em, ‘mày ác vừa vừa thôi… ác thế không đâu….” . Em chỉ biết cười, hí…hí…hí…[:P]...[:D].
    Chị Thái Vy thì chẳng nói gì, chỉ nhìn em, hơi cười cười thôi….

    Em bảo thêm, "nó" gầy nhẳng thế, toàn thấy đi dép bẩn, lông nhông thế, lắm điều thế, thiếu tự tin thế thì chả đem chôn thì để nó còn hại thêm gái ngoan, gái xinh nào nữa!

    Nhưng chị Chính thì vẫn một mực “mày ác thế… ác vừa vừa thôi….” . Chị Thái Vy thì vẫn lặng lẽ nhìn em + hơi cười cười….[:D]

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Chia sẻ trang này