1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Than.Den

    Than.Den Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ý đó ở #390. Nhưng lời giải đáp đã được tìm thấy ở Phụ lục VI
    VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
    (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

    Trong đó chỉ thấy quy định về việc viết hoa đối với tất cả các trường hợp, trong đó chỉ có quy định về việc viết hoa đối với 3. Danh từ chung đã riêng hóa
    Viết hoa chữ cái đầu của từ, cụm từ chỉ tên gọi đó trong trường hợp dùng trong một nhân xưng, đứng độc lập và thể hiện sự trân trọng.
    Ví dụ: Bác, Người (chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh), Đảng (chỉ **********************),…

    Ngoài ra không thấy quy định về việc viết hoa đối với các đại từ nhân xưng trong những văn bản quy phạm Pháp luật.
    Vậy nên kết luận việc viết hoa không chỉ đối với từ bác đứng riêng, mà đối với cả từ bác trong từ bác Tuấn Anh cũng không được viết hoa chữ B.
  2. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    =D>

    Đúng rồi, ngay từ đầu anh cũng đã nói vậy với em Gian nhưng chưa tìm tài liệu để chứng minh nên các post sau này chưa muốn nhắc tới nó. Còn riêng việc viết từ "Bác" độc lập chỉ để dành riêng khi nói hoặc đối thoại với Bác Hồ thì đó là điều hiển nhiên nên có lẽ khỏi cần chứng minh.

    Từ trích dẫn trên kết hợp với trích dẫn từ nguồn wiki thì có lẽ vấn đề đến đây đã được sáng tỏ rồi phải ko các bạn trẻ?

    Bây giờ cách viết của các bạn trẻ quả là dễ dãi và phóng túng, cứ thích ai, quý ai thì cứ gọi nhau trên diễn đàn, fb...vv... là "Bác", là "Anh", "Chị" mà ko hiểu rằng đó là một cách tuyên truyền sự lệch lạc của Tiếng Việt, góp phần làm giảm thiểu sự trong sáng của Tiếng Việt. Nghĩ mà buồn quá!
  3. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    .


    Thực ra vụ Em Mai Gian (viết hoa từ "em" cho nó thể hiện sự hâm mộ =)) ) thì anh cũng chỉ là cực chẳng đã, là vì non sông đất nước, là vì Tổ quốc cả thôi. Chứ thực ra trong lòng cũng day dứt, đau khổ và u sầu lắm! Buồn lắm! Hic .... :(
  4. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em An mới gọi là khoai bác ơi. Em đã nói hết sức nhẹ nhàng, tình cảm, động viên, khích lệ, lấy cả cafe ra mời cũng không ăn thua. Nói nặng nề với em í thì em cũng đau lòng lằm, cứ như tự mình cầm dao đâm vào tim mình vậy. Nhưng mà đau thì cũng phải cố, nốt đợt này mà em í vẫn chứng nào tật nấy thì chắc chỉ còn nước em đi chết cho em í áy náy, may ra em í mới thay đổi tâm tính mà trở về với con đường hoàn lương. :((
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .

    -Vậy là anh cũng hiểu ra 1 phần những trông đợi của em về các bài viết của người khác tại đây rồi đấy! Như trong văn chương ấy, bài viết/ nói là phải có cái "tứ" ! [:D]


    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Chẹp....


    Thực ra, cậu đã có những lời nói khiến tôi có phần xem thường cậu; nên tôi đã có ý không cần hồi âm trực tiếp cho cậu làm gì nữa. Nhưng do ở bài viết này của cậu, tôi lại thấy cậu nói về một vấn đề liên quan đến tư cách của tôi tại diễn đàn này- sửa lung tung khi quote của cậu, nên tôi đành phải viết mấy dòng này.
    Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu nói như vậy, vì với tôi thì cậu và nhưng bài viết của cậu tại đây chưa tích đủ ấn tượng để tôi phải quá chú ý, nên việc tôi quote như vậy cũng chỉ được tôi xem như là cách ứng xử tối thiểu cần thiết của người chủ topic thôi.
    Xem lại vấn đề đó ngay và tôi nhận ra rằng:
    1- Đúng là có sự việc hàng loạt chữ viết hoa trong bài của cậu lại biến sang dạng không viết hoa;
    2- Bài viết của cậu được gửi đi lúc 15h15 , sau đó sửa lại lúc 15h36; còn thời điểm tôi quote lại là 16h18 (Cũng nên nói rõ thêm để cậu và mọi người biết là tôi rất ít khi sửa bài sau khi đã gửi đi, nếu muốn sửa thì tôi quote lại và chỉ rõ mình muốn sửa chữ nào thôi; chứ không sửa đi sửa lại như cậu và một số người! Nói thế để cậu biết tôi coi trọng cái hình ảnh của tôi ra sao tại đây).

    Do vậy, cậu có thể hiểu sự việc trên là do hệ thống đã tự động thế nào đó, chứ tôi không có ý làm cái việc mà như cậu đã vội vàng quy kết như trên , nhé.

    Một điều nữa là, hôm qua tôi có trải qua một xúc cảm khá lẫn lộn về cậu khi cậu cho biết cậu chính là cái cậu mà tôi đã gọi là RC ("Thằng N... C...C... T... R...D... N... Tục...L...Đây"; "N...V...Thằng... N...C...P... Lời").

    Cậu có nhiều điểm đáng khen, nhưng cần khiêm tốn , nghiêm túc hơn thì mới khá được, cậu ạ.[r24)]


    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    ./


    .
  6. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .

    1- Anh nhầm về khái niệm từ loại rồi!

    Ông, Bà, Cụ, Bác... là DANH TỪ XƯNG HÔ, chứ không goi là ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (ba ngôi, số ít- số nhiêu). Cho nên, nhưng danh từ xưng hô như
    Ông, Bà, Cụ, Bác... cũng nằm trong sự điều chỉnh của Điểm 3, Phần V của Thông tư trên. [:D]

    2- Anh cũng nhầm trong câu cuối cùng (màu tím í![:D]). Càng ở vị trí đứng độc lập trong câu/ văn bản, các chữ ấy càng phải viết hoa chứ!

    3- Vì anh là người đầu tiên tại đây nêu ra được cái văn bản pháp quy rất cụ thể (mà chúng em vẫn gọi tắt là "Thông tư 01- Bộ Nội Vụ"), nên em chép ra đây một đoạn văn bản khác cũng của Bộ Nội Vụ để anh tham khảo (Về tên, số hiệu và ngày ban hành Văn bản này thì em khuyến khích anh lại chịu khó thêm để biết nhé. Tự tìm đáp án thì mới nhớ lâu và mới trân trọng sự lao động của người khác. Em chỉ phục vụ nhưng ai thực sự cầu thị thôi, chứ không muốn phục vụ một số dạng người mà em sẽ có bài mô tả sau này; ví dụ, luồi biếng, khôn lỏi, hàm hồ....).[:D]



    " Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 [FONT=&quot]--[/FONT][FONT=&quot]Viết hoa danh từ riêng chỉ tên người:[/FONT]
    [FONT=&quot]1- Đối với danh từ riêng chỉ tên người Việt Nam[/FONT][FONT=&quot]: viết hoa tất cả chữ cái đầu của các âm tiết tạo thành tên riêng (dù đó là tên họ, tên đệm, tên riêng hay là tiếng ghép nên những tên đó, dù là tên chính thức, tên thường gọi hay biệt hiệu, tên thụy, bút danh...).[/FONT]
    [FONT=&quot]Ví dụ:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tên nam : Hồ Chí Minh, Hoàng Văn Thụ,[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tên nữ : [/FONT]
    [FONT=&quot] + Không có từ đệm : Nguyễn Thị Chiên, Mạc Thị Bưởi,[/FONT]
    [FONT=&quot] + Có từ đệm : Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thị Hồng Gấm.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]- Tên người Việt nam không đặt bằng tiếng Nôm hay tiếng Hán:[/FONT]
    [FONT=&quot] + Y Ngông Niê- kđam, (Vũ Thị) Nô-en.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]2. Đối với danh từ riêng chỉ tên người nước ngoài đã được phiên âm (trực tiếp hay gián tiếp qua một ngôn ngữ khác) ra tiếng Việt(đọc theo âm tiếng Việt) :[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]viết hoa chữ cái đầu theo âm tiếng Việt đối với các âm tiết tạo thành tên riêng ( tên cha, tên thánh, tên họ, kể cả họ mẹ, họ chồng, họ vợ nếu có), giữa các âm tiết có gạch nối ngắn. [/FONT]
    [FONT=&quot]Ví dụ :[/FONT]
    [FONT=&quot] - Phơ-ri-đơ-rích Ăng-ghen, V.I Lê-nin;[/FONT]
    [FONT=&quot] - Ác-kim-mê-đét (Ác-si-mét) - 287- 212 tr. CN.[/FONT]
    [FONT=&quot](*) Tên người nước ngoài đặt bằng tiếng Hán hay phiên âm qua tiếng Hán: viết hoa tất cả các chữ đầu âm tiết như điều 1. Ví dụ: Đỗ Phủ, Tư Mã Tương Như, Minh Trị.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]3- Chú thích:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Chỉ những trường hợp tỏ ý tôn kính đặc biệt trong xã hội mới viết hoa những danh từ chỉ quan hệ họ hàng hay danh từ xưng hô như cụ, ông , bà.... Ví dụ: *****, Bác Tôn, Ông Tí, Bà Sửu.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Một số từ vốn là danh từ chung, khi gắn chặt với tên riêng, làm thành một tên gọi thông thường, thì cũng viết hoa. Ví dụ: Đề Thám, Đốc Ngữ, Trạng Trình, Nghè Tân."[/FONT]

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    .
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .

    ./


    .
  8. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Ha ha....càng ngày anh càng thấy cái vấn đề đọc hiểu là chính là một trong những nhược điểm của em Mai Gian. Để viết tốt, trước hết người ta phải quan sát tốt, đọc hiểu và sàng lọc vấn đề tốt, nếu không tất cả những sản phẩm được xử lý qua đầu vào ko tốt sẽ chỉ trở thành một mớ chữ đầy sáo rỗng và hão huyền mà thôi Mai Gian ạ!

    Thế này em nhé, lẽ ra cái cần tô đậm chính là cái xương sống, cốt lõi của vấn đề thì em lại ko tô đậm, đó chính là cụm từ anh bôi đỏ trong quote ở trên, trong khi đó em lại vội vàng tô đậm cái ý chỉ là phần bổ trợ cho ý chính (từ "xưng") và đắc chí với nó một cách rất chi là đáng thương. Anh cảm thấy buồn cười, thật đấy! Trong cái quote ở trên mà anh quote lại của em thì em biết cụm từ nào mới là cụm từ cần bôi đậm để nhấn mạnh không? Đó chính là cái cụm từ anh bôi đỏ ấy, chứ ko phải là cái mà em đã sung sướng hí hửng gí chuột vào mà bôi đậm nó đâu em.

    Nhớ nhé, chỉ những trường hợp tỏ ý tôn kính đặc biệt trong xã hội mới viết hoa những danh từ xưng hô thôi em nhé! Và Ông Tí với Bà Sửu chỉ là một ví dụ để đưa vào, chứ không có nghĩa là em quý, em tôn trọng ông Tí hay bà Sửu hàng xóm láng giềng nào đó mà mỗi khi viết về họ thì em lại phải viết hoa cả cái từ Ông Tí, Bà Sửu đâu em hiểu không? Anh khuyên em thêm một lần nữa là hãy nghe anh trước khi biến sự kém hiểu biết của mình thành trò cười trong mắt những người hiểu biết.

    Những người mà rơi vào trường hợp được tôn kính đặc biệt ở đây là những ai? Em hiểu thế nào là đặc biệt ko? Nghĩa là nó ko nhiều em ạ, thậm chí là nó rất hiếm. Chứ ko phải cứ ông quan to nào thì cũng phải cho vào trường hợp tôn kính đặc biệt đâu. Còn ông Tí với bà Sửu thì em về nghĩ kỹ đi nhé, trừ khi vài chục năm nữa 2 ông bà này rủ nhau ra đi tìm đường cứu nước thì may ra.....

    ho ho ...chết cười với vẻ lý luận trịnh trọng của em mất. Anh chết cười bởi bên trong nó là một sự rỗng tuếch, em hiểu ko?

    Lại thế này đây, "Ông, Bà, Cụ, Bác... là DANH TỪ XƯNG HÔ, chứ không goi là ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG" =)) anh vái em Mai Gian cả nón nhé! Bao nhiêu chữ hồi học vỡ lòng em đánh rơi đâu mất cả rồi??? Ông, Bà, Cụ, Bác. là ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG NGÔI THỨ NHẤT HOẶC THỨ HAI SỐ ÍT VÀ ĐÔI KHI LÀ DANH TỪ chứ không phải là DANH TỪ XƯNG HÔ em nhé. Trời đất =))

    Và nó chỉ và chỉ được đặc cách "danh từ xưng hô hoá" thành DANH TỪ XƯNG HÔ đối với một số trường hợp đặc biệt, những trường hợp tỏ ý tôn kính đặc biệt trong xã hội thôi Mai Gian nhé! Giờ thì em hiểu vấn đề chưa? Chưa đúng ko? Nếu là anh là em thì anh đã hiểu vấn đê từ những post trước rồi, Mai Gian ạ!


    P/S: Qua những chuyện này, càng ngày em càng lộ ra nhiều lỗ hổng về kiến thức quá, nhất là những kiến thức liên quan đến nghề. Điều này thật hết sức nguy hiểm. Anh lại cố tình quote bài viết này của em Mai Gian để lưu lại làm bằng chứng về sự hiểu biết của em. Chắc chắn rồi sớm muộn em cũng phải xin anh gỡ bỏ nó thôi. Chắc chắn đấy!
  9. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 http://ttvnol.com/tamsu/1562410/page-10

    "Thằng N... C... C... Trẻ R... V... D... N... Tục L... Đ...! "

    Đúng Là M... T... R... C... !




    =))

    -----------

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}


    ./
  10. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    =))
    Lại một câu màu mè và sáo rỗng. Bởi anh đâu có thấy điều đó xảy ra trong các bài viết của em? Châm biếm thì non nớt theo kiểu trẻ con, chưa cần đọc cũng đã biết viết gì rồi. Gian à, em có thích đọ "Tứ" với anh ko? ;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thế này cậu Mai Gian à, cậu xem thường tôi 1 thì tôi xem thường cậu gấp đôi. Cứ thế nhé :D

    Còn về vấn đề sửa bài í mà. Chắc hẳn cậu đang tự hào về việc cậu ko bao giờ sửa bài viết sau khi đã post phải ko? Vậy thì tớ hoan hô cậu nhé! Có lẽ cậu chưa đọc những bài viết liên quan đến vấn đề này của tớ nhỉ? Nếu đọc rồi thì chắc cậu sẽ ko dám suy nghĩ thế nữa đâu.

    Cậu bảo cậu ko bao giờ sửa lại bài viết? Phải rồi, nghĩa là cậu đang tự hào bởi hành vi quăng đứa con của mình lên diễn đàn một cách vô trách nhiệm mà ko cần phải gọt dũa lại nó, để cho nó lang thang què quặt với những câu chữ sai chính tả. Điều này cũng thật đáng phê bình, nhất là khi cậu lại đang làm cái công việc được gọi là "viết báo". Nhưng quả thực đến giờ này tớ nghĩ rằng ko biết có nên tin vào điều đó hay ko nữa, cái việc viết báo í mà. Tớ cứ thấy nghi nghi làm sao ấy! ^^

    Trở lại vấn đề chính. Đã là một người hiểu biết và trưởng thành thì sẽ ko bao giờ nên giữ trong mình cái thói giấu dốt mà làm gì. Cái gì sai thì phải sửa, đừng vì cái thói sĩ diện hão mà làm hỏng cả một bài viết. Khi post bài rồi mà thấy có chỗ mình viết sai chính tả hoặc câu cú thì nên sửa, đừng ngại. Cái việc ai đó ko bao giờ chịu sửa bài viết thì điều đó nó nói nên cái tính ngốc nghếch bảo thủ của người viết hơn bao giờ hết. Một người linh hoạt, ko cứng nhắc là một người phải biết sửa bài viết khi nó sai chính tả, sai câu cú nhằm tôn trọng người đọc và cũng là tôn trọng chính mình. Đó là đạo lý của việc viết cậu ạ! Đến SGK còn phải sửa đi sửa lại nữa kia mà.

    Cách viết của tớ thì cũng y như cách viết văn bản ấy cậu. Viết xong một loạt rồi bắt đầu ngồi căn lề, căn dòng, chỉnh font... Đó chính là cách viết nhanh và hiệu quả nhất. Tuy diễn đàn có phần xem trước bài post nhưng với cái việc tranh thủ thời gian để post bài trong giờ làm việc thì đương nhiên khó tránh khỏi sai sót. Và như vậy mỗi lần nhìn thấy tớ sửa bài thì cậu hãy làm ơn cảm thấy xúc động vì điều này. Bởi khi tớ sửa bài là tớ đang tỏ ra tôn trọng những người đọc bài của mình, và trong đó có cả cậu đấy, cậu biết ko?

    Tái bút: Cũng khoe thêm với cậu là bài nào của tớ cũng được tớ sửa. Những bài bị gộp lại với nhau là tớ cũng sửa. Thậm chí có những bài mà một tuần sau tình cờ đọc lại thấy thiếu chỉ một cái dấu phảy thì tớ cũng âm thầm lao vào sửa ngay và luôn. Cậu thấy thế nào? :))



    RC có phải là Rái Chó không? =))

    Teen kiểu trẻ con thế này thảo nào em bị ăn gạch. Em thích viết kiểu ú tim như vậy thì em cũng sẽ nhận lại được điều ngược lại. Mà chơi trò ú tim thì chắc chắn là anh chơi tốt hơn em nhiều!

    Và tiếp theo, cái tính hiếu thắng, trẻ con tự ái vặt dẫn đến cái biểu hiện kém cỏi là người ta chưa xúc phạm gì mình, người ta mới chỉ dùng lý lẽ để chỉ ra cho mình thấy cái thiếu sót của mình thì em đã ***g lộn lên rồi hăm hở đòi ăn nhậu nhân phẩm của họ. Nhưng em lại gặp phải hàng ko dễ xơi chút nào. Phải ko? Đó cũng chính là một bài học mà em cần ghi nhớ để có thể trưởng thành hơn.

    Giờ thì cảm ơn anh được chưa?

Chia sẻ trang này